1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đêm khuya...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Alphoras, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguahong

    nguahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi, muốn cua một nàng con gái cũng giống như tổ chức một trận đánh, đánh thì phải thắng nhưng nếu thua thì cũng nên biết đường rút mới được:
    1. Trinh sát: Phải tìm hiểu những thông tin cơ bản nhứt của đối tượng, có thể bằng cách mua chuộc hay dụ dổ những những nhân vật ở gần đối tượng.
    2. Tiếp cận mục tiêu: Biết được đối tượng là người thế nào, thích cái gì... rồi, thì ta sẽ dễ dàng tiếp cận trực tiếp, ví dụ muợn tập chẳng hạn (Xưa như trái đất nhưng luôn hiệu quả), hoặc có thể tiếp cận quá cảnh (thông qua bạn của đối tượng chẳng han). Trong giai đoạn này có thể mời nàng cùng bạn bè đi chơi, ăn uống...
    3. Biểu lộ ý đồ một cách kín đáo: Có thể thỉnh thoảng làm bộ nhìn lén một cách đắm đuối chẳng hạn, cách này hay làm cho mấy người con gái tối về nằm suy nghĩ lắm.
    4. Tỏ tình: Thực ra không nói thì cũng đã biết ý người ta, và người ta cũng biết ý mình qua mấy giai đoạn trên rồi, tỏ tình chẳng qua là để khẳng định niềm vui chiến thắng hay nỗi buồn thất bại mà thôi. Tuy nhiên, cũng nên lựa hoàn cảnh thuận lợi, một cuộc hẹn trước là tốt nhất, vì cả đối phương lẫn quân mình đều có thời gian chuẩn bị.
    5. Nếu bước 4 thành công thì chỉ việc hát bài ca chiến thắng, còn không thì tự bảo mình rằng: "Đời còn thiếu gì con gái"
  2. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    xin gửi lời cám ơn chân thành với tát cả ai đã đọc bài này, và nhất là những bạn đã trả lời và đưa ra những mưu lược "thâm sâu"! XIn cám ơn!
    Bây giờ thì anh chàng cô đơn ấy chẳng còn cô đơn nữa, một phần là nhờ vào các bạn, một lần nữa xin gửi đến các bạn lời cám ơn chân thành nhất!!! he he he he
    tình cờ hôm nay thấy được lại bài viết này, chợt nhớ đến ngày xưa, nên gửi lại đây chút tấm lòng chân thành!!!
  3. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thế ư ? Thế thì bạn hạnh phúc quá rồi...Tôi có 1 câu chuyện thê thảm lắm...nhưng ko kể được....ước gì...
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái này thấy giống tiểu thuyết qua ah?!?!!?! coi chừng ah, khi quen rồi lại có người bị bệnh gì đó là chết ah. Haaaaaaaaaaaaa
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Kể đi heowaymap, mọi người có thể chia sẻ, hoặc ít ra cho có cái để khi mouse tui vào topic này còn có cái để đọc và theo dõi.
  6. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, chuyện tui qua rồi, giờ đến chuyện của ai đi!!!
  7. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể nên chôn vào nấm mồ
    .....
    Được orange-outan sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 09/07/2004
  8. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ko có gì đâu...ko kể nữa...quên chuyện đó đi...Ai có chuyện ma gì hay kể cho bà con nghe xem nào...Kiều bang chủ hay viết truyện lắm mừ...lên viết mấy hồi cho pà kon đọc với...
  9. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    phản đối!!! chơi kì quá!!!
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Gì đâu mà kì...chuyện này cũng đâu có gì hay ho đâu mà kể...

Chia sẻ trang này