1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KDIG sắp thi tốt nghiệp và thi đại học, động viên khích lệ tinh thần trước khi ra trận

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,môn văn đầu tiên,nhớ lời chị Mèo iu quí,em làm ngay đề HCM,cụ thể là có cả Vợ Nhặt với cả Việt Bắc nữa,cả trường em làm đề 1,(vì trúng tủ mà),mỗi mình em vì hâm mộ chị Mèo nên...( có j xách dao sang làm thịt tiểu hổ...)
    Môn Hoá cũng được nhắc,nhưng mờ do đó là nhược điểm của khối D ,em cũng chẳng biết là sai hay đúng,may được bài toán
    Môn Địa bịa vớ bịa vẩn...làm Atlat nên cũng chẳng biết tốt hay không
    Môn Sinh ngu ỉn,học rồi mà lại quên vớ vẩn,sai ngu xuẩn,chắc là kết quả kém rồi,huhuhu
    Môn Toán cũng tạm
    Môn Anh chắc không đến nỗi tệ lắm
    Nói chung là tuỳ số giời chấm điểm,em cũng không biết nữa đâu
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Em Kdig làm bài chắc ổn nhỉ. Em chị cũng thi năm nay, thấy nó đi học tối ngày, về đến nhà là muốn ngủ, nhưng mà chắc nhiều bài quá chẳng dám ngủ nhiều, có hôm thấy nó dậy lúc 4h, đồng hồ kêu inh ỏi... Vừa tức vừa thương...
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Môn nào cũng thấy "chắc là được" thế kia thì tạm được rồi. Còn môn Sinh nhỡ đâu vào một ngày đẹp trời, thầy cô hoa mắt chấm nhầm
  4. CUONG_kangta

    CUONG_kangta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hichic,anh Shin lại xỉa xói em rồi...
    Nghe em của bà Ngổ Ngáo học mà kinh hãi...Mô Phật...cháu lười lắm bà ạ,bà đừng làm cháu hoảng chứ,mấy ngày thi cháu chỉ ăn ngủ thôi...chắc béo thêm mấy kí mất bà ạ...
    Còn kì thi đại học nữa chứ..ôi chán
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cuong_kangta là KDIG hử? Động viên thế mà bảo là xỉa xói mới chết chứ.
    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 05/06/2004
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,em ngồi ở ngoài hàng,chẳng hiêủ sao lúc post bài ra nick cái tên Cuong Kangta Kang teo j j é...
    Chán lắm,mà ức nữa...ở trường em trông khó không chịu được..trong khi bọn khác thì quay thoải mái...bọn ở tỉnh thi vừa trông dễ lại còn được cộng điểm...bất công không chịu được...
    Có lẽ em cũng nên tự an ủi là cuộc đời này còn gặp nhiều cái bất công hơn nữa
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    ờ, nên chấp nhận dần đi là vừa, ở đời mà không đạp bẹp thằng khác để tiến lên thì thằng khác nó cũng dẫm mình xuống bùn thôi!
    Cho nên chả có cái gì gọi là quân tử cả, quân tử là kẻ " báo thù mười năm chẳng muộn" em gái ạ!
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hồi trước anh cũng ngu ngu như em..thế mà đỗ loại giỏi đấy...he he....
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng cho kì thi Đại học nhé em,quan trọng lắm đấy,không có chỗ cho những sai lầm ngớ ngẩn đâu....
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cái j` đã wa thì cho nó wa luôn em à, còn nhìu đìu fải nghĩ mà

Chia sẻ trang này