1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sáng hôm sau định lên núi Hàm Rồng chơi nhưng trời mưa rào mãi không dứt. Đến lúc nó tạnh là khoảng 9h.Tớ rời khỏi nhà.
    [​IMG]
    Đi 1 lúc bỗng nhiên tớ gặp hội này phía trước. Cùng đi một đường, rất tự nhiên, sau vài ba câu chuyện trò mà hoà nhập vào cùng hội đó lúc nào không biết. Các em này cũng tếu táo vui phết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang ở Hàm Rồng cũng đến tầm quá trưa. Tớ chuẩn bị quay về Lào Cai định bắt tàu tối về Hà Nội. Mấy em kia cũng về LC. Thế là hẹn nhau cùng về.
    Tạm biệt Sapa. Đã đến lúc phải về rồi...Tạm biệt những những đồng lúa, tạm biệt những núi rừng và những sương mù, những cung đường đã trở thành thân thuộc. Về Hà Nội chắc rằng sẽ rất rất nhớ những con đường đã qua...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 28/08/2008
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Về đến Lào Cai lúc 3h chiều. Đến ga hỏi mới biết tàu chạy mất 15 tiếng. Nghĩa là trưa hôm sau mới về tới nơi. Chết thật. Như vậy thì làm sao kịp về đi làm. Tớ quyết định vòng ra bến xe xem còn xe khách liên tỉnh nào không. Biết đâu đường bộ dễ đi hơn (Ngu ngơ quá). Ra đến nơi hỏi thì họ bảo các xe chạy hết từ lúc 2h rồi. Nhưng giờ vẫn có cách là cứ đuổi theo xe họ đến Bảo Yên. Giờ xe chắc vẫn đang nằm chờ ở đấy vì 3 tiếng họ mới cho thông xe một lần. Nghĩ rằng cách này có thể về HN kịp vào sáng hôm sau. Tớ quyết định đuổi theo ô tô.
    Lào Cai - Bảo Yên: 75Km. Nếu đuổi thì chắc kịp trước khi trời tối. Vì lúc đó là 4h kém rồi.
    Mấy em trai kia thật chu đáo và tốt bụng. Em theo tớ ra cả bến xe hỏi cùng, lại đi cùng một đoạn đến đường đi Phố Lu. Các em còn dặn dò bảo rằng có gì cứ alô gọi cho em. Vì bọn em là dân ở vùng này, thông thổ hơn. Thật sự, mình đã rất may mắn vì gặp quá nhiều người tốt trong cuộc hành trình này.
    Thế là tớ bắt đầu đuổi theo ô tô.
    Không ngờ đường 70 lại tồi tệ đến vậy. Nhưng đành phải cố thôi. Chẳng còn cách nào khác.
    Đường bụi mù mịt. Xóc long xòng xọc. Trời bắt đầu tối. Tớ bắt đầu cảm thấy rất lo. Giữa nơi rừng núi vắng vẻ thế này, trời lại tối. Đường lại xấu. Đã thế lại thêm mấy hạt mưa lất phất. Thực sự là run.
    Khoảng 7h, đến một chỗ vắng vẻ, một hai người thanh niên đứng giữa đường bắt xe xin đi nhờ. Trời đất. Tớ sợ quá, phóng một mạch như ma đuổi. Ai biết họ là người tốt xấu thế nào. Chẳng may giữa đường gí dao vào cổ thì xong đời luôn. Nghĩ ghê quá. Tớ rùng mình, càng cố phóng thật nhanh mong sao chóng đến chỗ ô tô.
    Cuối cùng, 7h 30 cũng đến được chỗ cần đến. Một ô tô khách đứng đậu ven đường. Hành khách xuống ăn cơm cả. Họ đang ngồi chờ thông đường.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ăn uống xong rồi, đợi mãi đến 9, 10h tối vẫn chả thấy có dấu hiệu gì là sắp thông xe cả. Tớ bắt đầu sốt ruột.
    Mấy ông lái xe thì trấn an khách rằng chắc tầm 11h là thông xe thôi.
