1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

    Bạn đã từng làm việc với các cơ quan Nhà nước? Bạn có bao giờ gặp chuyện dở mếu, dở cười? Cùng nhau kể chuyện nhé các bạn.
    Bắt đầu với chuyện của tôi: Tôi làm việc cho một công ty tư nhân (TNHH) cũng có chút uy tín trên thị trường, công việc của tôi là làm các việc utilities cho các dự án mà công ty tôi tham gia. Vì vậy mà tôi hay phải đến các cơ quan nhà nước để làm các giấy tờ, ... Và tôi đã từng đến khá nhiều các Bộ, VP, BQL dự án, Trung tâm... Có những người ở các cơ quan này và cách làm việc của họ khiến tôi hãi hùng mỗi lần phải tiếp xúc. Đầu tiên xin kể về Bộ NN & PTNT: Mỗi lần muốn vào làm việc gì trong đó quả là gian nan mới qua được cửa ải là mấy vị bảo vệ ngoài cổng. Có lần tôi vào đó mua HS Thầu, tôi cầm giấy GT, CMT và bản thông tin bán HST - bản này chúng tôi mua từ công ty chuyên cung cấp thông tin (Clipping Com.), khi tôi trình bày lý do và trình các giấy tờ đó ra, mấy tay BV nhất định ko cho tôi vào vì TT đó không phải là ở một tờ báo nào đó! Khi tôi nhờ gọi điện (số nội bộ) thì bảo ko biết (trong khi quyển danh sách số ĐT để ngay cạnh cái Điện thoại! Tôi nhờ gọi theo số ở trong TT mời thầu, tay này bảo ko gọi được 7 số! (trong khi hắn vừa gọi di động cho người nhà), tôi đành gọi bằng thẻ ĐT thì bục ĐT ở đó bị hỏng. Sau 2 tiếng đồng hồ ở phòng BV tôi đành phải ra phố gọi dịch vụ vào TT đó, bảo họ báo với bảo vệ cho tôi vào mua HST. Cuối cùng thì sau gần 3 tiếng đợi chờ tôi cũng mua được HST và bị lỡ rất nhiều việc khác!
  2. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới đi làm hả? Chắc bạn đã từng nghe qua Đơn vị Hành Chính Nhà Nước hay các cơ quan Nhà Nước như bạn nói đấy thường được kéo dài là HÀNH LÀ CHÍNH.
    Những chuyện dở khóc dở cười còn nhiều lắm bạn ạ, mang tiếng là vì nhân dân phục vụ nhưng lớ ngớ là bị củ hành củ tỏi liền. Nhất là những cơ quan Thuế.
    Nói là ở đâu cũng có người tốt, người xấu, nhưng đa phần là vậy rồi, hiếm trường hợp được ngọt nhạt lắm, hoặc nếu được nhẹ nhàng dịu dàng ngọt ngào thì chắc những người đi làm công việc đối ngoại với họ phải sướng âm ỉ cả ngày. Hoặc nếu không thì phải là những đơn vị to hơn, quyền thế hơn hoặc là....
    Mà cái chuyện Đơn vị nọ đẩy sang Đơn vị kia thì nhiều vô thiên lủng, ngay như bây giờ các văn bản ban hành cứ chồng chéo nhau rồi thay đổi liên xoành xoạch
    Chỉ khổ dân đen thôi bạn ạ.
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... Tớ cũng người NN ...
    Đến một Cơ quan NN khác nhưng làm về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mà mình làm việc ... rõ ràng mình đã có công văn, lịch trình làm việc rõ ràng do GĐ của họ gửi Ban bảo vệ thế mà nó cứ hạch sách mình (hehe... chắc thấy mình tưởng SV thực tập) ... hạch sách chán ... lại trợn mắt nói: ... các anh đến làm việc mà ăn mặc thế này à ? (chẳng là do đi công tác nên mình mặc theo cái quần bò cho tiện ...lê la) ... trong khi đó mình thấy 1 thằng cha quần đùi phóng vèo 1 cái vào sân ... chẳng ai hạch sách gì ... mấy thằng mình nhìn mà cười méo mồm (sau này mới biết nếu khách hàng đến nộp tiền cho Cơ quan này thì cứ ngang nhiên vào ko sao cả ... haha ...)
