1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình dưới 100 chữ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi daqui, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nàng có ba người em trai
    Đứa đầu chưa biết đi
    Đứa thứ hai đang tập nói
    Đứa thứ ba đang lẫy
    Tóc...Má nàng hãy còn xanh
    Tôi là anh thủy thủ viễn dương
    Mỗi năm xa nhà hai lần
    Mỗi lần sáu tháng
    Đường đại dương xanh ngút ngàn sóng nước
    Gió lạnh thét gào
    Tôi cách đất có...một mile sâu
    Ngày nghỉ phép
    Trở về từ xứ Phi Châu
    Tình cờ gặp nàng đầu con ngõ nhỏ
    Đứa út nàng bế trên tay
    Đứa thứ hai ngủ thiu thiu trên vai nàng gầy guộc nhỏ
    Đứa thứ ba đang tè hết ra quần
    Túm lấy chân chị la hét ầm ầm
    Quỷ xúi Ma khiến bỗng vương vấn nhớ thầm
    Rạng nắng chiều làm ửng hồng đôi má...

    Một trăm từ chưa nhỉ? 121 từ, dài quá!
    (Phỏng thơ Hữu Loan)
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Ừa hén . Tiếng Việt của anh tệ thật . Té ra cô bạn kể là "tinh thần" chứ không phải "tâm thần" hihih . Thanx Nhím .
    hihi Thì anh biết ra sao, anh kể vậy lại vậy mà .
    Dĩ nhiên rồi . Mới biết thì phải mang ra sài ngay cho nhớ mà ! Phuong pháp học ngon ngữ là vậy đó em . Sài đuoc 1 lần là xem như ... từ vựng đó là của mình rồi .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 04/02/2006
  3. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    anh thuyền ơi, câu chuyện đang hấp dẫn lắm.....tiếp theo là gì nhỉ......
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    ChàoĐã Quỳ,
    Không biết bạn có nhầm lẫn hay không, có họ hàng với nhau ở đời thứ 3 là quá gần, luật hôn nhân và gia đình của VN không cho phép những người có huyết thống cho tới đời thứ ba có quan hệ yêu đương, hôn nhân với nhau. Bạn biết đời thứ 3 là gần như thế nào không? Này nhé, ví dụ tôi với một cô gái chung nhau một ông/bà nội (hoặc ngoại) - Đó đời thứ nhất. Như vậy, bố hoặc mẹ tôi và mẹ hoặc bố cô gái đó là anh chị em ruột - Đó là đời thứ 2. Cô gái đó với tôi là con chú con bác hoặc con bá con dì, tức là đời thứ 3 - quan hệ huyết thống vô cùng gần, yêu nhau ở đời thứ 3 trở lên là hành vi loạn luân, bị xã hội và pháp luật cấm.
    Do vậy không có gì phải tiếc nuối cho mối tình đó. Nếu không kể tới sự không may mắn cho cuộc dời của anh bạn của chị họ bạn thì việc chia tay của họ là một điều may mắn. Gia đình hai bên đã ngăn chặn được một vụ vi phạm luật pháp, đúng ra, họ đã ngăn chặn được một vụ vi phạm đạo đức xã hội.
    Ngoài ra, chậu hoa thì không thể trồng, chỉ có thể trồng hoa lên chậu mà thôi.
    Những lời góp ý này có thể làm bạn phật ý nhưng tôi không thể...không góp ý.
  5. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ôi mình vừa đánh máy gần xong đã bị mất hết rồi....
    chào bạn levant, cám ơn bạn đã góp ý chân thành, có lẽ mình nói o rõ nên làm bạn hiểu nhầm
    thật ra theo như bạn tính thì anh ấy là dời thứ 4 (và tất nhiên là gọi mình và chị mình là "dì")nhưng vì anh ấy lớn tuổi nên mình gọi bằng anh vả lại bà con cũng hơi xa rồi, vạy theo bạn luật pháp có cấm việc này o?nhờ bạn giải đáp giúp nhé vì mình o hiểu gì về luật
    còn việc trồng chậu hoa thì ý mình muốn nói là "trồng một bụi hoa vào trong chậu bên mộ anh...."nhưng vì mình hay nói vắn tắt quá vì mình nghĩ chắc mọi người đều hiểu o biết đã làm bạn hiểu nhầm, sau này mình sẽ chú ý hơn, cám ơn bạn đã góp ý
    Dã quì (o phải "Đã quì" đâu nhé)
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    To Dã Quỳ: Bạn cần thêm cái mũi tên để mọi người biết bạn là female or male. nếu là nữ tôi gọi bạn là em cho...tiện. Theo tôi hiểu bạn là nữ, đúng không? Vậy chào Em Dã Quỳ.
    Sở dĩ tôi đã có gia đình nên tôi biết chút một chút về luật hôn nhân để đảm bảo rằng tôi và bà xã không cùng chung Ông Nội và để...ba hoa với Dã Quỳ về vấn đề này:
    Nói về hôn nhân, luật pháp và đạo đức đều ngăn cấm hôn nhân huyết thống. Luật của VN quy định rõ ràng quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời (như ví dụ tôi nói ở trên) là không được phép và bị coi là LOẠN LUÂN. Trong xã hội VN xưa hành vi loạn luân bị coi là một trọng tội, ngang với tội khinh quân. Thậm chí chửi vua có thể bị bỏ lơ nhưng loạn luân thì không thể chấp nhận.
    Đấy là khía cạnh pháp luật, về khía cạnh đạo đức thì có phần nghiêm khắc hơn. Ở nhiều làng xã có truyền thống văn hóa, hoặc ở nhiều dòng họ có những quy định cụ thể rất nghiêm khắc, cao hơn cả luật pháp, về vấn đề này. Thậm chí quan hệ hôn nhân cùng huyết thống ở đời thứ 5 có thể vẫn bị coi là quan hệ loạn luân. Hãy tượng tưởng, loại gia đình tứ đại đồng đường là quá phổ biến trong xã hội VN mà trong đại gia đình đó trật tự ngôi thứ là rất chặt chẽ. Những cô cậu tuổi cập kê thuộc hàng chắt - tức là đời thứ 4, đừng hòng được phép mơ màng nhau nói chi tới chuyện yêu nhau. Trường hợp bạn chữa lại trên kia vẫn thuộc đời thứ 4, do vậy về khía cạnh đạo đức, tôi tin họ hàng của người chị họ không chấp nhận hôn nhân đó.
    Con cái họ sau này có tình ý với nhau có thể vẫn còn là chuyện khó.
    Để cho chắc tôi khuyên nếu chị bạn muốn có tình ý lại với ai đó thì hãy kiếm Một người dưng khác họ. Ai đó, hình như Halle, một member của box đã dùng "thuật ngữ" này.
  7. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chào anh levant, cám ơn anh đã có lời khuyên, tuy nhiên qua chuyện của người chị em cũng đã có được một bài học cho mình và nhất định là "lịch sử sẽ không lặp lại"
  8. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    GẶP -> YÊU -> XA CÁCH -> NHỚ ->GIẬN HỜN ->CÃI NHAU-> CHIA TAY-> HẬN ->NHỚ NHUNG-> QUÊN -> ĐI TÌM NGƯỜI KHÁC
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu... anh Thuyền ơi anh làm ơn kể nốt truyện này hộ em ,đang hấp dẫn thế anh nỡ nào cắt ngang
  10. daqui

    daqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình xin kể một câu chuyện nữa nhé
    Vừa rồi có nhỏ bạn chạy đến khóc với mình nói là bị gia đình ép lấy chồng là một anh Việt kiều nhưng cô ta o hề yêu anh ấy, chỉ xem như người anh thôi, bởi vì....cô ấy đã có người yêu va 2 người đang rất vui vẻ....
    Câu chuyện là cách dây 4, 5 năm gì đó, 2 người gặp nhau, khi đó cả 2 còn đang là hs phổ thông, chàng là một người nổi tiếng củ trường về học giỏi đặc biệt là môn toán, còn nàng là một học sinh ở quê lên ôn thi đại học, nàng rất xinh đẹp. Chàng đã cất công theo đuổi hơn 2 năm, cuối cùng nàng đồng ý làm người yêu chàng, khi đó cả 2 đã là sv, chàng học bk còn nàng là hướng dẫn viên du lịch tương lai. Nàng vừa ra trường thì đùng một cái gia đình bảo về quê lấy chồng, số là anh chàng Việt kiều này trước đây tình cờ gặp nàng ở nhà người bà con và đem lòng yêu nhưng sau đó phải đi định cư ở nước ngoài, bây giờ về nước liền tìm đến nhà nàng hỏi cưới...thế là....
    Và bây giờ anh Việt kiều kia đã về nước và hẹn ngày sẽ trở lại đón nàng, còn nàng thì đang rối tung lên chẳng biết làm sao nữa và anh chàng người yêu nàng thì đang thơ thơ thẩn thẩn, trông thật là tội.

Chia sẻ trang này