1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể chuyện xong nghĩ đến mình còn vài tuần nữa là nổi da gà . Tớ đẻ ở VP, bác sĩ bảo cho người nhà vào cắt rún cho bé, nhưng chắc bố nó chả dám, cho vào khéo ngất trên cành quất thì khổ .
  2. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ đẻ còn nhanh hơn vợ bạn này, tí nữa thì đẻ rơi. 4h bắt đầu đau ở nhà, 5h30 vào viện bằng ...xe máy, 6h55 cu con khóc oe oe. Chuyển dạ cực nhanh và rất đau, nhưng chính nhanh thế nên cái đau cũng qua nhanh. Tuy nhiên, tớ có màn khâu sau khi đẻ (đẻ thường nhé) kinh hoàng luôn, mất 1h30'' mới xong và sau mấy tháng mới thấy lành hẳn
  3. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Úi, cái tô bích này hay quá, mình vào TTVNOL từ lâu mà sao không biết nó nhỉ? Đang trong tâm trạng hồi hộp vì sắp nhảy ổ đây. Mình chọn đẻ ở C cho chắc ăn, anh xã thì cứ em đẻ ở Việt pháp đi cho nó sạch sẽ văn minh, nhưng mình đã quyết rồi anh xã không cản được. Mình cứ là phải bệnh viện đầu ngành, đẻ vất vả một tí cũng được nhưng mà phải là an toàn.
    Tuy nhiên cứ băn khoăn mãi,mình đẻ con so thì chắc phải rặn đẻ lâu. Mà làm sao cổ tử cung có thể mở tới 10 cm nhỉ? Bình thường bác sĩ nhét cái mỏ vịt vào là mình đã thấy khốn khổ rồi. Lo quá nhỉ? Đọc bài viết của các mẹ trên này thấy nhẹ nhõm hơn một tí tẹo.
  4. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo lắng, có người đi đẻ chả thấy đau đâu (em họ tớ ý, đẻ như đi chơi). Mà dù đau thế nào, ôm con vào lòng rồi thì thấy bõ công lắm
  5. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đẻ ở C này. Bạn suy nghĩ cũng có lý đấy, ở C thì đông đúc, thậm chí quá tải nhưng trang thiết bị cũng như chuyên môn nghề nghiệp thì vẫn là nhất. Trong những trường hợp khẩn cấp thì ỏ C xử lý rất nhanh.
    Tớ có họ hàng là bác sỹ ở C nên được chăm sóc rất tốt. Tuy nhiên, tớ quan sát những người khác, ko quen biết ai thì thấy bác sỹ y tá ở đó cũng ko nặng lời gì đâu, đẻ ngay cạnh tớ, có chị đau quá, la hét lắm mà họ cũng vẫn nhẹ nhàng. Tớ nghĩ tùy người. Nhưng cũng nên thông cảm nếu họ có cáu gắt vì cường độ làm việc của y bác sỹ C quá căng thẳng.
    Kinh nghiệm là nên nghe và làm theo lời của y bác sỹ, đấy là cô tớ là bác sỹ C dặn tớ trước khi đi đẻ đấy, vì dù mình quen biết thế nào thì cách xử lý tình huống của mình vẫn là quan trọng nhất.
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ đẻ ở Phụ Sản Hà Nội. Đẻ dịch vụ, chồng vào đẻ cùng với vợ nên cũng thấy đỡ buồn hơn.
    Tớ đẻ cũng nhanh vèo. Chiều tối hôm trước đi xem film ở rạp, về còn xem Euro, 4h sáng dậy đi WC có máu báo. 9h gọi điện cho bác sỹ, bác sỹ bảo khi nào đau mạnh thì vào viện, không thì chiều gọi lại. Chiều cũng chẳng thấy đau gì, nằm vừa ngủ vừa xem film, đến 5h thì vào viện, tung tẩy đi nộp tiền dịch vụ, đăng ký phòng,..., 6h được y tá tiêm cho cái thuốc gì gì ấy, giờ nghĩ lại chắc là thuốc giục sinh, bắt đầu đau nhâm nhẩm. 10h30 đau quá đi khám thì mới mở 1cm, bác sỹ bảo chắc phải đến sáng mai mới đẻ. 11h30 đang nằm ôm chồng trên giường bệnh viện thì thấy muốn rặn, bảo với chồng là em đẻ đến nơi rồi, 2 vợ chồng chạy qua phòng đẻ, khám thì đã mở 9.5cm. 0h25 ngày hôm sau thì em bé oe oe chào đời.
    Đau đẻ thì cũng qua nhanh thôi, tháng đầu tiên chăm bé mới là kinh khủng . Vụ khâu rạch cũng bình thường, nhưng chăm sóc sau khâu mới ghét.
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    vợ tớ cũng đẻ thường ! mà tới máy tháng cơ á ! ko biết có trụ được mấy tháng ko ?
  8. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị rạch , khâu 3 mũi . Mất thời gian đầu toàn phải ngồi gượng gạo . Ông xã nhà mình bảo tại em bé to nên bị rạch , em bé nhà mình 3,75 kg thì là to hay bé hả các bà mẹ ?
  9. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà bạn thế là to rồi bạn ơi. Mà nói chung ở các bệnh viện bây h họ đều rạch cả mà, chả cứ to hay ko đâu.
  10. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói mà lo quá, hic.... Mình đã quá dự kiến sinh 4 ngày rồi, chắc hai hôm nữa mà cún nhà e chưa chịu ra chắc phải nhờ trợ giúp thôi

Chia sẻ trang này