1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0


    Ku ủng hộ được dân lũ lụt bi nhiêu mà cũng to còi thế? Học tập tính chiến đấu của tottochan đê. Mà mục đích là....đòi 350k chứ gì?
    Viết hay lắm tottochan81, kể tiếp đi em.


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 25/08/2008
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    gặp lại TOTOCHAN trong chuyến đi lên Phố Ràng sác minh trường hợp để chúng ta trợ giúp trong đợt khuyên góp vừa rồi khiến tôi rất ngỡ ngàng và đầy khâm phục khi biết ToToChan của chúng ta đã độc hành thân nữa 6 ngày vừa qua, hy vọng bạn sẽ gửi cho chúng ta những câu chuyện về Tết này nhé,
    tặng ToToChan 1câu nhé: "Không Phải sóng lúc nào cũng chỉ có ở đại dương, và không phải sự lặng lẽ nào cũng có tội, đôi khi hãy ngắm nhìn nó ở 1 góc khuất thật xa ta sẽ hiểu không phải cuộc đời quá mênh mông"
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này của c xong lại thấy thèm đi. Ko thể ko reply cảm ơn. thanks bà chị khơi nguồn cảm hứng.
    @chuyến đi cuả c hay thật đấy. đang tưởng tượng cảnh bà c hì hụi vá xe
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    To to chán này, vụ vé anh hỏi í, chưa trả nhời thì phải...há há.
    Đi HG nhớ chăm sóc em gái anh với nhá.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ bận quá, chưa viết tiếp được. Thôi các bạn xem tạm mấy cái ảnh ruộng bậc ********* vui vậy nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @LWM: Anh hỏi em lúc nào đâu nhỉ
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 02/11/2008
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Cảnh đẹp quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mong rằng xem topic này của bạn xong ai cũng có tinh thần & quyết tâm như bạn.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ai bảo chỉ có Sapa mới có sương mù nào. Đứng trên tầng 3 khách sạn ở Mù Cang Chải vào buổi sáng sớm, ta có thể thấy được núi ấp ôm mây, mây ấp núi tình cảm đến thế nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được một lúc, thời tiết lại giở chứng, như muốn trêu ngươi vậy. Trời trở nên tối sầm và mây đen kịt.
    [​IMG]
    May cho tớ là một lúc sau trời tạnh và hưng hửng nắng. Thế là có thể đi được rồi đây .
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 26/08/2008
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lúc ở nhà tớ hơi chủ quan. Cứ nghĩ đi đến MCC thì đến thị trấn nghỉ đã rồi đến các bản sau. Nhưng đến nơi hỏi rồi mới biết muốn đến La Pán Tẩn, 1 trong 3 xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nga và Dế Xu Phình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia thì phải ngược đường hôm trước đến 18 cây nữa. Vậy là cả đi cả về mất thêm gần 4 chục cây. Nghĩ thấy hơi ngại nên tớ định giông thẳng đi Sapa vào sáng hôm ấy. Nhưng, đã đặt chân đến đất này, MCC mà không được thưởng thức đặc sản của nó thì gọi gì là đã đến đây nữa. Tớ quyết định sẽ ở lại. Nhất định phải đi xem ruộng bậc thang!
    Hỏi tiếp thấy nhà khách bảo gần đây có cái suối Mơ cũng đẹp. Mấy ông nhà báo đến đây đều mò lên cả. Nhưng đường lên đó hơi khó đi. Có 1 đường xe máy, một đường đi bộ ven theo bờ suối. Đường xe máy thì không xem được cảnh dọc bờ suối mà chỉ lên đến đỉnh nhìn cái thác là hết vị. Đường lên suối xa khoảng vài cây số, không biết đường có khi phải thuê người dẫn đi. Trời lại vừa mưa, nếu đi ven theo bờ suối sẽ rất khó. Đợt nọ có mấy ông nhà báo lên đây về nhà ngã bẩn hết đít quần, nhưng vẫn thích mò lên bằng được
