1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ ăn không hết, người mần không ra

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết, người mần không ra

    Trước hết mình xin lổi khi lấy 1 tiêu đề hơi sốc để đề cập tới một chuyện hơi tế nhị và nhạy cảm trong thời gian này.
    Chúng ta ai củng rất xúc động và thương cảm khi biết tin chị Mai đã dũng cảm quên thân mình cứu người giữa dòng nước lủ, để lại một đàn con thơ và một người chồng đau bệnh. Không những chúng ta, mà còn rất nhiều người khác đều muốn làm một cái gì đó để có thể góp phần xoa dịu nổi đau và cùng san sẽ gánh nặng chăm sóc đàn con của chị, hi vọng ở nơi suối vàng, chị có thể ngậm cười thấy đàn con của mình đã có những người cùng giang tay mở rộng tấm lòng, cùng chăm sóc, nuôi nấng những đứa con mà chị đã sớm phải lìa xa.
    Mình theo dõi tin tức thấy rất nhiều nơi phát động phong trào quyên góp ũng hộ gia đình chị Mai, và chúng mình là những người con QB, cũng muốn làm một điều gì đó, thật tốt và thật ý nghĩa phải không các bạn...
    Vài lần mình đi xuống các khu CN ở Bình Dương, Đồng Nai, gặp rất nhiều người Quảng Bình vào đây làm công nhân, QB mình còn nghèo quá, mình cảm thấy tụi mình may mắn hơn họ khi mà tụi mình có thể học hết ĐH, ra đi làm thu nhập khá, không phải dãi nắng dầm mưa, tăng ca như những người công nhân kia, có lẽ những người công nhân kia cũng sẽ có 1 chút ganh tị, tự ti khi mà vì hoàn cảnh, họ chỉ có thể học hết lớp 9, biết đọc, biết viết rồi phải bươn chải vào đời kiếm sống. Quảng Bình mình còn nghèo quá....
    Có thể ở khía cạnh nào đó, chị Mai là người may mắn, may mắn khi mà sự hi sinh của chị được nhiều người biết. Có lẻ cũng còn rất nhiều người mà sự hi sinh cứu người của họ không ai biết, không ai hay. Họ không may mắn ? không phải, chẵng ai mà khi cứu người, họ lại nghĩ hành động nghĩa hiệp của họ sau này có ai biết hay không....
    Khi mà mọi chuyện đã đi qua, có khi nào ở một nơi nào đó, có người rưng rưng rơi lệ, tủi thân khi mà thấy gia đình chị Mai được mọi người quan tâm, còn người thân của họ thì giờ vẩn chưa biết lưu lạc ở nơi nào, không ai biết, chẵng ai hay. Linh hồn của họ có được ngậm cười nơi chín suối hay đang lang thang, vất vưỡng nơi trần thế với nổi lo cơm áo gạo tiền của những người thân của họ mà họ không còn có thể làm gì để chăm sóc.
    Có khi nào mà những gia đình nghèo ở nơi xóm chị Mai, ví dụ thôi, thầm mong có ai đó chia sẽ cho ít tấm lòng để con cái họ có thể được đến lớp, đến trường như chúng bạn..., nhẩn tâm, tầm thường và ích kỷ quá phải không?, không có gì quý hơn mạng người, nhưng mà họ là những con người, khi mà cơn lủ đi qua, ngày mai có thể con cái họ phải bỏ học, thì củng có thể có những suy nghĩ đó...
    Trước đây mình đọc được 1 bài báo viết về 2 anh em mù ở trên 1 huyện vùng cao Quảng Bình, ngày ngày họ đi tát cá, bắt ốc, bữa đói bửa no nuôi mẹ già...
    Trước đây bạn của mình vào học ĐH được 1 năm, bị ốm bệnh không có tiền nên phải nghỉ học, sau gần mười năm, bây giờ khi mình quay về lại trường củ, thấy bạn đang tiếp tục con đường học vấn đang dang dỡ, vẩn mang nối lo cơm áo gạo tiền và bệnh tật...
