1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện thời sinh viên - không kể chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện thời sinh viên - không kể chuyện tình yêu

    Yêu đương mãi chán quá.
    Dạo này toàn nhớ hồi sinh viên. Chẳng có chút cảm giác nhớ người yêu người đương gì cả. Kể chuyện hồi sinh viên chắc vui hơn.
  2. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hồi sinh viên, cứ hôm nào trời đẹp là chỉ thích nhìn ra cửa sổ thôi.... và vi vu thì nhìu hơn là ngồi trên giảnđường :))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hồi sinh viên chỉ thích đi chặt trộm chuối xanh về luộc chấm đường ăn
    Ra trường tâm đắc mỗi câu mà thầy hiệu trưởng đã hùng hồn tuyên bố " nghề của chúng ta là nghề duy nhất được bắt người khác...cởi quần áo ".
  4. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thời sinh viên của tớ cũng vui dã man luôn. Cứ nghĩ là nhớ ơi là nhớ.
    Hồi năm 1 tớ còn đi bus lên trường. Sang năm 2, trường tớ ( ĐH Kinh Doanh Công Nghệ HN) chuyển trường về tịt trong ngõ sâu ơi là sâu, mẹ tớ xót con đi bộ từ bến bus về trường xa quá mới cho đưa xe ra đi học.
    Tớ còn nhớ lần mẹ ra khảo sát địa bàn để cho con vác xe ra thủ đô đi học mới buồn cười. Thường tớ vẫn đi bộ đi đường tắt, về trường sẽ nhanh hơn đi đường chính. Hôm đó cầm xe ông anh chở mẹ đi lòng vòng đường đê xong rồi mới xuống dốc và đâm vào ngõ đi vào trường, nó xa gần như gấp đôi luôn.
    Mẹ thương quá, chuẩn y bảo ông anh họ đưa xe ra cho tớ trong đêm đó luôn. Khà khà.
    Mà đi xe buýt nhé, nhiều chuyện hơi bị hay. Có lần tớ đứng trên xe, thấy rõ một thằng móc túi ngay trước mặt mình mà không hét nổi. Nhưng bản tính vừa anh hùng vừa thỏ đế nên ngay đúng lúc xe buýt phanh dừng trạm, tớ xô hẳn người mình vào thằng móc túi, đẩy nó oạch một phát rồi lao xuống bến xe. Hô hô. Mình cứu được một bạn sinh viên khỏi bị móc túi.
    ( Thật ra nhát gan bỏ xừ, lúc đó hét ầm lên có phải là mọi người tóm được một thằng móc túi cho vào đồn không. Chứ xuống xe rồi làm sao mà biết nó có móc tiếp hay không, hơ hơ, nghĩ lại đúng mà mình ngu vật)
    Có lần đi chuyến 18 để đi học tin trên Lò Đúc, có một cậu con trai đưa tờ 100k ra dọa anh phụ xế, anh đấy anh không chịu nhận tiền chẵn. Bắt xuống bến tới rồi đổi tiền mà bắt chuyến bus khác. Nghĩ tội nghiệp quá, tớ bỏ ra 3k đưa cho a phụ xế đỡ cho bạn í phải xuống xe. Rồi chắc bạn ấy áy náy quá, rút trong ví ra tờ 1 đô đưa cho tớ gọi là vừa trả vừa cảm ơn. Tớ không nhận, cười trừ rồi xuống bến. Thấy mình cũng tốt bụng dã man. Hehe
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì trèo tường đi ăn trộm ốc về luộc, tối thì cầm điện thoại đi soi ăn trộm rau lang về ăn với mỳ tôm (ngon tuyệt vời luôn) ^^
  6. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Há há, kể chuyện ăn uống.
    Vui nhất có lần lũ bạn tụ họp pha mỳ tôm. Nhà được mấy gói mà người thì đông như kiến cỏ.
    Thía là pha xong tranh giành của nhau ăn.
    Để đảm bảo suất ăn của mình không bị cướp, mấy thằng con trai nhổ ... nước bọt vào bát của mình. Có thằng thì dã man nhúng tay vào bát mỳ như rửa ấy.
    Có thằng còn thực sự muốn cướp cơm kẻ khác, còn bày trò hỷ... nước mũi vào bát thằng kế. Thằng kế thấy thế, vẫn vô tư ăn tiếp.
