1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy thích quá. Tớ cũng muốn quay trở lại MCC đợt này. Tiếc là thời tiết không thuận lợi. Nếu các bạn định đi thì nhớ chuẩn bị cẩn thận nhé. Đèo Khế hoặc đèo Lũng Lô thời tiết này sạt rất nặng, đi rất vất vả và dễ ngã, nguy hiểm. Đi đường quốc lộ 32C thì không biết thế nào.
    Chúc may mắn!
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    xem kỹ những hình ảnh nầy rồi quyết định đi hay không Hương nhé!
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1080329.ttvn
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ vừa hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Xin demo trước cái ảnh
    Thích 2 mẹ con nhà này quá! Ảnh chụp tại Mù Cang Chải:
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang tại La Pán Tẩn:
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 19/08/2008
  4. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chào mừng chị đã trở về. Có ảnh đẹp share đi chị ơi.
    Chị máu quá em theo ko được hi hi... chị chạy mấy người thế
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chị đi 1 mình em ạ. Ảnh thì không đẹp nhưng chuyến đi có nhiều chuyện, nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và cũng không ít khó khăn, vất vả. Chị sẽ kể chi tiết sau.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC XA XÔI...​
    Một buổi sáng trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, tớ một mình một ngựa rong ruổi lên đường. Thẳng đường Láng Hoà Lạc về phía thị xã Sơn Tây, theo quốc lộ 32, không khí thật trong lành và cảnh vật hai bên đường xanh mát một màu xanh của những hàng cây, của những cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Buổi sáng tớ đã dự định đi từ sớm nhưng có một số trục trặc nhỏ mà hơn 9h mới lên đường được. Vừa bắt đầu đi thì lại phát hiện kim đồng hồ Km bị kẹt, hỏng. Thế là lại mất thêm thời gian đợi sửa xe. Vì vậy chính xác thời điểm xuất phát là khoảng 10h sáng. Đến tầm quá trưa thì tớ đã vượt được chặng đường hơn 100 cây số. Tớ bắt đầu tìm quán ăn trưa đồng thời nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp. Lúc dừng lại mới giật mình thấy 1 nửa hai cánh tay đỏ ửng. Thôi chết rồi, tớ đã bị cháy nắng nặng. Xem xét một lúc thì thấy tất cả những vùng da bị hở như trán, cổ ...đều chung tình trạng đó. Lúc trước khi đi mặc dù đã trang bị đủ áo chống nắng, khẩu trang, kính rồi nhưng chủ quan lại không mang găng tay. Kem chống nắng mua cho cả đoàn đi hụt sẵn đấy rồi mà cũng không dùng. Lúc đi lại đúng tầm ánh nắng mặt trời gay gắt nhất (10h sáng đến 13h chiều). Thế là hậu quả như thế đấy. May cho tớ là dừng lại đúng chỗ bán găng tay nếu không thì không biết sẽ thế nào.
    Nghỉ ngơi ăn uống xong, tớ tiếp tục lên đường...
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đường đi chủ yếu là ngon nghẻ nhưng thỉnh thoảng lại có những đoạn đường xấu như thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những chỗ đường dải đá dăm lởm chởm. Bánh xe trở nên trơn láng như muốn ngã xuống mặt đường vậy. Tay lái con gái thì không thể khoẻ được như con trai. Mặc dù đã chú ý hết sức nhưng cuối cùng tớ đã bị xoè nhẹ một cái. Ngã cũng không đau lắm, chỉ bị xây xước nhẹ tí thôi vì lúc đó tớ đi rất chậm.
    Sau cú ngã đó, cứ đến chỗ dải đá dăm, tớ phải cẩn thận hơn. Cố gắng cầm tay lái chắc hơn. Dù sao thì cũng đã có thêm kinh nghiệm vượt qua không chỉ đá dăm mà còn cả những chỗ lầy lội đầy bùn nhão trơn trượt hơn rất nhiều nữa.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 20/08/2008
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Đây là vài chỗ đường xấu. Tuy nhiên những đoạn này rất ngắn, có thể xuống dắt xe qua là lại đến tiếp đường ngon ngay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 20/08/2008
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thỉnh thoảng đâu đó trên đường, lại bắt gặp những dòng suốt chảy rì rào xen lẫn với tiếng gió ù ù bên tai làm những mệt nhọc, khó khăn dường như tan biến đâu mất. Chỉ còn lại cái cảm giác muốn hoà mình vào thiên nhiên đất trời...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này