1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện thời sinh viên - không kể chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 07/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhdong11

    khanhdong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 chị viết tâm sự lên diễn đàn ở trang của tớ, mà bên đó thành viên phần lớn chưa có gia đình nên ko biết khuyên chị í thế nào, mọi người giúp mới:
    Link này nhé: http://socola.vn/forum/default.aspx?g=posts&m=2752#post2752
    Chị í đang muốn li thân
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    14.03.08
    lần đầu phải tự đi xa nhà tới nửa nghìn km, 1 nơi hoang vu hẻo lánh,
    sau 5 tiếng ngồi tàu, cuối cùng anh cũng tới nơi cần đến, 1 vùng đất còn được gọi là '' middle of no where'', tới nơi cũng đã 12h đêm, trong bụng thì đói meo, đi vòng quanh thị trấn còn 1 vài quán ăn mở cửa, nói là thị trấn cho oai thôi chứ đi bộ 5 phút là hết cái con đường trung tâm - duy nhất - chưa tới 200m với 1 vài quán ăn và vài cửa hàng quần áo.
    cái thị trấn này ko khác gì thị trấn chết, ko ai biết nó là ai. cũng may bên cạnh có 1 cái trường đại học có tiếng nên cuộc sống ở đây bớt phần hoang vu.
    đêm tới, trời rét thì thôi rồi, xuống âm độ là cái chắc. tự dưng nhớ lại lời nhắc nhở của đứa bạn, nó còn đút thêm cái áo rét vào balô của mình nhưng cuối cùng mình ngại quá bèn vất ở lại, bây h mới hối hận. mẹ ơi! mặc có 2 cái áo trong cái thời tiết giá rét nửa đêm thế này
    may quá cuối cùng cũng tìm được 1 goc tường tối thui, chui trong đó ngủ cho an toàn, ko ai thấy. với 2 cái áo , 1 cái mặc, 1 cái thay cái chăn đắp từ đầu đến chân...
    đêm đó hãi hùng, rét đếk ngủ nổi, thỉnh thoảng lại có vài đứa sinh viên say sỉn qua lại ném chai rượu, bia choang choang giật cả mình...
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các bạn đi học ngày đầu tiên của năm mới.
    Thấy các bạn háo hức, thèm quá. Ngày xưa tuần đầu lúc nào mình cũng bỏ tròn, vì chưa điểm danh, vì chủ yếu học chính trị đầu năm. Toàn cứ phải tuần thứ 2 mình mới đi học.
    Có em hỏi về trường mình để đăng ký nguyện vọng 2. Ok, giải thích cặn kẽ có xen 1 chút tự hào. Có lẽ sức thuyết phục đủ cho em chọn nv2 là trường mà mình đã học suốt 4 năm rưỡi đó.
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cậu hoạt động dữ thế , mà cậu PM j` cho tớ mà tớ chẳng hiểu, ít nhất fải gửi cho tớ 1 cái link đến cái bài đó chứ
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học buổi đầu tiên...... hic ngồi học 5 tiết mà mình cảm giác thời gian trôi đúng = 6 tuần nghỉ hè của mình.
    ngồi ngáp, ngủ, uống nc, lôi tiếng anh ra làm, quay sang hóng chuyện..
    haizzzzzzz...đời sinh viên học hành thế này đây hiii
  6. wildhorse09

    wildhorse09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic....nghe các cậu kể tớ lại thèm quay lại thời sinh viên....thế mà cũng đã ra trường được 8 năm roài....kể cũng nhanh thật....
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên mình ngoan dã man
    Nghĩ lại thấy tiếc quá
  8. matmat222

    matmat222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em đang là sv năm4. Vẫn còn thời gian hưởng cái thới sinh viên. Hồi mới vào học nhìn quanh cảnh xung quanh trường mà thấy chán, bụi như sương, đã thế còn xa trug tâm nữa chứ. Hồi đó E chơi thân nhóm 5 đứa (3 trai, 2 gái). Cả nhóm rất hay rủ nhau ăn uống, mùa đông hay ăn bánh khoai, ốc, nem cổng trường, có dịp gì hơi hơi đặc biệt là rủ nhau đi hát. Vào quán Karaoke là tranh nhau cái mic chẳng đứa nào nhường đứa nào. Trung thu năm t1, nhóm E đi chơi = xe đạp dạo quanh Mỹ Đình, đốt pháo bông, còn thả đèn trời nữa. E với thằng bạn còn thi chạy phân cấp bậc. Con gái mà te te tự nhận "tôi chạy nhanh hơn ông là cái chắc". Cuối cùng nó chấp hẳn 30m mà vẫn thua. xí hổ :P >:)
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    thế này gọi là zại zai đới, biết không?
  10. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Haiz, zại chút mà zại tốt thì tốt chứ sao. Chả nhẽ ko đc zại zai à?
    Hí hí

Chia sẻ trang này