1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tớ khóc đây ... tớ chả học tí nào về rặn đẻ cả ko biết lúc đẻ thì thế nào đây.
  2. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ mới sinh bé nên có chuyện để kể đây.
    Hôm đấy là ngày 27/7, vào lúc 3am, tự nhiên tớ thấy như bị ... đái dầm, vào nhà về sinh thì thấy hơi lạ vì không như nước tiểu bình thường, nhưng tớ vẫn chưa chắc chắn đấy là dấu hiệu của chuyển dạ. Tớ vào ngủ tiếp và lại thấy hiện tượng đấy, rất khó kiểm soát, gọi chồng dậy báo cáo tình hình. Chồng bảo sớm thế hả em (vì mới được 37 tuần), sau đó mình bình tĩnh bật bình nóng lạnh, tắm, cắt móng chân, móng tay, lôi sách ra đọc thì đúng đấy là hiện tượng rỉ nước ối, sau do, soan do di de. Đến 5am thì bắt đầu đau bụng, đau nhẹ, mình có nói cho chị mình biết, chị mình bảo cứ yên tâm, chưa đẻ được ngay đâu. Đến 7am, mấy chị em rủ nhau đi ăn sáng, xong xuôi mới kéo nhau vào viện (mặc dù bụng mình đau âm ỉ, 10''/lần đau). Vào viện (viện C), họ khám ban đầu, chọc ngoáy 1 lúc làm mình hét toáng lên vì chưa chuẩn bị tâm lý bị chọc ngoáy như thế. Bác sĩ phán: mới mở 1cm, đến đêm mới đẻ. Sau đó, họ cho mình 1 bộ quần áo thay và nhập viện, buồn cười lắm, rộng thùng thà thùng thình. Sau đó họ đưa mình lên nhà đẻ. Ở đây nhìn mat ai cũng méo mó vì đau. Tớ tình từ lúc nhập viện đến 2h chiều cũng chỉ mở được 2cm, có chị bác sĩ đỡ đẻ quen cho truyền dịch cơn co tử cung nên 30'' sau đẻ được luôn. Đau đẻ thì cũng đau nhưng vẫn chịu được. Chẳng biết mọi người thế nào chứ tớ rặn đẻ như rặn đi ngoài ấy, 1 lúc là em bé tọt cái đầu ra. hehe, nói thế thôi cũng méo mặt đấy ạ, có điều là mình cố chịu đựng. Nhưng sợ nhất là khoản khâu, mũi nào biết mũi đấy (từ lúc chọc kim đến lúc rút chỉ), eo ôi, từng đọng tác mình đều biết.
    Khâu đã đau rồi đến lúc sau này phải ngồi cho con bú hay vệ sinh cho con ... tất tật liên quan đến ngồi là hãi lắm.
    Thế đã nhé, tớ sẽ tường thuật tiếp ạ, con tto dang doi tu tu a
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mẹ choupat đã sinh em bé rồi hả? CHúc mừng nhé
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hết 1 tháng kiêng cữ rồi, e cũng vào buôn chuyện đẻ với cả nhà cái nào.
    Đêm 18/7, đang ngủ cũng tự dưng cảm thấy như mình bị ... tè dầm. Chui vào nhà vệ sinh kiểm tra thì chỉ thấy một tẹo nước trong trong -> nghĩ ngay đến dấu hiệu đầu tiên là rỉ ối. Vào lay chồng, chồng còn làu bàu: E cứ tưởng tượng. Còn lâu mới đẻ (ak ak).
    Điên quá trùm chăn ngủ tiếp. 8h sáng dậy, lại chui vào WC kiểm tra. A ha, lần này thì đã thấy máu báo. Đi ra bảo chồng: Chuẩn bị tinh thần đi nhá. Đẻ đến nơi rồi.
    Cả nhà e rồng rắn kéo vào PSHN, nhưng ko mang theo đồ vì e chả thấy đau gì cả. Đoán là còn lâu mới đẻ. Đến nơi, cô y tá quen thọc tay vào khám (nói thật là e chỉ thấy tức tức bụng 1 tí chứ có đau gì đâu). Mới mở chưa được 1 cm. Cô đoán nhanh cũng phải hôm sau (19/7), ko thì sang đến 20 mới đẻ. Thế là cả nhà lại rồng rắn đi về.
