1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu của tôi nhé :P

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suongdadoi, 20/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tình yêu của tôi nhé :P

    Cách đây nửa năm người yêu nói với tôi là có tình cảm với người khác. Tôi đã rất giận giữ. Nhưng cả 2 tuyệt nhiên ko ai nói đến lời chia tay. Rồi mấy hôm sau, em bị ốm phải nghỉ ở nhà, tôi đến thăm, và nhân dịp đó tôi cũng nói bỏ qua cho em. Vậy là tôi đã tha thứ cho em 1 lần, vì tôi yêu và quá thương em ý. Thế rồi 1 tuần sau, em nói chia tay, và em mong 2 người là bạn. Tôi ko thể, tôi nói hãy chấm dứt mọi quan hệ. Và ngay lâp tức em hối hận, xin lỗi tôi, đòi quay lại. Nhưng tôi ko thể, tôi đã 1 lần tha thứ rồi. Những ngày đó, em thường liên lạc mong tôi tha thứ, nhưng tôi đã quá tự ái, trong lòng tôi rất yêu nhưng cái tôi của tôi khiến tôi trở thành 1 người cứng rắn. Trong lòng tôi vẫn mong em làm gì đó nhiều hơn là lời xin lỗi đơn thuần, tôi chờ 1 hành động nào đó từ em đủ để tôi thấy em thực sự quyết tâm ở bên tôi. Nhưng tôi đã ko làm gì, chỉ từ chối em và chờ đợi.
    Thời gian đó tôi ko còn là mình nữa, tôi ko trực tiếp trách móc em, nhưng tôi thường viết lên blog, lên IM những câu xỉa xói cay nghiệt, trái ngược với hy vọng em sẽ đến bên tôi xin tha thứ. Lúc đó tôi là 1 con người rất huênh hoang tự đắc, cho rằng em đang cần tình cảm của tôi, và qua những lời em nói, tôi tin rằng em sẽ ko đến với ai khác, vì em đang rất đau khổ vì mất tôi.
  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hey. loằng ngoằng thế nhở
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 tháng sau, tôi bất chợt thấy em đi lại với người kia rồi. Cái hy vọng của tôi sụp đổ hoàn toàn. Lúc đó tôi mới hiểu, ko phải em mất tôi, mà chính tôi là người đã mất em. Bấy giờ tôi mới thấy đau xót, tôi đã níu kéo và làm nhiều việc hòng giành lại tình yêu của em nhưng đã quá muộn. Lúc đó trong mắt tôi em đã rất lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi quên hết cả tự trọng và cố gắng níu kéo em suốt 1 thời gian nữa. Cũng bởi vì em vì cảm thấy có lỗi hay gì đó, hoặc là muốn xoa dịu tôi vẫn thường nói chuyện với tôi, nói rằng tôi rất tốt, xứng đáng được hạnh phúc ..v.v... Tôi biết nhưng lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, nhưng nó đã nuôi hy vọng dai dẳng trong tôi.
    Được chừng 2-3 tháng, em mệt mỏi và đã phải nói với tôi những lời cay độc nhất. Tôi sực tỉnh, những lời nói của em là sự kết liễu hoàn toàn mọi hy vọng của tôi. Tôi nhận thấy mình đã đánh mất bản thân quá lâu, đã đau đớn quá lâu rồi, và những điều mình làm đã quá vô ích, nhiều khi còn là lố bịch trong mắt em nữa. Cái tự ái trong tôi lại nổi lên. Từ đó tôi quyết tâm quên em, quýêt tâm ko liên lạc với em nữa.
  4. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em tặng hoa cho bác nhé.







