1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện thời sinh viên - không kể chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chuyện đời SV kể mãi ko hết !
    Lâu lâu post ít cho vui...
    Nhớ hồi SV đi thực tập ở Sapa, 8 thằng nhét vào 1 phòng 2 giường đơn, thế mà vẫn ngủ đc, tài thật. Mấy hôm đầu ngủ ở trường dân tộc nội trú Lào Cai, đầu giường ghi tên các em Tông Dật, hôm sau mỗi thằng 1 cái tên mới: Lò Văn So, Lò Thị Mộc Lâm
    Đi thực tập Chùa Hương, mình oánh nhau với giai làng bị nó đấm cho sưng mỏ, hôm cuối liên hoan thịt chó ngồi nhìn, cả hội đòi làm "Sinh tố thịt chó" cho ăn
    Đang ngồi trong lớp môn Địa Chất 3 thằng bị đuổi ra vì mải chém gió và chơi Cờ Vua trong giờ. 2 thằng bạn mình té đi Mat Xa ngay, ôi thật là bó tay với thời SV bệ rạc
    Kỹ nghệ quay phim đã lên hàng siêu đẳng. Năm 1-2 còn đi mua Phao, năm 3 bắt đầu đi xin phao khoá trên, và đến năm thứ 4 bắt đầu "Đi vào SX", cứ đến kỳ thi là cả lũ ngồi oánh Word, rồi in nhỏ...
    Chuyện yêu đương cũng lắm, nhóm 13 đứa 8 trai 5 gái có đến 3-4 đôi. Giờ chia tay sạch, kể ra tình SV nó cũng ngắn ngủi thật.
    Ruợu chè: 20 thằng nhâu nhâu, 1 can rượu, 1 con vịt. Thể lệ thi đấu: 3 chén 1 miếng mồi - 5 chén 1 miếng mồi - 7 chén 1 miếng mồi - 9 chén 1 miếng mồi. Sau thịt vẫn còn, rượu vẫn còn mà chúng nó ngủ say lăn lóc Ôi cái thời SV nghèo đói !
    Ca nhạc: Lập nhóm Xì tin biểu diễn ở lớp bài Kotex
    Xe cộ: Lớp 80 nguời mà có tới 11 cái xe Jupiter
    Điện thoại: Cả nhóm đồng phục Nokia đen trắng, thi đấu Rắn săn mồi lấy giải Tam xà thủ
    Đi thực tập Hạ Long: Mỗi thằng có 1 cái đèn pin bỏ túi (Đi Sapa mua về) Đêm đóng cửa phòng bật Dragosta Dintei nhảy múa điên loạn : Ruợu đổ khắp người
    Đi thực tập Đồ Sơn: Kỷ niệm buồn vì các đôi trong lớp đồng loạt chia tay. Hội thất tình hò nhau uống ruợu quậy phá, đi tắm đêm đến ông Lái Xe phải ra lôi về.
    Đi thực tế ở Nam Thăng Long, về thầy trò Rượu Thịt Chó, thầy đã ủng hộ đến 2tr rồi mà tiền ăn vẫn thiếu.
    Nhớ thời SV, hát: Bạn Tôi, Cây đàn Sinh viên, Tạm biệt chim én, Em vẫn như ngày xưa....
    Biển chiều đầy sóng vỗ, chúng ta hát ca vui như trẻ thơ, bao năm dưới mái trường mộng mơ, ta như con sóng nô đùa...
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hóng theo anh chút.
    Thực tế: Đi thực tế tận... thác Đa. Cả lũ chẳng tham quan gì sất, rủ nhau chơi nhảy bước, ngã chỏng vó toàn tư thế đẹp, vẫn còn video clip, bùn cười dã man. Đêm xuống, tụ lại ở nhà hát karaoke rồi nhảy cuồng lên - cả lũ gọi đêm đó là đêm thác loạn.
    Anh chàng ca sỹ nghịp dư tối say nằm mộng mị: Thiên đường tình yêu đè mịa chân tao rồi kìa. :))
    Sáng dậy làm chương trình văn nghệ, anh chàng hát chính mặc quần thể thao mượn tạm, xắn ống ngang mắt cá chân, đi chân đất đứng rống, vẫn hay như thường.
