1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi đẻ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babefor2, 29/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc là đúng đấy, hihi. Lúc đấy đau quá, làm sao để con chui ra thôi chứ quan tâm gì đến ai! . Không hiểu nghĩ lại có thấy ngượng ko nhỉ!
  2. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ bảo lúc đấy đau lắm, đau chả biết ngượng ý chứ. Đứng lên ngồi xuống không xong. Khóc không khóc đuợc ... NGhe ghê hết cả người
    Mẹ tớ còn kể là bạn mẹ tớ đi đẻ ngày xưa. gia đình ở xa chỉ có mỗi hai vợ chồng... Mà cảm giác đau đẻ buồn giống như đi ị cứ bảo chồng là " anh ơi em buồn ị lắm..." chồng chẳng chuẩn bị giấy nên chạy ra xé ngay cái bảng thông báo của bệnh viện đưa cho vợ. Đi mãi ko ra đuợc tự nhiên thấy đầu em bé thò ra sợ quá mới gọi chồng đưa lên bàn đẻ đấy
  3. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Động viên nàng nào sắp đẻ nhé, mình sinh rất nhẹ nhàng. Chỉ đau khi bs khám trong xem mở mấy phân thôi, hết người này đến người kia chốc lại chọc vào cái, úi giời méo cả mặt. Rồi đến lúc cơn co dồn dập, đau lắm nhưng lúc đó tớ chỉ tập trung vào việc thở thôi nên giảm đau rất nhiều. Trong phòng đẻ các mẹ đi lại, kêu la thảm thiết khổ sở lắm, mình cứ im lặng cắn răng mà chịu, kêu la vừa mệt vừa bị bs mắng. Rồi chứng kiến cảnh những mẹ khác đẻ trước mình đúng là mỗi ng một kiểu. Có mẹ vừa rặn con vừa rặn ị, hiii, may mà bs ko kêu ca gì, có mẹ bị khâu đau quá, mỗi lần bs châm vào là một lần mẹ ấy rên lên, môi run bần bận, thương lắm. Mình cũng ko hiểu tí nữa sẽ thế nào. Đến lúc mót rặn quá thì xin bs cho trèo lên bàn đẻ để rặn. Rồi cứ thế gập cằm xuống ngực, lấy hơi rặn lấy rặn để, con ra lúc nào chả biết, he he. Mà chả đau gì cả, lúc khâu cũng thế, chắc đc tiêm thuốc giảm đau nên chỉ thấy lịch bịch ở dưới. Mình cứ hỏi mãi chị bs xem chị ơi khâu sắp xong chưa, con em đâu, bla bla...
    À, nhưng mà sau khi được đưa ra phòng nghỉ thì mình bị bí tiểu, vì lúc chờ đẻ uống nhiều nước quá, mà ko thể tiểu được bụng nó chướng lên, còn khó chịu hơn cả lúc đẻ. Mãi sau được cô y tá ấn bụng cho mới giải toả được, hic. Phải 2, 3 ngày sau mình mới tiểu bt được, còn đâu cứ vào nhà VS là phải mở vòi nước, nghe tiếng róc rách mới có cảm hứng để rặn tè, he he.
  4. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tớ để vào đúng dịp tết . 3h chiều mùng 1 bắt đầu đau đến 3h sáng mùng 2 là đẻ . Tớ ko bị đau bụng mà bị đau lưng , đau đến vẹo cả người đến nỗi nằm trong phòng chờ sinh ko yên được phải lê lết đi hết chỗ nọ chỗ kia. Đến lúc đau quá chịu ko nổi tớ mò vào tận phòng nghỉ của bác sĩ để xin lên bàn đẻ ( ban đêm mà ) cũng chỉ nhận được 1 câu hết sức đơn giản " em cứ ra ngoài kia đi , tẹo nữa cho lên đẻ " . Đúng ra thì nhà tớ có nhờ người quen nhưng ng quen đến lúc đó lại hết ca, tớ thì chủ quan ko mang $$$$ theo nên chả có j mà lót tay bác sĩ , hộ lý thành ra từ lúc đau đến lúc đẻ , tớ chỉ may mắn được đúng 1 cô hộ lý đỡ cho. mà cô này cũng ko đứng đó với mình hoàn toàn đâu , chỉ thi thoảng thấy cô này chạy về xem mở được bao nhiêu cm xong lại chạy đi . Mãi đến lúc tớ rặn gần ra rồi thì may quá thấy cô này chạy về kịp . Công nhận là hôm đó tớ khoẻ , hơn 1 ngày trời ko ăn j cả mà đến lúc rặn tớ vẫn rặn ầm ầm, cô hộ lý quát bảo " chị này lạ nhỉ , ng ta đẻ phải đạp bay cả giường đi ý chứ , chị ko đạp mạnh lên làm sao đẻ " . Mình thì nghĩ " cần quái j phải đạp cho mệt sức " . Tớ đau đẻ 12h nhưng đẻ thì rất nhanh và sau đó thì hoàn toàn tỉnh táo , khâu cũng ko thấy đau lắm , chỉ lúc nằm ở phòng sau sinh thì bị run vì mất máu. Thằng cu nhà tớ trộm vía giờ yêu lắm nhưng lúc sinh nó thì mẹ nó ko bao giờ quên nổi . Ác mộng !!!
