1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangtrunghoa

    conangtrunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bị đau đẻ quái gì cả nên chẳng thấy sợ, vỡ ối một cái là tung tăng vào bệnh viện tắm rửa rồi bác sỹ bảo hết ối rồi, con lại to quá nên quyết mổ ngay, chứng kiến mấy bà đau đẻ mà phát thương. Nhưng mà mổ xong đến đoạn đau co tử cung thì ối cha mẹ ơi, mất 2 ngày gần chết, tiêm bao nhiêu thuốc giảm đau mà chẳng thấy đỡ. Trong khi người khác nằm cùng chẳng đau gì cả. Thấy bảo đến tập 2 còn co tử cung ghê hơn, nghĩ đã thấy khiếp. Nhưng mà cũng thích chăm thêm đứa con nữa rồi mới chết chứ.
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi đẻ của tớ đây này, chả mang lên để doạ ai đâu, kể cho các mẹ nghe thôi, mình cũng thuộc loại dễ đẻ thì phải.
    Thai 37 tuần, ban ngày mình vẫn đi làm bình thường, chiều về thấy tưng tức bụng dưới, chồng thì đi tỉnh chắc phải chiều tối mới về. Mình về còn tạt qua chợ mua con cá chép. Thấy bụng đau ngâm ngẩm, he he, vừa nấu xong nồi cháo cá, chưa kịp múc ra bát thì thấy bé đạp ?oục? một cái, rồi thì từ đó chảy ra một dòng nước âm ấm, chả có ai ở nhà cả, osin thì bảo ?otrông bụng cô cao thế kia, chưa đẻ đâu, cháu về thăm mẹ cháu cái, tối mai lên? nghĩ mấy tháng nữa nó ở riết với mình rồi, thôi cho nó về thăm mẹ nó vậy.
    Cuống cuồng gọi điện cho chồng, chồng còn đang ở một nơi xa lắc, lúc có sóng, lúc không. Gọi điện cho bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, 10 phút sau, 2 cái taxi chở 4 ông bà đến, nhà như có cháy, lấy cái nọ, lấy cái kia, 5 phút sau 1 taxi 7 chỗ chở 2 cặp vợ chồng già và 1 bà bầu phóng thẳng đến viện C.
    ?oVỡ ối rồi, nhưng vẫn còn ối, muốm mổ hay đẻ thường nào, mổ nhé? BS bảo, 1 vị BS nam trẻ trung, đẹp trai sau khi thăm khám cho mình nói thế, mình vẫn còn khiếp hãi sau vụ nhiễm trùng mổ viêm ruột thừa cách đó hơn 3 năm nên cầu khẩn ?othôi, anh cho em đẻ thường ạ, em sẽ cố?, ?oừ, thì đẻ thường nhé, tưởng không đau à, lúc đó đừng có mà trách tôi?.
    Thực ra mình vỡ ối rồi, nhưng chưa hết hẳn ối, vẫn còn có thể đẻ được bằng đường tự nhiên.
    Gọi là trường hợp đẻ cấp cứu, nên mọi thủ tục đều nhanh, mới lại có cái phong bì lót tay, nên mọi sự cứ vèo vèo, lúc chào 2 bà mẹ và 2 ông bố vào phòng đẻ, mình nghĩ là 2 bà mẹ đáng kính của mình đi đẻ chứ chả phải mình, bà nào cũng rúm cả người lại, 2 ông bố thì căng thẳng quá.
    Tự trèo lên bàn đẻ nhé, BS chả giúp đâu, lạnh lẽo, xung quanh là các bà la hét, nên mình cũng khiếp, nhưng nghĩ cố đẻ con ra cho nhanh rồi còn nghỉ, thằng cu đạp kinh quá. Họ truyền cho mình 1 chai thuốc gì đó, để kích thích đẻ, cơn đau tăng dần, mình cảm nhận rõ từng tư thế của thằng cu, khổ ối đã ít, đầu lại to, nên mẹ rặn nhọc quá, BS bảo khi nào tôi bảo rặn hẵng rặn, chị đừng gồng người lên, hết hơi đấy. Rồi rặn mãi, theo lời BS cũng chả ra được, rồi rạch tầng sinh môn, rạch sống hẳn hoi nhé, chả thuốc tê gì, cả, đau đẻ thế mà lúc họ rạch, mình vẫn hét lên ?oá, đau thế?.
