1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu của tôi nhé :P

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi suongdadoi, 20/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    sao hang_sss lại viết tiếp truyện của chủ topic đuợc thế, 2 nguơì là 1 ah?
    Câu chuyện buồn nhỉ, tại sao đuợc yêu thì thật hạnh phúc nhưng trong tình yêu lại có quá nhiều đau khổ.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình hiểu được phần nào cảm xúc của bạn, cũng đã từng giận hờn, trách móc ghen tuông, cũng đã từng nhớ mong, hi vọng, trăn trở, dằn vặt rất nhiều.... rất chờ được nghe bạn kể tiếp.
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    cảm ơn bạn đã bày tỏ. Mình chờ những gì bạn sắp viết
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, về nhà cũng phải cày, mệt quá chỉ muốn ngủ :D Mà cũng chả thấy nhớ ex nữa nên chả có cảm xúc viết tiếp
    Mặc dù tình yêu của mình còn nhiều chuyện ly kỳ, nhưng ko có cảm xúc khó mà kể ra trọn vẹn được. Mình sẽ cố gắng nặn ra trong thời gian sớm nhất :P
    Hôm nay thằng bạn bảo mình là có ai up bài mình hát lên trang linkhay.com =)) đọc comment khen có chê có của các bạn mà mình buồn cười tí chết sặc =))
    http://linkhay.com/link45615/con-mua-hoang-da-blue
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    trước tiên em chia sẻ với bác cảm giác mất người mình yêu , em cũng trong hoàn cảnh tương tự
    sau là ngất vì bài hát của bác
    bác tự hát+tự đàn à?
    cover nghe lạ tai , thích phết - hóa ra bác là Thái trong 7 day à?
    giá tiếng đàn nó lả lướt thêm tý nữa thì hoàn hảo
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lộ hàng rồi
    Gần đây, tôi nhiều lần được nghe rằng tôi là người ko thể thay thế được. Ko phải chỉ một, mà nhiều người nói với tôi như vậy, và về nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên đối với mỗi trường hợp tôi lại ở 1 vai vế khác, nhờ đó mà khi so sánh bản thân mình trong những hoàn cảnh khác nhau đó, tôi hiểu rõ tôi hơn, hiểu rõ những người xung quanh tôi hơn. Tôi tự thấy mình có cái nhìn khá toàn diện về những điều đang xảy ra xung quanh mình. Đó cũng là một điều thường khiến tôi khổ tâm.
    Trong những người đã nói về tôi như vậy, có người là bị tôi bỏ rơi, còn có cả người đã bỏ rơi tôi nữa. Đó chính là em, người đầu tiên nói rằng tôi ko thể thay thế được. Lúc đầu tôi cũng rất ngỡ ngàng, rồi sau đó, qua những gì đã trải qua giữa tôi và em, qua những gì tôi đã hiểu về em, tôi cũng hiểu được phần nào, tôi ko giận em nữa.
    Tôi nói hết phần mình cũng là lúc em bắt đầu khiến tôi phải suy nghĩ. Bất giác tôi thấy mình nhận ra điều gì đó. Có vẻ như thời gian vừa rồi, em đang cố gắng làm một điều gì đó đối với tôi nhưng chưa kịp thì tôi đã bảo em chấm dứt mất rồi. Em tôn trọng quyết định của tôi, ko níu kéo thêm nữa. Nhưng em vừa khóc vừa nói rằng trước đây em đã quá non nớt để hiểu hết một người. Em nói rằng dần dần em thấy ko ai có thể thay thế được tôi.
    Đã xác định tinh thần từ trước khi gặp em, lần này gặp là lần cuối, và từ giờ sẽ ko còn hy vọng thêm nữa, nên khi em nói vậy tôi vẫn giữ thái độ. Dù sao tôi cũng ko thể che giấu được sự ngỡ ngàng và dằn vặt trước mặt em. Lại lần nữa phải cố gắng kìm nén, nhưng lần này là trước mặt em, cuối cùng thì em cũng thấy cái sự đau khổ của anh.
    - Em sang ngồi cạnh anh được ko? - em bất ngờ hỏi
    Tôi chả biết nói sao nữa, rất shock. Ko nói được, tôi nhìn em chằm chằm 1 lúc tỏ rõ sự ngạc nhiên. Em còn nhướn mày kiểu nhí nhảnh để trêu tôi, lúc đấy cả 2 đều cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt đối phương, cũng là vì chả muốn để người kia phải bận tâm nhiều. Em cũng nhìn tôi chờ đợi sự đồng ý. Thôi đúng là điều tôi đã khao khát bấy lâu nay rồi, nhưng như thế để làm gì khi mà sẽ ko còn là gì của nhau nữa. Rồi ko hiểu thế nào tôi đã gật đầu, ko nói được gì cả, chỉ gật đầu thôi.

Chia sẻ trang này