1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em biết rồi!

    P/s :Em không giống bác, cười nhiều rồi, bây h cười chắc chả đểu thêm dc nữa he he [​IMG]
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 28/07/2004
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    23 rồi. Tuy muộn nhưng vẫn muốn chúc mừng.
    Chạnh lòng nhớ đến cái 20 của mình, palete thuỷ tinh đâm góc 90 độ giữa mu bàn chân lấy đi của mình một lít máu. Cho đến bây giờ thì biết đó là điềm báo, điềm báo cho một năm sẽ có máu và sẽ mất máu. Cho đi và nhận được, hạnh phúc vì hình như mình cũng có thứ để cho...
    23 rồi bình yên hơn anh nhé. Chỉ dám chúc đêm nay được ngủ ngon.....
  3. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    10 h, mẹ gọi, khóc : Mẹ đi đây con ạ????
    Anh gần như hét lên trong điện thoạI,
    Hoảng loạn ! gọi cho bố, chắc ngưòi đang ở đâu đó
    -Uh, để bố gọi dt về nhà xem .
    Cúp máy!
    ...
    Gọi lại, máy tắt , lần đâu tiên người làm vậy ..........
    Thất vọng ! không thể tin nổi ngày xưa họ đã từng yêu nhau, liệu họ đã từng hứa ? liệu họ đã từng thề ???
    Bình yên, xin nhận hai chữ đấy
    Ngủ ngon ? Không! I (will) have a dream.
    Mong lắm hai chữ bình yên ......
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đàn bà, ít khi biết tha thứ, dù là sai lầm nhỏ., không biết trân trọng hạnh phúc trong tay mình
    Hạnh phúc là chiếc bình dễ vỡ, đàn ông làm lung lay nó, đàn bà mới là ngưòi đập nó vỡ (câu này mới nghĩ ra, deck của thằng nào)
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 30/07/2004
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thương quá là thương, đọc xong nước mắt vương vãi tứ tung làm ướt cả bàn phím loay hoay lau mãi mới gửi được cái bánh sinh nhật muộn này tặng Martin-Luther-King
    .
    Dù sao muộn vẫn còn hơn không, chúc tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc kèm theo bó hoa tươi thắm này .
    pm : Nhớ dành phần cho chị với nhá, chị thích ăn kem của bánh sinh nhật lắm lắm

