1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện MÂY MƯA( tiếp theo)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fpi, 01/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện MÂY MƯA( tiếp theo)


    Lại nói thêm về chuyện cô MÂY.
    Được sinh ra trong 1 gia đình thiếu hụt nhiều về tình cảm,người cha bỏ đi theo người đàn bà khác để lại 3 mẹ con côi cút nuôi nhau.Người mẹ bươn chải kiếm sống nuôi con trong nỗi oán hờn cả người chồng vô trách nhiệm và người đàn bà đã cướp chồng mình .Cứ thế bà cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình là nuôi con lớn .Còn việc dạy dỗ con gái ,âu có khg trọn vẹn cũng là điều nên hiểu và thông cảm cho bà.Một gia đình nền nếp ,hoàn chỉnh mọi người cùng sông có trách nhiệm mới có thể hy vọng có đuọc những đúa con nên nguòi
    Khong may cho bà me là MÂY lai là nguòi xấu xí . Trán dô ,môi dày mồm cá ngão ,mặt đầy sủi cảo Mai hắc đế.Tính tình lẳng lơ trơ trẽn ,lại mất lợi thế về dung nhan ,nên MÂY cứ phải giành giật ( rõ khổ)Sở trường nổi trội là ăn cướp la làng Cái mà MÂY thích ăn cắp nhất là trái tim nguời khác . ( nhũng nguòi đàn ông đã trao trọn vẹn trái tim cho người vợ thân yêu của người ta rồi ,MÂY tìm cách chiếm đoạt ,thế nên mới gọi là ăn cắp) Mây tìm cách đánh cắp tráitim chồng của 1 chị tên Đỏ,bằng thủ đoạn rất thường tình của 1 cô gai giang hồ chính hiệu .Gọi mẹ chồng người ta là MẸ CHỒNG,nhà người ta có giỗ cứ đòi người ta cho đến nhà để ra mắt họ hàng ( thế mới thối)Anh chồng tên Bắc thấy ai ngại,phải tống ra cho đỡ rách chuyện (âu cũng là anh ta còn yêu vợ lắm lắm) May quá,nếu khg hẳn sẽ lại có thêm 1gia dinh tan vỡ dưới bàn tay con quỷ cái tên MÂY.Người ta ngại ,nhưng Mây khg ngại ( biết ngại đã may).Trơ tráo .Rồi trong lúc chị vợ anh BỜM đi vắng ,cũng là do thương ngưòi đang đói ,anh chồng có giấu vợ đong cho MÂY nắm gạo ,thế là MÂY nắm chặt lấy tay anh ta để đòi vào nhà ,vu ầm lên là có chửa .Không ăn nằm mà có chửa đuọc mới tài )Rồi MÂY đòi vào nhà nguòi ta ,đòi làm em vợ BỜM
    khi khg đuọc chủ nhà chấp nhận ,MÂY bảo " nhường" bảo hy sinh" để người ta hạnh phúc .Hí hí ...
    Không có MÂY sinh ra trên đời thì người ta cũng HP lắm lắm rùi ,bi giờ vợ chồng BỜM vô tâm chẳng nghĩ gì đến nguòi ngoài cửa (thế mới chán).Chẳngcó lý do gì để vợ chồng Bờm ngừng hun hít chút chít chụt chịt với nhau cả.Nếu mình là Mây thì cũng túc lắm lắm.
    Cũng có nguòi chửi vchg` BỜM ngu ,nhưng mình nghĩ họ đang có trái tim romeo và juyliet và bị khiếm thính .Vả lại ,bị nhốt trong túp lều bác tôm ,sao họ lai khg tận huong hp Troi ban cho
    Nói về Mây, như kiểu nhà nghèo khg có gạo có nhà nên đặt tên con là GẠO ,là NHÀ,nên MÂY cũng gọi mình là nguòi cổ điển.Có điều là phải phấn đấu nhiều ,nhất là nguòi con gai thiếu nết na đức hạnh .Cũng chưa đuợc nếm mùi nỗi đau khi bị ném cà chua trứng thối nên cũng muốn nếm trải NỖI ĐAU nhân thế Bạn bè cũng gọi MÂY như vậy ,hy vọng MÂY khg reo rắc nỗi đau cho mọi nguòi ,mọi nhà ,và cho cả những đứa con khg cha vô tội nũa
    Đàn bà có mỗi cái võ ăn vạ đàn ông là có con chung với nguòi ta ,rủi thay có moi viẹc này thì MÂY lại khg lam đuọc .(co lẽ khg có đàn ông dám nghiến răng nhắm mắy để nằm chung vói nguòi xấu đên vậy),MÂY CỨ RÊN LA KÊU KHÓC VỚI ĐỨA CON TUỎNG TUỌNG CHƯA KỊP ĐẦU THAI .Lúc lại cho SẢY THAI ,lúc lại cho sống lại ( như có phép tàng hình)bCó lẽ kịch bản chỗ này phải xem lại
    Nguòi đan ông nào quen MÂY ,nghe tin cô ta có thai đều ung dung kê cao gối ngủ ,bảo là cứ đẻ đi ,khg phải của tao là được .Cũng may là có phép thử ADN ,chứ như THỊ MÀU ra đình đổ vạ ,khối ông lo.Chỉ khg may vô phúc cho ông nào sau này nhắm mắt chọn nhầm cô ta làm vợ mới mệt ,nuôi con mà cô ý lại bảo khg phai con mình .
    Là nguòi dưng ,cũng có biết đôi chút về MÂY thấy bà con xem kịch vất vả quá.Lỗi là do chọn phải ông đạo diễn tồi ,chứ kich bản cũng hay phết ,mỗ đây đành rỗi việc mà mạn đàm chơi ,có rì thất thố xin cho 2chữ ĐẠI XÁ
    Có điều diễn viên nữ phản diện hình như cũng diễn chưa đạt lắm ,nếu có cà chua trứng thối ném lên sk mới hy vong có thuỏng. Chờ xem màn sau xem sao ,chứ cứ nỷ non n ước non non nuóc mãi nghe cung chán . Hay là diễn bụng giả ,khg có em bé nên cũng hơi khó .
    Đầu XUÂN năm mới ,kính chúc bà con vui phơi phới ,thừa thắng xốc tới ,làm cho tới ,đừng chới với .Chờ tớ với,tớ đi đới.
    PHỚI.
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ối giời ới kíu tôi với hới hới hới
    Thế này thì phải khuyến cáo tới bà con xa gần, ai có chồng thì liệu liệu mà giữ, đừng để cho lang thang ngoài đường, tránh lạc vào tay em này, rồi lại khổ nhiều đấy Mà lúc đầu đọc tên topic, tớ cứ tưởng vào nhầm box ,
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/01/2006
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn fpi hãy tiếp tục câu chuyện bên topic kia nhé, tớ khoá topic này lại.
    Chúc Năm mới an lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này