1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Ừ , thì không nói chuyện của mấy tay BV nữa. Nói chuyện của mấy tay CCNN nhé. Nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt, đến khi mình trúng thầu, ký HĐ xong, nộp BL thực hiện HĐ, thanh lý HĐ, Bảo lãnh bảo hành xong hết từ lâu rồi mà không rút được cái tiền BL dự thầu ra, gần 1 năm rồi bà con ạ! Cứ tính thử lãi ngân hàng 1%/tháng thì tớ thấy cũng mất khối tiền rồi. Không biết bao nhiêu công văn đi,công văn lại mà vẫn không lấy được tiền ra. Tớ đoán mấy tay đấy gửi TK, lấy lãi ăn và ko thèm trả. ĐỊnh ỉm luôn. Tớ alô mỏi mồm, lúc nào cũng lấy lý do là Thủ quỹ đi vắng, đi công tác, đi học... nói dối thô thiển kinh khủng!
    - Một lão ở 1 Cục to đùng trên đường Trần Phú (ko tiện nói tên), già khú đế (chắc phải gần 60 rồi), tớ vào liên hệ công việc, mình chào chú, xưng cháu; lão cứ anh anh, em em, rồi chẳng lý do gì cứ sáp lại gần mình, đụgn chạm; mình ý tứ tránh ra thì lão dở giọng là thiếucái này, sai cái khác, thực tế chẳng thiếu cái gì. Mình đi mấy lần ko xong, sau phải nhờ một anh đi cùng. Đúng là chẳng có nhân cách gì cả!
    - Một vị CCNN khác, mua hàng với danh nghĩa cơ quan nhưng "quê" ko trả tiền, từ năm 2003 đến giờ, đòi mãi không được, bảo là bây h ko biết cái máy đó ở đâu (hoá ra đem về cho con dùng!), chẳng biết làm thế nào nhét nó vào khoản thanh toán nào đấy, thế là cứ ì ra, thỉnh thoảng lại còn lên giọng dạy đời. Đến nước phair đề nghị xoá nợ đen thôi!
    - Về đến tỉnh thì còn chuối hơn vì họ nghĩ mình công ty to trên Hà Nội, chắc lắm tiền nhiều của, buôn bán lãi lờ nên Commision mà chỉ 5% thì chẳng bao giờ làm được việc gì.
    - To be continued...
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác LCTV nói thế này ko đúng.... Bác định nghĩa cho em thế nào là biết cách giao tiếp ạ??? Xin thưa, lịch sự tối thiểu là đến cổng, mở mồm "chào anh, tôi đến từ....công ty ABC, tôi có hẹn trao đổi công việc với anh X....." (ví dụ thế) chìa giấy tờ đàng hoàng, một dạ hai thưa. Vậy bác bảo thế nào mới gọi là BIẾT GIAO TIẾP. Chẳng lẽ lại nói ngọt xơn xớt như mấy em bán hàng beer ấy ạ. Xin lỗi anh, em chịu.
  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    ô, thế em iu định về làm cho các cq NN à?? :))
    @ LCTV: Pác LCTv này, ý bác là doạ ạ?? Doạ sao đây? Ở mấy chỗ đó cửa quyền bỏ xừ, thằng to bắt nạt thằng bé, bé bắt nạt bé hơn, ngay cả bảo vệ cũng hợm này nọ, nhẹ nhàng uốn éo thì tụi em chịu hẳn roài, còn xửng cồ lên, doạ nó thì càng chả ra sao, có khi còn hỏng việc thêm, lịch sự đến hết mức, giấy tờ đủ đầy mà còn bị bắt bẻ thì bác hiểu rồi mà... có j mong bác chỉ giáo.!
    Tuy nhiên đấy là trường hợp của máy bác trên thôi, chứ bản thân em quả thật chưa thấy mấy trường hợp này bao h (cho đến thời điểm này). Có lẽ chỉ là số ít thôi, các bác chớ nên quá bi quan:D
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chời, cưng cứ vui tính, em về đó chắc em ko điên cũng chết Ơ mà nếu vớ được anh chồng làm ăn lương thiện và lương cao, nhà cửa đầy đủ có khi em cũng vào nhà nước thật, để tiện chăm con chăm cháu
    Quay lại vấn đề chính. Bác LCTV bảo doạ là doạ thế nào. Bác là đàn ông con trai còn doạ được chứ bọn em thì....
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thường ng` ta nhìu việc quá mới hay thế ...
    Nhất là mấy ông trong miền Nam ... he````` .... miền Bắc thì có phần kiêng nể hơn ... vì phải nhìn trc ngó sau khéo mấy thằng doanh nghiệp kia nó còn có ô to hơn mình .... chứ mấy bố cùng CQ tớ ở MNam thấy quát khách hàng như gì ....
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ui trơ?i, có chôf xa? tức...
    Cha? la? thế na?y bác ạ, hum thứ 2 vư?a rô?i em pha?i ra chi cục Thuế Hoa?n kiếm mua hóa đơn. Thu? tục thi? pha?i la? nộp ba?n kê hóa đơn cho thuế Phươ?ng, ba? qua?n lý thuế phường ký tên va?o thi? mới được đi mua hóa đơn.
