1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện làm việc với các cơ quan NN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi babefor2, 06/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng nếu xét về một khía cạnh nào đấy....tức là bác đặt mình vào địa vị khác để đánh giá...
    Nếu xét về một góc độ tổng thể thì em không đồng ý...vì trong cơ quan nhà nước luôn có tình trạng tranh đấu, đi đôi với trì trệ, bè phái...báo đài nói nhiều rùi...
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe...
    Hôm nọ vừa thi môn HCNN&CNHC ... cũng có cái về Cải cách HCNN... trời ... đúng là viết hay hơn làm ... riêng cái kiểu học vớ học vẩn cho xong việc ... mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc NN như thế cũng đáng phải cải cách lắm rùi ...
  3. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải đi gặp cái CQNN về gặp ngay cái TOPIC này ,đọc liền mấy trang ,thấy quá sao mà giống mình thế .....Hôm nay tức chết đi được.
    Đã có Bác nào phải đi xin giấy phép XK ở cái cục quản lý XNK ngay cái hồ Con rùa chưa? em thề là nếu có thể ,em đã xé ngay cái hồ sơ em mang lên và vứt vào mặt cái thằng đại diện cơ quan nhà nước ấy ...
    Chả là em đi xin cái giấy phép XK ở đấy ,ngày đầu tiên 2h30 em đến ,gặp các xếp đang túm tum vào màn hình........... đánh điện tử ,em rón rén lại gần chìa ra cái hồ sơ xin giấy phép của mình ra ,"thằng bé "đại diện cho cái cơ quan to tướng ấy bảo em chờ tý.....ngoan ngoãn em ngồi vào hàng ghế chờ lòng nhủ thầm hôm nay may quá ,khách đến không đông lắm ,5p...10p......30p....sốt ruột quá em đứng dậy nhòm vào ,vẫn thấy nó chơi ,bực mình mà vẫn phải ngọt ngào :anh làm ơn xem hộ em hồ sơ với ...không thèm liếc mắt nó bảo em : bảo chờ cơ mà !!!!!!,cô này người ở đâu vậy ?? hả ??????? ngạc nhiên hết sức em lại chờ và ...chờ ....đúng đến 4h nó ngẩng lên ,phán mỗi câu : Hôm nay kông cấp được !!!anh bận !!!???? sáng mai em đến !!!!! HIc ...chẳng hiểu gì cả ...em tức muốn ứ nước mắt từ nãy đến giờ cả mấy tiếng chỉ ngồi chờ ...chơi với mỗi một cái gim giấy rồi về ...
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cấp giấy phép Màn hai ....
    Sáng sớm hôm sau ,theo đúng lời hẹn ,nghe nói cơ quan nhà nước làm việc trễ nải lắm nên 8h30 em mới đến ,Trang điểm xinh xắn này ,quần đen áo trắng ,xách hẳn cái cặp táp thay vì quả balô lằng nhằng mọi ngày ,chuẩn bị một nụ cười ..........."giết chết thằng cu hôm qua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Hic đến nơi ,...thằng cu ấy vẫn chưa đến ,lại ngồi chờ cơ mà sốt ruột quá .hàng đã gần về đến cảng rồi mà vẫn chưa có giây vận chuyển .
    9 h thằng cu lò dò đến ngồi xỉa răng ....nhìn cái mặt nó đã thấy ghét ,đã xấu trai lại còn bị mám....hơ hơ bình thường em cũng k hay để ý mặt mũi ngưòi khác vậy mà em phải ngắm xem cái bộ mặt của CQNN nó như thê nào ,hoá ra nó như thế đấy ...........bực mình..... vẫn phải rón rén chào ....cười và hỏi .Nó liếc đồng hồ rồi lại điệp khúc ..chờ anh tý....
