1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ, HN càng lạnh càng nhớ SG.....
    Nhưng chưa được đi chùa SG. Lần duy nhất thấy nội thất chùa SG là cảnh Huyền Trang trong ngày Cửu trùng sóc vọng- Phim "Biệt động SG"...ko biết bài trí có như chùa cổ Bắc Kì ko?
    Nhưng đến quê Egoist thì có được ghé qua cái Huyền Ko Động...một mái đầu đao kiểu Hội An ẩn hiện dưới ánh sáng thông thiên, nhũ đá thánh thót...bọn thợ ảnh vứt hết cái đống mình chụp mấy giọt nhũ, nghĩ là ảnh hỏng, chụp toàn thứ linh tinh vứt đi.
    Nhắc đến cái áo của Dayslp, tao lại nhớ ở chùa Dâu có cái tượng bà Trắng cởi trần, đẹp lắm. Cơ mà ko hiểu tại sao người ta lại bắt bà mặc áo vào, nom chán tệ! Hay là người ta áp dụng luật cấm mặc áo 2 dây từ hồi Sea Games cho cả tượng Mẫu trong Chùa? Chuối quá mày ạ!
    ...
    Tết này còn một cái nhà thờ ở Thái Bình đang sắp bị phá đi để xây lại, cái nhà thờ xấp xỉ 100 tuổi đẹp lắm cơ. Hôm Tết vác máy ảnh đội mưa chụp lấy chụp để mà chỉ được cái bên ngoài, còn cái nội thất ko biết có kịp về chụp nốt ko? hay người ta phá mất đi rồi?
    Lần sau chúng mày ra, chả biết là Bắc Kì còn cái gì để xem ko nữa...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    khâm phục, rất khâm phục về kiến thức của mày đấy hiệp a`.
    nghĩ lại thấy ngại khi mình ở chùa địch lộng bốc phét về kiến trúc chùa chiền việt nam với nó !
    cố gắng post tiếp đi mày.
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mày đấy à? Tao thùng rỗng kêu to quen rồi, nói làm gì. Mấy cái chùa ở trên núi hôm ấy nó đâu có giữ lối bày điện, trưng tượng với điện thờ như kinh điển đâu! chỗ nào phẳng thì táng vào thôi. Đến nàng Tô Thị bế con, 2 mạng ngưòi mà còn phải đứng dựa tường vào lưng núi, chật hẹp eo uất lắm. Xưa bác Trọng Khuê vỗ mông nàng Tô về còn ân hận mãi...chả như chùa Bắc, chật mấy thì cũng có chỗ cho Tứ Đại Kim Cương chấn quanh Thích ca sơ sinh, rộng thì 4 góc quanh mặt bằng chùa...xênh xang. Đến chùa Keo nhà mình còn có đôi Khuyến Thiện Trừng Ác hoàn hảo tận từ thời Sư Khoa, tao cũng đã kịp chụp lại đâu!
    ...
    Tao có tiền, tao làm cái điện nhỏ, kiểu Đại Thừa thôi. Riêng sau chỗ cài cắm Đạo Giáo là thân đệ tả Hiệp sĩ A nan Đà, tương truyền khi nhập diệt có lao mình vào hư không mà tự hoá, tao thay bằng hình Yves Klein như trong bức "Jump into the Void", keke, vừa thực tại, vừa đẹp, vừa oách. Kekeke...
    Lại nhớ cái hôm dẫn Egoist đi chơi chùa Kim Liên, vừa nghía Quan Âm tống tử vừa nem nép giơ tay che đầu, sợ chùa sập vì kèo cột trùng tu nhiều quá, kinh đếch chịu được. y như mỏ than Quảng Ninh, kekeke, đoạn ấy lại vô tình trùng với tượng Thập Điện diêm Vương chứ, đúng quãng Đô Thị diêm Vương thì mất kèo, hãi vãi cả đ. Bây giờ kiếm cái chùa cho ra chùa Tết hiếm phết, trừ chùa Thiên Mụ, hồi lên còn có cả bàn trà, sân tập Trảo, Mai Hoa Thung, ...dưng mà tận Huế...ừ, Tết này cũng vô tình chả gọi điện cho ai...Bé Nguyễn PHước Nam Trân theo họ PHiên Hệ đấy, chả biết Tết này có phải theo Mạ qua cửa Chương Đức vào vái tổ tiên trên Thế Miếu ko?...
    ...Tháng Giêng là tháng ăn chơi...
    buồn ngủ quá, say mẹ nó mất rồi....
    về thôi...
    về thôi...
    .....

