1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Unohoo,
    Theo mình bạn định đi Lao 5 ngày thì phí lắm vì thời gian trên đường đi khá nhiều và chẳng khám phá được là bao.
    Bọn mình đi 7,5 ngày mà còn thấy không đủ và cảm thấy tiếc là không có thêm khoảng 3 ngày nữa để có thể khám phá, tìm hiểu hết những nét đặc sắc mang tính chất Lào.
    Nếu bạn chỉ có 5 ngày để đi thì nên:
    - Viên Chăn-Vang Viêng (Vang Viêng cực đẹp và có nhiều nơi để khám phá hơn là mọi người thường nghĩ).
    - Viên Chăn-Vang Viêng-Luangprabang (đi ô tô và về bằng máy bay)
    - Phương án hay nhất là nên đi khoảng 7-10 ngày.
    Tiếp tục chủ đề ảnh nào................
    Chùm ảnh chợ đêm tại Luangprabang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con................
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa kính các loại kính xếp ạ,
    Xếp có bị đau cổ nhừ vai thì cũng không nên bắt các nhân viên của xếp mỏi vai nhừ cổ cùng chứ ạ. Xoay lại cái ảnh cho nó normal cái xem nào. Nhân viên hổ vồ đây!!!!!!!!
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương nói thiêng thế!
    Nhắc đến đau cổ nhừ vai thì đúng là em đang bị đau cổ như vai thật đây này.
    Sáng qua ngủ dậy chạy bộ được một lúc về tắm rửa xong là lại bị đau cổ, nhừ vai y như hôm ở Xieng Khoảng mới đau chứ.
    Dán liền 3 miếng salonpas để mau khỏi tối qua đi ọp ẹp với anh/em VIVU thế mà giờ vẫn chưa khỏi....
    Thay vì ảnh nghiêng em xin đền bằng mấy cái ảnh ngộ nghĩnh khác nhé!
    Chùm ảnh tắm sông mekong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con..................
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cái bệnh mỏi cổ nhừ vai của xếp thì phải để cho đại ca cắp nách chữa mới khỏi được. Mấy hôm trước về nhà giở ảnh ra xem thấy xếp và đại ca Mán ở bên sông Nam Ngung đang cười tít. Đi với đại ca Mán thì xếp vui tính thế mà đi với chị em hổ vồ chúng em thì phát xít dã man.
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    NTK ơi bảo bố vợ tương lai kiếm ghế xoay đê
  6. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nắm cổ chân đại ca xếp còn chả dám nói gì đến vụ nhờ bố vợ sắm ghế xoay. Thương ghê cơ. Hôm ở Xieng Khoang nhỉ, gọi một cái thì quay một vòng không phải là 90 độ mà là 180 độ chỉ để nói mỗi một câu " Dạ, cái gì ạ?" thôi. Hôm đấy mình cũng làm một cái message cho đại ca mán để tạo điều kiện làm kinh tế cho đại ca mà sóng viễn thông dởm dít nên đại ca không nhận được tin nhắn. Báo hại xếp mình quá . Báo hại cả đại ca, muốn làm kinh tế mà không làm được. Thương cho cả xếp của chúng em nhiều xiền dã man mà không có cơ hội để tiêu pha cho nó hoành tráng,hihihihi
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh Luang Prabang về đêm............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chùm ảnh Luang Prabang về đêm............
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì về Lào cả. Thế nên, trong lúc có chút thời gian nghỉ trưa thế này lại tiếp tục viết tiếp vài dòng hồi ức về chuyến đi Lao hồi tháng 4 vừa qua.
    Đúng như dự định ban đầu, tôi đã thức dậy vào khoảng 4h30 sáng, buổi sáng đầu tiên tại Luang Prabang. Nhẹ nhàng di chuyển, lấy đồ để không làm bác Alfomega và mọi người thức giấc vì mọi người vẫn còn mệt sau chuyến đi dài từ Vang Vieng đến đây và mọi người không có thói quen dậy sớm như mình.
    Bước xuống cầu thang thì nhà nghỉ thì mọi ngươì phục vụ trong nhà nghỉ cũng chưa ai dậy cả, cửa vẫn đóng, then vẫn cài... nhẹ nhàng mở cửa và bước đi ra ngoài con ngõ nhỏ cảnh bờ sông mekong trong tiếng chó kêu ẳng ẳng phát ra từ những căn nhà khách trong ngõ.
    Tiến ra phía mép bờ sông mekong ngồi thư giãn trong sáng sớm một mình quả là một cảm giác khá thú vị và không giống ai.
    Ngồi đó đến hơn 5h sáng thì bắt đầu đi lang thang trên con phố dọc bờ sông mekong rồi vào thành phố trong sự yên bình và vắng vẻ của Luang Prabang.
    Mãi sau cho đến gàn tới ngôi chùa cạnh khu chợ đêm tối trước thì mới thấy thấp thoáng vài bóng người ngoài đường đó là người bán xôi lấy tiền tặng cho các nhà sư đi khất thực sáng hay mấy em gái xinh tươi (không biết là dân địa phương hay khác du lịch đạp xe trong sáng sớm)........

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì về Lào cả. Thế nên, trong lúc có chút thời gian nghỉ trưa thế này lại tiếp tục viết tiếp vài dòng hồi ức về chuyến đi Lao hồi tháng 4 vừa qua.
    Đúng như dự định ban đầu, tôi đã thức dậy vào khoảng 4h30 sáng, buổi sáng đầu tiên tại Luang Prabang. Nhẹ nhàng di chuyển, lấy đồ để không làm bác Alfomega và mọi người thức giấc vì mọi người vẫn còn mệt sau chuyến đi dài từ Vang Vieng đến đây và mọi người không có thói quen dậy sớm như mình.
    Bước xuống cầu thang thì nhà nghỉ thì mọi ngươì phục vụ trong nhà nghỉ cũng chưa ai dậy cả, cửa vẫn đóng, then vẫn cài... nhẹ nhàng mở cửa và bước đi ra ngoài con ngõ nhỏ cảnh bờ sông mekong trong tiếng chó kêu ẳng ẳng phát ra từ những căn nhà khách trong ngõ.
    Tiến ra phía mép bờ sông mekong ngồi thư giãn trong sáng sớm một mình quả là một cảm giác khá thú vị và không giống ai.
    Ngồi đó đến hơn 5h sáng thì bắt đầu đi lang thang trên con phố dọc bờ sông mekong rồi vào thành phố trong sự yên bình và vắng vẻ của Luang Prabang.
    Mãi sau cho đến gàn tới ngôi chùa cạnh khu chợ đêm tối trước thì mới thấy thấp thoáng vài bóng người ngoài đường đó là người bán xôi lấy tiền tặng cho các nhà sư đi khất thực sáng hay mấy em gái xinh tươi (không biết là dân địa phương hay khác du lịch đạp xe trong sáng sớm)........

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này