    Rồi 2 nữ hộ sinh, giúp mình trong cơn rặn, mỗi lần mình rặn, họ dùng 4 bàn tay, vừa ép, vừa đẩy từ dụng trên của mình xuống phía dưới, vài lần như thế, mình bỗng thấy ?oào? một cái, rồi nhẹ bỗng cả người đi, rồi BS nói ?con giai nhé, có vẻ giống thằng cha đây, chả giống mẹ gì cả, gớm mà chim to thế?, mình thì đau lặng cả người đi, nhưng vẫn cố nghe ngóng, chả thấy bé khóc gì cả, mà BS bế bé đi đâu thế nhỉ, hoá ra sang phòng bên cạnh thở oxy, bé hơi bị ngạt, lúc bé trở về với mình, bé được quấn sạch sẽ trong 1 cái chăn thô màu hồng hồng của BV, ngủ ngay ngắn.
    HƠn 1,5 tiếng sau, chồng mới về đến bệnh viện, bế con hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn còn nhớ, vạch cái khắn quấn của con xem ?ochim cò có hoành tráng không? rồi mới quay sang vợ lí nhí "đau không, cảm ơn đằng ấy nhá"
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hĩ,con gái em giờ đã 5 tháng rưỡi rùi,em cũng vào đây buôn dưa lê tý cho xôm.
    Em sinh trc dự kiến là 3,5 tuần ( con so ).Chiều hôm trc tắm thấy ra 1 ít nc màu nâu,bụng vẫn bt,đêm thì bắt đầu thấy đau nhưng đau như thế nh` lần rùi nên em vẫn cố nắm ngủ tới sáng.Đến sáng đau wá,nc mắt ngắn nc mắt dài kiu chồng đưa đi viện(2 vợ chồng vẫn còn ung dung đèo nhau xe máy tới bv vì nghĩ chưa tới ngày sinh).Vào đến nơi,bs khám bảo chuyển dạ rùi,mở 3 fân thì ox em mới alô cho bố mẹ tới.Cô e làm trong viện C bảo chưa đẻ đc đâu,chưa cần fải vào fòng chờ đẻ làm j cho nó hãi nhưng gđ quyết xin vào cho yên tâm.Hix,vào fòng chờ đẻ đúng là hãi thật,các bà bầu kẻ đứng ng ngồi,chị chạy ra chị chạy vào,chị thì nằm rên rỉ,chị thì la oai oái,nhìn nẫu lòng lắm.Lúc đó cơn co của em còn chậm và ít nên em vẫn tỉnh bơ,quên mất là mình chưa ăn sáng.Đên buổi trưa thì bắt đầu đau nh` hơn,mẹ đưa cơm vào cũng ko thể nào nuốt nổi ( các mẹ chú ý đừng để như em,fải ăn cật lực vào đến lúc trèo lên bàn đẻ mới có sức rặn ).Thế là em bỏ cả 2 bữa ko ăn j` ngoài uống 1 hộp sữa tươi,tụt huyết áp,chốc chốc bs lại gọi ra vật ra khám xem mở bao nhiêu fân rùi,máu me be bét,đau toát mồ hôi hột.2h chiều,mc em sốt ruột wá vào xin bs truyền dịch kích đẻ.Thế là em lên bàn đẻ,nằm vật vã,đau đớn,ngất lên ngất xuống đến tận 6 rưỡi tối ( truyền 2 chai dịch) mới đẻ đc.Em cú nhất là bị cái mẹ y tá nào tiêm linh tinh làm tay em bị chảy máu nhỏ tong tỏng xuống đất.Khổ nhất là cái lúc sắp đẻ,mình có rặn đâu mà con nó cứ thúc ra,ng` cứ tự gồng lên như là rặn ý,mà bs cứ hét "ai cho rặn mà rặn ",nc ối thì cứ chốc chốc lại ộc ra,gớm lắm.Bs bắt đứng xuống đất,chổng mông lên nhìn chả giống ai,rồi lại leo lên.Hix,cái tội ko chịu ăn,lúc bs bảo đẻ đc rồi,rặn đi thì chả có hơi đâu mà rặn,bs