    11h, chẳng thấy động tĩnh gì. Xe của tớ, mấy anh phụ xe đã bốc lên nóc rồi.
    Hành khách kéo vào nhà dân nằm ngủ dưới nền hết. Chỉ còn vài ba người ngủ trên xe. Người ta dòng dây điện từ dưới nhà lên để cắm cái quạt điện cho những người trên xe ngủ.
    Không ngờ mình lại phải nằm lại 1 đêm ở nơi này. Nhưng cũng may là còn có đồng minh.
    Sáng hôm sau.
    Đến 8, 9h rồi mà xe vẫn đứng im. Sốt ruột quá. Tớ đã phải gọi về cơ quan xin phép rồi. Lúc này tớ quyết định hạ xe xuống tự đi về. Xe máy có thể lách về dễ hơn ô tô mà.
    Nhưng lúc đó mấy vị khách trên xe bảo rằng đã thấy bánh xe sau của tớ xịt lốp từ lúc đưa lên tối hôm qua rồi. Trời đất, đen quá.
    Tỉ tê với anh lái xe bảo em muốn đưa xe xuống đi. Anh này đã đưa lên rồi nên ngại cho xuống nên bảo em không đi được đâu, bùn ngập nửa bánh đấy. Cứ chịu khó đợi thêm 1 lúc nữa thể nào chả đi được.
    Nhưng một lúc nữa tình hình vẫn không sáng sủa hơn.
    Lúc này buộc lòng anh ta phải bảo mấy anh tài đưa xe xuống cho tớ. Khi đó mới nhìn thấy xe của mình. Đúng là thủng săm thật. Đen mà cũng rất may vì tối hôm qua không bị thủng săm giữa đường. Lúc đấy có mà đứng khóc.
    Lúc ấy mới đi tìm hàng sửa xe. Lại may mắn tiếp. Hàng sửa xe chỉ cách đó vài bước chân
    Một em trai có việc gấp ở quê. Thấy tớ như thế thì ngỏ ý xin đi nhờ. May quá. Thế là tớ và em ấy lên đường.
    Về đến Hà nội lúc gần 7h tối thứ 2. Chậm mất 1 ngày so với kế hoạch. Nhìn thấy cầu Thăng Long, thấy Hà Nội mà tỉnh hết cả người. Hà Nội đây rồi. Mọi khó khăn đã qua rồi...
    Bắt đầu vào đến trung tâm thành phố, tự dưng thấy một cảm giác rất lạ. Sao hôm nay thấy người trên đường đông thế chứ. Có lẽ tại 1 mình thênh thang trên đường rộng cả tuần rồi nên về nhà chưa quen ngay. Bất chợt nghĩ về những chặng đường hôm qua đã đi. Những núi rừng, những người bạn tốt bụng đã gặp trên suốt hành trình. Sao bỗng dưng nao lòng đến vậy...
    - Hết -
    (Tớ đã cố gắng hoàn thành nốt hồi ký này vì ngày mai lên đường đi Hà Giang rồi. Chuyến đi cũng đã 2 tuần rồi, cảm xúc đã nhạt bớt, cái hồn trong những câu chuyện không còn "lửa" như những bài đầu. Sợ lúc đi HG về thì không còn gì để viết nổi nữa)
    P/s: Tớ vẫn chưa up đĩa Hạn Khuống ở Nghĩa Lộ lên đây. Hẹn khi về sẽ up lên cho trọn bộ.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 28/08/2008
  4. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khâm phục em! Một chuyến đi tuyệt vời, nhiều kỷ niệm đẹp và để đời! Chúc em có nhiều những chuyến đi thú vị như vậy!
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    RẤT TUYỆT!
    CHÚC MỪNG EM ĐÃ CÓ 1 CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI!
    THẬT ĐAM MÊ - DŨNG CẢM - BẢN LĨNH .
    HI VỌNG SỚM CÓ DỊP ĐƯỢC BẮT TAY CHÚC MỪNG!
