1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ cắp gặp bà già(???)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi candy_06, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy_06

    candy_06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cắp gặp bà già(???)

    Một bà tuổi trung niên lái xe ô tô đến siêu thị. Bà đỗ xe và vào siêu thị mua đồ. Một lúc sau ra lấy xe, bà thấy 4 gã đàn ông đang ngồi trong xe của mình. Bà vội rut khẩu súng ngắn trong túi ra, giơ lên và hét lớn:
    -Khôn hồn thì trả xe của tao lại đây. Tao biết bắn đấy, và chúng mày hãy cút đi trước khi tao nổ súng.
    Bốn gã đàn ông hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn nhau, run sợ. Bà kia hét lên:
    -Sao còn chưa xéo đi? muốn xơi kẹo đồng hả?
    Lập tức cả 4 gã xuống xe tháo chạy. Bà kia đi đến mở cửa xe ô tô nhưng ko tra chìa khoá được. Và bỗng bà nhìn thấy ô tô của mình ở đằng kia. Bà vội ra đó mở khoá xe và lái thẳng đến đồn cảnh sát. Ở đó dang có 4 gã đàn ông mặt tái xanh tái mét, đang thuật lại sự việc: một người đàn bà trung niên, da trắng, tóc nâu, đeo túi đỏ có mang 1 khẩu súng ngắn màu đen, đã cướp xe của họ.
    ************
    Cảnh sát hỏi một người đàn ông:
    -Tại sao đêm qua anh đột nhập vào căn nhà này?
    -Vì khu chung cư tối quá, mà lúc đó tôi đang say rượu nên tưởng nhầm là nhà tôi.
    -Vậy sao khi thấy bà này bước ra, anh lại bỏ chạy?
    -Vì tôi tưởng đấy là vợ tôi.

Chia sẻ trang này