1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hì, bây h mới đọc cái này của chị. Chị HSS ạ, trong box này em là M_L_K,là thằng hay "chân trong chân ngoài "(rồi chân....linh tinh ), tứ cố vô thân, suốt đời ăn nhờ ở đậu (đến cái nick này cũng còn đi mượn ) he he, vừa rồi cách đây hơn tháng mới q/định đẻ ra cái thằng này bên box Trần Phú HN(em ít đẻ lắm )
    http://www.ttvnol.com/tpg/396064/trang-1.ttvn
    chị có time mời ghé qua (đứng post bài nhé ).
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thì hồn nhiên lắm.
    Nằm ườn trên giường nghe hết bản tin tiếng Anh nghe sang tiếng Pháp rồi cả tiếng Trung Quốc thì hết buổi sáng.
    Bật tivi thấy người ta dạy làm món Vịt Tiềm thuốc bắc lôi ngay mì tôm ra, đứng trước ti vi dạy lại người ta món mì sống nước lã chơi cờ vua .
    Rồi thì đi shopping, ăn kem, đi chợ, giặt quần áo, phân loại kẹp tóc . Hết buổi chiều
    Tối, móc túi tiền đủ để mua một vé xem phim. Cũng đi, vào rạp người ta nhìn mình như quái vật. Ừ, cứ nhìn như vậy đi, không sao cả, phim chả ra gì .
    Khuya, về nhà, mẹ lườm, bố mắng, em đã ngủ. Lẳng lặng kéo chăn cho nó. Khóc, ngon lành như ru ngủ. Quăng một ngày nữa đi.
    Sống vì một ngày sẽ chết ,phải sống cho dù chưa bao giờ được bình yên cả. Sớm mai sẽ đẹp lắm....

  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    à , bực mình làm sao...ol không có ai mới bực mình làm sao !!! thế thì vào kể chuyện một mình. Chán như con gián...
    à nếu thằng em mà online nhất định sẽ rủ nó đi săm trổ hai chữ hận đời hay chán đời gì gì đấy mà hay có trên tay các chú XHĐ, tù tội đầy mình ấy. Thể nào nó cũng đồng ý ngay ...hè hè thằng em **** !chỉ nó mới ngửi nổi những ý tưởng quái đản của mình ... mà chỉ nói thế thôi nếu đi thật thì cho nó săm một mình còn mình á ?hehe sợ xấu ạ! (nhưng sẽ chẳng nói cho nó biết mình nghĩ thế đâu) hehe thế thôi nhưng nếu chả may nó mà trả vờ nó làm thật thì mình lại can lấy can để thật . lại tha hồ rủa nó điên, hâm, thần kinh hehe
    à , nếu con bạn online có lẽ hai đứa sẽ có giải pháp lượn mấy hàng lưu niệm mua hai chữ hận đời dán vào tay giả săm trổ cho ngầu, sẽ đi ăn uống bét nhè...à đi nhậu ! như thế chắc vui lắm Đt hết tiền rồi, online không có ma nào để trêu cũng chả buồn xuống , ngồi đây kể chuyện một mình cg đc. Cóc cần gì nữa. .
    à sao nhạc gì mà cứ buồn tênh tênh thế này ? à thì ra thằng Tùng béo-phó giám đốc rởm tử tế tệ, chính mình vừa gào lên đòi nó đổi đĩa này nó đổi lúc nào không biết thế mà quên béng mất tí thì lại gào lên. may!
    à ,nghe tiếng nhạc thánh thót như tiếng mưa ấy nhỉ ? à thì ra cũng tại hôm nay là một ngày mưa nên mọi thứ cũng ngắn dài lộn xôn như mưa ấy mà.
    à, tiếng nhạc heniken(ad) quen thuộc mà mình vẫn khoái ..lượn thôi !!!!!!!!!
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Moi aussi, mais mon "toi" est différent . Nous sommes les...
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 30/08/2004
  5. pencil_arch

    pencil_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    một con ruồi đậu lên mặt tranh có thể tạo thành một cái chấm làm lệch bố cục tổng thể, nhưng ngược lại hiếm khi 1 cái chấm có thể làm nên 1 kiệt tác. Bởi chấm là chốt, là tinh hoa, mà tinh hoa thì khó có thể lạm dụng mà dễ đi đến chỗ hoá nhàm.

    -------- Cau nay hay----------:-)
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    NGhe quen thế nhờ, hình như của...Kim Dung hay...Phùng Ký Tài??? Có đoạn trước là...hình như là...về mỹ nhân và tài tử thì phải, hay ơi là hay.
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Est-elle Poison-Ivy ?
    Thấy bác Xương Rồng với bác Quản đang ở Bắc cả, với Bi Zét nữa, độ này vui ghê. Tiếc là bác HauK5 ko ở nhà mà vui thú :D
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bút ơi, nếu có đi " đàn đúm với cái Hội ấy " thì nhớ cho chị gửi lời thăm bác Quản với nhé ! Bảo rằng chị Lệ nhớ bác ấy lắm lắm .Cám ơn chú nhìu !
  9. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Non
    Hừm lần sau phải học tiếng Mường Mán để viết không ai đọc được mới được
    Được username reincarnated sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 01/09/2004
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ra hà nội chán như 1 con gián. Chả gặp được cái mặt mẹt nào mình mún gặp, chả bít số phone của ai. May chỉ có bác Butsat nhiệt tình...

Chia sẻ trang này