1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vài hình ảnh Suối Mơ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thác nước nhìn từ trên cao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suốt chặng đường đi, trời mưa rồi nắng rồi lại mưa,... liên tục. Tớ phải ngắt một chiếc lá ven đường làm mũ:
    [​IMG]
    Leo lên dốc để trở về. Cả lũ thở phì phò sau khi đã lên tới đỉnh dốc. Đến đây là "sống" rồi! Hú hồn hú vía với cái suối này. Lần sau "cạch"
    [​IMG]
    Bắt đầu đứng thở :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 27/08/2008
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trở về bằng đường xe máy sướng hơn hẳn
    Gặp "dê" :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cô gái đi chợ về. Các cô xấu hổ lấy ô che :
    [​IMG]
    Tớ bảo xinh mà, không phải xấu hổ đâu thì cô cầm ô có vẻ bạo dạn hơn. Cô còn lại vẫn lấy khăn che mặt :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ thích ngắm cái hình này, thích màu sắc cái khăn của cô gái, cả cái túi có hoa văn cũng rất đẹp. Em bé trông yêu quá . Người mẹ thì có vẻ thông minh. Đứa con được mẹ cho ăn mặc rất diện và sạch sẽ, khác hẳn với nhiều đứa trẻ khác:
    [​IMG]
    Và nụ cười rạng rỡ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô gái này trông có nét hao hao giống chúa Giêsu :
    [​IMG]
    Chỗ này là tớ nhờ các cô đứng lại xin kiểu ảnh:
    [​IMG]
    Bảo hai cô cười tươi nhé. Thế là cả hai cùng cười rất tươi. Chẳng còn sự e thẹn lúc ban đầu nữa:
    [​IMG]
    Cảm ơn và chia tay 2 cô gái cũng là 2 người mẹ rất trẻ. Bọn tớ lại nhanh chân bước trở về. Trời cũng đã quá trưa rồi:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 27/08/2008
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nói thêm về em gái đi cùng:
    Lúc đầu mấy chị em còn lạ lẫm chưa biết nhau. Sau một hồi cùng "đồng cam cộng khổ", bọn tớ trở nên thân và quý nhau hơn. Hỏi chuyện mới biết em là Lan, làm kế toán ở nhà khách:
    [​IMG]
    Nếu tinh ý và vẫn nhớ những chi tiết tớ đã kể, các bạn có thể nhận ra một điều khá "thú vị" về em Lan khi nhìn 1 trong các bức ảnh các cô gái trong bài post phía trên. Các bạn đoán là gì không?
    Nếu không đoán được thì tớ nói vậy :
    Em Lan của tớ đang đi dép cọc cạch một bên màu xanh, một bên màu trắng.
    Lúc lội suối bị nước cuốn đi một chiếc dép, em phải đi 1 chân đất một chân dép. Nhưng lúc lên đến đường cái thì lắm đá quá, em đi đau chân nên bạn trai kia đã nhường cho em 1 chiếc dép màu xanh. Thế là em Lan thành ra đi quả dép hơi bị "mốt"
    Buổi sáng tớ đã trả phòng rồi và đã định đi Sapa luôn rồi nhưng lại quyết định ở lại đây đi chơi. Nên bây giờ về nếu không đi luôn thì sẽ phải thuê lại phòng tiếp. Em Lan biết vậy liền rủ tớ vào phòng em ở. Bảo chị ở với em cho đỡ tốn xiền. Chiều đi chơi chụp ruộng bậc thang, tối về phòng em ngủ, rồi sáng mai hẵng đi Sapa. Lần sau chị có trở lại Mù Cang Chải chơi thì cứ gọi em, vào nhà em ở. Em Lan tốt với tớ quá.
    Thế là tớ về nhà em Lan.
  5. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật tuyệt vời , mong được tiếp tục theo dõi hành trình qua lời kể của chị .
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Và đây là phòng em Lan:
    [​IMG]
    Em ở tp.Yên Bái về trọ ở đây làm việc. Em bảo thuê ở đây 300K / tháng. Dãy nhà trọ toàn giáo viên và cán bộ ở xa đến. Khu nhà trọ ngay sát nhà khách. Tớ hỏi em: "Thế hàng ngày em có hay đi chơi đây đó không?". Em trả lời: "Không, em chỉ quanh quẩn hết lên cơ quan rồi lại về nhà, rồi ra chợ là hết." "Eo, thế thì buồn chết đi được nhỉ". Mà con bé cũng lười đi. Cái suối Mơ ngay bên cạnh mà còn chưa biết thì đừng hỏi đi đâu nữa. Biết em cũng thích xem ruộng bậc thang, tớ liền gạ gẫm rủ rê chiều đi chơi với tớ. Sau một hồi tỉ tê thì em cũng nghe theo.
