1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi meo_khongrau, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tình yêu....

    Chịp chịp, đến là rắc rối với cái lão Cupid này .... Thông thường những chiếc mũi tên mang nhãn hiệu Ái tình của lão mỗi khi phát ra là đều có đích nhắm chủ định sẵn rồi . Vậy mà đôi lúc, có lẽ do quá mệt mỏi với những tháng ngày rong ruổi khắp nhân gian, thế là lão quyết định dừng chân . Nhưng còn nhiệm vụ mà Thượng đế giao " À, thôi được rồi, " lão nghĩ, " ta sẽ đặt chế độ random bọn họ . Khà khà, tha hồ mà thú vị nhá " Thế nên chúng ta mới có những couple đến với nhau by accident hết sức và đã có những ending tuyệt vời đến thế nào . Vậy chúng ta hãy kể chuyện về chúng ta đi, để cùng chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với tất cả mọi người, để cho con cháu chúng ta sau này vào box này, đọc lại mà cảm thấy tự hào về bố mẹ, về những grand-, great- của bọn chúng.

    Câu chuyện bắt đầu....

    Why does my heart go on beating....
  2. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đâu ! Chẳng thấy gì cả !
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  3. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai cả, thôi thế tớ xin kể câu chuyện của tớ vậy mặc dù nó chẳng phải là câu chuyện tình yêu
    Tớ đi làm bằng xe bus, mà như mọi người biết rồi đấy, xe bus thường rất đông. Hôm đấy tớ và hai anh chị nữa ra bến xe hơi muộn, có xe ở đấy nhưng mọi người đã lên hết cả, lên lúc đấy thì chỉ có đứng thôi. Ngại quá mọi người đợi chuyến xe sau, chẳng hiểu nghĩ thế quái nào tớ lại bảo với chị đi cùng "Chị đợi em lên xe xem có em nào xinh tươi không đã, xinh thì em lên về trước chị ở lại nhé " Có một em trông xinh đến giật mình ngồi cạnh cửa sổ nghe thấy hết, em í cứ tủm tỉm cười. Tớ ngại quá mặt đỏ te tua, xuống xe đợi chuyến sau bắt tiếp
    Rồi thì chẳng hiểu vì lý di khỉ gió gì, bắt đầu từ hôm sau em í lại chuyển sang học sáng, tức là cứ lúc tớ bắt đầu đi măm trưa là em í lên xe về, cóc có dịp nói chuyện. Hôm nào cũng thế, cứ 12h trưa tớ đi ngang bến xe bus, ngước lên, em lại ngồi sát ngay cửa sổ chỗ tớ đi qua rồi nhìn tớ tủm tỉm cười Tình hình này kéo dài đã được hơn 1 tháng rồi. Tuần sau nhất định tớ sẽ xúc tiến, có gì hay ho sẽ vào đây kể cho bà con cô bác nghe
    Nhân tiện ai có kế hoach hành động gì cho tớ cái ý kiến tham khảo với.
    Hara-kiri !
  4. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai cả, thôi thế tớ xin kể câu chuyện của tớ vậy mặc dù nó chẳng phải là câu chuyện tình yêu
    Tớ đi làm bằng xe bus, mà như mọi người biết rồi đấy, xe bus thường rất đông. Hôm đấy tớ và hai anh chị nữa ra bến xe hơi muộn, có xe ở đấy nhưng mọi người đã lên hết cả, lên lúc đấy thì chỉ có đứng thôi. Ngại quá mọi người đợi chuyến xe sau, chẳng hiểu nghĩ thế quái nào tớ lại bảo với chị đi cùng "Chị đợi em lên xe xem có em nào xinh tươi không đã, xinh thì em lên về trước chị ở lại nhé " Có một em trông xinh đến giật mình ngồi cạnh cửa sổ nghe thấy hết, em í cứ tủm tỉm cười. Tớ ngại quá mặt đỏ te tua, xuống xe đợi chuyến sau bắt tiếp
    Rồi thì chẳng hiểu vì lý di khỉ gió gì, bắt đầu từ hôm sau em í lại chuyển sang học sáng, tức là cứ lúc tớ bắt đầu đi măm trưa là em í lên xe về, cóc có dịp nói chuyện. Hôm nào cũng thế, cứ 12h trưa tớ đi ngang bến xe bus, ngước lên, em lại ngồi sát ngay cửa sổ chỗ tớ đi qua rồi nhìn tớ tủm tỉm cười Tình hình này kéo dài đã được hơn 1 tháng rồi. Tuần sau nhất định tớ sẽ xúc tiến, có gì hay ho sẽ vào đây kể cho bà con cô bác nghe
    Nhân tiện ai có kế hoach hành động gì cho tớ cái ý kiến tham khảo với.
    Hara-kiri !
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , quá lãng mạn luôn.tại sao không xúc tiến từ ngày tình yêu này nhỉ
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , quá lãng mạn luôn.tại sao không xúc tiến từ ngày tình yêu này nhỉ
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hơ...... Đấy là tớ giúp mọi người để kể ra những câu chuyện của mình đấy chứ . Còn tớ thì biết gì đâu. No experience !!!
    Why does my heart go on beating....
  8. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    heeeee tui có một chuyên hay ơi la hay nhưng không biêt co nên kể cho bà con cô bác nghe không nhi?Mọi người cho tui ý kiến nha
    apres` la pluie le beau temps
  9. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà lấp lửng thế Mon_amour , kể cho mọi người nghe đi chứ
    Hara-kiri !
  10. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà lấp lửng thế Mon_amour , kể cho mọi người nghe đi chứ
    Hara-kiri !

Chia sẻ trang này