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chung à, Chú bỏ ngay cái tiêu đề topic "Kẻ ăn không hết, người mần không ra" đi, nghe nó chuối quá, chẳng ăn nhập gì trong trường hợp này cả. Hay tiếng Việt của chú có vấn đề??? Còn nội dung bài viết thì anh nói với chú sau.
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đã đành là vẫn còn nhiều người khác cũng rất khó khăn cực khổ và đáng được giúp đỡ . Nhưng giúp được người nào thì hay người ấy .Phần cũng là cũng do thông tin , báo chí , không biết tới thì làm sao mà giúp ?
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 19/12/2004
  4. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn lấy tư cách gì mà nói với tôi bằng giọng kẻ cả, đàn anh, dạy đời như vậy!!!!!
    Bạn là MOD ư, bạn học cao hơn tôi ư, bạn nhiều tuổi hơn tôi ư !!!!!!
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Gửi các bác Chungpq REC:
    Các bác có lẽ vì chưa hiểu nhau nên mới nói với nhau như thế. Ý bác chungpq thì em đã hiểu, bác REC cũng là một thành viên kỳ cựu và cựu mod của box này, lẽ ra các bác nên pm cho nhau thì hơn. Chúng ta là chỉ nên bàn về nội dung của chủ đề, không nên nói xấu / đả kích cá nhân.
    Có gì các bác cứ pm cho nhau nhé, còn 2 bài trả lời của các bác em xin phép xoá đi sau 24h kể từ lúc này. Mong hai bác hiểu cho.
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này mới có đợt k0 khí lạnh, giá dầu lại đang lên, đừng có nóng sớm thế chứ bác chungpq, mất năng lượng đấy? Hi`. Mà bác Rec đến lạ, bác góp ý cho bác chungpq mà k0 nói rõ ràng cho bác ấy là tại sao cần phải như thế thì làm sao bác ấy nghe lọt tai được. Dù tui thấy bác Rec tuy góp ý hơi "Thô" 1 tý nhưng mà "Thật".
    Chẳng phải ngay từ đầu tiên vào bài viết thì bác chungpq đã viết "Trước hết mình xin lỗi khi lấy 1 tiêu đề hơi sốc để đề cập tới một chuyện hơi tế nhị và nhạy cảm trong thời gian này." Bác đã biết trước làm như thế là k0 hay rồi mà bác vẫn làm, nên bây giờ có ai nói gì về chuyện đó thì bác cũng lo "cắn răng" mà chịu thôi chứ sao nữa? Hay bác muốn nói với mọi ng rằng "Trước lúc viết thế tôi đã biết điều gì sẽ xảy ra rồi, k0 cần phải nói nữa à?" Nếu thế để mai tui thử sang sàm sỡ cái em phòng bên cạnh, hehehe, xong rồi bảo với em ý là "Tui biết làm thế này k0 hay, bởi tui biết rồi nên đừng có mà chửi tui nữa." Hì.
    Tất nhiên ý của bác chungpq tui cũng hiểu, nhưng vì tính thời điểm k0 hợp lý cộng với cái tiêu đề chỉ để gây shock , nên những điều bác chungpq muốn nói từ bài viết của mình tự nhiên phản tác dụng rồi.
  7. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! mấy bác cho chú can ! chưa gì mấy bác đã nổi máu lên rồi ! thèng em mới quay lại mà thấy cảnh huynh đệ tương tàn thế này thèng em buồn lắm đó .
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bác Chung hơi nóng . Bác Rec nói có lý đấy . Đọc xong cái mục đề topic và đọc xong cái bài của bác thì tớ giật mình thon thót
  9. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    cậu ko việc gì phải xoá bài ai cả . Anh em với nhau , có gì trao đổi thẳng thắn vui vẻ , ở đây còn có bao nhiêu người nữa mà , del. bài không phải là cách làm hay ho , nhất là với thanh niên tuổi trẻ .

Chia sẻ trang này