1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ăn Tết Síp Xí của người Thái, ngắm lúa non Tú Lệ, Mù Cang Chải, chinh phục đỉnh Ô Quy Hồ h

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Qua Tú Lệ một lúc, đèo Khau Phạ đã ở trước mặt:
    [​IMG]
    Tớ định chụp bác này rửa mặt ở cái vòi nước bên đường kia nhưng không kịp :
    [​IMG]
    Cái ảnh này có quá nhiều người chụp rồi. Lúc ở nhà cứ tưởng đến đây là đã đến thị trấn Mù Cang Chải rồi cơ. Nhưng thực tế là mới bắt đầu đến địa phận của huyện. Còn mấy chục cây nữa mới tới nơi:
    [​IMG]
    Đi đến đoạn có cái thung lũng thấy đẹp đẹp (không biết tên là gì), tớ dừng lại chụp vài kiểu:
    [​IMG]
    Sau vài phút nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường:
    [​IMG]
    Lại gặp suối:
    [​IMG]
    Nhìn lại cung đường uốn lượn đã qua:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 21/08/2008
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trời đã xâm xẩm tối. Cảnh vật âm u tĩnh mịch. Lúc này mới cảm thấy một cảm giác gợn gợn. Đường không một bóng người. Vẳng đâu đây tiếng con gì trong rừng vọng lại nghe rùng rợn, ma quái. Tớ thấy rùng mình ớn lạnh. Thấy ghê quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi tiếp một đoạn nữa thì gặp một khu dân cư. (Không nhớ có phải là Ngã Ba Kim không? - Ngã Ba Kim cách thị trấn Mù Cang Chải khoảng 18Km). Thấy có bóng người, cảm giác cũng thấy yên tâm hơn phần nào:
    [​IMG]
    Hai cô gái trên đường:
    [​IMG]
    Những chỗ đường xấu cuối cùng của chặng đường. Những đoạn này cần phải về số, đi chậm và cầm chắc tay lái hơn:
    [​IMG]
    Trời tối, ánh nắng đã tắt gần hết, thời tiết vùng cao trở nên thật lạnh. Mặc dù đã mặc chiếc áo dài tay mà tớ vẫn cảm thấy rét run. Giá kể ở nhà mang thêm chiếc áo khoác thì tốt. Lúc này rất mong nhanh chóng về tới nhà nghỉ:
    [​IMG]
    Đường vẫn còn xa lắm...
    [​IMG]
    Còn khoảng gần chục cây nữa là tới nơi. Tớ gặp hai mẹ con đi kiếm củi về muộn. Tớ bắt chuyện với em bé: ", kiếm củi có xa đây không?". Em không trả lời, chỉ nhẻo miệng cười tươi rói.
    [​IMG]
    Một cô gái đi bẻ ngô về muộn:
    [​IMG]
    Chỉ còn vài cây số nữa...
    [​IMG]
    Xa xa, bếp nhà ai đã toả khói, chuẩn bị bữa cơm chiều. Người lữ khách cũng sắp về tới nơi:
    [​IMG]
    Chưa hết đâu, vẫn phải vượt qua chỗ khó khăn này đã:
    [​IMG]
    Tiếp theo là cả một đoạn dài hàng mấy trăm mét đường toàn bùn nhão nhoét và trơn láng. Mải vượt qua và cũng đã muộn nên tớ ko dừng lại chụp để giờ show hàng được .
    Cuối cùng, nhà khách cũng hiện ra:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa kịp lúc trăng đã lên cao
    [​IMG]
    Nhận phòng:
    [​IMG]
    Cả nhà khách tối hôm đó chả có ma nào vì đang mùa bão lũ chả ai mò lên vùng này làm gì cả. Giá phòng là 120K/ 1 ngày đêm. Tớ vu vơ mặc cả chơi tí thế mà con bé phục vụ sau khi hỏi "Chị lấy hoá đơn không?" "Không", thì đồng ý giá 100K.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 21/08/2008
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    Đi đến đoạn có cái thung lũng thấy đẹp đẹp (không biết tên là gì), tớ dừng lại chụp vài kiểu:
    [​IMG]
