1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Sau giờ tan học, sân trường Mỹ thuật công nghiệp HN.
    Tạnh mưa.
    Nóng, hấp hơi, mát nữa. Mưa xong, phối cảnh xa gần bị đảo lộn, ko còn là "gần tỏ xa mờ" mà là "xa tỏ gần mờ", lạ lẫm...
    Có lẽ xấp xỉ 50 năm tuổi đời, công năng được sử dụng nhiều nhất của cái sân trường là dành cho ...chó! Nhiều lắm, toàn bộ chó quanh đấy và khu Trại Nhãn đối diện vào đấy ỉa đái, rất tiện, chả mất thuế má thuê bao gì cả. Mà lại còn rất nhiều lượt nữa. Tất nhiên chuyện đi lại của người và xe là đương nhiên rồi, ko có cái sân thì người ta vẫn ra vào trường thôi.
    Giờ thì sân thêm chức năng từ thời mở cửa, đó là bãi gửi oto. Sinh viên đi xe đạp thì giá 500VND/ lần, xe máy 1000, riêng mấy sinh viên lái Ford, Matiz...đi học, cái xe to đùng thì chả mất đồng gửi nào, rất hay. Nên tự lái oto đi học để tiết kiệm tiền gửi xe. Tiết kiệm tốt lắm.
    Buổi sáng, sân trường là nơi tập thể dục thể thao, chắc sân trường đại học nào cũng thế. Đến sớm trước 6h, ta có cơ hội nhìn ngắm cơ thể chân thật của một vài nhân vật nổi tiếng trong trường, cảm nhận thêm sâu sắc một số biệt hiệu như "kều, lùn..." mà ta đặt cho các thầy giáo đáng kính.
    Giờ thì người ta ko thể thao thể dục rầm rầm như ngày xưa nữa...Trước kia sân trường còn là sân tập breakdance, tập võ của nhiều nhân tài. Từng có đứa quay đầu tít mù trước sảnh, có đứa chồng chuối đi tận từ cổng vào tới trong sân, có đến 50m, có cả thầy giáo cược bia chống tay bò lồm cồm từ trong trường ra tới cổng, bò như trẻ em tập bò, thầy lại là một trong số rất rất ít người mà tôi kính trọng ở cái đất quần ngư tranh thực này. "Quần ngư tranh thực" là thế đất của trường theo lời thầy Tàu đứng từ trên Đê La Thành nhìn xuống nói thế, tôi được nghe kể lại.
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hồi kỉ niệm trường 50 tuổi, người ta tụ tập đông lắm. Cắm trại 3 ngày đêm, đại nhạc hội, cứ gọi là nơi nơi chìm trong bể rượu, trai gái cưa nhau đổ ầm ầm, ai nấy đều tưng bừng vui vẻ.
    Rồi thì ông hiệu trưởng ko cho sinh viên ở lại qua đêm trong trại, sợ bạo loạn. Thế nhưng sinh viên thì ko nghĩ thế, thế là biểu tình, đoàn kết lắm. Các chú an ninh ko dám dùng bạo lực, thế là phải triệu ông hiệu trưởng dậy lúc nửa đêm ra điều đình, ông vừa xuất hiện, cả trường cùng đồng thanh: Thầy hiệu trưởng muôn năm!!!, xong quần hùng xúm vào...kiểu như truyện tranh ý, đêm ấy đứa nào ko cốc đầu được thầy hiệu trưởng một cái thì lấy làm ấm ức và ghen tỵ với bạn bè lắm, chả mấy khi...
    Thế rồi thì chen kín cái bãi đất hoang giữa sân trường bây giờ, hồi ấy là khu trại, sinh viên vui thú. Người ta uống rượu, nhiều rượu lắm, ko uống thì có khi phí mất nửa cuộc đời, vì toàn là rượu 3 miền 50 năm có một lần. Đến như rượu cần, hút cạn thì cho thêm nước, còn ở đây ngưòi ta lại cho thêm rượu vào. Say. Chuyếnh choáng. Hồi ấy thầy giáo khiêu vũ, tranh bạn nhảy với nhau và giao đấu bằng đấm đá đả vật, sinh viên cổ vũ vui phết.
    Chỗ góc gần sảnh, có một đôi còn bẽn lẽn cầm tay nhau lần đầu, mới cưa nhau. NGoảnh đi ngoảnh lại giờ đã thấy con họ lẫm chẫm chạy quanh cổng trường rồi, nhanh thế ko biết. Cái anh cầm tay em yêu hôm ấy chính là anh Phương hoành tránh kiện tướng nhảy cao của trường ấy, nhanh khiếp!
    Hôm hội trại, có cả nhiều sinh viên xưng nhau là Bố-Con, tuổi bố có khi còn ít hơn tuổi cái sân trường.