    Đi Sapa: thằng em phải chuyền đến 6 chai nước mới đi tè được. Sáng 9h đưa lên viện vì Cảm tả thì 8h30 ngay cái giường nó nằm có 1 em chết vì bị cảm, sặc, sợ suýt đứng tim.
    Đi Sapa không có gì làm ngoài Sáng ăn đồ nướng, trưa đồ nướng, chiều đồ nướng, tối đồ nướng, nửa đêm dậy nướng đồ. :))
    Hát karaoke ở Sapa vừa rẻ vừa hay, cái phòng karaoke hôm đó nước với rượu vung vãi, ngoài trời có 3 độ mà trong nhà đứa nào cũng cởi gần hết áo.
    Đi tình nguyện: Bị ong đất nó đuổi, may mà chưa sưng vù chút nào.
    Giặt quần áo ở cái suối sáng sáng người ta vẫn thả gà dịch xuống để trôi về xuôi. 7 đêm ở Phú Thọ là 7 đêm thịt gà rừng, thịt vịt rừng khẩu chiến từ 10h đêm đến 1h sáng, sau giờ giới nghiêm của trại.
    Lũ con trai thành phố lần đầu tiên biết đi bộ 5km là như thế nào. Lúc về í ới nhờ dân địa phương làm xe ôm. Đúng là...
    Nghĩ lại thấy vui thật.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Vào topic này thấy đáng yêu quá, tự nhiên nhớ lại "một thời vang bóng", chơi, sống và học hết mình, vui thế!
    Nhưng phải nói vui nhất là kỷ niệm 1 tháng học quân sự tập trung. Thầy nào cũng trẻ nên toàn bị nữ SV trêu chọc. Một bữa, 1 bạn ngồi học chính trị ko ghi bài mà vẽ thầy, rồi lén mang lên bàn. Thầy nghiêm mặt hỏi: "Em tên là gì?". Bạn lắp bắp nói tên, sợ mà! Lớp hỏi: "Thầy hỏi tên bạn ấy làm gì hả thầy?". Lúc này thầy mới cười cười: "À, để tôi phạt!". Mình ngồi cuối lớp, tự nhiên vọt miệng nói to: "Thưa thầy em cũng muốn được phạt như bạn ấy!". Thầy đỏ mặt, cả lớp cười rần rần!
    Đến giờ giới nghiêm, SV bị bắt buộc phải ngủ. Một đêm, lớp trưởng nghe thấy tiếng giày lộp cộp trong phòng, sốt suột quá chửi: "Biến đi cho tau ngủ!". Ai dè là thầy, thế là bị ra bãi tập, được nghe chửi!
    Lần khác, mình đang hát nho nhỏ bài "Câu chuyện tình tôi" (bài hát rất hot năm 2002), tự nhiên nghe tiếng "cạch cạch cạch" đều đều ở đầu giường. Mình nói: "Ừ, gõ nhịp đi tao hát cho hay!". Vậy là lập tức cùng chung số phận với tên lớp trưởng nọ. Ai biết là thầy đứng đó gõ vào đầu giường cảnh báo chứ?
    Cầu cơ... Vụ này thì SV năm nào cũng có! 12h đêm, cả nhóm hơn chục người cả nam lẫn nữ lò dò kéo nhau ra xe tăng... Đang say sưa cầu cơ thì chả biết thầy từ đâu, phóng xe máy tới. Chạy tán loạn... chui hết vào toilet nữ. Thầy lấy khóa nhốt lại. Đứng bên trong xin xỏ mãi ko đc, lại lôi đồ nghề ra cầu cơ tiếp. Thầy thua luôn, mở khóa, bắt mặc quân phục và lôi ra bãi tập chửi cho 1 trận: "Nhân là gì, Văn là gì? Các anh chị xử sự như thế có xứng đáng là SV trường Nhân Văn ko?..." Hôm sau thì bị viết bản kiểm điểm và phải đi cắt cỏ xung quanh trường!
