1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình dưới 100 chữ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi daqui, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tình dưới 100 chữ

    Chào anh Thuyền, em xin phép anh cho em được mở mục này nhé vì hiện nay thời gian rất là quí giá nên cho dù rất thích đọc những chuyện dài nhưng không có thời gian, mà em lại có tính xấu là lỡ đọc thì phải đọc cho xong rồi mới làm chuyện khác...hihi
    Vì vậy, để chữa cháy em xin mở chuyên mục này nhé, hi vọng anh chấp nhận và được mọi người ủng hộ
    Em xin chân thành cám ơn
    Dã quì
  2. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chưa có ai tham gia, thôi thì mình xin mở màn nhé!
    MÌnh có một người chị họ, chị ấy năm nay đã 28 tuổi rồi, cách đây 10 năm, trong một lần về quê mình chơi, chị ấy đã gặp và yêu một người, 2 người rất yêu nhau và trông thật đẹp đôi, tuy nhiên sau đó khoảng 1 năm gia đình biết được đã hết sức ngăn cấm vì 2 người là họ hàng với nhau mặc dù đã 3 đời.....
    Thế là chị và anh đành chia tay nhau mặc dù trong lòng còn rất nuối tiếc...và chị trở về nhà chị...
    Một năm sau, anh bị tai nạn giao thông và qua đời, lúc này chị vẫn chưa có người yêu mới, vẫn rất nhớ về anh và vô cùng đau xót....chị đã trở lại quê mình.....đến mộ anh ấy....chị đã khóc thật nhiều và trồng một chậu hoa bên cạnh....chắc là anh sẽ biết được điều đó và tận nơi xa xăm anh cảm thấy được an ủi phần nào.
    Thế đó, câu chuyện chỉ có vậy thôi, bạn nào có chuyện tình gì thì kể thêm nhé!
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời, éo le quá ta ! Vậy là tình ngang trái nhưng kết cuộc hơi buồn rồi .
    Chắc là em Dã Quì cần phải nhấn mạnh 1 tí, chuyện tình ... phải có thật ! Hông thể là giả tuong đuoc, đúng hông em ?
    Ok, để anh kể 1 chuyện có thật đây . Ráng ngắn gọn .
    ===================
    Năm 1997, tôi chân ướt chân ráo đến Texas làm việc . Những ngày đầu tiên nơi thành phố lạ, tôi hơi bị xui . Một hôm, để quên chìa khóa trong xe, xe vẫn nổ máy mà lại lỡ ... đóng cửa . Loay hoay hàng tiếng, chào thua, tôi lật phone book ra phone cho dịch vụ mở khoá chuyên nghiệp .
    Nguoi thợ đến mở khoá cho tôi : một anh VN dáng nguoi gầy gò khuôn mặt khắc khổ . Anh tự giới thiệu, anh tên là A., làm việc cho một hãng Mỹ chuyên nghiệp mở khoá các loại .
    Anh mở đuoc khoá xe tôi, nhung sau đó, vì là nguoi đồng huong VN, anh không chịu lấy tiền của tôi mà bảo xem như là giúp . Lấy tiền thì chủ cũng lấy mà thôi . Tôi thích sự thân thiện của anh nên rủ anh đi ăn phở bữa sau đó .
    Rồi năm tháng trôi qua . Tôi quên mất bẵng về anh A.
    Một hôm, tôi dấn thân vào một cuộc tình với một nguoi con gái tít mãi tận phuong trời xa, xa hàng ngàn dặm , xa lắm ! Tình duyên nồng thắm, những khi ân ái má kề bên gối, nàng thuong hay kể chuyện về gia đình nàng cho tôi nghe . Hình như nàng thich kể về gia đình họ hàng nàng mỗi khi nàng sang qua thành phố tôi, thích hơn là kể trên phone thì phải .
    Một đêm, chuyện nàng kể làm tôi giật bắn nguời .
    Đó là, nàng có một đứa em họ cũng đang sống chung một thành phố với tôi . Nguoi em họ tên là ... A. . Anh ta bị cả họ hàng và gia đình ruồng bỏ , từ chối . Vì anh ta yêu một nguoi em họ ruột . 2 nguoi đó lấy nhau và có tới 2 đứa con rồi . Khi họ bắt đầu yêu nhau trong một tiệc cuoi của họ hàng, gia đình 2 bên khi biết chuyện đã chửi mắng và năn nỉ đủ bề . Thế nhưng, 2 đứa đó vẫn bất chấp, bỏ luôn cả nơi họ đang ở, tìm về Texas này để lấy nhau và sống chung với nhau .