    Sau khi ăn uống, em tranh thủ đi đòi nợ một số nơi, bảo tớ ở nhà nghỉ ngơi đợi em về đi cùng. Trước khi đi em bảo chị ngủ đi một lát. Nhưng lại chúc tớ ngủ ngon bằng câu chuyện sau đây: "Hôm qua em đi ra ngoài chủ quan không chốt cửa. Lúc về nhà mở cửa ra thấy một thằng nghiện lù lù xuất hiện, tay đã chạm vào cái điện thoại trên giường rồi. Thế là em hét toán lên và nó bỏ chạy." Ối giời ạ, con bé thật chẳng khéo tí nào. Bảo tớ ngủ đi mà lại tương ngay cho tớ câu chuyện ấy thì có uống thuốc ngủ tớ cũng chả thể nào ngủ được.
    Dân ở đây buồn cười thật. Ngoài sân chả có cổng gì. Xe máy thì vất đầy ngoài sân. Đêm cứ để xe ở ngoài một cách hớ hênh như thế mà không sợ mất.
    Em Lan đi một lúc rồi trở về nhà, khoe là đã đòi được mấy chỗ. Rồi 2 chị em chuẩn bị lên đường. Nhưng lúc bắt đầu dắt xe ra ngõ thì trời lại tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến. Hai đứa định cứ đi nhưng cuối cùng đành phải quay lại vì trận mưa rào rất to.
    Lại vào nhà ngồi nhìn mưa rơi...
    Đến khoảng 3h chiều, trời mới ngớt và hửng nắng. Hai đứa lên đường, ngược trở lại con đường cũ ngày hôm qua tớ đã đi...
    Trên đường quay lại, có nhiều chỗ ruộng bậc thang rất đẹp. Em lại bảo tớ dừng lại. Hai chị em lại tí toáy đứng chụp một lúc.
    Đi một lúc lại hỏi đường. Thấy 2 cô gái đang đứng trước cửa một căn nhà ven đường. Các cô bảo cứ đi tiếp đi:
    [​IMG]
    Một thác nước nhỏ trên đường đi:
    [​IMG]
    Thấy cái giã thóc cũng đứng lại xem:
    [​IMG]
    Quay lại đến tận Ngã Ba Kim thì mới đến lối rẽ vào La Pán Tẩn. Cái dốc vào đó sao mà cao thế. Dễ đến 45 độ chứ không ít. Hai người ngồi trên xe mà tớ phải đi số 1 mới leo lên được. Đường dốc lại quá dài với những đoạn leo liên tiếp.
    Đường vào bản:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cô gái lúc này còn ở tận phía bên dưới:
    [​IMG]
    Thế mà một loáng sau họ đã leo lên đến đường cái, nơi bọn tớ đang đứng. Trên tay họ lúc nào cũng thoăn thoắt may những hoa văn thổ cẩm:
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Các ảnh ruộng bậc thang tớ đã post phía trên là đều chụp trên đường quay lại này và trong xã La Pán Tẩn. Giờ không post lại nữa.
    Khi vào bản thì trời cũng bắt đầu tối, lại thêm có cơn mưa kéo đến nên các bức ảnh phía sau này cũng âm u, thiếu hẳn ánh sáng mặt trời.
    Hôm đó đúng ngày rằm tháng 7. Em Lan rủ tớ vào nhà bà chị ở gần đó ăn rằm xong rồi về. Nhưng trời vừa tối, lại sắp mưa nên tớ bảo có lẽ tốt hơn cả là về nhà càng sớm càng tốt. Em đồng ý.
    Hai chị em trở về nhà. Đi đến giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa rào rất to. Tớ dừng xe. Cả 2 chạy nhanh vào cái chuồng trâu ven đường trú tạm để mặc áo mưa, bọc lại máy ảnh cẩn thận rồi tiếp tục đi về.
    Mưa lạnh, trời tối. Cũng may là có 2 người. Hai chị em cũng nhiều chuyện, rôm rả suốt chặng đường về nên dường như quãng đường cũng đỡ dài hơn. Lúc đi thì háo hức, lại mải ngắm cảnh và chụp ảnh nên không cảm thấy gì. Lúc về sao mà lâu đến thế.
    Về đến nhà thì hàng quán rau cỏ cũng đã đóng cửa về hết rồi. Loanh quanh mãi bọn tớ mới kiếm được 1hàng còn bán. Thế là mua đồ về chuẩn bị bữa tối. Em Lan lại cứ nhất định tranh trả tiền. Bảo rằng chị còn phải đi nữa, phải tiết kiệm để dành mà tiêu chứ hết giữa đường thì làm sao. Tất nhiên là tớ không để như thế nhưng sao mà tớ lại gặp được một em gái tốt bụng và tử tế đến vậy cơ chứ.