  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    If we hold on together
    ( Tặng Bean, 20'' trước khi kết thúc ngày sinh nhật của mày )
    Cũng chả biết viết thế nào, người ta đóng cửa hàng đi ngủ đến nơi rồi...
    Đó là một vài câu chuyện về bản "If we hold on together", bản mà mày sẽ nghe suốt đêm nay...
    Lần đầu tiên. Đó là cái hồi mà tao nghe một bài hát như nghe nhạc. Thật sự là thế, bởi vì tao hơi ngu về âm nhạc, ngay cả "Da vàng" hay "Sơn ca" của Trịnh tao nghe cũng chỉ thấy nhạc, ko thấy lời, coi như mất mẹ nó 1/2 bài hát. Tao ko nề hà lắm, bởi thực sự tao chỉ nghe thấy nhạc. Về sau, theo mốt thanh niên thời thượng, tao cũng nghe một vài trăm bản nào đó gọi là ta đây cũng biết nghe nhạc, kì thực là một thứ trang sức phù hoa vớ vẩn thôi, đại khái tao ko biết nghe nhạc. Nhưng tao muốn IF WE HOLD ON TOGETHER ( IF )
    Lần đầu. Ngày ấy, bắt đầu có TV màu, cái hồi mà soundtrack IF làm người ta liên tưởng ngay đến Little foot của Walt Disney, kì thực, trước đó nó đã là soundtrack của "Người cứu nạn I", hay ít ra là lịch chiếu của VTV nó như thế. Tao đã nghe IF một cách hầu như thuần khiết. Tao còn nhớ lần đầu tao nghe giai điệu ấy, tao đang định mắc màn đi ngủ, rồi nhạc dạo dần vào, màn hình xuất hiện những cơn sóng 2D đầy đam mê của WD, và tao đã đứng ôm cái màn như thế suốt cho đến khi bản IF kết thúc. Ngày ấy, Maria Carey đang là diva, điều kiện băng đĩa tồi khiến người ta cứ nghĩ hẳn là Maria mới sản sinh ra được bản nhạc này. Sau hoá ra là dốt đếch biết, đó là bản của Diana Ross, cô ấy có đôi mắt lệch, giống giọt lệ rơi trên cao xuống vỡ làm đôi, nửa bên kia đau đáu to, buồn hơn nửa bên này...một hoa hậu.Đại khái xinh đẹp thì cũng ko liên quan lắm đến cái đẹp của giai điệu IF. Bài hát đã làm tao mê mẩn đến nỗi cứ nghĩ đó là bản dành riêng cho Người cứu nạn hoặc ngược lại...Tuổi thơ có một quyền lực to lớn áp đặt mọi thứ trở thành tuyệt đối. Đó là khởi đầu cho một giấc mơ đẹp.
    Ngày nay, tao ko còn thấy bản nhạc nào làm cho tao thèm thuồng muốn nghe tiếp ( chứ ko phải nghe lại ) sau khi nó đã dừng, IF làm cho tao ngơ ngẩn lâu sau đó...
    (tiếp )
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái lần đầu nghe IF ấy tao ko giỏi tiếng anh, nói chung là đến giờ thì vẫn dốt như thế thôi, nhưng tao bị giai điệu nhấn chìm. Nói nhấn chìm vì đầu bài hát có một đoạn phim có hình ảnh cái chai dập dìu theo sóng, những cơn sóng WD của cái thời mà người ta chơi 2D bằng đam mê, đến nỗi bán đấu giá cả những bản dựng hình của phim hoạt hình 2D. Về sau cái di chứng ấy còn ảnh hưởng nặng trong tao đến nỗi tao chỉ xem Monster Inc mà ko xem nổi Shrek, dù tao biết nó cầu kì lắm...À, chệch đề rồi, quay lại. Tao cứ nhớ là lần đầu tao kiếm được một bản IF để có thể ngâm suốt là thu băng qua sóng FM, qua lần phát của lão phát thanh viên nhiệt tình dốt tiếng anh TTT`. Đó là bài thứ tự số 2, sau Do it 4 u và trước Eternal Flame, verson cũ của The Bangles. Đó cũng là một thứ tự định sẵn theo số phận.
    Bởi...lần 2 ấn tượng với IF, đó là khi dịp Noel, tao ngồi chép Eternal flame và IF cho mày, hồi đó là năm thứ nhất, khi ấy, thằng Q ngó vào và thì thầm chửi rủa: Thằng kia bị điên, học mỹ thuật mà biết tiếng anh chúng mày ạ!
    Tối nay cả tao, Q và mày đều ngồi chugn mâm. 3 thằng đều nhớ sự kiện ấy. Rồi thời gian sau, tao có vài vụ chơi đàn cho các em nghe qua phone.
    Lần thứ nhất chả lung linh gì, chơi Gomez cho một em trắng tinh như bột theo yêu cầu của em, xong ông anh đứng cạnh bảo "đúng là con nhà giàu đú", thế là tiêu hết thành quả của tao, vì em "con nhà giàu" thính tai nghe thấy ông anh phát ngôn câu ấy.
    Lần 2 đỡ hơn, tao chơi IF cho 3 thằng hát, và em yêu mày nghe live show qua phone. Đôi chúng mày thích bản ấy cũng ghê lắm.
    Lần này có lẽ là lần thứ 3? Em yêu tặng mày cái đĩa chỉ có duy nhất IF, cái đĩa có tạo dáng hình trái tim...
    Mấy đêm trước, cái đêm rằm mà mày ngồi trên cánh đồng, tao ngồi dưới chân rặng bạch đàn, tao chơi Now n 4ever của Max qua phone cho em nghe, mày hẳn đã nhớ đến IF, vì chỗ mày ko có guitar. Và câu chuyện đến ngoài sức mong đợi. Đêm nay đến lượt tao ghen tỵ, ko phải vì mày có em yêu, tao ko, mà vì IF đến với chúng mày.
    (còn )
    [/sign]
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 04/08/2004
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì sang ngày rồi, có lẽ đi ngủ thôi. Thằng nào đó đã nói với tao là thức khuya làm cho con người ta mất đi một lượng Gluco ko thể bù lấp dù có xúc hàng chục thìa đường trắng mà tọng vào miệng. Quả thật mấy ngày nay thức khuya mà ko uống rượu làm cho mặt tao nổi nhiều mụn quá. Tao về đây, chúc sinh nhật vui vẻ. Và cùng chúc cho cả nhà cùng nhớ lại đoạn cuối của IF, đoạn tươi sáng nhất chính là đoạn nói về bóng tối:
    When we r out there, in the dark, we''ll dream ''bout de sun...", rồi thì qua đoạn chorus đến chỗ cuối, lại đúng cái cách chạy hợp âm mà tao với mày đã tự công dò được sau bao năm, giống đoạn gì trogn Michelle của Beatles ấy nhỉ : Am F0 Am7 Am6 F#m7...sao mà tươi sáng thế, sao mà xúc xích thế...tao say quá, tao đếch biết diễn đạt thế nào, tao ko có khả năng gửi chỗ gai ốc trên người tao lúc này vào một tài khoản nào đấy để sau này cho mày xem,...dù sao...If we can hold on together...
    ( chiều nay tao nghe chục lần Spirit horse of Cherokee, phát hiện ra loa của mày có món bass như đấm vào tai, thay loa đi thôi chó ạ )
    Ngủ, say rồi.
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    nóng quá! đói quá!
    Bắt não suy nghĩ trong 15 phút: nên sơn móng chân màu gì: hồng nhạt, hồng phấn, hồng hồng hơi đỏ đỏ?
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ Tiden cứ chọn tất các mầu sơn lần lượt các móng chân của lão. Chuyển từ nhạt ra đậm giống như cái ô này tớ tô ne`

  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy K6 hóm thế, Tidenbz bảo là " não" bác dịch ngay ra thành " lão".
    Móng chân Tidenbz có nhọn 15 độ giống móng tay không. Nếu có thì sơn màu vàng màu bạc cho nó giống Kim tự tháp, tha hồ cào rách mặt chồng, đục thủng chăn, đâm thủng giày , hehhehe

Chia sẻ trang này