1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu của tôi nhé :P

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suongdadoi, 20/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    ----------------------------------------
    ------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    ------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------
    để xem lần này có được không nha. tặng cả nhà ạ!
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi vì chen ngang vào topic ạ, nhưng mà em ko thể ko khen những bông hoa hồng kết hình....dấu ấn rồng thiêng của em Si
    Dạo này trên mạng xuất hiện nhiều chuyện tình hay thế nhỉ. Hay ở cái cáh kể chuyện, ko cái nào giống cái nào, nhưng cái nào cũng ly kỳ hồi hộp giống cái nào
    Xuất hiện 1 lớp nhà văn mới - thích ứng với thời đại mới rồi chăng...
    Viết tiếp đi bác chủ ôi!
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những ý kiến ủng hộ và tiếp thu những ý kiến phản đối của các bạn :P
    Xin nói luôn rằng mình viết topic ko mong ai phán xét về ex cũng như về mình. Đây là chia sẻ và tự sự. Bọn mình đều là những người tự nhận thức được về bản thân, biết mình là ai và đang ở đâu trong xã hội. Với mỗi câu chuyện, mỗi người đều có cảm nhận riêng, với mình cũng vậy, mình có cách nhìn nhận sự việc của mình, từ đó có cách giải quyết của riêng mình, và mình tin vào nó. Mình viết chuyện của mình lên, mỗi bạn khi đọc được sẽ tự rút ra kinh nghiệm riêng cho mình, chứ mình ko có ý định xin tư vấn ;)
    Xin cảm ơn và xin cảm ơn :P
    vote * cho seaky55 nhé, mà chả biết nên vote mấy sao :P chờ ý kiến bạn đấy :))
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cuộc nói chuyện được tôi bắt đầu bằng 1 lời hỏi thăm.
    "Công việc của em dạo này sao rồi?" Câu hỏi đó ko đơn thuần là hỏi công việc, bởi tôi biết người yêu em hiện tại là 1 đồng nghiệp cùng công ty. Tôi muốn nhắc em rằng giờ em đang yêu người khác. Rồi cuộc nói chuyện diễn ra, kéo dài hơn tôi dự tính, xoay quanh những chuyện cuộc sống hàng ngày của cả 2. Đó là những câu chuyện mà trước đây khi còn yêu nhau, em và tôi vẫn luôn kể cho nhau mỗi tối. Chỉ có một điều khác, giờ ko phải là chuyện của 1 ngày, mà là của cả nhiều tháng xa cách. Những điều mà tôi đã ước được kể cho em nghe mỗi tối trước khi đi ngủ như trước kia, những chuyện vui xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Trước khi hẹn gặp em, tôi cũng đã hình dung trước những điều cần phải nói rồi, đủ để cuộc gặp ko quá ngắn ngủi và căng thẳng giữa 2 người. Tôi giữ bình tĩnh và tỏ ra đủ vui vẻ để thân thiện với em. Em cũng vậy, em luôn cố gắng vui vẻ, thậm chí còn nhí nhảnh với tôi :) Tôi cũng chỉ có thể cười nhẹ nhàng lại tôi. Hoàn cảnh của cả 2 bây giờ ko cho phép tôi trêu đùa với em như trước nữa.
    bạn nào chỉ cho mình cách up cái video youtube lên forum này để nó hiện luôn trong bài viết ko, chỉ mình với. Muốn up 1 bài lên tặng các bạn quá :P
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 lời đồng cảm cũng bạn. Cũng đã từng ...
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mùa hoa quềnh :P gặp được những người đồng cảm là niềm an ủi rất nớn của mình, còn gặp những người ko đồng cảnh ngộ mình còn vui nữa :P chung quy cũng vì chả có ai là đáng phải đau khổ cả *_^
    Trong quán vắng buổi tối, tôi lại ngửi thấy mùi thơm của em, đúng là cái mùi mà 2 năm trước, khi chưa yêu nhau, tôi đã ngửi thấy :D Lúc đó, cảm xúc của tôi khó tả lắm. Ở ngay đây mà vẫn nhớ khủng khiếp. Phàm cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc :) Giống như MJ :D Ngay mới hôm trước khi MJ qua đời, tôi còn nói chuyện với bạn bè, bảo cái thằng cha này, sao mình ghét thế :)) đành rằng có thích vài bài của hắn, nhưng chưa bao giờ ngưỡng mộ hắn cả. Vậy mà đọc tin hắn đột tử, tôi cũng thót cả tim. Cũng chỉ vì hắn chết mà tôi mới tìm tài liệu đọc về hắn, mới nghe thêm những hit của hắn. Thế mà cũng suýt khóc :D Đúng là hắn chết rồi tôi mới thấy nể :D thói đời đúng là bạc bẽo thật :P
    Tặng các bạn 1 bản cover bài Billie Jean của MJ theo kiểu acapella nhé
    Tôi còn kể cho em nghe chuyện trong thời gian vừa rồi tôi đi tán gái thế nào :D hô hô, hoá ra em vẫn tò mò lắm. Dù đã bỏ tôi thật nhưng thấy tôi lăng nhăng gái gú chắc cũng khó chịu :P cứ phải giả vờ ko quan tâm. Rồi được một lúc lại hỏi lại "thế anh tán gái thế nào?" =)) "bạn ý thế nào, có xinh ko?" hoho. Đúng là cái đồ con gái, tham thế ko biết :-?