    Nàng kể cho tôi nghe, nguoi con gái đó (cũng là em họ của nàng) , vẫn còn liên lạc lén với nàng và cho biết họ đang sống hạnh phúc và có tới 2 mặt con với nhau rồi ngay tại Dallas nay . Anh A và vợ anh đó như một đôi vợ chồng dọn ra hoang đảo ngay giữa nơi đô thị Mỹ để sống với nhau cho trọn một tình yêu ngang trái vậy . Nàng tâm sự cho tôi, tình yêu của họ dễ sợ lắm, bất chấp luôn cả lễ giáo ràng buộc của gia đình, bất kể dư luận, vừa gặp là yêu liền, là phạm tội ngay với nhau liền .
    Khi đó, tôi chợt nhớ về anh A. . Anh ta quả có ánh mắt buồn buồn và đầy tâm sự . Thật không ngờ, nguoi đàn ông có khuôn mặt khắc khổ dáng dầy gò đó lại có một tình iêu mãnh liệt và tâm sự đầy khắc khoải thiết tha đến thế cơ !
    Tôi có hỏi nguoi yêu hồi đó của tôi : "Tại sao gia đình họ hàng em lại ngăn cản họ và vẫn không chịu nhìn nhận họ ? ". Hỏi rồi tôi mới biết tôi hỏi một cách cắc cớ và hơi đần .
    Đần vậy nhưng nàng vẫn thỏ thẻ trả lời bên tai tôi tôi : "Em nghe ba má em bảo, có con với nguoi cùng huyết thống với nhau như vậy, con cái sau này sẽ có nhữmg chứng bịnh rất nan y . Dòng họ sau này sẽ bị condemned những thế hệ sau này" .
    Màn đêm trôi đi rất chậm lúc đó . Tôi vút ve da thịt nàng trong bóng đêm . Quen nàng phuong xa , đến với nhau chả cần biết biết là ai cả . Không biết, có khi nào truy ra, nàng lại là họ hàng dây má chi của mình hông ta ? Tôi nghe má tôi thuong kể, ba tôi có mấy nguoi anh em lưu lạc nơi hải ngoại, chá biết đám anh em họ tôi giờ này là những ai nhỉ ! Hơi rùng mình lúc đó .
    Thế rồi tình đến rồi tình đi . Nàng và tôi chia tay nhau . Chúng tôi chưa kịp tính đến chuyện trăm năm con cái thì con thuyền yêu đuong bị tan vỡ lạc loài bể khơi . Nhưng từ dạo đó, tôi chợt hay sợ sợ các cô .. cùng họ với tôi !
    Ấy, chuyện tôi kể thì cũng bình thuong thế thôi, nhưng là chuyện có thật 100% đó nha !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 27/01/2006
  4. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em xin chuc anh va gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc
    câu chuyện của anh tuy buồn thật nhưng kết thúc cũng "hơi có hậu"
    Cám ơn anh đã tham gia và góp ý, đúng là em phải nói trước là phải kể chuyện "có thật" nữa hén....hihi
    Có chuyện gì hay anh kể tiếp em nghe nhé
    ah, cho em hỏi chút nhé,,,anh"họ" gì thế....không biết có cùng họ hàng gì với em không nhỉ...hihi
    dã quì
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi đừng sợ, chắc chắn không trùng họ với em đâu ! Thôi để anh kể tiếp 1 chuyện xảy ra ngay tại Dallas này khoảng 3 năm về truoc . Chuyện có thật và đã làm cả cộng đồng nguoi Việt ở Texas bàng hàng ngậm ngùi , vì những nhân vật chánh trong truyện đều rất popular với cộng đồng . Một số chết đi nhưng mãi giờ vẫn còn đuoc nhớ lại mỗi khi tết đến, số còn sống sót, tuy vẫn còn sống ngay tại thành phố này những họ không còn giao thiệp với cộng đồng nguoi Việt nữa . Con không nhìn mẹ, mẹ không đuoc gặp con, vợ không chấp chận chồng ....
    Éo leo và đầy nuoc mắt, chuyện tình này kéo dài từ bên VN sang tới đảo, đến Cali rồi mới đuoc giải quyết bằng 3 phát súng ngay tại thành phố anh đang ở .
