1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện Box 85

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tuyet_mua_ha, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện Box 85

    Mừng vì box 85 thêm một tuổi, trưởng thành hơn (nghĩa đen : ''''già đi''''), chín chắn hơn (nghĩa đen: ''''cáo rùi'''') .

    Vui với tuổi mới, TMH (tên tui viết tắt) có ý kiến:

    Cả box hãy cùng viết một câu chuyện (viết chuyện nối tiếp ấy).

    Không kể ma mới -ma cũ-ma xó- cứ là thành viên box 85 là đủ yêu cầu.
    Vì là câu chuyện chung của box, xin đừng xử dựng tư` ngữ ''''trần trụi-thô thiển" quá ,

    Mong bà con hưởng ứng nhiệt tình.

    Let''s write a ''''Bình Ngô Đại Cáo" of BOX 85

    (Cu'' that, sao tu dung ko dung tieng Viet co dau dc!!!!gru......

  2. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Spam bài tý,
    Bác nào khai trương giùm cái topic này đi, hổng bít bắt đầu như thế nào....
    hè hè.....
    đa tạ trước
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, cũng lâu fết rồi đấy, có 1 cậu bé chả biết Internet là cái gì cả, rồi cậu bé tập tành lập Yahoo, rồi Messenger...........
    1 ngày, cậu bé được bạn bè giới thiệu 2 website, Thanh Niên VN và TTVNOL, cậu bé vào website TTVNOL nhưng ko biết nên tham gia Club nào cả, Club đầu tiên cậu bé join là f_361 - Box điện thoại di động, vì hồi đó cậu bé đang dùng di động nên vào đó xem có gì hay ko ( bây giờ thì ko dùng di động nữa vì nghèo rồi) 1 thời gian sau thì box DTDD ngày càng chán và cậu bé quyết định sang các Club khác xem có gì hay ho ko
    Và cậu bé nhớ lại rằng mình sinh năm 85, và cậu bé join vào Box 85, lần đầu tiên vào Box thấy cũng nhiều bạn bè cùng trang lứa và nói chuyện rẩt vui, sau đó là 1 buổi offline của Box85 tại 1A Điện Biên Phủ, cậu bé cũng bon chen đi offline..........
    Lần đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất, và cái lần đầu tiên đó cậu bé đã thấy mình có thêm được rất nhiều người bạn, tính tình vui vẻ và rất hoà đồng
    Sau 1 time thì SFC ra đời, tất nhiên cậu bé là 1 thành viên tích cực rồi. Biết bao sự đổi thay của SFC nói riêng và Box85 nói chung, cũng có những vụ cãi nhau, nói nhau khá nặng nề, cũng có những sự hiểu lầm giữa các thành viên....... nhưng rồi mọi chuyện cũng được hàn gắn bởi những cuộc nói chuyện, những cuộc đi chơi...........
    Từ đó đến nay cũng gần 2 năm rồi, 2 năm với bao kỉ niệm, cậu bé cảm thấy thật vui khi có những người bạn trên mạng như vậy. Xin cảm ơn, cảm ơn Box85
    Chắc các bạn cũng biết cậu bé đó là ai rồi
  4. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm, trời không mưa cũng chẳng nắng, ...............
    Someone please continue...,(xin loi lai phai bon chen tieng Anh vao day, tu dung lai ko danh dc tieng Viet co dau , buc qua
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Topic hay
  6. tuyet_mua_ha

    tuyet_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Quỷ đã có lời khen.
    Bof công em pha?i ngô?i ca? tiếng mới nặn ra được ''sáng kiến'' đê? mư?ng tuô?i diêfn đa?n ạ.
    Bác có biết ai thi? nhắn ngươ?i ta va?o tham gia viết chuyện cho nó có không khí bác nhé. Ca?m ơn bác nhiê?u.
    TMH

Chia sẻ trang này