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, lúc này, vẫn cái sân trường ấy nhưng thấy hơi xa lạ...
    Sinh viên ra vào trường có cái gì ko được mỹ thuật cho lắm...nhìn cứ như đi chợ.
    Cái chỗ cạnh cây đa kia có vụ chém nhau, tóc đen lẫn với máu đỏ rải vệt ra sân trường.
    Chỗ kia có giải kéo co, mình đứng đầu dây bị bọn lớp bạn giật cho tung người.
    Chỗ kia nữa...
    Chỗ hay chơi bóng chuyền, giờ bọn trẻ con chơi bóng đá. Chúng có một thú vui kì lạ, có lẽ là một thú vui chỉ có trong thời đồng tính tràn lan như ngày nay. Thay vì ăn mừng bàn thắng kiểu thông cống như ngày xưa, chúng bắt kẻ bại trận nằm xấp và chúng nằm xấp đè lên trên, ấn cho 3 ấn. Kì quái.
    Chỗ góc sảnh bên này, một em gái ngồi đội mũ, quạnh quẽ, chắc đợi bạn đón về vì có cái túi to kềnh bên cạnh. Nhìn kĩ thì hoá ra người quen. Em ở quê ra đi luyện thi, làm thuê cho quán nước và ăn uống tạp nham. Một hôm em thấy một thằng húp hết chục trứng một lúc thì tỏ ra thích thú và chạy theo thằng ấy. Rồi sau thì lận đận nửa học nửa làm chả tới đâu, lại quay lại luyện thi. Em có cặp mắt lươn, và đôi gò má sát chồng, và nhìn rất hạnh phúc, vì lúc nào em cũng có những bộ thời trang mà chỉ mình em nghĩ đó là đẹp. Giờ thì em ngồi đấy, chả biết có chạnh lòng ko khi nhìn bọn sinh viên đã đỗ rồi, nhẩn nha đá cầu, chim chuột nhau, rất nhàn nhã, nghỉ ngơi.
    Tôi cũng chả biết nghĩ về em thế nào, em mà ko đỗ thì tội lắm, mà đỗ thì thêm tội cho nền mỹ thuật công nghiệp của ta. Thì thôi em cứ như thế như em phải thế đi. Tự nhiên mất cảm hứng với cái sân trường rồi, về uống bia cái, anh em lại đang hò rồi.
    ( Giá còn thời gian thì huyên thuyên tí nữa nhỉ, nhưng mà trời này ko uống bia nó phí lắm! Tạm biệt sân trường, c u tomorrow! )
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , thông báo với cả nhà cái " thằng húp sạch chục trứng" đầy là anh Bút sắt đấy, khoẻ ghê.
    ....Thưa thầy, ngoài sân trường có một học trò rất xinh xắn ngưỡng mộ thầy . Thầy có cần em ra túm tóc , dập đầu , kéo rún, móc lưỡi quấn lưỡi nó vào gốc cây hộ thầy không ạ.Con điên, để em kéo hội ra đập con này một trận cho mẹ nó không thèm nhận thì thôi.
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 02/05/2004
  5. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Trường yêu quý,hồi mới vào trường thấy oai quá,chưa thấy cái trưòng nào mình từng học to cỡ vầy nha!
    Học được hai năm...
    Mỗi cơn mưa wa lại là một vấn đề lớn.Làm sao mà vào sân trong đây?Fân chó,nước tiểu,cống rãnh,dất sét,nước mưa....lội vào thì thối chân lun!Mà fi con xe vào để trong sân kí túc,trèo lên tầng 5 học.,không khéo lúc xuống đã thấy xe mình mới lắp con khoá to vật vã,xích chung 2-3 cái mới nhau.Té ra bác bảo vệ bảo chỗ này cấm để xe (chúng nó để ầm ầm ra đấy chứ lị!),nên mỗi cháu nộp 2 nghìn+xin xỏ thì bác mở cho chúng mày về.Nếu thích to mồm bác gọi cả đội bảo vệ ra,rồi ầm lên ông hiệu trưởng,xem chúng mày có bị kỷ luật không nhé.Hehé,mỗi lần đi càn như thế bác đút túi tầm dăm ba chục,cũng sướng!
    Lại mùa hè,lại mưa,lại fân chó +nước tiểu +cống rãnh+đất sét+hầm bà lằng các vị thải ra....

