1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi xem kiệt tác

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yappi, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện đi xem kiệt tác

    Tôi mê Van Gogh từ nhỏ, mặc dù đứt duyên với hội họa mà xoay sang nghiệp cầm bút. Nên bây giờ cứ có cơ hội đi nước ngòai là lang thang ở các bảo tàng. Nhân hôm nay rỗi rãi vì làm việc gì cũng hỏng nên kể chuyện các bác nghe chơi. Tháng 3 vừa rồi bằng mọi giá sang Amsterdam để vào bảo tàng Van Gogh. Có lẽ chờ đợi nhiều quá nên thất vọng. Các tranh ở đấy đều không phải là những bức xuất sắc nhất, có lẽ bị bán hết mất rồi. Chỉ còn những ký họa và tranh thời bắt đầu vẽ nên chẳng gây ấn tượng gì đặc biệt. Ngay một bức Hoa diêm vĩ còn sót lại cũng là bức có nền màu vàng chứ không phải màu xanh. Nói xin lỗi tôi lẩm bẩm "chửi" rằng hình nhưng người ta lăng xê Van Gogh quá đáng. Thất vọng đến nỗi tôi chẳng buồn mua cuốn tranh Van Gogh tại bảo tàng nữa mặc dù trước đây là niềm mơ ước từ thuở bé , (bây giờ rất tiếc. Ai sang đó cho tôi gửi mua với). May mà khi về Berlin được xem bản gốc Starry Night ở bảo tàng New York Modern Art đang được trưng bày để nhằm lấy cảm tình của người Đức với Mỹ, vốn đang suy giảm nghiêm trọng. Bảo tàng này, MOMA, có bức water lilies của Monet lớn nhất, treo hết cả một bức tường dễ dài đến 10 mét, rồi nhiều tranh ấn tượng nữa làm tôi chết đứng vài tiếng đồng hồ. Hủy luôn kế hoạch đi xem opera với cả lớp.
    Còn Mona Lisa nữa chứ. Sang Pháp vài lần nhưng chỉ có thời gian vào Louvre có hai tiếng. Lần đầu nhìn thấy Mona Lisa khỏang bốn năm trước thì chẳng có cảm giác gì vì tranh bé tí, bị treo trong khung kính đã làm giảm cảm giác rồi, thêm một đám du khách lúc nào cũng đông nghịt và ồn ào. Ai cũng quay lại cười toe toét hết cỡ để chụp ảnh. Lúc về nước, mình chê là Mona Lisa chẳng có gì đặc biệt như vẫn tưởng. Lần thứ hai vào một mình, lặng lẽ đứng trước rào chắn, nhìn nàng. Có lẽ mình đang buồn nên thấy nụ cười mới kỳ lạ làm sao. Chẳng biết tả thế nào. Nụ cười như một gợn môi nhẹ, bình tĩnh, mình cảm thấy như chỉ có thể có ở một người đã từng bị sụp đổ đến đáy , đã chịu đựng những điều khó tin nhất, và trở dậy, mỉm cười điềm tĩnh, biết hết sự đời và biết mình là ai. Nhưng có lẽ không phải. Còn cái gì đó thật bí ẩn nữa. Đầu mình ngẹo sang một bên, chân đứng cứng lại, vai và cổ đau nhức nhưng không thể nhúc nhích được. Chẳng biết đứng bao lâu nữa. Cho đến khi sực tỉnh vì phải ra sân bay Charles de Gaule.

