1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ cắp gặp bà già!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cắp gặp bà già!!!

    dạ,lại có một vụ mới như thế này ạ!!!
    tối hôm qua,có bà chị quen em lâu rồi rủ đi cà fê chúc mừng năm mới,qua điện thoại em hỏi thì bà ý bảo là có dắt thêm 2 em nữa đi cùng

    em hỏi là:thế một mình em con trai đi để các bà úp sọt à?

    thì chị ý trả lời là:gớm,có 3 chị em mà chú cũng phải sợ à?

    thế là thằng bé quyết định đi,xem có mục tiêu nào mới ko,ke ke
    nhưng trước khi đi thằng bé quyết định mang theo cái món đồ chơi mà thằng bé mới mua:đó là máy thu âm ở khoảng cách xa,có một đầu thu gắn 1 sim điện thoại,hoạt động chỉ là thu tiếng xung quanh,chỉ việc gọi điện thoại vào cái sim gắn ở đầu thu đó là nghe thấy xung quanh nói jì hết

    rồi,đến nơi,hơ hơ,bà chị này thì chơi với em lâu rồi,nhìn vẫn xinh đẹp ngon lành(người yêu thì bà này thay như thay áo)

    khi đến nơi,thằng bé giật mình vì 2 em đi cùng,giật mình vì sao,trời thì lạnh vãi lều mà 2 em nó ăn mặc đúng kiểu nội công cao cường,như kiểu éo biết lạnh là jì,bái phục

    vắn tắt là bà chị giới thiệu đây là 2 đứa em chị,mới đi du học ở bển về,học quản lý khách sạn=))=))=))
    thằng bé ngồi tự nói,tán phét một lúc mới thấy bà chị giới thiệu với ý đồ là 2 em nó về đây,bạn bè ít nên có jì chú đưa chúng nó đi chơi với,hơ hơ,sướng

    tưởng thế nào,chứ đưa đi chơi thì đơn giản như đan rổ,xong,lấy số điện thoại,tên tuổi địa chỉ đàng hoàng,lúc đấy nghĩ trong đầu là:sao mình xuân thế nhỉ,đúng là mùa xuân về,trong lúc rút điện thoại ra lưu số 2 em thì tay đụng vào cái đầu thu âm vẫn để sẵn trong túi áo,ke ke,thế là thằng bé nghĩ,tội jì ko thử 1 phát nhỉ,nhẹ nhàng,rút ra,thò tay xuống gầm bạn,gắn chặt vào đấy

    sau khi xong xuôi,thằng bé giả vờ xin phép có việc về trước,và ko quên nói chắc chắn là sẽ đưa 2 em đi chơi hoạc chỉ đường nếu có dịp
    lúc đó đang ở tầng 2 của quán cà fê,thằng bé xuống khuất cầu thang 1 phát là rút ngay điện thoại ra gọi vào cái số ở đầu thu âm để nghe xem họ nói jì,tự nhiên vụ này cứ thấy nghi nghi
    thì nghe rõ mồn một nội dung là như này:

    --bà chị:em cứ yên tâm,thằng này kiểu jì nó cũng liên lạc trước

    -1 trong 2 em: hình như anh này có người yêu rồi

    --bà chị:ừ,nó mà lại ko có người yêu thì chị gọi nó lên đây làm jì

    -1 trong 2 em: em thấy anh này nói chuyện với con gái mới quen mà thoải mái tự nhiên như thế thì cũng ko phải vừa đâu

    --bà chị:ừ nó có phải trẻ kon đâu,nhưng mà nó hiền lắm,cứ đi chơi vài lần với nó khắc biết

    -1 trong 2 em:thế có người yêu rồi mà có vẻ đi chơi vẫn thoải mái nhỉ

    --bà chị:à,nó với người yêu nó đang có trục trặc,mà sao mày hỏi lắm thế,thích thì nhắn tin hỏi nó ý

    -1 trong 2 em:chị buồn cười,sao phải nhắn trước,hí,mà ko biết anh ý nhắn cho ai trước nhỉ?

