1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Nếu a ấy biết, a ấy có thể tha thứ nhưng niềm tin dù sao cũng bị tổn thương, lo sợ lần sau cô ấy có say nắng thế nữa ko? Lần này mình t/y của mình đủ sức giữ cô ấy lại, nhưng còn lần khác? ...
    Đấy là quan điểm của riêng tớ thôi, tớ thì hơi cực đoan, đã yêu là chung thủy tuyệt đối, ko thì chia tay cho nhanh, biết là " nhân vô thập toàn" nhưng vẫn cứ nghĩ thế, chắc sau này sẽ ế..
    Chúc 2 bạn sớm có em bé!!!
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị đám cưới hay sao mà để topic mốc lên thế. Vừa ngồi đọc lại trang 5 thấy chồng bạn cư xử tuyệt vời thật, tớ cố gắng lắm, chú ý lắm thì chỉ được 1 phần (mặc dù cũng chiều ny phết đấy). Tớ mà là con gái thì kiểu j cũng phải câu ông này, cố mà giữ nhé, đàn ông thế gái nó ko câu mới lạ.
  3. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn Agalloch hỏi thăm. Dạo này bọn tớ đều bận, cả công việc, cả chuẩn bị đám cưới. May mà đám cưới được gia đình bạn bè giúp đỡ nhiều. (Cưới lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, chắc lần sau sẽ đỡ hơn )
    Tớ viết đều dựa trên cảm hứng, lúc hứng hay tâm trạng có thể nhớ được rất kĩ từng chi tiết, còn bình thường cũng nhiều việc, khó tập trung nhớ được
    Còn cái chuyện "câu" anh nhà tớ, nếu bạn là con gái í, thì khó lắm đấy. Tớ ko biết khi ko có tớ thì anh ấy thế nào, nhưng những biểu hiện của anh ấy về tình cảm son sắt với vợ là rất tốt. Đôi khi cũng bận công việc, trong một vài thời kì làm tớ từng nghĩ, tớ đứng sau công việc của anh, nhưng giờ thì tớ hiểu, tớ ko nên so sánh khập khiễng như vậy . Vì nếu công việc của anh thuận lợi, mọi việc suôn sẻ, thì tớ luôn là người đầu tiên được hưởng thành quả . Nếu anh có thời gian, thì tớ cũng được nghĩ đến đầu tiên, nếu tớ bận, thì anh sẽ gặp gỡ bạn bè. Toàn là những người tớ có biết, có thể quản lí được . Nhưng mà nói chung, tớ tin tưởng tuyệt đối vào anh, cái chuyện gái ngoài câu kéo, chẳng có gì đáng lo cả
    Lúc nào có thời gian nhiều nhiều, ngồi hồi tưởng lại, tớ sẽ kể tiếp chuyện của tớ nhé. Cảm ơn bạn đã ghé qua và chia sẻ. Cảm ơn bạn chúc bọn tớ sớm có baby nữa chứ, hihi, nhưng đang mún làm vợ chồng son 1,2 năm cái đã
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu hư đốn dạo này bận bao nhiêu công việc. May mà vẫn ko để vợ phải chuẩn bị đám cưới một mình. Mà bọn mình có chuẩn bị gì đâu nhỉ? Mọi thứ đều chỉ đơn giản gọn nhẹ như tiêu chí của bọn mình. Mỗi tội là nhìn list khách của bố mẹ hai bên mà thấy hơi hoảng. Chắc vậy nên ngay từ đầu mẹ chồng và mẹ vợ ngồi thống nhất với nhau: khách ai người ấy lo, nên hai đứa cứ lo lên list khách của mình rồi cứ thế mà tiếp. Còn bố mẹ sẽ lo khách bố mẹ.
    Nhớ ngày xưa vợ chồng mình mới yêu nhau, ngày nào cũng dính nhau như sam, chồng ngày ngày xuống đánh chén với bố vợ, tốn bao nhiêu là thịt rượu nhà vợ đấy nhé. Chính vì tần suất xuống liên tục của chồng, mà cứ tuần nào chồng bận ko xuống được nhiều, là bố mẹ hỏi thăm ngay, sao dạo này ko thấy nó xuống. Dạo này gì mà dạo này, mới có 2,3 hôm chứ mấy. 2zzz.
    Chồng yêu dạo này ai cũng bảo béo ú lên trông thấy. Mọi người trêu là chắc sắp được lấy vợ nên tinh thần thoải mái, ăn tốt, ngủ tốt Chẳng bù với vợ, chẳng lên nổi cân nào
    Bọn mình đã có kế hoạch từ hồi mới yêu nhau, là mai sau khi về ở với nhau rồi, vợ chồng mình sẽ có con đầu lòng là một bé mèo xinh xắn chồng nhỉ? Mẹ mèo, con mèo, hehe. Những cái tên vẫn thỉnh thoảng được đưa ra rồi ghi lại vào sổ riêng của hai đứa. Vẫn chưa chắc chắn cái tên nào sẽ được chọn. Hihi, nhắc đến sổ riêng vợ tự dưng nhớ cuốn sổ ấy quá. Vợ làm quả sổ rất hoành tráng chồng nhỉ? Hai vợ chồng mình tâm sự với nhau rất nhiệt tình được mấy tuần đầu. Àh mà chẳng phải tâm sự, chỉ là viết lại những câu mà mình thấy người kia nói rất buồn cười. Có hôm vợ hứng chí, vẽ cả cái ô tô con vào đấy. Chồng mặt đần ra chẳng hiểu vợ vẽ cái gì. Vợ lại phải giảng giải: mấy cái lố nhố này là đầu chồng với đầu vợ với đầu các con. Cái này là đầu xe. Cái này là đít xe. Hihi, tại vợ ko có hoa tay nên vẽ hơi xấu tí thui chồng nhỉ. Chính vợ ngồi chỉ cho chồng 1 lúc còn ko hiểu đầu nào là đầu xe, đầu nào là đuôi xe nữa =;=
    Nhắc đến cuốn sổ này, tí về vợ phải moi ra, viết mấy dòng vào mới được. Yêu chồng nhiều!
  5. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đơn điệu quá khác nào nghe bản nhạc có mỗi một nốt. Bản nhạc hay phải lên bổng xuống trầm.
    Cuộc sống gia đình cũng vậy, vợ chồng thỉnh thoảng nên cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, ghen nhau để rồi lại làm lành yêu thương nhau hơn xưa.
    23 tuổi lấy chồng quá sớm, chơi 5 năm nữa hãy lấy chồng kẻo sau này con cái bận bịu lại ân hận.
    Được dht585 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 15/09/2009
  6. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này