    2 vc e còn tranh thủ lượn đi ăn uống và chui vào New Kids mua thêm ít đồ cho bé. Về nhà, e còn chui vào ttvn buôn chuyện với các mẹ. Vẫn chả thấy đau gì cả. Lúc này e mới ngồi lúi húi viết đơn xin nghỉ đẻ ạ.
    8h tối cả nhà ăn cơm. Lúc này mới thấy lâm râm đau một tí. Bấm đồng hồ thì thấy 25-30p mới có 1 cơn đau nhâm nhẩm. Hai vợ chồng loay hoay ko biết có nên vào viện hay ko, vì được chỉ dẫn là 5-10'' một cơn hãy vào. Nhưng thôi kệ, 10h30 pm cả nhà cứ vào viện luôn cho chắc, để đêm hôm ấy đỡ vất vả.
    Vào đến viện, cô y tá quen đã đặt sẵn phòng Dịch vụ cho em. Chui vào phòng khám. Oài đã mở 3 cm rồi. Cô ấy bảo: Nhanh nhỉ, kiểu này chỉ đêm nay là đẻ. Thế là e le te thay bộ đồ bệnh viện, trông như cái nấm di động ý, rồi được dẫn lên khu chờ đẻ.
    Lúc này đã là 12h hơn. E tiến hành các thủ tục siêu âm rồi ra dãy phòng bên ngoài nằm chờ. Thực ra thì nằm trong dãy phòng đẻ ngủ sướng hơn, điều hoà mát lịm. Nhưng hôm ấy có 1 chị đau đẻ kinh quá, gào đến 10 dãy nhà cũng nghe thấy. E sợ tinh thần mình bị lung lay nên cắn răng chịu nóng chui ra ngoài nằm.
    Vẫn chỉ nhâm nhẩm đau, khoảng 20-30p/cơn. Nóng, hồi hộp chả ngủ được, lôi đt ra nhắn tin cho chồng và chơi điện tử giết thời gian.
    Đến 3h sáng, cô y tá sang gọi vào phòng đẻ kiểm tra. Lúc nãy e đã mở 6 phân. Vẫn chả đau mấy. Thỉnh thoảng mới nhâm nhẩm 1 cơn. Bà chị kia vẫn đang rên la, khiếp, làm con bé sợ hết cả hồn.
    Một lúc sau, cô y tá bấm ối cho em. Lúc nãy thì cảm nhận cơn đau đã rõ rệt hơn. nhưng tần suất vẫn cứ 20-25p/cơn. E vẫn nằm chơi điện tử được - hehe. Đến 5h sáng thì cô y tá truyền cho e dung dịch kích thích co tử cung. 5h32p thì bé nhà em oe oe chui ra, sau đúng 2 lần rặn đẻ.
    Nói chung e thấy đau đẻ cũng ko đến nỗi như mình hình dung. Cô y tá nói e thuộc dạng đẻ siêu dễ, may thế.
    Lấy ngay điện thoại alo cho ch. "Đẻ rồi nhá, con gái, 3,05 kg". Lúc này e vẫn chả thấy mệt hay đau gì.
    Nhưng đến cái khâu dọn sạch nhau và khâu thì mới biết tay. Cứ gọi là nhát nào biết nhát ấy. Sau hơn 1 tiếng chịu trận, con bé thở ko ra hơi. Đau đẻ ko kêu khóc 1 tiếng nào mà lúc khâu khóc kêu cha kêu mẹ luôn.
    Xong màn tra tấn, e bò lên cáng để chuyển sang phòng hậu sản. Cô y tá bế con ra đặt bên cạnh. Thế là mẹ khóc tu tu như trẻ con luôn. Cuối cùng cũng được nhìn thấy thành quả của 9 tháng mang nặng đẻ đau của mình.
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc đến đây tưởng chị đẻ rễ thế thì chắc ko fải r....ạ....ch
  6. kokichi1989

    kokichi1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ôi,nghe các chị nói muz em thấy vừa thk vừa sợ! Đau lắm hả các chị
  7. kokichi1989

    kokichi1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    muz ai cũng phải rạch ạ =((
  8. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị tim nhẹ chắc không sao bạn ạ, tớ bị ngoại tâm thu vẫn sanh thường được đây nè, nhưng sanh rất khó vì không đủ hơi push em bé ra. Khi vào phòng sanh nhớ khai bệnh kỹ cho bác sĩ chuẩn bị. Nếu mệt quá tim không chịu nổi thì bác sĩ sẽ can thiệp bằng forceps hoặc hút.