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    nhớ quái gì lắm thế ?
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đêm qua say rượu nên vào hót liên thiên...
    Cả ngày được gói mì tôm, trưa nốc café, tối rượu, liên thiên.
    Đưa em Z về nhà mấy chục cây số, nên lại càng say.
    Nhờ Mod xoá hộ cái! cám ơn

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì được say ké. Bé Z gọi đúng vào cái lúc bắt đầu lên xe đi công tác Ninh Bình. He he, đi NB nhiều lần rồi Butsat có biết cái món "không có lửa mà có khói" đặc sản của NB không? Sau mấy giây "xèo xèo", khói bốc lên nghi ngút và... Nhìn những con người đang ngồi trước bàn kìa, thái độ ăn trông đến khiếp .
    Hôm nào rủ cô đi uống rượu nhá. Được nhìn thấy butsat say mẹ nó mất rồi quả là một vinh hạnh của cô .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kể nhiều chuyện một mình rồi, để tớ kể cậu nghe chuyện nhé...
    Chuyện về một đêm tối. Quãng đường sáng rực ánh của sao. Mắt tớ nhắm lại nhưng tai tớ vẫn lắng nghe. Có tiếng gió. Và tay tớ lạnh. Và ai đó đã nắm tay tớ, ấm lắm...
    Chuyện về những kẻ đi kiếm tìm những ngô nghê trong cuộc đời. Hay ảo tưởng mình là một trong những kẻ có tài, có tình đang kiếm tìm những người để có được mối liên tài, liên tình?
    Chuyện về một con sông. Con sông vắt qua lòng thị xã. Con sông hình như là trôi vô định, vì tớ không thấy nó dừng lại bao giờ. Con sông luôn khác, lúc nào cũng khác,...chỉ có nỗi buồn là vẫn thế...
    Nhiều chuyện lắm,...tớ chẳng nhớ được,...mà nếu thích thì cậu cứ giữ luôn Blowing in the wind đi, lúc nào có dịp, tớ sẽ qua Thái kiếm lại
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tự dưng đâm ra thừa nước. bác Ộp bảo 90% cơ thể em là nước, bao giờ nắng đem phơi tóp lại khoảng bằng bao diêm. Thích thật(, nhưng giá như em phơi được nắng cho hết nước.)
    Đến tháng, bụng đau, người mệt, cố xắp xếp mọi thứ sao cho thật qui củ thì lại cứ rối tung lên. Thật may, truyện ngắn cuối cùng của Xeri riêng viết về gái làng sắp hoàn thành. Sách gần dịch xong, bài chuyên ngành oặc phát lên máy trông vẫn xinh như ai, sếp khen làm việc có hiệu quả, anh Chuối bảo cho mượn Kitarô phê cho sướng cái phần người, anh Bút bảo nhìn thấy Pink trên Phố cổ, tối nay về có " cuộc sống tươi đẹp" để xem, đêm nay có bài chuyên ngành để làm, sáng mai có anh Bút để gặp ( anh Bush nhỉ ).
    Hey GIRLS , không bao giờ được khóc . You''re The GIRL who sold the world.
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Mình chả có chuyện gì mà kể cả thế mới buồn chứ!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ko, được nhìn thấy Butsat tỉnh mới là vinh hạnh chứ, có lúc nào But ko say đâu!
    Hôm ấy say gần chết, nhưng tớ vẫn ngồi đến 2h sáng nghe Blowin''''. 12 năm tớ mới nghe lại, sướng lắm...thôi cứ để nó ít cho quý. Tớ đã ghi âm vào trong đầu rồi. :) Vài hôm nữa sẽ gửi lại cho Z, với lại sang tận Thái kiếm lại đĩa ấy thì hơi xa xỉ :D
    "Sắp xếp" hay là "xắp xếp"???
    anh But thì có cái gì mà gặp? que củi di động.
    Được butsat sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 19/02/2004

Chia sẻ trang này