    Bi thuong, thuong yêu, tội lỗi , nhục dục đam mê, luong tâm cắn rứt, đẹp tựa thiên thần ... Ui chu choa, anh là nguoi ngoài cuộc, nhưng cũng như tất cả những chuyện nguoi ngoại cuộc khác, bảo đảm biết đến chuyện đó sẽ mãi không quên .
    Giá anh giàu 1 tí, anh sẽ dựng ngay film truong quay chuyện thành một cuốn film ngay đuoc .
    Có một dạo, thỉnh thoảng một nguoi có dính líu đến chuyện tình ấy, ngồi xe anh đi ngang qua căn nhà bỏ hoang đóng cửa im ỉm của những nhân vật chánh trong truyện, chỉ vào nhà ấy mà bảo : "Ôi đã bao năm rồi, nhà vẫn bỏ hoang . Những nguoi em quen đã chết, nhưng chuyện thì vẫn mãi sống trong lòng mọi nguoi"
    Anh lại lầm thầm : "Ai mà dám ở nhà có án mạng đó . Chắc ma hiện về hàng đêm nhiều lắm "
    Rởn cả tóc gáy .
    Cô Mommy cũng sống ở thành phố này . Chắc Mommy cũng có thể nghe qua .
    Mọi nguoi muốn nghe hông ? Nếu muốn nghe thì kể . Nhưng hơi dài dòng à nha ... Chắc hơn 100 từ rồi . Tại vì ... chuyện rất nhiều chi tiết !
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mommy không biết gì chuyện đó Thuyền ơi, lúc đó mommy đang ở trong địa ngục mừ. Hoặc có thể là mommy quên. Thuyền kể đi, mới nghe giới thiệu thôi đã thấy ghê quá !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một nguoi bạn của Thuyền ghé qua đọc bài này . Nguoi ấy mới đính chính lại cho Thuyền kể cho đúng .
    Thật ra, chuyện giải quyết không phải bằng 3 phát súng mà là ... 4 phát súng lận ! 2 mạng nguoi ... rưỡi liên quan đến những phát súng đó . Trên tuong của căn nhà đó còn để lại một phát súng lạc đạn mà Mommy .
  8. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    anh thuyền ah, tóm lại là đầu đuôi câu chuyện thế nào, anh làm em hồi hộp quá.....cái cổ em nó sắp dài ra rồi nè
    anh thật là có tài kể chuyện.....làm em không thể nào kiềm chế được tính tò mò của mình
    anh kể tiếp đi hén
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật chính là một phụ nữ tuy đã ở lứa tuổi trung niên, nhưng tuyệt đẹp . Sắc đẹp của bà có thể nói dễ làm đàn ông gây nên tội lỗi .
    Bà có 2 đứa con, một đứa con gái lớn và một đứa con trai . Hồi thiên hạ còn đang đua nhau đi vuot biên, bà còn trẻ lắm, bụng mang dạ chửa đứa con trai thứ nhì của bà, vì vậy, chồng bà đã đi vuot biên một mình sang Mỹ truoc . Tính từ từ sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho 3 mẹ con sang sau . Khi ra đi, nguoi chồng có nhờ một nguoi bạn thân của mình chăm sóc hộ vợ con mình bên VN .
    Xin đặt tên cho những nguoi này nha . Thuyền đổi tên đi vì nguoi con gái lớn của bà ta biết Thuyền .
    Chồng bà tên là T . Còn bà ta ten là S. . Con gái lớn tên M., con trai nhỏ tên là D. Còn nguoi bạn của ông T tên là chú K . Gọi là chú tại Thuyền quen gọi chú K là chú rồi .
    Anyway, ông chồng, bác T đuoc định cư ở Cali . Khi bác sống một mình bên Cali, bác đuoc mot nguoi "chị nuoi" giúp đỡ . Chả biết nguoi chị tâm thần đó giúp đỡ bác T ra sao mà dù lớn tuối hơn cả bác T, 2 nguoi rơi vào vòng yêu đuong và họ sống chung với nhau như vợ chồng .
    Rồi năm tháng trôi qua, đầu thập niên 90, gia đình bên VN của bác T cũng đi vuot bien thoát và sang tới đảo . Họ đã không chờ đợi đuoc giấy tờ bảo lãnh vì ... vợ con nôn nóng nhớ chồng nhớ cha, nhớ bác T . Chú K. thì suốt thời gian ở VN, chú chăm sóc cho 3 mẹ con, chú K là mot nguoi bạn rất tốt của gia đình bác T. Những năm tháng ở VN, chú K có đang đính hôn với một nguoi con gái khác, nhưng rồi thì nguoi con gái đó đã bỏ chú K mà đi lấy chồng . Vì vậy, chú K cũng đi vuot biet theo cô S và 2 đứa con của cô .