    Sau đó em để mặc tớ muốn nấu nướng như thế nào thì tuỳ. Chao ôi, đi xa nhà mấy hôm tớ không nghĩ có ngày lên đây lại nấu nướng cứ như ở nhà vậy. Được ăn, được ở cùng em như một người em gái, người bạn gái lâu ngày với nhau vậy. Cảm giác trong tớ lúc này khác hẳn với cảm giác tối hôm qua một thân một mình ở nhà khách. Mới có 1 ngày trên đất này thôi mà dường như đã cảm thấy gắn bó và thân thuộc hơn nhiều.
    Hai chúng tớ ăn uống và nói cười vui vẻ cả buổi tối. Đêm còn rủ rỉ chuyện trò với nhau rất khuya.
    Sáng hôm sau dậy, em kêu mệt. Đau chân. Có lẽ là ốm rồi, sau 1 ngày đi chơi như thế. Sáng thì lội suối, chiều thì cũng gặp mưa. Em yếu thật. Tớ thì chả thấy vấn đề gì, vẫn khoẻ bình thường. Chỉ có mỗi cái là lúc lội suối băng rừng bị gai cào xây xát hết tay chân.
    Hai chị em ăn sáng với nhau một bữa nữa. Tớ gói ghém hành lý, chuẩn bị lên đường.
    Em Lan tiễn tớ ra tận cổng. Hai đứa lưu luyến chia tay nhau hẹn ngày gặp lại. Em bảo: "Chị đi nhé, khi nào có dịp lên đây lại vào chơi, ở với em. Khi nào chị tới Sapa thì nhắn tin về cho em".
    Tớ nói rằng mình cảm ơn em rất nhiều.
    "Chị đi nhé, hẹn gặp lại"
    Lại tiếp tục lên đường!
    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Một vài cảnh trên đường tới Sapa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi đến đây thấy có biển báo chú ý đường nhiều sương mù:
    [​IMG]
    Đoạn này cách Sapa khoảng 28 - 25 Km. Sau khi đi qua biển báo một lúc thì đúng là như lạc vào cõi mây vậy. Đường đi liên tiếp gấp khúc. Con đường thì tận trên đỉnh núi treo leo. Sương mù mù mịt. Tớ không thể nhìn thấy rõ mọi vật trước mặt nữa. Sợ thật. Sợ xe khác đâm phải mình hoặc mình đâm phải người ta. Có lẽ tớ đang đi vào một đám mây trên đỉnh núi chăng? Chẳng còn cách nào khác là vừa đi vừa bóp còi ầm ĩ.
    Bầu trời từ sáng đã hơi râm rồi giờ bỗng nhiên mây đen kịt. Chụp vội tấm ảnh này xong thì trời bắt đầu mưa như trút nước:
    [​IMG]
    Bắt đầu từ đây đường đến Sapa xấu kinh khủng. Đoạn đường này đang được nâng cấp sửa chữa. Lại cộng thêm trời mưa thì thôi rồi khổ.
    Đến Sapa lúc đầu chiều. Thuê phòng nghỉ ngơi một lúc là tớ đi Cát cát chơi luôn. Hồi trước đi Sapa cũng xuống đây rồi nhưng bây giờ có vẻ hơi khác.
    Thung lũng Cát Cát nhìn từ phía trên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống Cát cát theo đường vòng cho đỡ mệt:
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng lại bắt gặp loại hoa này bên vách đá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại suối:
    [​IMG]
    Lúc này trời cũng đã muộn. Người đi chơi đã trở về hết rồi. Mấy bà bán thổ cẩm ở gần cái cầu này cũng đã gói ghém đồ đạc chuẩn bị về. Trời lại rả rích mưa. Cảnh vật đìu hiu quá!
    Trở lên theo đường bậc thang mệt thật. Đến đoạn này gặp 3 cô gái Mèo đang nghỉ chân trên đường hái củi:
    [​IMG]
    Đứng tán phét với mấy cô một lúc rồi tớ lại đi tiếp...Đoạn này có mấy nhà dân:
    [​IMG]
    Một lũ trẻ con ngồi tụ tập:
    [​IMG]
    Chụp "trộm" cô bé này:
    [​IMG]
    Nhất định làm "kẻ giấu mặt":. Ghê quá đi mất.
    [​IMG]
    Em bé này đang khóc nhè. Nghe bạn gọi, em bỗng im bặt, lạ lẫm nhìn vào cái máy ảnh của tớ:
    [​IMG]
    Thế là quên tiệt cả "nhiệm vụ" của mình : Đúng là trẻ con.
