1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện đi xem kiệt tác

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi yappi, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay loay hoay trốn việc đi xem lại cái bảo tàng mỹ thuật nước nhà, đợt này có nhiều cái mới phết các bác ạ.
    Đầu tiên là họ làm cái quán café to như cái sân vận động ở góc mấy cây trúc, nhìn chuối vật.
    Vào trong thì mát lạnh, họ lắp thêm một cơ số máy điều hoà và camera. Chỉ cần lấy móng tay cậy cậy ít sơn dầu hay bột màu trên mặt tranh là kiểu gì cũng có các bác áo xanh nhảy ra hô hoán. Còn vì có điều hoà nên cửa phải đóng kín, then chốt vênh váo nên thỉnh thoảng gió giật cửa cái RẦM! khách khứa giật mình thon thót.
    Hệ thống khung tranh thì mới thay đổi, đại khái duy trì được vẻ xấu xí như cũ. Một số cái có cải tiến, xấu hơn ngày xưa. Đặc biệt một số bức sơn dầu được lòng thêm kính, càng khó xem. Đáng nhẽ để bảo quản thì tốt thôi, nhưng hệ thống chiếu sáng tồi quá. Luồng sáng đập vuông góc vào mặt tranh, ko thể nào xem nổi nếu đứng đúng tầm nhìn. Thêm một cái nữa là sàn nhà bóng quá ( cái sàn bên Yết Kiêu cũng thế, dở ko chịu được ). Ko gian phòng trưng bày bao giờ cũng nên đằm, nặng thì thị giác mới ko bị phân tán, đằng này cứ như bắn pháo hoa khắp nơi vì bóng và nhiều đèn quá. Phải cái tranh sơn mài nào mà toàn sắc độ đậm thì nhìn vào tranh cứ như soi gương, chả thấy gì sất.
    Một số kiệt tác có cái bị thay đổi vị trí.
    Bức "Em Thuý" vừa phục chế xong, được gọi là "Mona Lisa của VN" nhưng mà xem xong thấy sờ sợ, hình như họ làm tiêu mất tác phẩm của cụ Cẩn thì phải. Xem thấy tranh phục chế sạch quá, ke quá, đôi chỗ ko giữ được độ ẩn màu, cài màu...ko thấy E Thuý nữa...Ko biết nói với bà Caroline thế nào...
    Bức "Thiếu nữ Nhật Bản" của cụ Nhị tớ phát hiện ra tay bị ngắn quá :D Bức "Thiếu nữ" của cụ Ngôn tớ thấy trục mắt nghiêng lên bên trái mà tai lại nghiêng lên bên phải :D Nhưng nói chugn các thiếu nữ của các cụ, em nào cũng xinh, và duyên ơi là duyên, ngắm cả buổi chiều ko chán. Bức "Cô LIên" của Huỳnh Văn Gấm thì khỏi nói, người yêu tớ mà như thế thì bảo gì tớ cũng nghe theo. Xinh ơi giời là xinh. Các cụ vẽ kinh thật...
    Oài, mỏi chân quá.

Chia sẻ trang này