    Giờ mà có việc phải vào C là tớ thấy trĩu hết cả người
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái trường hợp nài là do lỗi từ phía bác sĩ, đỡ đẻ mà không tháo phân
    Còn nếu mà trước khi đẻ đau quá thì được tiêm 1 mũi giảm đau (thường thì 150K/ mũi )
    Đỡ đẻ cũng phải biết cách đới ạ, nhiều người cứ tập trung phần thân mà chả chú í rì đến cái đầu (bé thế mà nó ặt cổ ra thì còn rì là người nữa )
    Nếu chị nào chưa có kinh nghiệm tắm cho bé (nhất là lúc chưa rụng rốn ấy ) thì nên thuê người ở bệnh viện tắm cho (kể cả lúc xuất viện về nhà )
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích đọc đề tài này...mọi ng có kinh nghiệm trải wa rùi thi vào đây kể chuyện cho tớ và các bạn khác nghe với....
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình dùng que thử xong , biết là có thai mình reo ầm cả lên và chạy vào báo cho chồng biết . Thế là cả 2 vợ chồng cùng hét lên vì mừng . Hét xong thì mình chợt chuyển từ nét mặt vui sang lo lắng . Lo lắng vì khi đẻ mình sẽ phải chịu đau đớn và còn có thể gặp những nguy hiểm khác trong thời kỳ chửa đẻ . Rồi mình lại tự an ủi là bác sỹ và y tá sẽ chăm lo cho mình và con , cùng với các thiết bị máy móc ngày nay khác xa vời thời xưa . Với lại hy sinh đau đớn để có được đứa con yêu thì cũng chấp nhận được .
    Vợ chồng mình định sẽ về Vn để sinh em bé nhưng cuối cùng quyết định sinh ở nước ngoài và đón mẹ sang trông nom . Bác sỹ của mình là 1 nam bác sỹ nên những lần đến thăm khám thai thì cũng ngượng đấy , vì tín nhiệm bác sỹ này nên mình không đòi đổi bác sỹ nữ . Gần đến ngày sinh , bác sỹ dặn khi nào đau bụng liên tiếp thì không ăn uống gì và đến thẳng bệnh viện . Rồi 1 ngày mình đang ngủ thì 3:30 sáng giật thót mình tỉnh dậy vì em bé đạp đau quá . Sau đó thì cứ đau âm ỉ từng cơn và ra 1 chút chất nhờn hơi hồng hồng . Mẹ mình sang phòng bên gọi anh chồng mình dậy để đưa mình vào viện .
    Vào đến viện lúc đó vẫn còn sáng sớm tinh mơ . Bọn y tá gọi điện cho bác sỹ của mình đến . Y tá tiếp nước cho mình , còn mình thì kêu la vì đau . Anh chồng đề nghị tiêm thuốc giảm đau cho mình . Y tá cho thuốc giảm đau nhưng mà mình vẫn thấy đau lắm . Sau này hỏi con bé hàng xóm đã 2 lần dùng thuốc giảm đau trong lúc sinh 2 đứa con của nó . Nó bảo lần sinh đầu nó được tiêm thuốc giảm đau nhưng vãn đau kinh khủng , nhưng lần sinh thứ 2 thì nó thấy không đau lắm .
    7 Am cùng ngày thì em bé của mình đã chào đời . Vậy là mình chỉ đau đẻ có 3 tiếng rưỡi thôi nhưng cái đau này là đau nhớ đời luôn . Mình yêu nhất là cái lúc bé vừa mới ra , bác sỹ đặt bé nằm trên bẹn của của mình 1 lúc để cắt rốn . Cái cảm giác khi con người trần của bé nằm trên da thịt của mình sao mà yêu thế .
    Lúc bé chào đời cũng là lúc mình thấy nhẹ cả người . Nằm trên bàn đẻ lúc này mình cứ thiu thiu buồn ngủ . Lúc này mình mới biết là mình đã bị rạch trong lúc sinh . Bác sỹ bảo trong lúc ông ấy khâu nếu mình thấy đau thì bảo ông ấy để ông ấy còn cho thêm thuốc tê . Tuy nhiên trong quá trình ông ấy khâu mình không thấy đau , chỉ có 1 vài ngày sau thì thấy đau chút ít . Mình vào dạng yếu nên đẻ xong cũng thấy đuối sức . Theo mình thì các chị em có bầu chịu khó đi bộ nhé . Các cụ xưa nói đi bộ nhiều dễ đẻ hơn . Khi mình có bầu cả 2 vợ chồng ngày nào cũng đi bộ lang thang ở những nơi không khí trong lành . Hic , bây giờ con lớn rồi nhưng cả nhà vẫn duy trì thói quen đi bộ hàng ngày sau bữa cơm chiều .
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thấy Lucky nói về thuốc giảm đau. Ko hiểu ở VN mình có sử dụng thuốc giảm đau trong khi sinh ko nhỉ?
  9. otchua

    otchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cái này cụ thể là như thế nào vậy chị? Tháo phân nghĩa là như thế nào?
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Là lúc đau đẻ vào viện, ng ta khám và thụt cho 1 phát (tất nhiên bằng dụng cụ của ng ta), rồi thì mình mót đi vệ sinh và tống ra hết!
    Nói như đúng rồi, nhưng mà chưa biết bao giờ, mới chỉ nghe kể thế thôi!

Chia sẻ trang này