    8h sáng, chưa ăn uống gi? ca?, em cu?ng ông chú đi sớm cho kho?i đông. Ra cục thuế Hoa?n Kiếm ơ? chôf Ha?ng Cá, leo lót tót lên tâ?ng 4 cái câ?u thang vư?a cao vư?a dốc đê? lên chôf thuế Phươ?ng...em vư?a đi vư?a thơ?.. Nhưng hơfi ôi, lên đến nơi thi? thấy tan hoang, cha? co?n ma na?o trên đấy...đi ho?i hóa ra nó đaf chuyê?n sang chôf Ha?ng Maf.
    Cu?a đáng tội, nha? em cufng ít du?ng hóa đơn nên mấy tháng mới mua 1 quyê?n....Nhưng cú nhất la? trước khi đi chú em đaf gọi điện cho ba? thuế phươ?ng, ba? ý kêu cứ đến đi, ma? cha? the?m 1 câu nói la? đaf chuyê?n chôf.
    Lại tiếp câu chuyện, em với chú em lại phi ra Ha?ng Maf, ho?i thi? ngươ?i ta ba?o lên tâ?ng 5 (vâng, lại tâ?ng 5 va? câ?u thang vư?a cao vư?a dốc, sáng chưa ăn gi?)... Leo lên cha? thấy ai...lại ho?i....ba?o pha?i đi câ?u thang trong mới va?o được pho?ng đấy....lại leo xuống tâ?ng 1, đi va?o câ?u thang trong leo lên tâ?ng 5 (ma? thực ra chi? câ?n đi xuyên qua cái pho?ng ơ? tâ?ng 4 la? va?o được câ?u thang trong...) va? lên đến nơi thi? đúng la? cha? có ai....ba? đấy đaf đi xuống địa ba?n....ặc.....va? thế la? 2 chú cháu lufi cufi đi vê? sau một hô?i leo câ?u thang...em thi? sức yếu, thiếu máu...may chưa ngất ra đấy...hic hic!!
    Mơ? lạ nhất la? nó chuyê?n đi, ngoa?i cô?ng hay ít nhất dưới tâ?ng 1 ơ? Ha?ng Cá cufng pha?i đê? cái biê?n, đă?ng na?y cha? có gi?...hum đó em đi, ít nhất có 3,4 ngươ?i cu?ng lúc cufng leo lên ru?i leo xuống mặt ngơ ngác y như em!!
  7. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhục như con trùng trục
    nói đêk có ai tin , nhưng đã có ai bị sếp ( NN) chưởi qua điện thoại : " ** con hâm ... này " chưa ????
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai gặp mấy anh giám sát. % chưa thoả thuận được, chắc mấy cái biện pháp thi công của mình lại được sửa rồi. Khổ, anh nào cũng chê ít thì ko lẽ lấy nước tưới lên công trình rồi bảo là thuốc.
    Thôi, chắc là lại phải chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ sụp nhà với mấy bác HUD.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 09/10/2005
  9. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc làm xây dưng, em lại làm bên tư vấn giám sát...hihi, thế là A- B gặp nhau rùi...
    To everybody: Biết cách giao tiếp nghĩa là dắt xe vào cổng, phải hỏi bảo vệ, trình bày rõ lý do gặp ai...Chỉ đơn giản có thế, chắc là các bác phóng thẳng xe vào côngty , qua mặt bảo vệ chứ gì...ai mà chẳng ghét...Nếu các bác làm đúng như em nói, chẳng có lý do gì gây khó dễ với bác cả...
    Còn bác gì nói đã nộp xèng bảo lãnh dự thầu mà người ta không trả...Em nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi...Như kinh nghiệm của em, đồng xèng đi trước là đồng xèng khôn...Tại các bác không chịu " Đi cửa sau" thôi, trách ai bây giờ...Xã hội VN còn nhiều khúc mắc lắm, không thể giải quyết được...ĐẤy là vấn đề ý thức làm việc của con người, chứ em nghĩ cóc phải nhà nước hay tư nhân gì đâu...
    Ở đâu còn cơ chế xin - cho thì còn tiêu cực.......!!!!
  10. tramcamchiase

    tramcamchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi là CCNN đây và đang làm việc ở cơ quan nhà nước gần 2 năm rồi, & đang bị trầm cảm nặng, thật là tệ quá.
    Các bạn nói đều đúng hết, trong CQNN hiệu quả công việc không được đặt lên cao nhất mà cao nhất là địa vị của mỗi người. Từ thủ trưởng đến bảo vệ, mấy tên CCHC như tôi một là ăn chơi trác táng mất dạy, hai là không theo được trào lưu ăn chơi sa đoạ, không biết nhậu nhẹt thì bị đì đọt, bị xa cách & bị trầm cảm như tôi đây.
    Gần 2 năm làm ở đây, chẳng có được kinh nghiệm gì, chẳng học đc thêm điều gì, vốn tiếng Anh đang ngày càng mai một đi rồi......
    Đang tính bỏ đi bán máy vi tính..... Dứt khỏi cái biên chế này thôi.

Chia sẻ trang này