1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện thời sinh viên - không kể chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 07/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em nhé! Box của trường thì chg thấy qua đó điểm danh bao h, lại lượn lờ ở đây kể chuyện trường lớp
    @ bạn redherring: Sorry bạn nhé! Cái em lucky này vẫn còn đang trong thời gian thử thách vậy mà đã tự do đi lại lung tung rồi nên tớ phải cảnh cáo chút, dăn đe ý mà, em nhỉ?
    Còn kỉ niệm thời SV của tớ thì nhớ nhất là cái vụ tự dưng trở thành trung tâm bất đắc dĩ do hôm đó tớ đi học ở cái lớp mà ông thầy giáo cũ đang giảng, tưởng lâu rồi thầy k nhận ra mình. Ai ngờ bị thầy dọa cho sợ xanh mặt khi hỏi mình là "đi học hộ ai" hic,
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chị. răn đe nhé. he he. bắt chước anh AQ sửa lỗi chính tả.
  3. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời,...
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em đang làm SV đây...hức..SV bây giờ ko thấy vui như mí anh chị ngày xưa.
    Nhớ hồi năm 1 ở với 1 đứa bạn...1 con chuyên Anh, 1 con chuyên Văn...Đêm ko ngủ được rủ nhau vác ghế ra lan can hát và ngâm thơ =))
    Bàn chuyện Đảng và Chính phủ =)) Rồi than trời sao nỡ sinh ra 2 con bé giỏi giang sinh đẹp thế này để người ta trù úm, ghen ghét =)) (Chả là hồi đấy có 2 con bé phòng bên hay chọc ngoáy 2 đứa em)
    =))
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii nghe mọi người kể chuyện thời sinh viên vui thế, em thì đi học gần nhà nên ko ở trọ ,chẳng biết cảm giác thế nào.
    hii em thì sắp hết đời sv rùi, chuyện sv của em chỉ có thế này.
    Sáng mùa đông 6h gọi điện cho đứa ban : " mày ơi, điểm danh hộ tao nhé, tao nghỉ tiết đầu ở nhà ngủ nốt ''.
    7hk15 , gọi điện tiếp hỏi: " mày ơi , điểm danh đc hộ tao ko"
    Th1: " điểm danh đc mày ah" ," uh thế hả, điểm danh rùi hả, thế tý môn sau tao đến"
    Th2 : " mày ơi ko điểm danh đc đâu", " uh vậy hả, ko điểm danh đc thì đến làm gì, mất công, thui môn sau tao đến"
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    thời - gần - sinh - viên của em đã qua hơn 1 năm, h nhớ lại thấy ngày ấy sao mà sướng thế
    suốt 3 năm trời đi học từ nhà tới trường mất hơn 1 tiếng, nửa cuối năm thứ 3 chuyển nhà, giảm xuống còn 45 phút
    vào lớp thì đúng ra là chơi hơn học, giáo viên quay lên bảng viết bài thìhọc sinh bắt đầu vo giấy chiến nhau , góc tường có cái thùng rác, đường kình miệng 10cm > điển thi tài lí tưởng cho anh em :D, thỉnh thoảng có những thằng lém ngu trúng mịa cả thầy giáo
    còn nhớ cái cầu thang có cái đèn treo lơ lửng sắp rơi, 1 hôm cả lũ rủ nhau đi đái nhìn thấy, thi xem ai nhảy tới, toàn những đứa cao 1m8 mà nhảy đếck chạm tới đèn, đến lượt em, lấy đà xa, nhảy bay qua 10 cái bậc thang, chạm đèn, đang sung sướng thì.... rầm. ôi cái mông của em ( thay vì hạ cánh bằng chân em ngổi tỏm xuống hạ cánh = mông ), cả lũ fát cười, cuối cùng trong vòng 1 tuần em ngủ toàn phải chổng đít lên trời, đau thía mồ luôn!!
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    xx.05.08
    cái ngày mà cả manchester tắc đường vì coi trận Ranger VS St peterburg . cả cái vườn hoa rộng có vài hét ta mà chỗ chen còn ko có.
    mấy thằng đi học về, quyết định thử đâm thủng đám đông vài chục nghìn người. ôi cái ***, rác rưởi đã kín mít mặt đường, chua như mùi thùng cám lợn, dẵm lên nhão nhoẹt nhứ fân trâu!
    trời thì nóng, dân đây toàn half nude, thậm chí có mấy thèng già còn vạch trym cho các em gái tin tin xinh tươi xem giữa đường, nhìn mà thấy xấu hổ thay cho mấy bố già đã xay xỉn.
    sau 30 phút cũng chui như những con truột qua đoạn đường hơn .... 100m để tới bến xe buýt,, bọn bạn nó lên xe nó về để mình 1 mình lại len lỏi ngược lại qua quãng đường hơn ... 100m về nhà
    *** , tao thù chúng mày
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    xx.06.07
    ngày mai thi rồi, sáng nay đi học ăn cái gì mà đầu óc như lợn, để quên hết sách vở ở lớp mà đếk biết. . . ôi thôi!! tèo rồi ,
    7h tối mới về tới nhà, 9h lục sách vở để ôn bài mới nhận ra 1 sự thật phũ phàng đó.
    cách cuối cùng, gọi điện cho thằng bạn nhờ nó đọc để mình chép lại những gì phải ôn. *** cái điện thoại bàn từ khi dọn tới đây ở chỉ có 1 chức năng duy nhất là nghe, ko có gọi. À quên, chỉ gọi được những số như 113
    cầm trong tay con di động, run run, cuối cùng phải dùng di động gọi vào di động cho thằng bạn, ngồi buôn gần 3 tiếng. cuối cùng check tài khoản, bị trừ gần 1tr
  9. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sinh viên... sướng
  10. tuoitre19

    tuoitre19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hay quá, viết tiếp đi các bác

Chia sẻ trang này