1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    :D, bạn toto chu đáo thật.
    Được vui với họ thì nhất rồi, nếu được ở luôn trong bản thì sẽ hay hơn ở ngoài KS.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay đoàn đã ọp ẹp theo đúng chương trình tuy nhiên các xế đang thiếu ôm trầm trọng. Tớ đang rất lo cho đời sống tinh thần của các xế ạ . Có ôm xinh tươi sẽ quên hết mệt mỏi trên đường chinh chiến phải không các bác. Các ôm mau mau vào cứu nguy đội hình nào....
    Đoàn vẫn Welcome các bạn đăng ký tiếp. Từ nay đến tối thứ 2 (ngày 11/8) sẽ chốt danh sách cuối cùng. Vẫn cần tuyển thêm một xế cứng
    LỊCH OFF LẦN CUỐI VÀO LÚC 20H THỨ 2 NGÀY 11/8 VẪN TẠI ĐỊA ĐIỂM CŨ, BẬC THÊM CUNG VĂN HOÁ PHÍA ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO.
    Khi đi, các bạn nhớ đóng thêm 350K để tớ mua vé tàu trước và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Ai đến hôm đó không đóng tiền thì mặc định coi là rút khỏi danh sách, đoàn sẽ trả lại 50K đã đóng.

    ------------------------------------------------------------------
    Cám ơn bạn kilotu nhé. Bạn vừa có công vừa có tội đấy. Công là vì đã kịp thời mách cho bọn tớ 1 thông tin quan trọng, còn tội thì... hơi bị to đấy. Bạn biết bọn tớ gọi bạn là gì không? Sát thủ máu lạnh, xuất hiện vào đúng phút chót khi đoàn kia của bọn tớ đang tưởng như không còn gì để bàn nữa, chỉ chờ có lên đường thôi. Thế mà đùng một cái tan đàn xẻ nghé
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 09/08/2008
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO​
    1. LỊCH OFF:
    - Wellcome tất cả mọi người, sẽ chốt danh sách trước khi đi
    - 20h tối thứ 2 ngày 11-8-08 có mặt ở bậc thềm cung VHHN Việt Xô cổng Trần Hưng Đạo để off đóng tiền mua vé tàu.
    2. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
    Ngày 1: thứ 4 13-08-08
    - 4h xuất phát tại Big C Hà Nội - đường 32-Thu Cúc- Nghĩa Lộ cố gắng ổn định chỗ sớm để sáng hôm sau ăn tết cùng bà con.
    Ngày 2: thứ 5
    - Vào bản Nghĩa An hoặc Nghĩa lợi trực tiếp chứng kiến cái tết của người Thái đen, giao lưu cùng bà con trong bản. Chiều Nghĩa Lộ Tú Lệ- tắm suối nước nóng Tú Lệ. Nghỉ đêm Tú Lệ.
    Ngày 3: thứ 6
    - Ngắm lúa non ở vựa lúa Tú Lệ, chơi xung quanh khu vực này đến trưa xuất phát đi MCC- thưởng thức phong cảnh đèo khâu phạ. Chiều đi xung quanh khu vực Mù Cang Chải. Tối nghỉ đêm ở Mù Cang Chải.
    Ngày 4: thứ 7
    -Sáng Mù Cang Chải-Than Uyên-Ô Quy Hồ-Sapa: thưởng thức cảnh núi non hùng vĩ ô quy hồ. Cơm trưa tại sapa chiều chơi sapa. 18h có mặt trên tàu Lào Cai về HN.
    Ngày 5: CN
    - Sáng sớm ăn sáng, rửa xe. Về nhà nghỉ ngơi, chiều cà phê ọp ẹp share ảnh ọt
    Chuyến đi này chủ yếu là ăn tết Xấp Xí và thưởng thức phong cảnh ở Tú Lệ.
    CHI PHÍ DỰ KIẾN 600k
    III. CHƯƠNG TRÌNH ĂN TẾT:
    1. Ăn ở đâu: Xin thưa là chúng ta sẽ tới xã Nghĩa An hoặc Nghĩa Lợi, cách thị trấn Nghĩa Lộ tầm 2km
    2. Ăn như thế nào và ăn với ai?
    Tớ đã nhờ chị chủ khách sạn ở thị trấn Nghĩa Lộ giúp chúng ta rồi. Đêm 13/8 chúng ta có mặt và nghỉ tại thị trấn Nghĩa Lộ
    Sáng hôm sau nhờ chị này dẫn vào bản sớm. Nếu muốn, ta có thể liên hệ với đoàn thanh niên xã hoặc người quen của chị này trong bản, trước mắt đặt vấn đề xin phép cho mình tìm hiểu cái Tết của họ đã. Còn được ĂN TẾT hay không thì cái này phụ thuộc vào trình độ ngoại giao khéo léo của bọn mình nữa. Nhưng chắc cũng không khó lắm vì dân ở đây họ hiếu khách lắm, chắc cũng không đến nỗi chúng ta chỉ được đứng xem . Nghe kể có lần chị này dẫn Tây xuống bản, Tây nó ngỏ ý chụp ảnh mà dân ở đây họ còn cho mượn váy áo và chụp ảnh cùng, lại mời ăn nữa. Có thể thông qua hoạt động giao lưu với đoàn thanh niên, sau đó các bạn ấy sẽ dẫn chúng ta tới nhà các bạn ấy chơi. Còn cụ thể thế nào chắc phải lên tận nơi thì mới rõ được, cứ hướng thế đã.
