1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thì chỉ thích bám vào nhà nước thôi...xã hội thay đổi roài, giỏi thì sống ở đâu cũng được...
    Chả giấu gì các bác...em vừa làm nhà nước, vừa làm tư nhân, lại mở cửa hàng quần áo...túc tắc sống qua ngày...
  2. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    -----------
    Đúng là làm việc mà suốt ngày chỉ đến đọc báo, uống nước chè và nghĩ cách nịnh nọt, luồn cúi cấp trên thì chẳng bao giờ phát triển được thêm kỹ năng gì ngoài kỹ năng nịnh bợ. Tiếng Anh, vi tính,... may ra chỉ được dùng cho mấy cái văn bản với vẩn (toàn gõ lại) có khi còn làm hộ con sếp!... Tôi thấy mà buồn cho cái cơ chế và cách làm việc của NN mình quá!
    Nếu có việc gì hỏi đến thì lúc nào cũng ra vẻ bận rộn, nào đi họp, đi công tác... ko bao giờ chịu làm luôn,
    Cứ kiểu này ko biết bao h VN mới tiến lên XHCN được!????
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Thề không bao giờ bước chân vào công ty NN nữa (Nếu nó vẫn thế).
    Mới ra trường, xin việc vào một đơn vị thành viên của một TCT đang ăn nên làm gia. Vào cùng mình còn hai người nữa. Buổi ra mắt, tên kia giới thiệu:" Cháu là con của ông XXX, mới tốt nghiệp trung học, chưa biết computer và english là gì, cũng không có chuyên môn, mong cô chú giúp đỡ", choáng luôn. Người còn lại: "Cháu là con dâu ông YYY, đang học trung cấp kế toán". Kỳ lạ thay, hai đứa nó được thằng sếp cử người kèm cặp đến nơi đến chốn, còn mình thì sống chết mặc bay.
    Buổi làm đầu tiên, trưởng phòng gọi lại giáo huấn cho một tiếng về ý chí tuổi trẻ, sau đó chốt lại một câu:"Xếp nói gì không được cãi, chửi gì cũng phải nghe, sai cũng không được góp ý!!!"
    Sau hai tuần ngồi chơi (vì chưa được phép làm việc gì), phát hiện ra: 18 nhân mạng của phòng thì có đến 17người là con cái của các ông xxx, ông yyy, tất nhiên trừ mình ra.
    Đó là trong phòng, còn công ty thành lập hẳn một phòng cho con cháu các vị mà không thể làm được việc gì nên hồn. Phòng đó có ti vi, giường ngủ, cả một lũ ngồi tán phét ầm ĩ, thỉnh thoảng chạy đi phô tô cho sếp bản báo cáo, đi công tác theo các anh chị coi như đi du lịch... mà lương vẫn như ai. Tsn chứ.
    ........ nhiều chuyện khác.
    Đến ngày thứ 30, trưởng phòng gọi mình vào phê bình gay gắt với lý do: ít nói. Sau này mới phát hiện ra xếp bị sức ép từ trên là phải nhồi thêm một con ông ZZZ nào đó vào. Nhưng nếu có đến thì mới biết, cái phòng làm việc của tớ chỉ khoảng 10 m2, thế nên phải có người ra đi. Tất nhiên thằng thân cô thế cô như mình phải ra đi rồi.
    Chú thích thêm là lương ở cái công ty cao quý ấy là 800 VND/tháng. Thế là em quyết định ngược, chuyển sang một công ty của Nhật, không được 800 nhưng lại không phải tính bằng VND nữa, thấy cuộc sống không đễn nỗi là ngục tù.
  4. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Vào đâu đạt mục tiêu mình đặt ra thì ở lại. Không đạt hoặc không còn thích nữa thì out.
    Bây giờ xu hướng tư nhân hoá càng ngày càng rõ nét. Tốc độ chuyển dịch sang kinh tế tư nhân cũng nhanh hơn. Có cơ chế cho sự thay đổi đó là tốt rồi. Cũng không thấy người ta ham vào nhà nước nhiều như trước nữa ( có vẻ khó LÀM ĂN hơn xưa )
    Vẫn có mấy chị thích vào nhà nước lương ít nhưng ỔN ĐỊNH ( chẳng biết có còn ổn định được hay không nữa ). Tuỳ thích mà.
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào NN cũng lắm kiểu, mỗi ông mỗi bà một suy nghĩ, điển hình:
    - Mấy ông trẻ trẻ vào chẳng qua để làm cái hộ khẩu cho nó dễ...
    - Ông trung niên một tý thì vào để lấy cái mối quan hệ rùi về nhà xui vợ xui con mở cái công ty làm ăn riêng...
    - Ông già già tý, làm các DN, cty NNgoài kiếm ễnh ễnh 1 tý rùi thì vào cho nó có tiếng NN cho Mr.Oai ... may ra thì có tý kháng sinh liều cao bơm lên trên thì chưa bít chừng cũng thăng tiến như ai ...