mắng các kiểu thì rặn ra đc 1 tý đầu rồi hết hơi ko rặn đc nữa.Bs quát "thế này thì con chết ngạt mất thôi " rồi roẹt 1 cái,bs rạch cho 1 đg,nhói lên 1 cái rồi toàn thân nhẹ bẫng,ra rồi,cục cưng tòi ra rùi,khóc nghe đanh đá lắm cơ.Bây h đến màn khâu,huhu,chả hiểu khâu bao nhiêu mũi mà đau đến chết điếng cả ng đi,gần 20'' mới xong.Lúc khâu chị hộ lý bế con ra bảo " xinh chưa,giống con mẹ như lột" thì mình cảm thấy vui sướng,đỡ đau đi đc fần nào.Rồi đc đưa ra fòng sau đẻ,mc với cô vào mang theo 1 đống trứng gà luộc bắt ăn,hức,lúc đó ng` chả còn cảm giác j` cả,chả bít là đang nhai nuốt cái j` nữa,ngay cả lúc có ng` thay bỉm với lị vạch áo mình ra cho con ti mình cũng chả biết j`.Ra đến fòng cả nhà xúm xít vào,suýt xoa,chồng nhìn cười sung sướng,mình thều thào "mọi ng` bế cháu đi,cho con nằm,con mệt wá rồi,rồi em chả bùn ăn uống,nằm ngủ 1 fát đến 4h sáng thì dậy vì đau bụng và con khóc to wá.
    Đấy,nôm na cái cảnh đi đẻ của em là thế,chứ chẳng đc như mẹ em ngày xưa đẻ em,mẹ bảo " ngày xưa mẹ đẻ mày nhẹ như ko,trèo lên bàn rặn 1 hơi ra luôn,đẻ xong nằm nghỉ tý rồi chén hết 4 bát cơm".
  4. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phòng đẻ nhiều bà đẻ thế cơ ạ. Vậy mà em cứ tưởng mỗi phòng chỉ có mình mình và y tá, bác sĩ thôi.
    mọi người có ai đẻ ở bệnh viện Việt Pháp chưa ạ? Nằm ở đó có được một mình một gịuờng, phòng đẻ thì có mình, bác sĩ và y tá giống của Tây không nhỉ?
    Em sợ quá các chị ạ, em hơi bị suyễn nhẹ, sau này chắc chắn đau đẻ còn kinh nữa, chắc phải chọn bệnh viện tốt nhất, cái gì cũng nhất, bảo đảm an toàn cho mẹ và con mà. Trời ạ, sợ lắm, huhu, chả muốn đẻ chỉ muốn có em bé ra ào 1 cái. Bây giờ em chảy máu kêu đau cái gì là ông xã đã cuống cả lên Thương thương rồi, chả hiểu đến lúc đau đẻ lão ấy mà thấy chắc ngất xừ nó mất.
    Em chắc cũng định năm sau hai vợ chồng có thằng cu thôi (công chúa cũng được). Nghe nói là ăn yến đỏ trong thời gian có mang, uống nước dừa sẽ làm cho baby da đẹp lắm phải không ạ? Em còn nghe mọi người nói nên ăn nhiều trong 2-3 tháng đầu, các tháng sau thì ăn ít dần đi (vì dạ dày bị đẩy lên trên do baby lớn dần), đến lúc đẻ xong độ vài tuần là sẽ trở lại với form cũ. Sợ béo lắm, huhu.
  5. thuytienvang

    thuytienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình đẻ thì lại đau lưng chứ chẵng đau bụng, đẻ xong cũng chẳng thấy tử cung co gì cả, bụng đến giờ vẫn to như cái trống, nứt nẻ tứ tung, thế mới buồn . Cứ như bụng mình làm bằng cói ấy.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đọc kinh nghiệm các chị mà thấy sợ thế hả giời. Máu me cứ tung tăng thế này, em sợ chết khiếp chẳng dám có bầu nữa.