    Nói chuyện tào lao, 1 tiếng đã trôi qua mất. Đã đến lúc tôi phải nói với em rồi. Theo tôi hiểu, em và cậu người yêu mới đang vui vẻ lắm, nên tôi muốn em ko quan tâm nhiều đến tôi nữa. Mỗi lần em liên lạc là một lần tôi nhớ. Nhớ mà chẳng làm gì được, em như thế cũng ác. Có nhiều người nghe chuyện tôi thì chửi ex tôi ghê lắm, nhưng tôi khác. Cũng tại nhân sinh quan, thế giới quan của tôi khác. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình lạc lõng với xã hội bởi quan điểm sống đấy, nhiều khi tự thấy mình lập dị kỳ quái, nhưng rồi tôi lại tự tin vào tôi. Tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp, thích những điều trong sáng hướng thiện :)) Cũng may là tôi ko phải dạng người đụt :P hiền thì hiền thật, nhân ái thật đấy 8-> nhưng tôi tự thấy mình cũng vui tính và cá tính ra phết chứ ko đến nỗi như Đường Tam Tạng ;)) Thế nên có hơi xấu trai chút xíu nhưng lúc nào tôi cũng tự tin vào bản thân ;))
    Với cái nhân sinh quan đấy nên tôi chưa bao giờ trách ex tôi cả. Khi em phản bội tôi cũng như lúc em hỏi thăm tôi, tôi ko hề trách móc em (bằng lời :P) mặc dù trong lòng cũng có phần uất ức :))
    Trở lại cuộc nói chuyện. Sau một hồi ngập ngừng rồi yên lặng nhìn ngắm cảnh vật dưới đường phố mà ko nói được lời nào, cuối cùng tôi cũng cất lời. Em chờ tôi 1 hồi lâu mới thấy nói chắc cũng sốt ruột lắm
    - Em nghĩ thế nào về chuyện giữa 2 bọn mình? _ Tôi mào đầu trực diện
    - Chuyện thế nào cơ anh?
    - Chuyện bọn mình chia tay rồi.
    - ...
    - Theo anh hiểu thì em với ABC (cậu người yêu kia) đang hạnh phúc lắm phải ko? Anh biết là em luôn muốn bọn mình dù chia tay nhưng vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Gần đây em hay gọi điện và nhắn tin cho anh. Có thể là do em cảm thấy có lỗi với anh nên em muốn xoa dịu anh, em muốn quan tâm đến anh để anh bớt buồn. Nhưng em biết ko? Mỗi lần em quan tâm như vậy lại vô tình làm anh hy vọng đấy. Rồi anh lại buồn. Ừ, thì làm bạn. Nhưng hãy theo cách khác. Khi nào em có chuyện gì cần chia sẻ thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe em. Nhưng đừng quan tâm thường xuyên đến anh nữa.
    - ...
    - Có thể là em cảm thấy có lỗi khi bỏ anh. Nhưng anh ko trách em đâu. Có thể là em có lỗi của em, nhưng anh cũng có những sai lầm của anh, vì tất cả mà bọn mình chia tay chứ ko phải tại mình em. Nên em ko phải áy náy nứa, ko phải cố gắng xoa dịu anh làm gì cả. Anh muốn nói là. Từ giờ trở đi, em đừng liên lạc với anh nữa nhé. Khi nào có việc gì quan trọng thì hãy gọi cho anh, nếu ko thì đừng nhé.