    Người dân ở đây ăn Tết này rất to, to hơn cả Tết Nguyên Đán của mình luôn. Giờ này đã có nhiều nhà chuẩn bị lá bánh cho dịp Tết rồi. Không khí đã rất rộn ràng rồi.
    Về lễ cúng vía trâu thì chưa liên hệ với trưởng bản nên chưa có thông tin cụ thể, không biết họ có tổ chức không, nhưng còn việc cúng trong từng gia đình thì chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến.
    Vào ngày 14, dân bản sẽ ra ngoài đường chơi rất đông. Họ đi thăm thú họ hàng, anh em, bạn bè tạo nên cảnh sắc thiên nhiên và con người hấp dẫn.
    IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN:
    - Xế cứng,( có khả năng dẫn đoàn trong đêm, có thể sửa được xecàng tốt càng tốt)
    - Ôm chăm ngoan biết cách chăm sóc xế.
    Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Hương totochan81 YID: thinokiemchipheo
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghiên cứu lại cung ngày thứ 6: vì tú lệ chỉ thực sự đẹp khi nhìn từ trên xuống, qua đèo khâu phạ vì vậy có thể ngày thứ 6 sẽ là chơi Tú Lệ và zông thẳng từ Tú Lệ lên sapa, đêm thứ 6 nghỉ sapa tham dự chợ tình. Ngày thứ 7 chơi một vòng sapa rồi CN vẫn kế hoạch cũ. Đêm thứ 7 mà ở Mù Cang Chải thì buồn lắm
    Càng lo, càng thức khuya tìm kiếm thông tin càng thấy mình có lý do thực hiện cung này. Đã thêm phần tự tin.
    Hiện tại đã có 4 xế và 2 ôm, tuyển thêm ôm chăm ngoan cho xế nào.
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 09/08/2008
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Không được bỏ qua MCC đâu nhé. Phải vào các bản ở MCC, xem di tích đã xếp hạng cấp Quốc gia nó như thế nào chứ. MCC là mục đích ban đầu của chuyến đi cơ mà.
    Còn lên Sapa bây giờ, cái chợ tình nó cũng nhạt nhẽo rồi.
    Tớ đang định thế này: Vì mình đi vào ngày thường, không phải ngày nghỉ nên có thể tranh thủ rẽ vào 1 trường học nào đó thăm thú xem các cháu ở đây học hành thế nào. Có thể chuẩn bị một ít truyện tranh hoặc ít kẹo tặng cho các em bé chăng?
    Chúng ta phải xác định trước tinh thần là nếu nghỉ đêm ở MCC là rất buồn đấy. Có khi cả cái nhà nghỉ rộng lớn chỉ có mỗi mấy mống chúng ta thôi . Hình như nghỉ đêm ở Tú Lệ cũng buồn đấy.
    Bồn chồn quá các bác ơi. Mau mau đến ngày lên đường nào....
    Hiện nay đoàn đã có 3 ôm, 4 xế rồi. Chú em baby tuyển được ôm prồ rồi, còn mỗi chị già này bơ vơ thôi
  6. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    MCC buồn , TL buồn buổi tối chả có gì cả , nhưng chả phải lo đâu lúc đó mệt chết rùi chỉ lăn ra ngủ thôi , ở tú lệ xôi + thịt gà ăn ngon thôi rồi mình nhơ hôm ở nhà nghỉ Phố Núi ở Tú lệ ăn sáng một mình mình ăn hết veo một con gà cộng 1 đĩa xôi. Còn tắm suối nước nóng ở TL thì chán phèo nó có 1 cái bể lộ thiên bên bờ xuối nam phụ lão ấu cứ thế phi hết xuống bể tắm. Mang máy ảnh xuống chụp các chị té ướt hết.
    Chị già có xinh hông ? để đi MCC chuyến nữa nào [
    Được vmh2010 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 09/08/2008
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Đọc thông tin này trên Dân trí mà giật mình các bác ơi. Nhưng may quá, quốc lộ 32 đã kịp thời thông trở lại rồi