    Thấy cô ruột kể đẻ ở nước ngòai, cứ khi vào bệnh viện là họ không cho sản phụ ăn gì, chỉ uống sữa và nước, bảo là để tránh khi đau đẻ thì......nó ra lung tung. Rồi bố vào cũng mẹ giúp mẹ sinh em bé. Ui sợ run người lên với vụ đẻ này.
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hihi.... Bác nào nghĩ ra chủ đề này cũng thật hay... Em xin góp vui chuyện "đi đẻ" của em. Bây giờ nhắc lại cả nhà ai cũng bảo em đi đẻ mà như là đi chơi, mà đúng thế thật.
    Em có bầu được hơn 36 tuần. Vừa buổi chiều đi siêu âm, ông bác sỹ còn phán:" Nước ối còn trong lắm, thai bình thường. 8/2/2007 mới sinh". Hôm đó là 20/01. Tối, ăn cơm xong, anh xã đưa đi sang nhà ông anh chơi. Buôn dưa lê chán rồi về nhà hai vợ chồng... buôn tiếp đến 12h, đùa nhau cười khúc khích cả đêm. Em bảo :" Hôm nay em thấy thế nào ý. "nó" đạp mạnh và nhiều em chẳng ngủ được" chồng bảo:" Nó đòi ra đấy, trong đó chắc chật quá" Em lườm:" Anh chỉ nói linh tinh! bông hoa nó phải đến "thì" mới nở chứ, phỉ phui cái mồm! Thôi mình đi ngủ đi....". Ngủ một mạch đến 3h sáng, em thấy buồn đi "hái hoa". Đi xong, tự nhiên thấy ra màu "hồng hồng". Em lẩm bẩm.... chả biết cái gì thế nhỉ? Vào giường " Anh ơi, em chuyển dạ rồi hay sao ý, em thấy mẹ bảo ra máu là báo sắp đẻ. Em thấy bị ra ít máu. Chồng mắt nhắm mắt mở :" 1 tháng nữa cơ mà, hay em bị trĩ ?" (hehe.... bình thường em bị trĩ mà). " ko, ra máu mà. Anh bật đèn lên em mở quyển sách dạy trước sinh xem dâuý hiệu chuyển dạ nó ntn?" Chồng em vừa bật đèn lên thì :"Bụp" chồng" cái gì thế?" em :" ôi, em vỡ ối rồi hay sao ý''" Lúc ấy không hiểu vì cái gì người em run bần bật.... " Em đau lắm à?" " ko, em chẳng thấy đau gì cả" .Chồng:" Nhanh nhanh, đi viện thôị" Thế là hai vợ chồng lục đục gọi xe. Em vẫn nhe nhởn:" Đợi tí, em đánh răng, tắm gội đã" Chồng" nhanh lên,nuớc ối kìa...." Thế là emđi đẻ. Đến viện, vào phòng cấp cứu, Bác sỹ" Chuyển dạ rồi,làm thủ tục nhập việ nhé." bây giờ emvẫn nhớ hình ảnh mình trong bộ quần áo sản phụ.... xấu ko thể chịu được....
    Từ phòng cấp cứu lên phòng đẻ em vẫn thao thao" Anh đi mua sữa cho emđi, em đoí wá...." Chồng " Em có đau lắm ko? Hay để anh bế nhé...?" " Không.... hâm! Em chẳng thấy đau gì cả". Mọi người ai cũng hỏi, nguòi thì mua sữa ngf thì mua bvs. Em vào phòng đẻ. Hộ sinh khám. "Mở 5 phân rồi nhé, ngồi đấy, chuẩn bị đẻ." "Ôi chị ơi, thế để em ra bảo với chồng emk đã, anh ấy tưởng emchỉ vào khám, vẫn đang đợi ngoài kia." " Ko phải ra". Em ngồi xuống ghế.... Nước ối trào ra liên tục mà em chẳng cí cơn đau... Emnhìn xung quanh phòng. Phòng đẻ hom đó có 5 sản phụ. 3 giường đẻ. Em thấy người thì kêu, người thì nhăn mặt mà vẫn chưa đuợc đẻ. Bác sỹ hỏi em" có cơn đau chưa? Chuẩn bị nhé, phải truyền A thôi." em đang đinh đứng dậy lên bàn để truyền thì tự nhiên thấy.... buồn đi...ị. Em bảo " Chị ơi cho em đi vệ sinh đã, emmót quá...." BS" hả? mót rặn à? lên bàn, lên bàn" Thế là em lên bàn đẻ.... Ôi chao.... bây giờ thì em đau thật.... đau thật sự, BS luôn mồm dặn" nào, hít sâu, rặn...." Đến cái rặn thứ 2 thì .... we...we.... Emthấy nhẹ cả người....
