1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kể chuyện bậy tý ( giảm xì troét )

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi TTVN80, 30/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện bậy tý ( giảm xì troét )

    đây là chủ đề vui để học ý nhầm vui để giải trí cấm ai đọc xong thực hành liền coi chừng .... [r10) bà con đâu post lên cho dzui đi
  2. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất. Chuyện của Rô.
    Rô nhà ta dẫn bồ vô cafe thanh đa chơi. vô đến nơi người kia cứ im lặng mà chẳng nói gì. Con eng rô nhà ta thì đang cảm thấy bứt rứt khó chịu. nghĩ mãi mà chẳng ra cách nào tiêp cận cô nàng. Anh ta bè kéo cái ông quần lên sờ sơ mấy cọng lông chưn. Cô bé thấy lạ nên mới hỏi :
    - Anh đang mần chi rứa.
    - Eng nghĩ mãi mà chưa ra. không biết con gái có lông cẳng như eng ko hè. ( Rô vừa nói vừa cau mày tỏ vẻ quan trọng lắm)
    - hihihiih .Cô bé cuời một cách ngây thơ. Chư mần răng mà có được rứa mà cũng hỏi. ( Hồn nhiên trả lời).
    - mần chi có, con mô thì cũng là con con trai có mà mần răng con gái không có được. Rô cãi lại.
    - đây nì coi đi co có mô nầu. hihhihihi lớn rồi mà cũng ko biết đúng là ngốc. Vừa kéo cái ông quần lên để lộ đôi chân trăng nỏn nà của mình cho Rô xem. ( Thiệt tình chưa thấy ai ngây thơ đến rứa).
    - ui cha có rứa mà miềng không biết ta. Rô làm ra vẻ rất ngạc nhiên. Ui tê chổ ni mà không có rứa chắc chổ nớ cũng không có luôn hè hihihihi chắc nhòm hay lắm. ( rô vừa nói vừa tỏ vẻ tò mò và không tin tưởng).
    - đạp cho một cấy chết chừ cái đồ wĩ sứ, ai mà không có chổ nớ thì mần răng mà ko có được. ( Hai gò má cô bé học trò đỏ lên như 2 quả gấc vừa nói cô vừa đá đá vào cẳng rô nhà miềng)
    - Chư răng nựa, cẳng mà không có thì mần răng mà có được. Ai chư em anh nhòm là biết rồi chắc là trắng như bột. Rô nhà ta ra vẻ rất ngây thơ vô số tội.
    - trời chư của em mà em không biết răng tề. eng ni hay thiệt a rứa. chừ eng cá chi nì. có thì răng mà ko có thì răng ? Cô bé tỏ vẻ cay cú.
    - cá chi cũng cá hết. eng nói là không có đó đừng có mà hù eng. Được rồi cá chi cũng chơi hết em muốn chi eng chiều nớ. Phải nhòm mới biết được ( Rô củng tỏ vẻ sốt sắng).
    - Rồi nha eng nói eng phải giữ lời đó. tui mà có là eng chết với tui. Cô bé tỏ vẻ cay cú.
    - Được mà ngồi qua đây coi. ( cá đã cắn câu rô ta âm thầm cười trong bụng)
    và những gì sẽ xãy ra tiếp theo để Rô kể cho các bạn nghe nha.
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ba láp tiếng Lý Hoà :
    Trong một buổi họp ở làng lý hoà. Ông mầm trong ban tổ chức cuộc họp đứng lên báo cáo với lãnh đạo về số lượng người tham gia :
    - Dạ báo cáo đồng chí, già cả ( Người già) thì đ. cả rồi, Thanh niên thanh nữ thì đ. lai rai rai còn trẻ con thì chưa ai đ, hết. ( Nguyên văn : Dạ báo cáo đồng chí, già cả đủ cả rồi, thanh nien nam nữ thì đủ lai rai, còn tre con chưa đủ ai hết :D)
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ba láp tiếng lý hoà tiếp.
    có một bà đi bán 3 thứ : Đu đủ, bánh tét và hột vịt lộn. buổi sáng đi bà ta con khoẻ nên rao rất to " Đu đủ, bánh tét, hột vịt lộn đây."
    cứ thế bà ta đi từ làng này qua làng khác xóm này qua xóm khác. đến lúc mệt lã ngươi ko con rao nỗi nữa nên bà rút ngắn câu lại cho đỡ mệt " Đu tét lộn đây ....Đu tét lộn đây...ai mua không ?"
    Nghe thử coi, bó tay hết chổ nói.
    :D
  5. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trong một ngày lệ nọ , mọi người muốn tổ chức một cuộc thi ai có thân hình của bộ ngực to và đẹp
    Vậy là nhà nhà, người người (nói chung là phụ nữ) đều kéo nhau đi thi.
    Hôm đó mọi người đều tới đăng ký dự thi nhưng có một người úp úp thò thò ở ngoài cửa không dám vào và đợi mọi người về hết thì mới mới dám vào đăng ký.