    --bà chị:tao đoán nó nhắn cho cả 2 cùng 1 tin,chúng mày có cá với chị ko?(hic,bà chị này chơi với em 7 năm rồi nên hiểu mình phết)

    thế rồi 2 em bắt đầu hỏi về nhà cửa,ở đâu,làm jì,thằng bé lúc đó chui vào 1 chỗ khuất dưới tầng 1,vẫn áp điện thoại vào tai nghe tiếp,thì đến cái đoạn như này:

    -bà chị:ôi dời,nó với người yêu nó đang trục trặc,nhưng mà thằng này thì nó không bỏ đâu

    --1 trong 2 em:biết đâu đấy,có vợ rồi còn bỏ được nữa là người yêu

    -bà chị:tuỳ thôi em ạ,mày thik thì tán nó chị xem

    --1 trong 2 em:được rồi,chị nhớ nhé,2 đứa bọn em cùng tấn công chả lẽ lại ko đổ à?

    -bà chị:tao chả biết,tội và jì là tao ko chịu trách nhiệm,thế thôi

    ................................................................

    đấy,đại khái là thằng bé nghe được như thế,sau đó họ nói chuyện toàn về hà nội,quần áo,rồi thì bạn bè cũ.............tầm 30 phút sau họ mới đi xuống ra về,thằng bé chạy lên tầng 2 chỗ cái bàn lúc nãy,nhổ cái đầu thu ra,trong bụng cười thầm,công nhận cái đồ chơi này lợi hại thật,hôm nào phải đi mua thêm cái camera thu phát từ xa nữa cho đủ bộ,ke ke ke

    tình hình là 2 em đi cùng bà chị,cả 2 em đều sinh năm 88,nhìn tự tin lắm,thuộc kiểu là ta đây cũng chả kém ai,chả thua ai cái jì,và theo cái đoạn thằng bé nghe trộm được thì tình hình là như thế

    2 cáo này rất chi là tự tin và có vẻ như kiểu là ta đây muốn làm jì là sẽ làm được,vậy em xin ý kiến cả nhà xem vụ này nên như thế nào ạ?????
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì tích cực phát huy...đầu xuân năm mới ro lò nóng hỏi:D
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mà bác này định vừa làm thám tử và tán gái :)) lại còn chuẩn bị cả máy nghe trộm tiến tới sắm thêm wua ghi hình ho ho
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thời đại công nghệ thông tin,mấy cái món đấy bây h làm nhỏ xíu mà lại lợi hại như thế ko mua thì phí
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của bác giờ thấy cứ gần gần nhau ý...cứ wuan cà fe roài gặp cáo bắt cáo keeeê...lần sau chuyển địa điểm đi
    may lần này sắm được hàng công nghệ :D hem biết có bị phát hiện hay là tự khai:D
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    HK luôn luôn thành thật với tình yêu, kiểu gì đến cuối truyện chả khai tất tần tật mọi thứ rồi: Vì tình yêu đầu tiên của anh, anh không thể dối lòng mình mà làm tổn thương em.
    Chính vì vậy mà mình đứng ngoài những cuộc tình của HK
  7. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    bác HK dạo này tự làm mất hình ảnh nhiều quá, truyện đã trở nên nhàm chán dần rồi.
  8. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác HK ơi, bác mua cái đầu thu í ở đâu vậy ạ? Giá tiền bao nhiêu vậy bác? Nếu được bác cho tớ cái webisite & hình ảnh của nó và số điện thoại chỗ bán nhé. Cảm ơn bác trước ạ
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tạt vào muare.vn mục thiết bị nghe nhìn ý,chờ tẹo nữa kiếm cho cái link thiết bị nhé,hay cực,mua lấy một cái bắt ox mang theo khi nào muốn kiểm tra đang ở đâu làm jì mà ko muốn hỏi thì chỉ việc gọi vào nghe ngóng là biết ngay ox đang làm jì
    @Dung cò:năm nay anh ko hiền nữa đâu,chủ trương năm nay là nhổ cổ nhổ tận gốc,có chồng cũng tán mà có người yêu cũng tán,cho chúng nó tán nát hết 1 thể,còn mấy em thuộc kiểu như trên topic này ý mà,chắc anh phải lừa cho chúng nó vào khách sạn rồi chụp lấy mấy kiểu ảnh xong share cho bạn bè cho chúng nó trắng mắt ra 1 thể
    nhắc lại lần nữa là trên quan điểm cũ,ko có yêu đương jì hết,năm nay là năm giết và giết,hết
  10. tigerman0201

    tigerman0201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thế thì phải giả vờ làm cừu non ^______________^
    để cho các em ý tấn công
    thích nhể

Chia sẻ trang này