    Nhưng chưa hết, sau đó mới là đau khi ng` ta khâu vết rạch.... Trời đất ! em cònnghe thấy cả tiếng ng` ta kéo chỉ qua thịt mình.... nghĩ lại mà vẫn thấy sởn da gà.
    Thế là em đẻ xong, chồng ở ngoài đang buôn dưa lê với bố mẹ.... " Ai là người nhà của sản phụ Hoàng Diệu Linh ra đón cháu nhé..." Ngớ người ra..." Saomà nhanh thế!".
    Người ta bảo em đẻ như gà, nhưng dù có là "gà" thì em tin rằng lúc sinh con, ai cũng trải qua cơn đau đến tột cùng. Thế thì mới hiểu tại sao người ta gọi đó là " thiên chức".
    hihi, cháu nhà em sinh 21.01.2007. Tên ở nhà Bố nó gọi là Chích Bông. Tại vì lúc sinh ra bé tí tẹo (2.6kg) và trắng tinh.Bây giờ đã được 6 tháng rồi. Trộm vía,ngoan và xinh hơn mẹ hì hì....
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Tên giống con gái mình. Mất bản quyền quá
  9. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới quay lại, thấy cái topic của mình lại lên page 1 mới thích chứ. Sau mấy năm mình có thêm khối chuyện đi đẻ của bạn bè để kể cho mọi ngừoi đây.
    Cô bạn mình, sinh con đầu lòng, chiều đi khám, bsĩ bảo chắc phải ngày mai mới sinh, mà con so thì ko nhanh đâu, cứ về nhà ngủ nghê thỏai mái rồi sáng mai vào viện cho đỡ mệt mỏi. Thế là về. Cũng chả đau gì, chỉ thấy ngâm ngẩm, chồng an ủi mãi là cố ngủ đi để lấy sức mai đi đẻ. Đến 11.30PM, thýa có mấy cơn co mới bấu chồng bảo là cho em ra BV thôi! Chồng mới dậy để gọi taxi. Trong lúc chồng ra ngõ (cách khoảng 20m) để đón taxi thì nàng ta bảo mẹ chồng là con đi vệ sinh rồi đi. Vào nhà VS là em bé đã tọt ra rồi, may mà cúi xuống đỡ được!!! suýt nữa thì rơi vào toilet đấy!!! nàng hoảng quá kêu lên, mẹ chồng vớ ngay cái khăn vắt ở nhà tắm đỡ lấy cháu, còn lòng thòng dây rốn... Rồi bà bế cháu vào vệ sinh sạch sẽ, quấn tã, rồi để nguyên cả cái dây nhau vào cái đĩa. Lúc chồng nó đi từ ngòai vào vừa đi vừa gọi: taxi đến rồi, ra đi thôi thì đã thấy bà bế cháu đỏ hỏn trên tay, dây dợ..., thanhniên trai tráng thế mà sụm cả chân, suýt ngất xỉu!!! Mãi rồi mới gọi được 1 cô bạn làm bác sĩ (tất nhiên ko phải chuyên khoa sản) đến để cắt dây rốn cho cháu!!! Con bạn tôi nói chả mất tí sức lực nào, cứ như không ấy, con ra rồi thì nước ối mới ào ra cái là hết, cũng chả bị sứt mẻ, rách riếc gì!! Quá sướng!!! Đầy tháng đến thăm thấy 2 mẹ con béo khỏe hồng hào!!!
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, sao cái chị đấy đẻ lại sướng thế?

Chia sẻ trang này