    * Người này rụt rè hỏi : "dạ mấy chị cho em hỏi nhỏ quá thì có được quyền tham gia thi không ạ"
    * Người đăng ký trả lời : " chị "to" cỡ nào mà dám tới đây đăng ký thi"
    * "Dạ bằng quả cam ạ" người này rụt rè và ngại ngùng trả lời.
    * "trời ơi bằng quả cam mà cũng dám đem đi thi, ở trong kia có người bằng trái bưởi với trái dưa hấu mà còn bị đuổi về nữa kìa" người đăng ký lớn tiếng nói.
    * Người này đáp lại liền -- rất tự tin: " dạ quả cam chỉ là cái núm thôi ạ
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một ông bố ở miền tây đưa con gái lên TP thi đại học. Hai người thuê phòng trọ ở qua đêm. Vì ngày thi nên phong trọ rất chật chội, và sơ sài. hai cha con thuê được một phòng ở chung với 2 mẹ con kia cũng lên TP để thi ĐH.
    Vào buổi tối, khi ông bố đang đọc báo ở trong phòng thì bà kia đi tắm. Nhưng do phòng quá sơ sài nên ông bố ngồi ở ngoài thấy hết làm ông hết chịu nỗi. Thấy người cha đang đọc báo đưa con liền hỏi :
    - Tía ơi, hôm nay báo có gì mới ko hả Tía ?
    - .....
    Thấy người cha im lặng đứa con lại hỏi lại :
    - Tía ơi, hôm nay báo có gì mới ko hả Tía ?
    mãi nhìn nên ông chăng để ý tới đứa con mình. Đứa con thấy hỏi hoài mà ông chẳng trả lời tưởng ông bị gì nên chạy lại gần lấy tay lay lay : Tía ơi, tía làm sao vậy?. bị đứa con đụng vào người ông bố hết hồn, quay lại nhìn thấy đứa con ông liền hỏi :
    - có gi hông con?
    - Sao con gọi Tía nãy giờ tía hông trả lời ...
    - àh... uhm tình hình căng thẳng lắm con ah. Cu ba đang rất căng thẳng ... ông Bố luống cuống trả lời.
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    lại chuyện của Rô.
    Quê Rô có con sông Gianh. Hồi đó sông Gianh chưa có cầu hay phà như bây giờ. ai muốn qua sông đều phải đi phà hoặc đò. Hôm đó vì trời lạnh quá nên thuyền đò gì người ta cũng không chạy. Có một cô gái Bố Trạch rất dễ thương qua Sông ( Quảng Trạch thăm bà nội bịi ốm. lúc đi về muốn qua sông nhưng chẳng thể nào qua được vì chẳng có thuyền hay đò gì qua sông, trời thì rất lạnh mà cô gái cũng chẳng biết bơi. Thấy Rô đang đi tới cố gái lên tiếng nhờ vã :
    - Eng chi đó ơi, eng có thuyền khôông đưa em qua bên kia sông. rồi hết mấy tiền qua đó em trả cho.
    Thấy cô gái trắng trẻo dễ thương, giọng nói thì như hoạ mi hót. Rô ta không thể nào cầm được lòng ham muốn vốn có của mình. cậu ta bèn nghĩ cách dụ cô gái tội nghiệp đó:
    - oa làng, chừ túi ( tối) rồi mần chi có thuyền đò mô mà hắn chịu qua sông, răng em không bơi qua đi. hay về nhà eng ngũ lại đi rồi sáng mai hẵng về.
    - dạ không được em nở( dạ không được đâu anh). Em phải về nấu cơm cho mạ, mạ em bên nhà cũng đang bị ốm eng nỡ. eng mần phước đi. rồi eng muốn chi tui ccũng được hết. miễn răng eng đưa tui qua đến bên nớ.
    Lúc đó trời cùng xế chiều, Rô ta thấy cơ hội đã đến nhưng giã vờ tỏ vẻ khó khăn.
    - Nhưng chừ túi rồi tề eng biết mần răng chừ.
    - hay eng cọng em bơi sang bên nơi đi. rồi em trã công cho. bao nhiêu em cung chịu hết. cô gái nói.
    - ùhm cũng được, nhưng qua bên nớ rồi eng muốn chuyện nớ em có chịu khôông. Rô lộ nguyên hình một con yêu râu xanh.
    Vì trời đã tối, lại thương mẹ già đang ốm nặng chưa biết sông chết ra sao nên cô gái đành phải ngậm ngùi đồng ý.
    -ùh cũng được. nhưng eng phải đưa tui qua bên nớ trước rồi eng muốn mần chi thì mần. em phải về kẻo mạ em đang đợi.
    - Ùhm, được rồi em lên đây anh cõng qua.