    - Còn mấy mẹ trẻ thì nhăm nhăm vào rùi lấy chồng đẻ đái nghỉ cho nó thoải mái ...
    - Còn mấy ông lau nhau ... chân ko tới đất ... cật chẳng đến trời thì cứ ai bảo gì làm nấy ... làm ít sai ít ... làm nhiều sai nhiều ... hehe
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế cuối cùng vào cơ quan nhà nước toàn "loại" này, éo hiểu các bác sống nhờ chính sách và pháp luật ở đâu. Nó xấu hết thế thì chắc là các bác giờ chỉ ngồi , các bác ko thích thì ra nước ngoài mà làm, còn liên doanh hay bất cứ công ty nào đặt trên đất VN đều nhờ các chính sách, kế hoạch từ cái gọi là cơ quan nhà nước đấy ạ.
    Tớ thấy khoá được rồi đấy, vấn đề này lại liên quan đến chính trị rồi .
  7. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể khổ tội quá.. 10 bác thì có đến 8 bác gặp khó khăn ngay từ vòng bảo vệ... chắc mấy bác là sinh viên mới ra trường hoặc nhìn trẻ quá nên bọn nó bắt nạn thôi. Phải tôi thì liệu hồn, thú thật tôi chưa vào đâu mà bị hỏi han gây khó dễ cả, đi xin xỏ ở cơ quan nhà nước nhiều rồi. chắc tại cái mặt mình nó cũng lạnh. nhân đây khuyên các bác trẻ mới đi làm.. cứ đàng hoàng mà đi..dạ thưa nhiều là bị bắt nạt đấy. nhớ là mặt lạnh tanh, xưng tôi nhé.. đừng có chú cháu gì.. Nhưng cũng đừng vì một hai ông bảo vệ mà đổ tội cho cả hệ thống nhà nước, đúng là còn nhiều bất cập nhưng cũng cần đánh giá khách quan.. cả nước có đến mấy chục nghìn doanh nghiệp mà cơ quan nhà nước lại chỉ có 1.. mỗi ông doanh nghiệp gọi 1 cú điện thoại đã tắc đường dây rồi ..
  8. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cái topic này tôi thấy buồn quá. Hãy tưởng tượng chúng ta đang cùng trên 1 con thuyền, những người ở đây (đang tự coi là mình có trình độ nhất) thì leo hết lên bong và thả sức chửi bới còn để kệ con thuyền muốn trôi đi đâu thì đi. Nói gì thì nói chê thì dễ, làm mới khó.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em thề với bác em xuống xe từ ở vỉa hè chứ chẳng đợi các bố ấy quát Cái biển to tổ chảng "Xuống xe xuất trình giấy tờ" nó ở đấy đứa mắt kém nhất cũng nhìn ra. Mà thường thì cửa lớn rộng rộng ở các cơ quan nhà nước hay được chặn ngang để khi nào có ô tô các sếp vào mới mở. Còn cửa bé fóng xe máy qua có mà ko xước bên này bên nọ thì cũng chả phóng nhanh được vì bé Đấy, em trình bày thế rồi mà còn bị làm khó dễ. Vấn đề ở đây là ngoài việc hành người khác, họ còn ăn nói rất bỗ bã thô lỗ.... Thật là khó chịu.
    Quay lại vụ cơ quan nhà nước, ko phải cứ con cháu là dốt tất. Chỗ mẹ em có mấy đứa con cháu các cụ mà cũng khá fết. Cơ bản ở đó làm dự án nước ngoài nhiều nên các bác ấy mới nhảy vào. Vừa có tiền khá , sau này lại có cơ hội thăng tiến.
  10. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em thề với bác em xuống xe từ ở vỉa hè chứ chẳng đợi các bố ấy quát Đấy, em trình bày thế rồi mà còn bị làm khó dễ. Vấn đề ở đây là ngoài việc hành người khác, họ còn ăn nói rất bỗ bã thô lỗ.... Thật là khó chịu.
    color=deeppink size=6>...FOREVER 21...</FONT></EM></P>
    <P align=center><EM><FONT face="Comic Sans MS" color=#ff1493><STRONG>Mission I''MPOSSIBLE : BMW 650Ci Convertible</STRONG></FONT></EM></P>[/sign]
    [/quote]
    Nếu bác đã nói thế thì em chịu...Bác đúng...
    Nhân tiện mời các bác ghé thăm cửa hàng quần áo của em:
    Số 04 Phan Chu Trinh, Hà Nội....
    Tiffany''''s: Chỉ mình bạn có....
    Người mẫu Thuý Vinh....
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    nếu bác bị căng thẳng, muốn đi shopping thì mời bác đến cửa hàng của em nhé...
    Tiffany''s: Chỉ mình bạn có

Chia sẻ trang này