1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong cho thằng em dại vớ được quả ôm xịn xịn như " Olive Hwe", cầm đầu nhóm chạy an toàn. Mai nhớ qua anh mà lấy bộ đồ sửa xe, kiểm tra lại cho chắc cú, đầy đủ an tâm hơn nhể?
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bác này thì Xế cứng rồi, kinh nghiệm phượt Bắc Nam đầy mình!
    Dẫn đầu hay đuôi thì vô tư
    Mỗi tội, là chả bít chăm sóc Ôm iếc gì cả, đôi khi thix solo
    (đấy là ngày xưa thế, bi h ra seo em ko bít )
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ối trời! thế thì em nên đi với anh đi, làm ôm nhé, xem anh chăm sóc có chu đáo không?
    nhưng hỏi ý kiến chị Hương đi xem có cho anh đi ko đã chứ?
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    @JoeWang85: He he, chị đang buồn vì chuyến này không được đi với Long. Có khi lần này hoãn lại hay, hoãn đến hôm nào cả đoàn lại nhập vào như trước nhá,
    @Cả nhà: Tình hình bão lũ như thế chúng ta cứ từ từ bình tĩnh nghe ngóng tình hình. Hàng ngày chịu khó vào Báo Yên Bái (http://www.baoyenbai.com.vn) xem họ khắc phục đường xá thế nào nhé. Hi vọng vài hôm nữa nước rút và dân họ nhanh chóng khắc phục được đường xá. Tình hình sẽ sáng sủa hơn chăng.
    Chả nhẽ ước mơ đã sắp thành sự thật rồi mà lại phải chịu ngồi ăn Tết Xấp xí trong tưởng tượng hay sao.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 02/11/2008
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ vừa gọi điện lên Nghĩa Lộ hỏi thăm. Tình hình có vẻ khả quan đấy. Dân ở đấy họ nói hôm nay ô tô lên mạn Điện Biên, Lai Châu đã đi ầm ầm rồi. Chỉ có mỗi khu vực Tp. Yên Bái và một số nơi khác khá xa nơi chúng ta đến là ngập nặng. Chỉ sợ đường xấu không lên được thôi còn cảnh sắc vẫn rất đẹp rất đẹp. Nói chung nếu 2 hôm nữa mà tạnh hoặc nắng thì kế hoạch cũ vẫn táng ngon
    Baby đi công tác xa mà vẫn giữ được tinh thần chiến đấu rất tốt. Ai rút thì rút nhưng chắc chắn là tớ và baby vẫn quyết đi.
    Đã có số của lái xe đang ở MCC mai sẽ về HN. Tình hình đường xá thế nào sáng mai chúng ta sẽ biết. Cùng lắm, nếu không lên được MCC thì ta chơi ở Văn Chấn - Mường Lò, Tú Lệ rồi về. Bỏ qua MCC, Sapa.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 10/08/2008
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 10/08/2008
  7. parasapha

    parasapha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ở trên đó về, vì quê mình ở văn chấn, về hn chuẩn bị học. mình khuyên các bạn không lên đi vì đường chỗ lụt, chỗ lở, có chỗ đường bị trôi hết fải bắc cầu tạm để qua cộng với tình hình an ninh ở đó rất fức tạp, xã xảy ra những vụ trộm cướp...hàng hoá hiếm lại rất đắt đỏ vì quốc lộ 32 hiện tại gần như tê liệt.
    Các bạn nên lùi lại thời gian đi, với lại hiện lại cảnh vật ở dọc đường hoang tàn đổ nát lắm...
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin.
    Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để đầu hàng. Còn 3 ngày nữa cơ mà. Chẳng ai nói trước được điều gì cả. Hiện tại tớ chưa có ý định bỏ cuộc.
    Tớ sẽ vẫn liên tục cập nhật, hỏi han thông tin thêm.
  9. Happeace

    Happeace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hê, Chúng ta cứ đi đến khi nào không thể đi được nữa thì lại chuyển hướng sang địa điểm mới, cũng ko có gì đáng lo cả ...
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thenet đã nói như vậy tớ cũng không dám nói gì khác là bạn cũng nên cân nhắc lại, nếu cảm thấy một chút gì không yên tâm thì cứ ở nhà. Tớ không rủ rê ai nữa. Giờ chỉ nghe ngóng tình hình xem nếu cảm thấy đi được mới đi, khi sự an toàn được đảm bảo chắc chắn. Còn khi cảm thấy một 1 chút gì đó mạo hiểm thì tớ cũng sẽ dừng.
    Nhưng trước mắt tớ vẫn tin tưởng là có thể lên đến được Nghĩa Lộ dự Tết. Đường lên đó tuy hơi khó đi hơn chút nhưng vẫn đi được. Còn đoạn trên kia thì để đến hôm đó hỏi dân người ta xem nếu họ bảo đi được tớ mới đi. Còn không thì cũng quay về sớm thôi. Tớ sẽ không mạo hiểm.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 11/08/2008

Chia sẻ trang này