    Thứ Bẩy, 09/08/2008 - 4:17 PM


    Lũ quét qua Yên Bái: 23 người bị chết và mất tích



    (Dân trí) - Trao đổi với Dân trí qua điện thoại lúc 15 giờ ngày hôm nay, ông Vũ Văn Quỳnh, GĐ Sở GTVT Yên Bái cho biết: đến 11h trưa nay, 9/8, mưa lũ đã làm chết 19 người, mất tích 4 người và bị thương 3 người trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
    Do mưa liên tục từ 2 ngày qua, nước sông Hồng đổ về trên mức báo động III 1m, lũ quét đã xảy ra trên địa bàn nhiều huyện gây thiệt hại rất lớn. Cụ thể, huyện Lục Yên có 9 người chết, huyện Yên Bình có 6 người chết, 1 người mất tích, huyện Văn Yên có 2 người chết, 1 người mất tích, TP Yên Bái có 2 người chết. Huyện Trấn Yên có 2 người mất tích, huyện Yên Bình mất tích 1 người.
    Tại huyện Văn Yên có 17 nhà sập, 79 nhà hư hỏng, huyện Yên Bình có 18 nhà trôi. Giao thông trên các tuyến quốc lộ nối Yên Bái với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu hiện nay hầu như bị nước lũ phong toả. Cụ thể, tuyến quốc lộ 70 nối Yên Bái với Lào Cai bị sụt nhiều điểm, đèo Tam Gia sụt 25 điểm dự kiến đến đêm nay mới thông. Tại Km 90, hai chiếc xe ô tô đã bị đất đá chôn vùi. Tại ngã ba Khánh Hoà, nước đã tràn mặt cầu, cuốn trôi lan can cầu.
    QL 32C nối Yên Bái với Phú Thọ bị ngập tại Km 80. Hệ thống đường sá trong thành phố Yên Bái cũng bị ngập lụt rất nặng. Trong đó, nặng nhất là khu vực phường Hồng Hà, ga Yên Bái, phường Nguyễn Phúc.
    Quyết tâm của lãnh đạo tỉnh là trong thời gian sớm nhất khai thông tuyến đường nối trung tâm TP Yên Bái về các huyện bị ảnh hưởng nặng nề của lũ như Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình.
    Đến trưa ngày hôm qua, 8/8, lực lượng chức năng tại Yên Bái đã thông tuyến quốc lộ 32 sau một thời gian bị tắc tại đèo Cao Phạ. ?oChỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Yên Bái là quyết giữ tuyến đường huyết mạch này?, ông Quỳnh cho biết.
    Thiệt hại ước tính ban đầu về tài sản tại Yên Bái là khoảng 40 tỷ đồng. Hơn 1700ha lùa và màu bị ngập, trong đó chỉ riêng Trấn Yên đã ngập gần 1000ha.

  8. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi cho khỏe chị ới, làm chuyến nào trong HN mà phượt thôi
    vừ nghe tin xong, chắc vụ nè ở nhà hết rùi
    hay làm 1 chuyến vòng quanh HN cũng được đấy, đi hết cũng mất mấy ngày à
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cho anh 1 chân xế được không???
    đồng ý thì anh sẽ về để đi?
  10. trange

    trange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mua gio the nay....
    Mong ca nha di thuong lo binh an .... chan cung da mem ....

Chia sẻ trang này