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nhìn vết cháy nắng trên tay Totochan cũng đủ cảm nhận ra 1 tuần độc hành của em ra sao! vừa khâm phục, vừa giận, vừa thương. chuyến đi để khẳng định mình, khẳng định sự mạnh mẽ của mình, anh tin chắc chắn rằng em đã vượt qua những điều mà cứ tưởng không thể vượt qua được, đôi khi đâu phải cứ nói lên mới có thể hiểu được mình muốn nói gì,
    giờ cảm nhận được ra điều gì đó ở 1 khoảng trống đã có cái gì lấp lại khoảng trống đó chưa em, anh khẳng định chắc chắn chuyến đi này có người hiểu được sự mạnh mẽ của em. em đâu như 1 con ốc xuốt ngày nằm trong cái vỏ vì sợ thân mình mềm yếu như 1 dòng tâm sự của em anh được nghe, giờ cảm thấy ốc đã hóa rồng rồi đó thôi....
    hy vọng với con D40 em sẽ gửi gắm cho anh em những tấm hình tuyệt vời nhé.
    có lẽ nên bình bầu em là nữ hoàng của cung đường Đông Bắc.
    nhưng đừng có làm chuyến độc hành xuyên Việt đấy nhé........
    vết cháy nắng có thể lành lại được nhưng nếu "cháy lòng" thì e không chắc hết sẹo đâu!
    Hôm nào cho anh ngắm con máy mới với nhé!
  7. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    xai trính tả gớm quá anh Dũng ơi!
    Chúc mừng đã trở về an toàn. Cám ơn vì đã chia sẻ một hành trình ý nghĩa
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn các anh SoMagic, soldierTX, cảm ơn các bạn rất nhiều
    @ all:
    Mời các bạn xem Video Clip về sàn diễn Hạn Khuống của người Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ - Yên BÁi. Vì Clip hơi dài nên phải chia ra làm 3 phần:
    Phần 1:
    http://clip.vn/watch/Han-Khuong/W9BY,vn
    Phần 2:
    http://clip.vn/watch/San-hat-Han-Khuong-Phan-2/W9kQ,vn
    Phần 3:
    http://clip.vn/watch/Han-Khuong-Phan-3/W9AD,vn
    ---------------------------------------------------
    Thật là cảm động biết bao khi tớ về nhà rồi mà vẫn nhận được tin nhắn của cô Xiêng hỏi thăm thế này:
    "Hôm cháu về an toàn chứ. Sao từ hôm đấy đến giờ không thấy cháu liên lạc gì cô mong lắm"
    Và khi những bức ảnh tớ đã kịp rửa và gửi chuyển phát nhanh lên đó thì em Cương, con chú Lường Lãng có nhắn tin lại cảm ơn và nói Tết mời chị lên ăn tết nhá.
    Còn em Hương thì nhắn thế này:
    C H ah! E Huog day.e nhan dc anh roj.gd vuj lam.cam on c nhe. Hom day c ve luc nao ma e k biet. C van khoe chu ah. luc nao ranh c laj len day choj nhe.e nho c nhjeu.
    Chị cũng nhớ em nhiều, em gái ạ.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 02/11/2008
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá., thế mà lúc gặp ở HG và Tuyên Quang không biết để ra bắt tay cái. Đúng là những cảm xúc thu nhặt được trên đường đi mà ko chia sẻ được vói ai, cứ để trong bụng chắc vỡ bụng chết mất
    Lúa sắp chín, lúa sắp chín rùi tottochan ơi.
    Hình như lại sắp có Đại hôi box du lịch trên MCC hay sao ý, rồng rắn kéo nhau như đợt HG vừa rùi.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hi Thanh,
    Ừ, lúa sắp chín rồi, tháng 10 chín đẹp lắm đấy. Tháng 10 này bạn có đi Apachải với bọn tớ không, ngắm lúa chín luôn thể. Không đợi đến tháng 12 lại Đại hội Box ở trên đó mất
    Hôm nọ nhà MLC thác loạn không thấy Thanh đến dự cùng cho vui. Tớ thấy mọi người bảo gọi rồi nhưng Thanh bận việc không đi được?
    Hôm nào nhà tớ ọp ẹp thì đến nhé

Chia sẻ trang này