    Còn cả học nữa chứ, năm I nên ngoan lắm, vào kỳ thi học như điên, học đêm học ngày, chả bù cho năm 2 trở đi. Ganh nhau từng tý điểm! Thế nhưng chơi thì cũng ra trò... Đủ loại hoạt động, tham gia không hết...
    Nhớ nhất là hôm chia tay lớp. Đang ngồi ăn uống, tự nhiên mình tu tu khóc. Cả lũ sụt sịt theo... Bắt xe bus về trường ngồi với nhau lần cuối, bạn đưa tay cho mình: "Cắn đi, cứ cắn thật đau vào! Cắn ko đau tao bắt cắn lại!". Và mình nghiến răng cắn, cắn xong lại khóc tiếp!
    Bạn và mình ngồi lặng lẽ, bạn viết tặng bài thơ con cóc, mà cho đến giờ mình còn nhớ mãi:
    Chiều Nhân Văn lặng lẽ
    Ta lạc lõng bên đời
    Nhặt một lá vàng rơi
    Ngẫm luân hồi sinh tử
    "Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu"? Sao bây giờ lại sống ỳ ạch thế này hả trời???
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tối rảnh ko đi chơi với anh. Hay trà đá Xây Dựng cho đời bớt khô nhé
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mod ơi! Bắt được tên trộm này vào đây spam, lock nick gấp!
    Để tránh spam như tên trộm bên trên, kể tiếp 1 câu chuyện SV, chuyện về "Chơi":
    - Toàn bộ SV năm I được Đoàn trường cho đi địa đạo Củ Chi. Ngồi bên nhau ăn cơm hộp bên bờ sông (sông gì ấy nhỉ? Quên mất rồi), đánh đàn ghi ta và hát... Lục bình xanh ngắt với sắc hoa tim tím lững lờ phiêu diêu... Hai bên bờ sông trải dài đến ngút mắt... Bình yên lạ!
    - Đà Lạt... Hoa rực rỡ... Đà Lạt đẹp kiêu sa và hoang dại. Trèo lên đỉnh Langbiang cắm trại... Thi kiếm củi, nấu cơm, thi văn nghệ (mà sau đêm hôm đó, biệt danh "cô hàng nước" bắt đầu trở thành "thương hiệu" của mình). Mọi người hát hò, nhảy múa, chơi trò chơi bên ánh lửa trại bập bùng. Ấm cúng lắm, bởi đêm Đà lạt lạnh đến ngọt ngào! Những xiên thịt cháy sém lẫn với tro than, ché rượu cần nghiêng ngả đất trời (nhưng thật ra thì cũng chả làm ai nghiêng ngả cả, 1 ché 50 con người uống, sao mà say nổi?). Đã gần về sáng, lửa trại gần tàn, nhưng tiếng đàn ghi-ta thì vẫn bập bùng đầy xúc cảm!
    - Rừng Nam Cát Tiên - đêm ngủ bị bọn khỉ lấy trộm đồ, cái lũ dạn người thế? Nướng hạt điều cay xè mắt. Lại vẫn là những đêm lửa trại khó quên!
    - Miền Tây: Sông nước ngập tràn, cảm giác đi xuồng giữa những lùm cây thật thú vị. Những viên kẹo dừa còn nóng hổi... Trái cây chín lựng trên đầu, giơ tay lên là hái được cả chùm... Sự chân chất, thật thà mà vô cùng phóng khoáng của những con người vùng sông nước... Tất cả sẽ trở thành nỗi khắc khoải cho những ai đã từng một lần ghé qua!
    Thời Sinh viên đáng yêu đến thế! Mà thôi, không hoài cổ nữa, làm nốt công việc của chiều nay nào!
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh thành anh chị nguvanbaochi từ lúc nào thế
  7. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh chị nói mà em thèm quá, thời sv của em chẳng được hoành tráng như thế nhưng ít ra nó cũng chẳng nhạt nhẽo đến như thế này !!!

Chia sẻ trang này