    Tôi thích xem tác phẩm hội họa nguyên bản. Nhưng có thói quen hơi khùng là không đọc gì về tác phẩm đó hết. Chỉ tự cảm nhận của bản thân thôi. Tôi cũng không đọc bình luận văn chương mà chỉ đọc tác phẩm vậy. Không cố ý nhưng không thể đọc được. Có đọc thì chỉ sau khi đã xem tác phẩm nguyên bản rồi mà thôi. Thế nên chắc bình luận hơi ngây ngô. Thôi thì có gì, cảm thấy gì thì nói đấy. Tôi còn được xem một số tác phẩm khác nữa ở Rome và Vienna nhưng bây giờ phải đi về nấu cơm. Bao giờ có thời gian tôi sẽ viết tiếp.
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác thích xem kiệt tác thì ngoài bảo tàng Van Gogh có đi xem bảo tàng Rijksmuseum ngay cạnh đó không, toàn kiệt tác của các danh hoạ thế kỷ 17. Cạnh đó có bảo tàng nghệ thuậ hiện đại Stedelijk nhưng tôi chưa vào bao giờ.
    Mona Lisa tôi cũng thấy vài lần, nhưng chẳng hiểu sao thiên hạ hâm mộ nó thế nhỉ, mình thấy nó cũng bình thường.
    Tôi thích đi musée d''Orsay xem bức "l''origine du monde" của Courbet, nhìn thật nó mới nét
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nó đây:
    Gustave Courbet
    Danh hoạ chủ nghĩa hiện thực
    Tác phẩm: Khởi nguồn của thế giới
    Sáng tác năm 1866
    Sơn dầu trên vải
    Kích thước: 450 x 371 cm
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thêm cái này để ý thức thêm về cái size của khởi nguồn thế giới:
    http://www.doctorhugo.org/origin/mov.htm
  5. arnie

    arnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  6. yappi

    yappi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình buồn quá nên lấy đi xem kiệt tác làm khuây khoả. Cái cảm giác ngộp thở trước những sự sáng tạo và vẻ đẹp vĩnh cửu làm mọi chuyện đời trở nên nhỏ bé trong giây lát.
    Chẳng học vẽ vời bao giờ, nhưng mỗi khi buồn lại thích vục tay vào màu hay bắt đầu làm điều gì đó mới mẻ thì lại vui lên được. Bạn nói đúng, có lẽ là cảm hứng sáng tạo. Tuýp người có máu nghệ một tí là bị trời đày, cơm áo gạo tiền chẳng làm vui được là bao. Chỉ một bức tranh hút hồn là thấy đời có ý nghĩa.
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0


    Cách bạn cảm nhận và cả cách bạn viết nữa. Thật hay. Có phải đó là do đang buồn. Tớ cũng đang buồn nên khi đọc những dòng trên cảm thấy rất lạ. Gần giống như là được chia sẻ vậy. Mà tớ nhận ra một điều là khi buồn thì sức sáng tạo của con người lại rất tốt.
    [/quote] Ừ, cả khi cô đơn nữa.
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được vào xem triển lãm tranh Tretiakovskii thấy choáng ngợp dã man...sướng tê cả người...ko ngờ là lại đồ sộ đến thế....Rất nhìu tranh em xem trong 4room đều có...wow..chỉ có thể diễn tả là tuyệt voèi thôi, tiếc là ko được phép chụp ảnh!
  9. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn mê Van Gogh từ khi nào vậy? Có mê luôn bóng đá không? Nếu mê bóng đá thì chắc biết ông cụ thân sinh ra 2 "đại danh thủ" Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương của CLB vừa rớt hạng Thể Công chứ? Cái ông cựu cầu thủ, cựu thầy giáo Đặng Gia Mẫn ấy mà? Hôm trước khi bình luận một trận đấu ở Euro 2004, không biết có phải già quá nên lỗn lận không mà ông ấy nói Van Gogh vẽ bức Hoa hướng dương?
    Hay cũng có khi ông họ Gogh vẽ bức Hoa hướng dương cất tặng bạn bè, ông Mẫn biết mà ta không biết cũng có khi! Hic!hic!
    Ừ, cả khi cô đơn nữa.
    [/quote]
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bên bóng đá thì tôi ko biết có danh thủ nào họ Gogh ko, nhưng bên hội hoạ thì tôi có biết một tay, tay này họ Vangogh tên Vincent, có vẽ vài bức cũng đường được như "Hoa hướng dương", "hoa diên vĩ", "hoa anh đào"...và "Hoa hướng dương" từng một thời đình đám về kỉ lục đấu giá. Trong nhà tôi vẫn còn một bức phiên bản của "HHD" từ bảo tàng Vangogh Amsterdam do bác Vangogh này vẽ. Hi vọng bác Vangogh mà tôi biết ở đây ko phải Vangogh mà bác guitarra nói.
    Mà, ơ, thế guitarra là gì ấy nhỉ??? :D

Chia sẻ trang này