    Trời Quảng Bình mùa đông rất lạnh, nước sông Gianh lạnh y như là nước đá. Rô cố hết mình mới đưa được cô gái qua được bên kia sông. nhưng khi qua đến nơi thì rô ta chẳng còn một chút sinh lực nào cả. mọi ham muốn lúc nãy tự nhiên tan biến vào hư vô. Cô gái thực hiện theo lời hứa của mình. vừa qua đến nơi cô đã tự cởi bỏ xiêm y của mình đứng trước mặt Rô chờ đợi. Ôi giáng vẻ tuyệt vời với những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể cô gái mà bất cứ một tên Hoà Thượng nào cũng phải thèm muốn. Vậy mà bây giờ đây, trước mặt Rô cơ thể của cô gái chẳng khác nào một khúc gỗ biết nói. mọi ham muốn bản năng của Rô tan biến theo nước sông Gianh hoà ra Biển Đông. Rô cảm thấy tuyệt vọng bất lực, vẻ mặt đau khổ hiên Rõ trên mặt. Dù đã cố gắng vận hết công lực thượng thừa của một con yêu râu xanh nhưng cái ấy của Rô nó nhão như con Đĩa vừa uống no máu.
    Chờ đợi hoài mà chẳng thấy rô ta làm ăn gì, cứ trương trương mắt nhìn như một gã bê đê chẳng biết đàn bà. cô gái tức giận quá bỏ đi. Trước lúc đi cô gái còn tặng cho Rô một Lit NH[sub]3[/sub] ngay trước mặt.
    Cô gái vừa bỏ đi khuất bóng thì cũng là lúc mọi ham muốn bản năng của Rô trỗi dậy trong người. nhưng đã quá muộn bây giờ đây có muốn thì cũng chăng ít gì. cây hàng quí của Rô lại thẳng đứng đúng như cái tên của nó " Dương thường Trực ". Tức mình Ro bắt cái của quí của mình nhét vô vũng nước cô gái vừa để lại. vừa nhét miệng thì lẩm bẩm " Khôn thì cho mày ăn cái, dại tao cho mày uống nước nè con".
    và cũng từ đó dân gian việt nam có câu :
    Khôn thì ăn cái, dại thì uống nước
    câu chuyện đến đây là hết ah. đảm bảo 100% sự thật, 99% nói láo và 10% hư cấu ah'' :D BAD wa mừh
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không lớn và mạnh như Microsoft
    Ông chủ Microsoft mới tuyển được cô thư ký rất trẻ đẹp. Sau ngày làm việc đầu tiên, ông này mời cô đi ăn tối, sau đó thì đi "bổ túc nghiệp vụ" qua đêm. Hôm sau, đồng nghiệp hỏi cảm tưởng của cô về ông chủ mới. Cô trả lời ngắn gọn:
    - Micro and... soft.
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về các bọ :
    1 . Chiến tranh chống Mỹ , bộ đội đi qua Quảng Bình , ở trong nhà dân .
    Tối , anh bộ đội đẹp trai cứ nhè cô con gái nhà bọ mà hôn tới tấp sau bụi chuối .
    Bọ tò mò liền kêu anh bộ đội kia vào và hỏi :
    - Con tui có ăn chi của chú mô mà túi ( tối ) mô chú cũng ngửi mồm con bọ dữ rứa ?
    2. Hoàn cảnh như trên . Bộ đội cũng ở nhà bọ . Tối , bộ đội nấu cơm .Cơm rất ít , tuy nhiên có lẽ vì thương dân hoặc lẽ khách sáo nên bộ đội vô mời bọ :( mời nhưng bụng muốn bọ từ chối )
    - Dạ ,con mời bố vào xơi cơm ạ
    Bọ dụi cái điều cày đang hút dở ,thủng thẳng đáp :
    - Chú mi ra kêu mạ và mấy em vô ăn đi ,còn bọ thì khỏi lo , trách diệm của bọ rồi
    Các chú bộ đội nghe xong suýt ngất
    3. Cũng như trên . Bộ đội ở nhà bọ . Bộ đội nấu cơm mời nhưng cả nhà bọ kiên quyết không ăn .Lần nào bộ đội hỏi thì bọ cứ nói là : cả nhà vừa ăn xong . Có lẽ nhà bọ muốn bộ đội ăn no để đánh giặc .
    Bộ đội rình mãi nhưng vẫn không thấy nhà bọ đun nấu gì . Mấy thằng cu con bé thì có vẻ vêu vao nhưng mồm cứ khăng khăng là vừa ăn xong .Bộ đội sinh nghi .
    Hôm nọ bộ đội hỏi thằng Tí :
    - Tí , cả nhà ăn cơm chưa , ra ăn với các anh nhé
    - Dạ , ăn rồi
    - No chưa ?
    -Dạ no lắm
    -Ăn khi nào thế ?
    - Dạ ,hôm bữa diếp
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 20/05/2004
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hé hé níu tui nhớ ko nhầm thì chuyện ni tui kể khi tui và ông ngồi ở SGPhố với 2 em Đồng Nai nữa mà, hehe miềng kể làm bác xichlo nhà ta người nóng lên rừng rực đòi ăn chao lưỡi với 2 bé Biên Hòa nựa chơ. Trúng 2 bà Biên Hòa chỉ được cái mồm to, "vào cuộc" thì mặt xanh đét đét, rụng rời chân tay thì có chi nựa , nói tầm bậy ra thì 2 bà cười sướng lắm! Ôi chao, đội yếu, đội yếu!

Chia sẻ trang này