    Cả 4 nguoi cùng ở trại tỵ nạn ở Mã Lai chờ đợi đi Mỹ . Chú K vẫ chăm sóc cho vợ con của bạn mình .
    Ngày đoàn tụ gia đình rồi cũng đến . Cô S và 2 đứa con đuoc đi sang Cali, đoàn tụ cùng chồng mình là Bác T. Còn chú K thì đuoc định cư ở Texas, ngay tại Dallas này . Chú đuoc đi theo diện độc thân . Chú K. là mot nguoi đàn ông hiền hậu, cần cù và rất tốt với mọi nguoi xung quanh .
    Ông trời thuong không hay tạo duoc nguoi perfect toàn diện . Cho chú cái tinh tốt đó thì cũng khiến chú là mot nguoi đàn ông không biết ve vuốt đàn bà, không biết tán gái, không biết ... galăng ngọt miệng này kia . Chắc vì vậy chú vẫn cứ độc thân dù đã buoc vào tuổi 40 .
    Chú K. sang Texas đuoc mot thời gian ngắn thì đuoc nguoi bạn thân, bác T. , gọi hỏi thăm và tâm sự . Bác T than thở, cảnh gia đình hiện giờ rối trí quá . Vì "chị nuôi" của bác không cho vợ con bác ở, bắt phải làm giấy ly dị và muốn đuổi vợ con bác T đi . Nhà là nhà của ... "chị nuôi" bác T mà . Tình hình éo le, chú K offers kêu gọi cô S. và 2 đứa bé, đi sang Texas ở chung với chú K. Dù sao, bao năm tháng nay, chú K và 3 nguoi họ cũng quen dìu dắt nhau trong những năm tháng đen tối của cái thời bao cấp bên VN rồi .
    Thế rồi, mọi chuyện đều đuoc ổn thoả giải quyết .
    Bác T. đuoc tiếp túc cảnh sống an bình hạnh phục gia đình với nguoi "chị nuôi" của bác . Giấy tờ ly dị vừa xong, "chị nuôi" bị giáng chức thành ... "bác T. gái" !
    Còn bên Texas, 2 đứa bé bắt đầu gọi chú K. bằng daddy . Chú K. làm quần quần 3 jobs, lo lắng cuộc sống cho một gia đình mới của chú K. . Chú K thuong cô S. lắm . Thuong luôn 2 đứa con của cô S và bác T. như con đẻ của mình vậy . Chú lo lắng không chỉ vật chất mà luôn cả tinh thần cho 2 đứa nhỏ . Khi đứa con gái lớn đến tuổi cập kê , chú cũng rất cẩn thận giữ gìn không cho nó giao du với những đứa con trai hoang đàng . Nói chung, trong cộng động VN lúc ấy, chả ai biết tụi nó không phải là con ruột của chú K cả . Cô S. thì tuyệt đẹp, nổi tiếng nhất trong cộng đồng VN thời đó . Cô rất popular, ai cung biết cô cả, nhất là ... đàn ông . Tại cô đẹp mà hấp dẫn lắm . Cái hấp dẫn ngầm, cháy bỏng, có thể nói, cô hấp dẫn luôn cả những đứa con trai mới lớn hơn là con gái của cô .
    Chú K tuy nghèo, cũng ráng mua một cái nhà cũ . Không đủ tiền trả morgage, lại phải chìu vợ chìu con, chú đành phải cho mot nguoi VN khác muớn phòng trong nhà đễ đỡ đuoc đồng nào hay đồng đó .
    (bận rồi, kỳ sau viết tiếp)
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím xon xen chút đây, hihi, mới sáng học đòi thói bắt giò của Ngọc nè . Ai biểu anh Thuyền chuyên đem chuyện tình iu từ của anh đến của ba má, anh chị em, rồi của thiên hạ ra dzụ chi.
    Mình hay nói là "chị tinh thần" chứ nói "chị tâm thần" rất dễ nghĩ she is an autism or mentally disordered
    cái cụm từ đó học nhanh quá hén?
    Thôi chọc đã rồi, out thôi

Chia sẻ trang này