    @kimkim_dung : chúc mừng mẹ con nàng nhé , cũng không đến nỗi đáng sợ lắm phải không. Nàng đỡ hơn tớ đấy, tớ chuyển dạ tới 16 tiếng lận, lại không được gây tê màng cứng, cứ oằn mình ra chịu thôi.
    @bupbe2003: rặn đẻ không phức tạp lắm đâu, bác sĩ bảo thở thì thở, bảo ngừng thì ngừng ngay, bảo rặn thì lấy hết sức rặn thật mạnh, thế thôi. Quan trọng là mình có hơi để rặn hay không thôi, tớ bị tim nhẹ nên hơi yếu lắm, làm đúng y chang lời bác sĩ nhưng không đủ hơi để push em bé ra.
    Có điều kiện bạn nên đến bệnh viện học, rất tốt đấy. Cũng là một bước chuẩn bị tinh thần. Còn trong sách cũng hướng dẫn rất kỹ, trước tớ không đi học vì lười, chỉ coi sách thôi, cuốn ''CẨM NANG CHĂM SÓC BÀ MẸ & EM BÉ'' của Elizabeth Fenwick hay tuyệt, bạn nào cần tham khảo nên có cuốn đó. Sách hướng dẫn đầy đủ cho bạn từ lúc dự định mang thai, các giai đoạn phát triển của thai, sự thay đổi của mẹ, sự chuyển dạ, chăm sóc cho mẹ sau sinh, cách chăm sóc em bé chi tiết từ lúc lọt lòng đến lúc bé 3 tuổi. Tớ chẳng có ai hướng dẫn nuôi con, toàn nhờ vào cuốn này mà con tớ phát triển rất tốt.
    @kokichi : Bây giờ hơn 90% sản phụ đều bị rạch, có lẽ vì đa số em bé bây giờ lớn con hơn ngày xưa, thôi cố gắng chịu đựng vậy.
  9. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hầu như sản phụ nào đẻ thường bây giờ cũng bị rạch hết, thực ra để rặn cho nhanh và hạn chế tai biến đến mức tối đa. Nhưng từ kinh nghiệm của tớ, lúc khâu mình kiên quyết đề nghị bs cho thật nhiều thuốc tê vào. Bs nào cũng bảo cố gắng chịu đau vì nếu tiêm thuốc tê vết khâu sẽ phù nề và lâu lành, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, đừng sợ, ox tớ là bs sản khoa trực tiếp đỡ đẻ cho tớ, ông ấy tiêm cho tớ hẳn 1 ống thuốc tê nên chẳng đau tẹo nào. Giai đoạn vài ngày sau đẻ cũng rất nhẹ nhàng. Ông ấy bảo thường thì người ta hạn chế tiêm thuốc tê lúc này nhưng thực ra thế là kô nên, vì cảm giác đau khi bị khâu còn kinh hoàng hơn các phản ứng phụ rất nhiều!
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tớ khuyên các mẹ nên đi học lớp rặn đẻ nhé! Vì tớ chưa được học nên khi lên bàn đẻ ko biết rặn em bé cứ thò ra lại thụt vào như vậy rất dễ bị ngạt nên Bác Sỹ phải hỗ trợ đẻ.
    Tớ khâu là được tiêm thuốc tê rồi đấy các nàng ạ mà vẫn đau thê thảm, thế mà ko gây tê ko biết thế nào? Bác sỹ nói tớ là ko nên gây tê nhưng mà kệ thôi! Bị bệnh viện còn tính thêm tiền gây tê hihi!
    Các Mẹ đi đẻ nhớ mang theo sữa cho con( Thật ra bệnh viện cũng có nhưng đi xin hơi bất tiện)
    Và mang theo cả bỉm cho Mẹ nữa vì bệnh viện phát có 2 cái mà phải thay liên tục ( Cứ mỗi tý đi xin sao mà ngại thế).
    Lúc đẻ xong các mẹ cứ nằm 1 chỗ đi WC vào bỉm cho đỡ phải đi lại đỡ đau.

Chia sẻ trang này