    Thế là sau 1 hồi dài dòng, tôi cũng nói ra được câu tổng kết quan trọng nhất đấy. Ex tôi lúc trước khi nghe tôi nói còn vui vẻ là thế, thế mà sau một hồi ngồi nghe, mặt đã nghệt cả ra :)) nhìn buồn cười phết Hình như em sắp khóc, thấy cái mặt lại mếu mếu giống hồi xưa thế. Nhớ cái hồi sắp chia tay, tôi rất hay ghen và giận em. Được cái tính tôi thích rõ ràng, thích nói chuyện thẳng thắn. Giai đoạn đấy, em bắt đầu có dấu hiệu lừa dối tôi. Tôi nhẫn nhịn một vài lần rồi ko chịu được lại nói chuyện thẳng thắn với em. Chắc tại tôi nói đúng quá nên cứ lần nào như thế y như rằng em lại khóc như mưa :)) Cái thời cuối của mối tình đấy, tôi cũng ko còn giữ được con người mình nữa, ko còn bản lĩnh, ko rộng lượng, ko vị tha, ko quảng đại, rất hay soi mói tọc mạch, rất hay ghen bóng ghen gió... tóm lại là cũng xấu xa ra phết. Chắc vì thế nên em đã cảm thấy mệt mỏi. Dù sao thì cũng nhờ những lần nói chuyện thẳng thắn với nhau mà lần lượt các xung đột giữa 2 người đều được lắng xuống, và sau mỗi lần đấy tình cảm lại mặn mà như chưa hề có gì xảy ra :x Vì thế nên đến khi em nói chia tay, tôi thực sự choáng váng, ko hề tin là lại có ngày đấy đâu. Trước đó mặc dù có nhiều lần ngọt nhạt với nhau nhưng tôi vẫn luôn tin vào tình cảm 2 đứa đang có, vẫn tin là chẳng có lý do nào có thể chia cách nhau được. Sau này nghĩ lại tôi mới hiểu ra rằng sở dĩ em chia tay tôi ko phải trực tiếp vì cậu ABC, mà vì chính tôi, tôi đã ko còn là tôi như khi 2 đứa mới yêu nữa. Nên tôi ko trách em, phải nhắc lại lần nữa như thế :)
    Em khóc thật. Và những gì em nói sau đấy thực sự là tôi ko hề ngờ tới.
    chúc cả nhà 1 buổi sáng tốt lành, cả ngày làm việc hiệu quả :P
    Được suongdadoi sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 21/07/2009
  7. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1

    Được 0oSanji sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 21/07/2009
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ô! Được rồi này :D
    0o_sanji san. Arigatou ^^
    Mỗi tội bạn làm vỡ bố cục trang của mình rồi :D Hay là bạn e*** lại bài của bạn được ko, để mọi người dễ xem, mình làm được rồi mà ^^
    Định vote sao cho bạn mà ko vote được :D Bạn ghi nhận tấm lòng cho mình nhé :P
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bận cày cuốc ko viết tiếp được rồi. Thế cũng hay. Mình viết topic này khi mình đang rất nhớ ex, và khi viết được sống lại những kỷ niệm vui với ex, mình ko còn thấy buồn nữa. Hôm nay ko có thời gian viết thì cũng đồng nghĩa là ko có thời gian để nhớ đến ex nữa, dù sao cũng là đúng mục đích của mình :))
    Mai sẽ lại viết tiếp. Chúc cả nhà ngủ ngon ^_*
    Hôm nay 1 đứa em (xã hội) của mình qua đời :)
  10. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Để tớ viết tiếp câu chuyện tình yêu của ấy nhé!
    ... Tôi và em ngồi bên quán cà phê. Thời gian là điều sợ hãi nhất với tôi lức này. Khuôn mặt em biến sắc, vừa mới đấy thôi, những nụ cười luôn nở trên môi, mặc dù không còn ngọt như trước mà đã nhạt đi nhiều theo năm tháng. Hóa ra là em khóc thật...
    Tôi lặng người đi, vì những gì cần nói đã nói hết. Tôi không biết phải nói với em một lời nào nữa, vì trong hoàn cảnh đó, em thực sự làm tôi bối rối. Em chỉ nghe tôi mà không phản kháng. Sau một hồi im lặng, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn đôi mắt to tròn, đen lánh, vẫn cái sự ngây thơ trẻ con của ngày trước ẩn khuất đâu đó sau hàng mi ngắn mà lúc nào tôi cũng chê bai. Tôi thấy em đẹp hơn bao giờ hết và người lớn hơn bất cứ lúc nào kể từ khi tôi biết em. Tôi thấy mắt em ướt, tôi thấy nước mắt em chảy trên gò má. Em xinh hơn nhưng em buồn hơn.
    - Em khóc à, chắc khóc vì thương anh đây, đừng như thế chứ.
    ....
    Câu nói của tôi phá tan đi cái im lặng của quán cafe vắng khách. Nói câu đó ra tôi trở thành thằng vô duyên, mà tôi cũng không biết vì sao tôi vô duyên cỡ đó. Lẽ ra cứ im đi thì sẽ khác, nhưng thật lòng tôi vẫn thương em hơn tôi nghĩ, và vẫn yêu em như cái ngày xưa, chỉ có điều tôi càng nói thì càng chứng tỏ cho em thấy tôi yêu em, và yếu đuối trước em.
    .............
    - Em sẽ không liên lạc với anh nữa. Em cũng sẽ không nhắn tin quan tâm anh nữa. Nhưng có một chuyện trước khi rời khỏi đây em muốn kể anh nghe.
    - ...
    -

Chia sẻ trang này