    Một lúc sau thì mọi người đến rất đông ,nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm ,chạy vào thì ra thằng cu đang quát một bác xin giấy gì đấy ,Hồ sơ của mình vẫn nằm trên bàn ,chưa thấy đựoc xem xét gì cả,10h xếp gọi điện thoại lên thông báo hàng đến HP tình hình thế nào rồi ....chẳng biết trả lời ra sao .cháu vẫn đang....chờ..ah....
    11 h nóng ran hết cả người ...hỏi ba lần thì nhận đựoc cái trơn mắt : Không thấy bận ah??? 11h15 thấy thàng cu đứng dậy alo gì hả ,OK hai bà trưng hả???rồi nhe nhẻn bai bai mấy người trực ban vù đi ..hơ hơ .lướt qua mặt mình hơ hơ ơ ơ......mình và mấy người nữa ngồi đây từ sáng cơ mà ...ơ ơ ....
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cấp giấy phép màn ba .....
    Sau khi thằng khốn vù đi,biết là mất toi buổi sáng ,mình lượn ra Bờ hồ ngồi DT réo liên tục từ HP ,cơn bực tức càng dâng lên khiến mình không nuốt nổi cái bánh mua ăn tạm .càng nghĩ càng thấy sao mình vô tích sự thế ,sao lại có người có thể để cho người khác chờ mà lại có thể như thế?????? sao lại có loại đại diện cho cơ quan nhà nước như thế xếp gọi điện hay là đưa Phong bì ???mình càng ức chế ....nưoc mắt vòng quanh may mà hồ HK gió mát nếu không chắc khóc sưng cả mắt vì tức !!!!!!!!!!
    Buổi chiều ,2h lại quay lại ngồi chờ lần này thằng khốn ấy k ngồi ở bàn của nó, nó tót sang bàn trưởng phòng buôn dưa lê ,mình tự nhủ từ lúc................... khóc song rằng :kiểu gì cũng phải làm được giấy tờ ,dù chờ đến hết giờ ,mọi người làm được saomình không ???
    2h 30 chạy vào tìm nó vẫn đang ăn kẹo,lại hỏi xem hồ sơ của em thế nào??? nó lật lật xem, tim mình như vỡ oà vì sung sướng ....sắp song rồi ...sắp thoát chỗ này rồi ....
    Xem xét một hồi,cái mặt nó cứ nhơn nhơn nhìn mình ,rồi quay sang vớ một đống giấy tờ xem xem ....nó chỉ chỗ cho mình ngồi chờ......mình mất bình tĩnh quá ,định vớ lấy tập hồ sơ xé toác ra ,vứt vào mặt nó chửi cho một bài rằng tao hết chịu nổi rồi ,tao chờ mày chơi điện tử từ lúc nào mày biết không??rằng nếu xã hội có những đứa ranh con nứt mắt như mày mà đã của quyền quan liêu như thế thì chỉ có mất nước sớm!!!!rằng .....tao bị đuổi việc cũng được vì nếu có bị đuổi việc thì khỏi phải nhìn cái mặt mày ,nhìn đã muốn ói ,,,,,may mà xếp gọi điện lên ,mình lao ra hành lang nghe minh gào một hồi lý do vẫn chưa đựoc cấp giấy phép,xếp bảo mình phải rất bình tĩnh đời là thế về nhà nói chuyện sau !!!!!Mình tức chết đi dựoc rồi
    3h nó gọi mình vào lấy tờ giấy đi xin chữ ký ,tờ gấy phép chỉ vỏn vẹn một mẫu đánh máy diền chưa hết 10 dong !!!!!!CÚ ....
    Sang phòng trình lãnh dạo ký ,lãnh đạo đi vắng ....muốn xỉu luôn ra đấy...
    Cuối cùng thì ...sáng hôm sau mình cũng làm được cái giấy vận chuyển hàng hoá nhập kkhẩu .Nhẹ cả người .NGhĩ đến lần sau ......ôi lần sau nữa mà chắc chắn là có lần sau .mình không biết sẽ như thế nàođây?? chắc là bỏ việc quá .!!!!!!