    Lũ chúng nó tởm thì đừng hỏi. Mấy đứa con gái thấy thế, mèo nheo nhường hết lũ con trai.
    Ai mà còn ăn nổi khi thấy cảnh ấy nữa chứ.
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng chơi đề lô như người ta........
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thời sinh viên ạ. bọn em tung hoành ngang dọc khắp chốn ở cái khu vực Minh Khai luôn. năm một thì học ở dưới dốc Minh Khai, thuê của trường Quản lý kinh doanh, năm hai hình như được học ở trường, năm ba thì xuống dưới Vĩnh Hưng, năm bốn cũng học dưới đó. khổ không kể xiết. hôm nào em up cái ảnh ngập lụt dưới Vĩnh Hưng cho các bác xem. nhớ nhất là canteen 30/4 và cầu Kiều. vậy mà bây giờ cả hai đều bị phá rồi. không chụp được cái ảnh kỉ niệm nào của hai thứ ấy. tiếp đến là những ngày học thể dục trong kí túc xá. những hôm mùa thu, lá phượng bay ngợp trời, ngỡ lá me xanh. và lại thấy thổn thức: hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa, nắng hoa, còn nhớ góc phố thân quen, bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
  9. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc học kinh tế mới tốt nghiệp năm nay :D
    Thời sv của tớ cũng nhớ nhất mấy vụ cả lũ tụ tập ở phòng trọ một đứa nào đấy nấu ăn ,11 đứa ngồi chen nhau trên cái phản ,thằng nào ngồi gần nồi là chỉ có xới cơm ko kịp ,cuối cùng nó phải xới sẵn 1 bát to đùng gắp thịt cá chất vào đấy rồi yên tâm mà xới cơm tiếp
    Rồi mấy hôm học nhóm ôn thi ,chia làm 2 đội thi...bắn gà .Cuối cùng là thi lại ^^
  10. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Há há, bạn này học ở Vĩnh Hưng thì gần trường tớ rồi. Ôi, cảnh ngập lụt ở cầu Vĩnh Tuy đang xây thì . Có nhiều hôm trời nắng hanh cả tuần mà nước vẫn cứ ngập đến mắt cá nhân. Còn hôm nào mà mưa to thì khỏi hỏi.
    Cái ngõ vào trường tớ thì nhỏ, mà sinh viên lúc tan trường ùa ra thì đông, lại có một công ty vận tải toàn xe tải to đùng cũng toàn chọn giờ đẹp mà vào bến... Ôi thì tắc gọi là...
    Hôm nào trời mưa to, đi xe máy, chết máy là chuyện thường. Vì thế mà dọc đường vào trường, các hiệu sửa chữa xe máy nhiều cứ gọi là, há há.
    Căng tin ở trường tớ mới vui, tớ có nhiều kỷ niệm với căng tin lắm. Nhớ nhất là cả lũ bạn tớ toàn vào căng tin, mua khoảng 10 rổ quẩy của U, xin U một bát nước dùng. Cả lũ ngồi tranh nhau chấm mút quẩy với bát nước dùng đấy, có khi còn oánh nhau ra trò nữa, vui ơi là vui.
    Hic, nhớ quá. Mấy hôm nay cứ đơ đơ ra vì nhớ hồi sinh viên.
    Có chuyện này tâm đắc mãi từ hồi sinh viên, kể cho các bạn nghe:
    Hôm đó, hội bọn tớ thức đêm xé giấy làm sân khấu cho chương trình Noel năm 2006, cả lũ kể cho nhau nghe những chuyên cười. Thằng em tớ, nó mới kể chuyện như thế này:
    " Có anh đi qua ký túc xá nữ trường quốc gia, tự nhiên có cục giấy ném vào đầu, thế mà chảy máu cơ đấy"
    Cả lũ cười nghiêng ngả, chỉ có cô em tớ ( bây giờ lấy chồng có một nhóc xinh ơi là xinh rồi) là không hiểu gì hết.
    Ba hôm sau, khi cả lũ đang ăn cơm trưa trong căng tin để chiều học và làm việc tiếp thì tự nhiên nó bỏ đũa, bật dậy rồi hét ầm lên: A, em hiểu chuyện thằng Linh kể rồi.
    Sau này, bọn tớ gọi em ý cái biệt danh là: Máy bơm tàu 3 ngày.
    Hí hí, có ai sau 3 ngày mới hiểu chuyện này không..

Chia sẻ trang này