1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái "làm cho cơ quan NN" là làm cho cái gì ạ?
    Bác nào cũng chửi nhưng chửi NN là chửi nhà nước hay nước ngoài?
    Em thấy bài trước thì nước ngoài ,bài sau thì nhà nước .......
  2. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, giờ mới nhớ cả năm nay mình bị Vietsovpetro nó hành hạ mà vẫn phải đến.
    Đầu tiên là đi nộp bảo lãnh dự thầu, đến cổng, qua bảo vệ, xuất trình CMND, giấy giới thiệu, xong đứng gọn sang một bên đợi bác ý phone đi đâu đó.. khoảng 10 phút bác ý bảo... đấy đi vào sau dãy nhà kia, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, lên lầu 2 hỏi kế toán... Em phải mất 15 phút mới tìm ra (Vì XN Vietsovpetro nó có nhỏ đâu)... Lên phòng Kế toán, đứng trình bày, rút Thư mời thầu ra, CMND, thư mời tham dự thầu...em thề với các bác, dù đã có form nhưng phải mất 20 phút chị kế toán đó mời hoàn thành Bảo lãnh dự thầu cho em, cái tờ giấy bé bằng 1/4 tờ giấy A4... xong chị ý chỉ cho em đi sang phòng bên cạnh gặp ông mặc áo trắng để ký (sau này em mới biết đó là Kế toán trưởng), rồi cầm 02 tờ giấy đi tiếp. Giờ là đi tìm quỹ, hờ hờ, 15 phút em tìm thấy cái phòng bé tí với một bác đeo kính trễ xuống sống mũi, em phải làm việc qua song sắt, cái cửa bác ý mở he hé, em lách tay đưa tiền và giấy tờ vào. Bác ý rút ra 1 cuốn vở học sinh rồi ghi ghi chép chép, (chữ phải to ngang quả trứng, chắc tại mắt kém), chờ bác ý đếm tiền mất 10 phút... Phù, cuối cùng em mất hơn 1h đồng hồ để nộp bảo lãnh dự thầu. Không kịp lau mồ hôi em lại phải tất tả tìm phòng thư ký để nộp thầu kẻo đến giờ đóng thầu. Ơn trời còn 5 phút nữa mới hết.
    ....
    01 tháng sau, lại đích thân em phải xuống lấy bảo lãnh dự thầu, 10 phút với bác bảo vệ. Lần này em phi một mạch đến phòng kế toán, nhưng phải đừng chờ chị ý 20 phút vì chị ý còn mẩi tám cái gì đó... Xong, chị ý bảo em xuống phòng Thư ký Giám đốc để ký ... MẮt mình tròn xoe, hơ, tưởng việc đó các chị kế toán phải làm chứ. Hè hè, lếch thếch đi tìm phòng Thư ký Giám đốc, ok, một chị già già, em vào đây, bây giờ chị chỉ cho em nhé, Giám đốc đang ở phòng kế hoạch em ạ. Hả??? Mình biết mặt mũi ông ý ra sao đâu, mà việc này lẽ ra là việc của mấy mụ thư ký chứ... hơ hơ, vẫn phải đi. Tìm được phòng kế hoạch "GĐ vừa về phòng rồi đó em"... Lại leo lên, cú quá mình chửi luôn, thế là mụ thư ký ngoác mồm ra" GĐ còn bận nhiều việc chứ ko phải ngồi đây chờ ký tờ giấy này cho em" Hừm, mình cú quá gân cổ lên" Nhưng việc đi tìm giám đốc là việc của chị, chứ ko phải việc của em, Em biết giám đốc chị làm ai mà đi tìm" Hừm, ông GĐ lặng lẽ rút cái bút, ký cái roẹt...
    Toát mồ hôi em mới rút được tiền bảo lãnh dự thầu...
    Vậy mà hàng tháng, tháng nào em cũng phải xuống đó, mỗi lần làm việc một XN khác nhau, nhưng em vẫn thấy sợ cách làm việc ở đó. Lần gần đây nhất là chiều thứ mới có 3h30 em đến nộp thầu, bị bác bảo về của 1 XN quát "Giờ này mà còn nộp thầu thiếc gì"... Em ngơ ngác chả hiểu bị mắng vì lý do gì, rõ ràng ở Hồ sơ mời thầu họ ghi 4h mới là giờ đóng thầu, em đến trước cả 30 phút mà. Nhưng mà em vẫn phải tươi cười ko bác ý ko cho vào thì chết...
    Thế đấy, em vẫn phải đến VSP, vẫn cười vẫn nói nhưng có thêm nhiều mánh khoé để đối phó hơn, hờ hờ, dù sao thì đó vẫn là CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG của cty tớ
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Nãy h ngồi mải mê đọc hết 5 trang, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ào ào không kịp vuốt...Cũng nghe nhìu người nói nhưng không ngờ lại đến mức bảo vệ mà cũng bắt nạt được, chẳng hiểu sai sót từ đâu mà lại đẻ ra nhiều tệ nạn trong phong cách làm việc của cơ quan nhà nước thế này??
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! muốn hát bài tình ca người thợ lặn lắm chứ , có điều momy không cho , mới cả căn bản tớ mới ra trường nhưng đã bị o ép nhiều của nợ vào người quá , đang tính lại đi học thêm nữa thôi ,
    Chứ làm ăn như thế thì chết
    Hề hề không làm cho nhà nước thì về làm cho thầy bu , ăn bám thầy u cũng chẳng sao , chỉ có điều khi ăn cơm thì cứ phải cúi gằm cái mẹt xuống , chã gắp đc thịt với cá , tuyền rau với đậu thui
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe... chỉ sợ sau vài năm nữa thầy bu lại bảu: cố mà ăn thịt cá đi con... ăn cho nó khỏe rùi thằng của nợ nào rước đi cho nó rảnh nợ Nhà nước hay tư nhân cũng chỉ mục đích đến thế mà thui.......