    Xin thông báo đây là lần đầu tiên em phải làm việc với CQNN sau ba năm làm việc cho một tập đoàn kinh tế nước ngoài .....Cứ bảo tại sao lại chê CQNN mình nhưng đúng là KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ SO SÁNH!!!!!
  6. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    VHC nghĩ có mấy nguyên nhân làm cho bộ máy nhà nước cồng kềnh và làm việc quan liêu và công suất kém.
    Thứ nhất, thay vì cùng một khối lượng công việc như vậy chỉ cần một người làm với mức lương 4X, nhà nước ta lại phân bổ theo kiểu để 4 người cùng làm khối lượng đó với mức lương 1X/người
    Thứ hai, nhiều người làm như vậy tại sao công việc vẫn quá trì trệ??
    Lãnh lương 1 X làm cho người lao động trong công ty nhà nước cảm thấy ít hài lòng, và tự động người ta nảy sinh thái độ..tạm gọi là '''' tới đâu hay tới đó'''', việc gì cũng làm tà tà, càng ít trách nhiệm càng tốt, miễn sao phù hợp với đồng lương 1X
    Thứ ba,
    Tại sao "đầy tớ của nhân dân" lại có thái độ hạch sách chủ như vậy??
    Đồng lương thấp, khiến trong lòng không cảm thấy thỏai mái, tự động thái độ trở nên không tốt, họ phải tạo ra một cái THẾ để có thể dựa vào đó mà kiếm tiền thêm...chắc hẳn là sẽ có một vài người tụ tập lại..tạo ra một guồnng máy ngầm..và họat động được bôi trơn tru bằng tiền cho THẾ họ tạo ra..
    Dĩ nhiên ban đầu trong lòng họ sẽ có một chút gì đó khó chịu khi làm như vậy...nhưng sau cùng họ đổ hết lỗi cho Mr. Cuộc Sống...chính cuộc sống đã o ép họ vô thế đó....
    Thứ tư, trong các cơ quan nhà nước để tồn tại một cách thanh bạch thì phải cực giỏi, nếu không, xin mời anh quyết định ra đi hoặc ở lại và tham gia bè phái, dĩ nhiên quyền lợi càng lớn, độ tranh giành càng cao......
    Phải tồn tại cho đến cùng...để còn đựơc lãnh sổ hưu chứ??? Hay là để hạ cánh an tòan.
    Đó là những gì VHC được biết khi trao đổi với mấy anh chị làm trong công ty nhà nước...
    Chứ VHC thì cạch công ty nhà nước từ khi tiếp xúc với những cửa công con con...và chịu đựng vất vả để nhẹ nhàng, lễ phép với mấy anh chị, chú bác ấy...
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 25/10/2005
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  8. CTSP

    CTSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua 1 lượt chủ đề này thấy nói xấu cơ quan Nhà nước nhiều quá.
    Tất nhiên, đó là thực tế các bác rút ra trong cuộc sống, công việc của các bác. Đáng suy ngẫm.
    Nhưng cũng không nên quên một sự thực khác: Các công ty tư nhân, các công ty liên doanh, thậm chí nước ngoài cũng có các hiện tượng các bác nói cả. Vấn đề chỉ là biểu hiện, mức độ.
    Quan liêu, ỷ lại phát sinh từ trách nhiệm không rõ ràng. Kết quả công việc không phải là đánh giá cuối cùng năng lực và thu nhập, không phát sinh động cơ phấn đấu.
    Chuyên quyền phát sinh từ việc thiếu dân chủ
    ......
    Các hiện tượng trên không chỉ tồn tại trong cơ quan nhà nước.