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 28/08/2008
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ cho em này cái bánh mỳ. Thế là nó ngồi ăn ngon lành:
    [​IMG]
    Trong cái túi thổ cẩm em đeo chứa đầy những cái bao đựng điện thoại. Em bảo mẹ làm đấy. Thế em bán bao nhiêu tiền. 10 ngàn!
    [​IMG]
    Đi một đoạn thì đến cái nhà bán thổ cẩm các loại:
    [​IMG]
    Tớ ghé vào xem. Rồi xin phép chủ nhà cho vào trong nhà tham quan tí. Họ vui vẻ đồng ý
    Đã đến giờ cơm chiều rồi đấy. Vừa bước vào nhà tớ đã bị cay xè mắt bởi khói từ bếp lửa ngay gần cửa ra vào. Một phụ nữ trung tuổi đang nấu ăn. Xung quanh là một lũ trẻ đang tha thẩn chơi bên cạnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ đặc biệt chú ý đến em bé này. Em mặc một cái áo trùng cũng là khỏi mặc quần luôn . Cái áo bẩn đến độ hình như nó không thể bẩn hơn được nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai em bé này trông rất giống Tây. Nhất là mái tóc hơi xoan của em gái. Liệu có phải là con lai không nhỉ????
    [​IMG]
    Cô bé con kia loăng quăng chán thì tót lên giường. Một người phụ nữ đang nằm đắp chăn, vẻ mệt mỏi:
    [​IMG]
    Tớ đến gần hỏi thăm có bị sao không. Chị nói rằng đau bụng lắm. Hỏi tiếp: Thế đau lâu chưa? Chị bảo 1 tuần rồi. "Thế đã đi khám bệnh chưa?" "Không có tiền, không đi khám bệnh được.".
    Hỏi tiếp: Thế chị là mẹ của mấy đứa trẻ này à. Thì chị bảo: "Không, mẹ của mỗi con bé này thôi." (Chỉ vào em bé trên giường).
    Một lúc sau, nồi cơm đã chín. Người phụ nữ trung niên kia mở vung ra. Trông nồi cơm không khác gì cơm nguội ghế lại. Rời rạc và đóng thành từng tảng. Lũ trẻ xúm lại chầu chực:
    [​IMG]
    Thức ăn chỉ là một nồi trứng kho. Hỏi có rau không thì chị kia cười bảo: "Không có".
    Mỗi đứa một cái bát sắt mẻ tứ tung, lê la tự xúc ăn ngon lành:
    [​IMG]
    Cơm vãi tung toé:
    [​IMG]
    Chào tạm biệt chủ nhà, trời cũng đã xẩm tối. Tớ tiếp tục leo bậc thang lên đường cái trở về:
    Đến đoạn này gặp một cô gái đứng một mình, mắt nhìn xa xăm phía trước. Tớ bắt chuyện: "Tối rồi, sao chưa về đi". Cô bảo còn phải đứng đây đợi chồng. "Ồ, thế chồng đâu rồi, sao lại phải đứng đây đợi chồng?" Chồng đi chợ cùng nhưng lạc mất nhau. Giờ đứng đây đợi để cùng về. "Thế có con chưa" Rồi. "Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 18. "Thế lấy chồng lâu chưa?" Hai năm rồi
    [​IMG]
    Sau khi đứng chơi với cô gái một lúc thì tớ tạm biệt Cát cát trở về. Trời đã tối mịt...
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 28/08/2008
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Buổi tối tớ lang thang ở khu vực nhà thờ, đợi xem chờ tình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tối ở đây thật lạnh. Những đôi trai gái sánh bước bên nhau co ro trong những chiếc áo khoác và cái lạnh run người. Nhìn cảnh tượng này sao bỗng dưng lại nhớ mùa đông trên phố phường Hà Nội...
    Lạnh thế này, ngồi nhâm nhi bắp ngô nướng hay xiên thịt nướng thì nhất rồi. Vừa ăn vừa sưởi ấm. Quá tuyệt!
    [​IMG]
    Lại ngồi buôn chuyện với em bán hàng. Ngồi một lúc em chỉ vào 1 người đàn bà dân tộc và một thằng Tây già đi vừa đi ngang qua và bảo rằng bà kia là bồ của ông Tây này. Ông ta thuê hẳn một nhà nghỉ mỗi dịp đến VN, bà ta lại đến ở luôn đấy.
    Đợi mãi, quá 8h mà vẫn chưa thấy chợ tình đâu. Hôm nay ngày bão lũ, khách du lịch đến không nhiều. Vì thế chợ tình cũng giải tán luôn vì không có người để xin tiền. .Biết ngay mà. Chợ tình giờ nhạt lắm.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 28/08/2008

Chia sẻ trang này