1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện hồi ức : Thi ra là nó

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phanthuy908, 26/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện hồi ức : Thi ra là nó


    Từ bé tôi đã sống cùng bà nội và gần nhà đứa em họ nhưng cùng tuổi với tôi. Hai anh em học chung một lớp chuyên từ nhỏ . Nhà bà tôi có một cây táo rất ngon. Đấy là vào mùa lạnh, táo dang to dần. Những trái táo lúc lỉu trên cành như trêu tức hai đứa háu ăn chúng tôi. Cây táo bà trồng lại nằm phần vườn nhà tôi chứ không phải nhà em tôi. Đấy là khi chúng tôi đang học lớp 12A1, Trường PTTH Hòn Gai ( ngày trước gọi như vậy ) . Thường thì sau 11 giờ đêm tôi mới ngủ vì còn phải học bài ôn thi đại học, đứa em tôi cũng vậy nhưng chắc nó béo nên ngủ sớm hơn tôi. !
    Rồi chuyện gì đến cũng phải đến..................Một buổi tối , sau khi học xong môn văn , tôi không thể chịu nổi sự trêu tức mời mọc của bọn táo trên cây, tôi lén đi ra ngoài với cái áo khoác màu đen, nhẹ nhàng đi ra gần cây táo. Nhưng cũng thật bất ngờ, một bóng người nữa chắc chắn không phải là bà rồi, đang đứng gần cây táo. Tôi đứng khựng lại không đi nữa để nghe ngóng tình hình. Bóng người kia hình như đã phát hiện ra tôi, hắn cũng đứng yên rồi bất ngờ ù té chạy về phía nhà em họ tôi . Nhưng không may cho nó cái gốc táo bà trồng trên một sườn dốc, lại có nhiều sỏi. Soẹt một cái hắn đã nằm sõng soài ra đất. Tôi theo phản xạ tự nhiên chạy ra kéo hắn lên . Hắn hốt hoảng , trời ơi em tôi sao hôm nay mặc áo của bố nó thế này !. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi rồi cả hai cùng bò lăn ra cười , cười không nhịn được. Bà tỉnh ngủ vì nghe tiếng động ngoài vườn, bà hiểu hết mọi chuyện , bà bảo hai anh em đi ngủ. Sáng hôm sau trên bàn học hai anh em có một đĩa táo tươi ngon chưa từng có .......................
    Đó là một câu chuyện tôi cho là hay , còn giọng văn của tôi thì tuỳ các bạn phán xét . Nhưng cốt chuyện này là một người bạn "đặc biệt " của tôi đã kể từ khi học lớp 12, tôi nhớ lắm vì nó rất hay và nhân văn làm sao. Và một lý do nữa người ấy vẫn đặc biệt với tôi. Hy vọng một ngày nào đó bạn ấy sẽ đọc truyện này . XIn ý kiến của cả làng nhé ! Cảm ơn nhiều.............../.
  2. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mình vẫn chưa đọc được truyện này , hay đã quên từ lâu rồi nhỉ . Chỉ có mình là vẩn vơ với những kỷ niệm thời trẻ con . Buồn cười thật , toàn chuyện trẻ con thôi ! Bạn ý đã quên thật sao , có thể chính mình đã làm tổn thương bạn ý nhưng đã bao năm rồi sao mình vẫn còn nhớ , nhớ lắm và những lúc buồn mình lại càng nhớ , chẳng biết để làm gì , nhưng có lẽ nó làm mình vơi nỗi buồn . Có thể đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của mình , nhưng cũng là kỷ niệm chẳng vui vẻ gì của bạn ý . Không biết chừng ấy thời gian đã đủ để bạn ý hiểu và tha thứ chưa ? Mình thấy nhớ thời trẻ con quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này