    Thái độ của cá nhân với các thực tế đó cũng đáng quan tâm. Với các bác đang làm cơ quan nhà nước: Cứ phê phán mà ko có action, thì chả kết quả gì. Ít nhất, từ phía cá nhân, nếu thấy đó là môi trường làm việc không tạo cho người ta sự năng động, phát huy ý tưởng sáng tạo cá nhân, thì tại sao lại ko đi tìm cho nào cho ta những cơ hội như vậy. Hay bản thân mình đã trở thành 1 hiện tượng đầy đủ của cơ quan nhà nước rồi. Các bác phải làm việc giao dịch với các cơ quan nhà nước: phải sống chung với lũ thôi. Phản ứng cá nhân trong trường hợp này không chừng tác dụng ngược.
    Nên rộng lòng một chút các bác ạ. Các cơ quan nhà nước, các thể chế hành chính đang là các con đường, đèn đường, đèn xanh, đèn đỏ, đường một chiều, đường cấm, là các xa lộ chạy mát mặt nhưng cũng là các ''hầm chui Văn thánh" ... xã hội đang vận động trên đó, đang luồn lách trên đó để mà phát triển. Các bác cứ thử tưởng tượng không những thứ đó thì sao nhỉ. (em ví von tý, đúng sai các bác bỏ quá.)
    Triết học tý: các hiện tượng các bác nêu ra chỉ là kết quả của Kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng của xã hội chúng ta. Không sai một tý nào và không ngạc nhiên.
    Vài lời lẩn thẩn, mong các bác đọc xong thì quên luôn giùm em. Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    XNC hồ con rùa, số 3 mấy Hàng Bài.. một thời để nhớ của em hồi em còn làm cho một cty vé mbay và du lịch, 1 tuần vài lần lên đó xin cái thị thực cho ng nc ngoài đc nhập cảnh, tiền nuôi chú ý hàng tháng đã đầy đủ rồi nhg mỗi lần lên, mỗi lần gọi điện trc là quát mình. Quát như chưa bao h đc quát he he.. mình gặp, choáng, trẻ và khôi ngô tuấn tú. Những lần tiếp theo cũng quát, chẳng may hôm nào xin gấp vừa đc nghe quát vừa phải đưa fong bì. Nhu chế cương. Mỗi lần gọi điện là dạ vâng ngọt nhạt, mỗi lần gặp là chào hỏi đúng phép. Dần ko thấy quát nữa nhưng tinh tướng thì chắc ăn vào máu rồi ko sửa được. Cũng chan chán nhưng em nhìn nó theo cái gọi là suy nghĩ tích cực, để cho đỡ stress. Và đúng thế thật, mình bỏ ngoài tai đi, kệ, được việc mình thì thôi. Lần đầu đi về giận run người, mình đúng là dại dột, về sau cứ cười phe phé, chả sợ. Làm ngoài mãi chán, sắp vào nhà nước làm, biết là biết mọi cái nó như thế, nhưng nếu biết cách thì ko sao cả . Mới cả, sao em thấy nhiều ng gặp vđ với bvệ thế, híc, hay là số em hên, đi đâu em cũng đc "tận tình tiếp đón", em chỉ cười và nói năng lễ phép thôi, ko có gì đặc biệt hi hi... nói thế mai lại gặp ông bvệ dở hơi thì toi
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mi`h cũng làm CQNN, quả thật do nó quá mang tiếng rùi ... nên nhìu người ở các ĐV ngoài cũng góp phần làm hư nó wá ...
    Có thể trc'' mặt thì ng` ta o bế ... nh sau lưng thì ng` ta chẳng coi mình vào đâu... và trong tư tưởng của các pác kdoanh là cứ tiền nốc vào mồm nó là xong, mặc dù mi`h cũng rất cố làm và tạo điều kiện cho ng` ta, nh trong thâm tâm ng` ta cũng chẳng nghĩ tốt về mi`h đâu... thế đó ...
    Có thể nói bên cạnh các CBộ NN hành dân là các ông Doanh nhân theo lý tưởng o bế lãnh đạo cao hơn, dùng tiền đâm toạc tờ giấy ...

Chia sẻ trang này