  6. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông VTS này bị máu dồn lên não à
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc thật đấy các bác ạ Cứ thế này bao giờ mới thay đổi được
    À, các bác có đọc mấy bài viết về tiến sĩ Đặng Kim Sơn ở viện Kinh Tế Nông Nghiệp đăng trên vietnamnet chưa ? Hic, ko biết thực hư ra sao nhưng theo những gì bài đó viết thì cũng đã có những thay đổi tích cực
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Xin lỗi các bạn nhưng hình như một số bạn còn quá trẻ nên suy nghĩ khá đơn giản và dựa vào trực giác để nhận xét? Nhưng mình tin chắc chỉ cần thêm 1 vài tuổi nữa va chạm thêm 1 chút, suy nghĩ của các bạn sẽ rất khác. Khi đặt mình vào địa vị người ta mà xét thì sẽ thấy khách quan hơn. Chỉ cần bạn hiểu tại vị trí ấy người ta cần gì, thích gì thì mình tin các bạn sẽ có những phương án hay hành động thích hợp và lúc ấy bạn sẽ dễ đạt mục đích của mình hơn rất nhiều.
    CQNN là nơi không dành cho người thiếu kiên nhẫn
    và thiếu tham vọng. Nếu tự xét thấy bạn không thể có 2 yếu tố này thì vào NN là 1 sai lầm vô cùng lớn. Thiếu 2 yếu tố này bạn có thể không thất bại ở DN tư nhân, DN có yếu tố nước ngoài như chắc chắn bạn không có cơ hội ở CQNN . Nếu bạn hiểu điều đó bạn sẽ hiểu tại sao làm như chơi và chơi như làm. Nếu bạn không có khả năng sống với nhiều bộ mặt thì chắc chắn bạn phải out và đừng vội nghĩ những nguời ở lại ngu. Họ thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều chỉ có điều sự thông minh ấy là đáng ghét với bạn.
    CQNN cái gì cũng nguyên tắc nhưng cái gì cũng có" nguyên tắc riêng" nên nắm được nguyên tắc riêng mới có thể làm được chứ...bạn áp nguyên tắc của mình vào CQNN thì thất bại cầm chắc.
    Rất dễ nhận thấy bất cứ doanh nhân thành đạt nào hiện nay sau khi kiếm được chút tiền vội và xoay cho mình 1 vị trí nào đó thuộc CQNN. Dù ghét, dù căm nhưng nếu suy nghĩ chín chắn và lâu bền thì đều phải " yêu" các CQ quản lý NN. Hoặc kiếm tiền trước sau đó tìm đến quyền lực hoặc tìm quyền trước rồi từ quyền sẽ sinh ra tiền đấy là con đường đi của mọi đại gia tại thời buổi này. Quyền lực thì chỉ có quyền lực NN chứ DNTN thì thực sự muốn "đập chết " chỉ cần thanh tra. Các DN thừa hiểu vậy nên tốt hơn là nên " chơi đẹp " và nhìn các CQNN bớt chút lòng trắng trong mắt mới ổn được. Sống trong XH này tốt nhất là chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà tự nghĩ mình phải nín để đạt mục đích để sẽ có ngày mình quay lại để những bộ mặt đáng ghét đã từng hành hạ mình phải cúi chào mới là đáng nể. Nếu không có khả năng nhẫn nhịn, kiểm soát tình cảm thì đừng mong có thành công dù bạn làm ở bất kỳ đâu. Tất nhiên mình nói ở đây là thành đạt chứ để làm 1 nhân viên, 1 đầu sai thì chẳng cần lao tâm khổ tứ đến vậy.
    Tóm lại theo kinh nghiệm của bản thân mình thì khi làm trong CQNN hay tiếp xúc với CQNN thì điều cần nhất là bàn phải có khả năng đoán đọc và kiểm soát tâm tam lý tốt. Khoa học cũng chứng minh rất rõ là người có khả năng thành công là người có chỉ số EQ cao chứ không phải IQ mà. Hãy sống chung với lũ chứ chống lại luôn mang lại hậu quả tai hại nếu thực sự bạn không muốn là 1 người bình thường mà là người thành đạt.
    Nếu vì tự ái không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì bạn chưa phải là người có khả năng. Theo mình không nên than vãn chuyện bị "đánh đập, hành hạ" ra sao vì dù các bạn có than vãn thảm thiết hơn nữa cũng chẳng ích gì. Tốt hơn là nên bàn xem khi tiếp xúc với CQNN thì cần chuẩn bị yếu tố gì thì hơn. Haha !!!
    Bật mí chút: Mình cũng nhiều năm làm cho DN và bị đánh đập bầm dập đấy nhưng giờ mình chuyển sang CQ quản lý NN rồi và hiểu : "Thời thế, thế thời, thời phải thế "!! Bạn nào chẳng may bị mình " đánh đập " cũng chớ có trách vì nên hiểu " chẳng có cách nào khác"



  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, em chẳng hiểu bác gọi là ở CQNN phải THÔNG MINH hay KHÔN LỎI nữa Giữa INTELLIGENT và CLEVER nó khác nhau bác nhé.

    Có 1 điều, công nhận ko nơi nào rèn tính kiên nhẫn (cả chịu nhục nữa) cho mình như CQNN ở VN.
  10. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Thật là hài hước và chẳng hiểu gì .

Chia sẻ trang này