    Đang lăn tăn không biết có nên đi suối không, xem nó thế nào. Người thì bảo cũng đẹp, người thì bảo cũng bình thường. Ông chủ khách sạn vừa thoáng nhìn thấy cái biển xe 17 của mình nhận ngay ra đồng hương nên nhiệt tình hơn hẳn. Ông nói với 1 cậu nhân viên: "Mày dẫn chị đi tí nhé", rồi còn cho cả một em gái khác đi theo cho biết nữa. May quá, thế là 3 người lên đường.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 27/08/2008
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đây là đường ven theo suối Mơ:
    Đi một lúc lại gặp mấy người vác cây từ trên núi xuống. Liệu có phải là phá rừng về dựng nhà không nhỉ?
    [​IMG]
    Lại thấy vác cây:
    [​IMG]
    Mãi sau mới biết đây là người đàn bà chuyên ăn cắp khăn mặt phơi bên ngoài của nhà khách:
    [​IMG]
    Lối đi rất nhỏ:
    [​IMG]
    Suối cũng nhỏ :
    [​IMG]
    Lòng suối bắt đầu rộng hơn:
    [​IMG]
    Đến đoạn này, lối đi nho nhỏ kia cũng chẳng còn nữa. Thằng bé dẫn đường ngó nghiêng một lúc rồi bảo chị ơi lội thôi.
    "Cái gì, phải lội qua hả em?". Hai đứa con gái bắt đầu xanh mặt. Cứ tưởng đi men theo đường mòn thôi chứ.
    Thằng bé động viên: Ướt quần tí thôi mà chị. Cố lên. Lên đoạn trên kia suối và thác đẹp lắm.
    Cái thằng bé này, đánh đúng ngay vào tâm lý của tớ. Thế là chặc lưỡi: Thôi, chịu khó vậy, để xem suối và thác nó đẹp đến thế nào...
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 27/08/2008
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cả hội xắn quần lội qua suối...
    Đi được một đoạn men men bờ thì không thể bước tiếp được nữa. Thằng bé lại bảo: Lội tiếp. Hoang mang quá. Tớ hỏi: "Em ơi, thế còn phải lội mấy lần nữa?". Em bảo chỉ phải lội 3 lần nữa thôi. Trót đâm lao phải theo lao, thôi thì đành cố vậy.
    [​IMG]
    Đoạn này nước suối bắt đầu chảy xiết, xoáy và tung bọt trắng xoá. Mùa lũ nên sức nước dường như mạnh hơn. Trước đến giờ, nghe lội suối tưởng như rất nhẹ nhàng đơn giản kiểu chỉ cần xắn quần và đi qua nó nhưng thực tế là không phải vậy. Đá mọc rêu trơn kinh khủng. Dòng nước sối vào chân như muốn cuốn phăng cả người ngã nhào xuống nước vậy. May mà có 3 đứa bám lấy tay nhau bước từng bước để chống lại sức mạnh của dòng nước chứ một mình thì chắc đầu hàng sớm.
    Tớ lại vác theo cái máy ảnh nên lo ngay ngáy. Quả này mà làm phát oạch xuống nước thì xong đời.
    Bức ảnh trên có hình một cây cầu làm bằng nửa thân cây đã khoét lõi. Trời mưa, cầu gỗ ướt, bước trên đó cứ thấy cây rung rình rình như muốn gẫy, thót cả tim.
    Nhìn con suối trong ảnh tưởng nó "hiền hoà" lắm. Không ngờ lội nó mới biết rằng vượt qua được là cả một cuộc chiến đấu của từng bước chân. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khiếp sợ:
    [​IMG]
    Chỗ này cũng phải lội qua. Thực tế là bọn tớ đã phải lội tổng cộng cả chục lần chứ không ít.
    [​IMG]
    Đâu chỉ dưới nước, trên bờ cũng vất vả chả kém gì. Có những đoạn phải trèo lên một vách đá dựng đứng mới lên được lối đi. Từng đứa một giúp nhau đu lên những sợi dây rừng. Quần áo vừa ướt vừa bẩn hết cả. Có đoạn vừa đi vừa phạt cây để mở lối vì cỏ mọc rậm và cao quá. Hôm nay bọn tớ đã nếm đủ mùi: Trèo đèo, lội suối, vượt rừng.
    Nước "dữ dội" tung bọt. Đúng là một trận thuỷ chiến
    [​IMG]
    Cô bé đi cùng:
    [​IMG]
    Cô bé này đã 1 lần bị trượt chân trên tảng đá đầy rêu trơn. Em bị ướt hết quần áo. Một lúc sau, trong lúc lội qua chỗ nước sói quá mạnh, một chiếc dép đã bị cuốn trôi theo dòng. Lúc này tớ mới thấy việc quyết định đi suối theo đường này quá mạo hiểm. Nhưng không còn đường nào khác. Đã đi được đến nửa đường rồi. Giờ quay lại thì cũng phải lội từng ấy lần qua suối, mà đi tiếp lên đến đầu thác rồi về theo đường xe máy cũng phải lội từng ấy lần. Quay về thì không xem được thác. Chọn cách nào đây, ngoài cách "CỐ"?
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 26/08/2008

Chia sẻ trang này