    chắc đêm đến nhớ người yêu quá nên post bài hả bác. em tặng bác một bài hát nữa nha.
    http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=16443&iType=22
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn :x:x:x hề hề. Cũng chả phải mình nhớ người yêu quá đâu. Mà giờ nghĩ lại thấy chuyện của mình hay như phim ý, ko kể ra cho ai nghe thì phí lắm. Nhân tiện hôm mất ngủ cao hứng thì làm cái topic ý mà ;)
    :P:P:P
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn sau đó lại diễn biến theo chiều ngược lại. Tôi lao vào chăm lo sự nghiệp, tôi trở lại với cuộc sống độc thân và giao lưu bạn bè tôi rất nhiều. Dần dần, tôi cũng bớt buồn và nhớ em, mặc dù trong lòng vẫn luôn mang một nỗi đau thường trực. Khi tôi đã quen với cuộc sống như thế, đã cố gắng để quên được em, phải nói là rất khó khăn, thì bỗng nhiên em lại liên lạc với tôi. Bắt đầu bằng 1 cú điện thoại hỏi thăm. Tôi bất ngờ khi thấy số máy của em, nhưng vẫn giữ được bình thản, tôi ko nhiếc móc em, ko đay nghiến, tôi chỉ trả lời đầy đủ những câu hỏi của em, chưng hửng hệt như nói chuyện xã giao với một người ko quen biết. Sau đó là nhiều lần em nhắn tin hỏi vu vơ chuyện gia đình công việc. Tôi vẫn giữ thái độ và khoảng cách, đủ để em ko thấy tôi còn ý định níu kéo nữa, và cũng đủ để em ko cảm thấy tôi quá lạnh lùng. Trong thời gian đó, đã có lúc em hỏi tôi rằng "Em nói chuyện thế này có làm phiền anh ko, có làm anh khó chịu ko? Chúng mình có thể nói chuyện với nhau bình thường như trước được ko?" Tôi cảm thấy giận khi đọc tin nhắn đó, vì chính em là người bảo tôi hãy quên em đi, và cũng bởi vì 2 người đã bao giờ nói chuyện với nhau bình thường như 2 người bạn đâu, khi thì là người yêu, khi thì xa cách. Nhưng tôi đã ko nói với em như thế, tôi chỉ nói rằng "Nếu có việc gì cần, em hãy nói với anh. Có điều, em bảo anh hãy quên em đi, sao lại làm anh nhớ như vậy?" Tôi nghĩ như thế là đủ để em hiểu được lòng tôi rồi. Quả thực tôi vẫn rất nhớ em, nhưng luôn phải cố gắng nén nỗi đau lại, ko thể bộc lộ ra vì tôi biết như thế sẽ ko có lơi ích gì cả khi em đang thắm thiết với người yêu mới.
  7. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tấm chân tình của em là tặng bác hoa hình trái tim cơ. thế mà post lên nó lại thành ra thế. em đau lòng hết sức. vì vừa xem phim vừa post bài mà hoài công.
    bác cứ khéo lo người khác không được xem phim. chuyện của mỗi người cũng đã là một bộ phim gay cấn rồi. hì. thôi. em đi ngẩu. bác nghe bài hát em tặng đi. hay lắm đấy. quý lắm mới tặng
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Rồi tình thế đó vẫn tiếp tục diễn ra. Cho đến lúc tôi ko thể chịu đựng được nữa. Vì tôi luôn phải dằn vặt, đấu tranh tư tưởng. Tôi bíêt là tôi đã vô vọng rồi, ko thể nào quay lại được nữa vì quá nhiều sự ngăn cách từ khi 2 người chia tay. Nhưng trái lại, những sự quan tâm ngày một nhiều của em lại làm dấy lên trong tôi những hy vọng mờ nhạt. Tôi lại đau khổ như trước đây. Tôi hẹn em ra để nói chuyện. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi chia tay, đây mới là lần đầu tiên 2 người chính thức gặp nói chuyện với nhau, trước đó có mấy lần tôi gặp em ngoài đường, và cũng vài lần em trông thấy tôi, nhưng những lần đó, cả 2 đều làm ngơ quay đi. Lần này, chờ em trong quán, tôi lại thấy hồi hộp y như lần đầu hẹn gặp nhau. Phần vì đã lâu quá rồi ko được gặp em, phần vì điều tôi sắp phải nói vớI em.
    Nhưng trái lại, những sự quan tâm ngày một nhiều của em lại làm dấy lên trong tôi những hy vọng mờ nhạt. Tôi lại đau khổ như trước đây. Tôi hẹn em ra để nói chuyện, tôi muốn chấm dứt tình trạng này . Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi chia tay, đây mới là lần đầu tiên 2 người chính thức gặp nói chuyện với nhau, trước đó có mấy lần tôi gặp em ngoài đường, và cũng vài lần em trông thấy tôi, nhưng những lần đó, cả 2 đều làm ngơ quay đi. Lần này, chờ em trong quán, tôi lại thấy hồi hộp y như lần đầu hẹn gặp nhau. Phần vì đã lâu quá rồi ko được gặp em, phần vì điều tôi sắp phải nói vớI em. Sau thời gian ko gặp nhau đó, tôi cảm thấy em đẹp lên nhiều, ko còn còn trẻ con như hồi bên tôi nữa. Tôi thấy em rất đẹp.
  9. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ...=>
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    gái phải hơi zai như thài nài gặp k*t tró mà.
    đã phản bội thì 1 lần cũng là phản bội mà tha thứ miễn cưỡng trong t/y chả khác gì ban phát t/y
    hóng xem tiếp tục thế nào, tớ đoán là cô kia rồi cũng chẳng tới dc với anh hiện tại đâu nhỉ.? cứ lúc với anh kia lúc với cậu thì cuỗi cùng chẳng ai cả là chắc rồi.

Chia sẻ trang này