    Thế mới biết khách hàng là thượng đế ....
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà . Ai mà về sau đi làm chẳng tránh được chuyện đó .
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Gớm, ai cũng nghĩ như cậu thì bao giờ cái nước này mới khá lên được. Đúng là nhiều người cam chịu quen rồi...khổ thế chứ!
    Nhân đây cũng kể chuyện mấy lão bảo vệ. Hồi tớ còn làm part time cho Bộ VHTT cũng thế, ra vào có thẻ các kiểu mà vẫn bị nói xơi xơi....Mấy đứa trông xe cũng coi mình x ra cái gì chứ, mà khổ, mình 1 dạ 2 thưa, có làm gì quá đáng đâu.... Đấy, càng những người ko quan trọng càng hay hạch sách
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 06/10/2005
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ở phố huyện thui ....
    Mấy cái thằng Bảo vệ chỗ tớ được gọi là cháu Bảo-Đại đấy ...
    Hồi mình mới vào thì đe đe nẹt nẹt ... làm T7, CN thì iu cầu này iu cầu nọ .... bật lại thì nó cà cú bắt mình ra đọc nội quy và dek cho vào nữa .... mà ... mịa ... trong khi chúng nó cũng có mặc đồng phục theo đúng nội quy dek đâu ....
    May quá bây giờ có đội ngũ bảo vệ mới .... giải tán cái lũ con cháu kia .... mình vào cửa dek cần phải xin phép ai ... thế mà oách .... hehe
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cứ đưa các cụ ra đồng, à quên, quán bia là xong.
    Còn mấy cái trò giấy tờ thủ tục thì chỉ có Nịnh Vi Thượng Sách.
    Tôi có may mắn được tiếp xúc với mấy anh bên Xây Dựng. Lịch làm việc phủ đầy men bia.
    Ai mà làm kế toán mới nhục, công nợ thì ô là la.
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn này quên rằng trong NN chỉ tòan con cháu họ hàng. Kể từ thằng bảo vệ trở đi cũng được gửi gắm. Tôi còn nhớ các đây dăm năm vào tòa nhà Bảo Việt chỗ Hai Bà Trưng HN bị bảo vệ mắng kô tiếc lời chỉ vì mình dám để xe vào chỗ của nhân viên. Sau đó có hỏi là đến liên hệ cviệc thì để đâu thì chúng nó bảo kô biết, tự lo chỗ gửi. Một lúc sau chứng kiến kô riêng gì mình mà mấy người khác cũng bị mắng thế
    Còn nhận xét của tôi về nv nhà nước này: khệnh khạng, láo xược và vô trách nhiệm.
  9. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Bộ NN à! Công nhận bảo vệ đó chuối thật. Đến ngay người ở trong con khó chịu. Ngày xưa tớ cũng làm ở đó mà họ còn hành cho chán đấy. Thôi. Buồn làm chi!
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em vừa làm công ty nhà nước, vừa làm công ty cổ phần...Mấy bác ở đây toàn nói về chuyện bảo vệ, em thấy chả có gì to tát cả...Tại các bác không biết cách giao tiếp, các bác cứ doạ vài câu là sợ ngay ấy mà...
    Ví dụ hôm nọ, em đi dự đấu thầu , em vào Bộ Xây dựng, mặc quần bò áo phông, chả bác nào nói gì được em...Mà từ trước đến nay em đi làm toàn mặc quần bò áo phông hết...Có sao đâu...
    Các bác cứ làm đúng qui định của công ty thì chả sao cả...
    Nhưng tiếp xúc với cơ quan nhà nước, phải nói là ghét nhất kiểu làm việc vô trách nhiệm ...Từ giám đốc tới nhân viên, có những khi mình hông thể biết được làm sao cho xong việc...Tức thế...

Chia sẻ trang này