    Thung lũng này mọi người vẫn tưởng thuộc Tú Lệ, nhưng thực ra từ Lìm Thái (mấy nóc nhà ở phía góc dưới bên phải ảnh, còn gọi là Bản Thái) đã thuộc Mù Cang Chải rồi bạn ạ. Đi theo con đường đất nhỏ chạy giữa tấm ảnh thì sẽ đến Lìm Mông, một con đường rất dốc nhưng có view rất đẹp để ngắm thung lũng này từ phía đối diện.
    Dù sao, đi một mình như bạn cũng mạo hiểm quá, đặc biệt lại là nữ.
    Phải chăng, một RS'' sắp xuất hiện trên giang cbn hồ?
  4. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tỉu đệ xin bái phục bà chị rồi . Thằng em chẳng giám thế đâu
    Nghe anh em bảo thế mà em k0 tin. jo mới đọc bài của chị, ác chiến quá
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Buổi tối ở Mù Cang Chải các hàng quán đóng cửa khá sớm (khoảng 9, 10h gì đó). Tiếng karaokê bài hát "Ước gì" ầm ĩ suốt từ tối. Ở đây nghe nói giá cả khá đắt. Dân buôn bán mang hàng lên tự động tăng giá vô tội vạ. Có khi cái áo cái quần giá cũng đắt gấp đôi bình thường. Thực phẩm cũng đắt hơn nhiều so với Hà Nội. (Ví dụ thịt ở nhà 70 thì ở đây bán 90).
    Tớ đi tìm quán ăn tối. Bảo cô bé phục vụ làm cho suất cơm. Mấy ngày vừa rồi mải chơi ăn uống cũng thất thường. Em làm cho một suất cơm giá 20K mà nhiều thức ăn quá. Em nói ở đây người ta ăn nhiều, ăn khoẻ lắm. Toàn ăn 1 suất 40K là chuyện bình thường.
    Có một chi tiết hơi lạ là xăng ở đây lại rẻ hơn ở nhà một ít. Còn ở Nghĩa Lộ lại đắt hơn một ít?
    Buổi tối chả có chỗ nào đi chơi. Ăn xong bữa tối (khoảng 9h- 9 rưỡi) thì chủ hàng như chỉ đợi mình về là đóng cửa vậy. Các hàng xung quanh cũng đóng cửa hết. Thôi thì về nhà nghỉ cho khoẻ vậy, mới cả là cũng chẳng có ai chơi cùng.
    Vậy là tớ đã ở cách xa Hà Nội 300Km. Giữa nơi hoang vu rừng núi như thế này mới thấy nhớ Hà Nội thế. Về phòng nghỉ nhìn thấy túi bánh lúc chiều cô Xiêng cho lại nhớ những con người chân chất thật thà và cũng thật tốt bụng ấy mà giờ cũng ở rất xa rồi, biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại đây...
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sao bác Kilotu biết nhiều thế nhỉ
    @Long: Phép vua thua thằng liều mà em
  7. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Một phút yếu lòng.......
    Kilotu đang rất kỳ vọng vào một xế mới nhưng mà là xế cứng của Box Du lịch đó. Rắn rỏi lên chớ.
    " Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt.​
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà..." .​

    Đùa vậy thôi chứ, con trai cũng thiếu gì những giây phút yếu lòng.............
  8. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đi cung đường giống như bạn đang đi, Cám ơn bạn đã cho mình quay lại cảm giác tuyện vời mà mình cứ phải dấu đi (như kiểu "từ lúc mình mặc cái áo mới này chưa thấy con lợn cưới nào chạy qua" ) chả lẽ lại hơi tí thì lại mang ra khoe. Sao bạn không viết tiếp nữa nhỉ? Bạn làm thế này như là giật kẹo trong miệng đứa trẻ thích đồ ngọt đấy. Tiếp đi nhé, mình chờ...
  9. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    bạn gái này rỏi thiệt, thân gái dặm trường. Mình cũng khoái đi 1 mình, nhưng rơi vào mấy cung hiểm mà đi 1 mình thì chỉ có bỏ mạng giữa rừng hoang núi thẳm, hơi ớn
  10. Shikimaru

    Shikimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục!Khâm phục!

Chia sẻ trang này