1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đêm khuya...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Alphoras, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì ngộ thấy cây cưa người ta phải cưa qua rồi cưa lại nó mới gải cái kây chớ ?
    Mà cái "chàng cô đơn mãi yêu" đâu rồi ? Chắc hết tiền net ?!
    Dylanesque.
  2. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    o*`, làm mất cả topic ng ta, đang tâm sự tự nhiên cưa máy cưa tay nhảy vào loạn xị....
  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tại hạ đây, mấy bữa nay thấy mọi người đang sôi nổi bàn chuyện... khác nên tại hạ không dám làm phiền. để mọi việc êm thấm thì tại hạ lại tiếp tục "yêu"!
    Người ngồi đó...
  4. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    đấy mọi ng thấy chưa... thôi dừng lại để chàng Alphoras của chúng ta "yêu" tiếp nào, yeu mà nửa chừng khó chịu lắm
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ehèm, lị có thể tiếp tục iêu gòi đó hả.
    Dylanesque.
  6. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hihihi, lần đầu mình mới nghe chuyện "iu", xong "ngừng yêu một thời gian", "đợi yên ổn yêu tiếp"
    However, chàng cô đơn áp dụng chiêu của Roxy chưa ? Có kết quả nhớ báo Roxy biết nhá !
  7. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lol, good comment ^_^. Còn thiếu tình cơ chàng có dù cho nàng đi ké dưới trời mưa với bệnh ung thư.
    Ehèm, xin lỗi nếu có đùa cợt quá lố. Dù sao đi nữa .. sao yêu đương gì thảm thế ? Phải nhào vô nhào vô ! Cứ nói cho em biết, em không chịu thì .. để mai mốt nói lại.. nói chừng nào chán thì đợi hết chán nói tiếp. Chừng nào mà em có bồ (khác bạn ấy ấy) thì hãy tính thiếp. ^_^ Đảm bảo thành công(*) !!!
    * : Không chịu trách nhiệm nếu quý vị không đẹp trai như tui ^_^
    <P>Dylanesque.</P>
    [/QUOTE]
    tại hạ cũng đã vài lần quyết tâm như thế, hầu như đầu tuần nào cũng quyết tâm, nhưng đến khi vào lớp, đất chật người đông là líu ríu, bó tay bó chân, cuối cùng lại thôi sau những lần đó, giận mình lắm, quyết tâm làm lại từ đầu, nhưng mọi chuyện vẫn thế
    ở đây có ai là cao thủ, có bai thuốc nào hay hay bày cho tui với, cho bỏ cái tính nhát cố hủ triền miên này
    Người ngồi đó...
  8. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cám ơn roxy@ nhiều, cách này tui đã áp dụng và vẫn cònđang áp dụng. chỉ khác có chút ít thôi, tưởng tượng chút nhé, lúc nào tui cũng ngồi bàn ngay sau bàn của "ấy", và xéo để nhìn mặt N được rõ hơn, nhìn hoài, nhìn mãi, nhìn không biết chán, nhưng cứ mỗi lần n quay lại là tui nhìn chỗ khác, nên chẳng biết N có biết tui đang nhìn không? hic
    mà cái "biết đâu" của roxy@ nói có vẻ xa xôi quá, biết đến bao giờ
    Người ngồi đó...
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thì rủ em đi nhậu nhẹt gì đó, rồi "gợi ý" cho em coi em có khó chịu hay có vẻ khoái chí. Chừng đó rồi tính tiếp. Nói chung là lúc "phát biểu" đừng ra vẻ nghiêm túc quá, nó nặng nề với lại ... sến với lại "tình yêu tuổi mới lớn (à la Hoa Học Trò)" lắm. Nhưng không được ra vẽ đùa giỡn quá đáng.
    Ý tưởng là vậy, còn chi tiết sao thì tự mình. Cứ coi như là bạn (và cũng coi như em coi mình là bạn) thì chắc là sẽ hết "lìu ríu" thôi. Cứ rủ em đi như bạn bè không có gì làm ngồi tán dóc. Rồi muốn nói gì cũng chưa muộn. Nhưng lần đầu thì đừng có hù em chạy toé khói. Từ từ. Nếu không được thì thôi ... life goes on là lá la.... ^_^
    Dylanesque.
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, nhìn mà nàng không biết là nhìn thì hỏng rồi ! Khi nàng quay lại, chính là lúc quyết định "ghi bàn thắng" hay không chứ ! Sao mà giống đội tuyển Việt Nam quá, tấn công hoài mà không chịu dứt điểm thì....xong !!!
    Lúc nàng quay lại thì vai trò của mắt chấm dứt, lúc này là lúc phải nở một nụ cười thể hiện thiện chí của mình ! (đừng cười làm sao mà nàng nói với nhỏ kế bên "ghê quá, sao nhìn tao cười ...35 quá !")
    Bước thứ 3, yep , bước của hnhan. (lão này kinh nghiệm khiếp ! ) Nếu bạn này có tâm hồn ăn uống thì dẫn đi ăn, không thích ăn mà thích mặc (giống Roxy :) ) thì dắt đi shopping, không thích diện mà thích âm nhạc thì dẫn đi cafe (đèn sáng nhá). Ban đầu thì đi đông đông , (cả lớp chẳng hạn) cho đỡ ngại, sau đó tách ra "đánh lẻ" cũng all right ! Nhớ chọn ngày trăng thanh gió mát, trời lạnh hay là mưa mưa thì càng tốt (giống phim Hàn Quốc), càng lãng mạn !!! :)
    Nếu thực hiện đầy đủ các bước rồi mà vẫn ko thành công thì xin chân thành chia buồn ! Chắc là người ta có người yêu rồi !

Chia sẻ trang này