    sign]<P>[violet] </P>
    <P align=center>[​IMG]</FONT></FONT>
    </P>
    <P align=center>[violet]I saw U smiling at me,was it real or just my fantasy? </FONT></FONT>[violet]http://photos.yahoo.com/pink_g_2507</FONT></FONT></P>[/sign]
    Được pinkgirl2507 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 03/05/2004
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, cố gắng lắm mới vác người lên được thư viện, chào bác bảo vệ mấy câu (hình như hôm nào cũng đọc báo ở đấy thì phải) , lò dò bước lên phòng đọc, nhìn thấy hai anh chị, rõ ràng là vietnamese mà thẫy cứ xì xà xi xồ tiếng tây tiếng tàu, trông rất chi là ngứa mắt. Thầm nghĩ: Mẹ kiếp, toàn người Việt với nhau, bày đặt lắm chuyện ! Bảo là trong lớp học tiếng thì chả nói làm gì, đằng này, chẹp chẹp
    Quả y như là, được một lúc thì anh chị bắt đầu hoa tay múa chân , bên này thì quoi, bên kia lại pạc đông hị hị hị trông phát cười
  7. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay: mệt, chán
    Không hiểu dạo này mình làm sao nữa: một việc như vậy mà không làm nổi, ảnh hưởng cả đến người khác.
    Định tâm sự với bạn nhưng lại thôi vì không muốn bạn biết thất bại của mình.
    Lời hứa với bạn.
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Pink giống Thảo quá, cứ đến trường là thấy ngứa mắt, cứ ngứa mắt là chửi bậy, mà chửi được lần này thấy vui lại chửi tiếp lần sau. Về sau mới biết chửi bậy là một thói quen đẹp mỗi khi đến trường. Chỉ cần "mẹ kiếp" một cái là xong, muốn ông nào bà nào hay con ông bà nào trèo lên đầu mình cũng được. Chấp.
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    SI TÌNH: Em ước có một con đường dài chưa có tên để em đặt đó là tên anh.
    Hồi thi đại học, anh hỏi, lớn lên em sẽ làm gì. Em cười nhăn nhở và trả lời " Bán bún", " Sao bán bún lại thi vào MT", " vì em bán bún theo kiểu của em".Thế còn anh, lớn lên anh làm gì. " Anh á, anh làm sang hơn em nhiều, xe ôm", " sao xe ôm lại thi vào hàng không?", " vì xe ôm cũng phải có lúc biết bay và chở nhiều người"....
    -Em biết là anh phải đi, tại sao anh có thể bỏ em lại một mình.
    - Vì em biết tự chơi một mình
    -Không, anh sẽ trở về chứ, anh sẽ cưới em chứ.
    -Không
    -Why not???
    - Vì em không chung thuỷ .
    - Tại sao anh biết
    -Anh không phải là người uyên bác , cũng không học rộng biết nhiều, nhưng những gì anh biết thì thường ít sai.Phải không em.
    -Em yêu anh, anh đừng đi..
    - Bi kịch.
    - Em sẽ khóc ngay bây giờ.
    -Đừng chuyển sang hài kịch nhanh thế.
    -Tôi ghét anh,sau ngày anh đi tôi sẽ yêu ngay một người khác,một người không như anh, không ai không một ai được phép giống anh. Anh đừng bao giờ trở lại VN nữa, đồ ...
    -Anh sẽ trở về quê hương anh, em yêu ạ, lúc đó con gái em chắc lớn và xinh lắm, anh đi cưng à.
    ............................................................................................................
    Đàn ông, ở đâu, làm gì, hay thếnào, không ai khác ai là mấy...
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cũng thế.
    Còn đường dài thì thiếu gì nhỉ? Thế giới làm đếch gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường đó thôi, à, với lại Trên đặt tên nữa thì mới thành đường hoàn chỉnh.
    Đặt tên cho đường rồi uyên ương cũng có chăm sóc được cho đường đếch đâu, toàn là sở giao thông công chính thôi. Hay là ta có con với người khác rồi đặt tên anh yêu cho con ta vậy! Rồi nhìn nó lớn lên, yêu thì chăm bẵm, ghét thì thù hằn.
    Tự nhiên nhớ trong Con đường tơ lụa có đoạn Marco Polo bị nạn trú trong nhà một cô gái trên sa mạc. Rồi M lưu lạc, sang Tràng An, rồi quay về. Trong phim, các ông điện ảnh bắt M lén vào nhà người xưa, rồi thấy em yêu đang thánh thiện ngồi ru con, M bùi ngùi để một túi vàng lên bậu cửa sổ rồi cúi người chui ra, lặng lẽ, ra đi...Ko hiểu sao cứ nhắc đến Con đường tơ lụa là lại nhớ đến cô gái ấy, nếu biết tên tôi sẽ đặt tên cô gái cho con đường ấy. Đặt thay cho M thôi chứ ai người ta làm ba cái việc lãng nhách ấy...Với lại cô gái cũng nghĩ M là người đàn ông bội bạc nữa, ra đi có bao giờ muốn quay trở lại đâu...

Chia sẻ trang này