1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Vừa đặt chân về đến HN sau 8 ngày lang thang trên đất Lào .Cái Quán Phở HN ở luangprabang thật sự là chẳng được như cái tên của nó .
    Quán phở hn mà ko có phở .gọi món nem rán thì được ăn nem cũ .có lẽ quán này mọi ng ko nên vào .
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    cám ơn bạn đã cho xem ảnh. Bạn nào biết bài hát Hà Nội - Viêng Chăn chép dùm lên đây cho tôi với
  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Từ thác Kuangsi trở về cũng đã gần 5h30 chiều. Trong mỗi người ngổn ngang thật nhiều dự định.
    Xếp thì vẫn cứ phải lo lắng cho lịch trình của cả đoàn lục tiều linh đồng, dự định sẽ ra bến xe xem có chuyến kịp đi Plain of Jars không? Thống nhất là nếu có chuyến cuối cùng đi lúc 7h thì cả hội sẽ lên đường ngay. Kể ra cũng cập rập ghê đây. Vẫn muốn lưu lại Luang Pra Bang để được lên chùa xem lễ tắm Phật. Vẫn muốn lượn lờ ngoài khu chợ đêm để kiếm chác thêm một vài món quà cho bạn bè và người thân. Vẫn muốn khám phá thêm nữa ở Luang vì thực sự còn một vài điểm mà một vài người trong nhóm Lục tiểu linh đồng chưa đi. Có lẽ trong nhóm Lục tiểu này thì xếp là đi càn quét nhiều nhất. Vậy nên cái phóng sự ảnh của xếp mới mang tính thời sinh sự kinh khủng. Đi cùng xếp lúc nào cũng được nghe huấn thị về thời gian phải tiết kiệm thì mới ghi dấu bước chân của mình được nhiều nơi hơn và vì vậy các điểm lạ mới không thể bị bỏ sót.
    Có lẽ là thời gian cũng không thể đủ nhiều để đi một nơi lại những hai lần. Nhưng, xếp của chúng em thì đã phải đi lọ mọ đi trên 1 con đường ngắn không biết bao nhiêu lần, mà không những chỉ đi thôi đâu ạ, xếp còn phải soi xét từng bụi cây ngọn cỏ xem chúng có lớn theo quy định hay không?
    Có bác nào nhớ xếp chúng mình soi xét trên con đương ấy nhiều lần làm gì không nhỉ? In-tơ-viu xếp cái đi nào.
    Nhóm của Lan và cô bạn người Tây Ban Nha thì muốn lên đỉnh Phousi để ngắm hoàng hôn vì thực sự thời gian lưu lại Luang của nhóm Lan còn nhiều.
    Nhóm Mai ?"Hương-Nhung-Thuỷ-Yến thì muốn ghé thăm tiệm kim hoàn của anh Tỵ - anh bạn người Việt gặp hồi sáng trên Phousi.
    Cả hội hẹn gặp nhau ở nhà trọ lúc 7h30 tối rồi cùng đi ăn. Bữa ăn tối thật nhiều món ngon, có lẽ là bữa ăn ngon nhất vì cả hội đều đã thấy quá đói vì chờ đợi rồi.
    Chợ đêm đã dần tan, các hàng quán đã dọn dẹp dần. Những xe bánh ngọt toả hương thơm nức hồi chiều giờ đã trống rỗng. Cư dân Luang, mặc dầu là cư dân của thành phố thu hút du lịch nhưng vẫn giữ nếp sinh hoạt đến 11h đêm là đóng lại các cửa hang của mình.
    Vì cái máy ảnh có cái thẻ nhớ bé xíu, vì muốn khi đến Xiêng Khoảng ko phải chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ đổ ảnh,mà chỉ có việc phởn phơ lo ngắm cảnh chụp hình nên thủ quỹ đã phải lượn tìm hàng internet song chẳng có hàng net nào còn hoạt động vào lúc 12h đếm ấy nữa. Trời càng về đêm càng lạnh, những ánh đèn vàng hắt bóng trên những con phố Luang huyền bí, đường phố vắng lặng, chỉ có chăng đây đó một vài người khách du hành cuối cùng đang trở về khu nhà nghỉ. Luang Pra Bang yên bình trong đêm, hương hoa đại ngát thơm tràn ngập lòng phố.
    Nhóm Lục tiểu linh đồng trở về khu trọ và bắt đầu sắp xếp đồ đạc vì sáng mại, 6h30 đã phải ra bến xe đi Xiêng Khoảng. Thu xếp xong thì đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng.
    Trời mờ sáng, tiếng nói chuyện lao xao của những người phục vụ trong khu trọ thêm tiếng gào kêu của máy báo thức của vivu thức lũ chúng tôi dậy. Tạm biệt Lan, Tùng, Giang, chúng tôi bắt một chiếc xe tuctuc ra thẳng bến xe. Chuyến xe đi Xiêng Khoảng sẽ khởi hành lúc 8h30. Mua vé, tranh thủ ăn sáng, tranh thủ đi đổ ảnh suýt làm cho cả hội Lục tiểu linh đồng một phen thót tim vì mãi đến 8h15 mà vẫn chưa thấy thủ quỹ trở về. Thế mới thấy Bộ trưởng Bộ Tài chính thế mà o -a - i - oai ghê. Lên xe vừa được truy lĩnh nào lườm nào nguýt của các em chơi vơi 7x.
    Tạm biệt Luang Pra Bang nhỏ bé, chúng tôi lên đường hướng về Plain of Jars lòng tràn ngập niềm vui. Con đường quanh co và cũng đẹp ko kém đường đi từ Vang Viêng đến Luang Pra Bang. Song, một sự khác biệt được nhận thấy là trên xe xuất hiên một anh thanh niên cầm súng theo cả đoàn. Mãi sau mới biết là để chống phỉ vì vùng Xiêng Khoảng vẫn còn chưa yên ổn lắm. Tới đúng ngã ba Luang -Vangvieng - Phonsavan thì nghỉ ăn trưa. Nhóm Lục tiểu linh đồng gà gật suốt chặng, hào hứng xuống xe nạp năng lượng vì đã quá 12h trưa rồi.
    Tới bến xe Phonsavan thì đã 4h30 chiều. Quyết dịnh đi chơi Cánh đồng Chum thật nhanh rồi sau đó mới tìm về nhà trọ. Đang còn vội sang sửa sắc đẹp, chọn cảnh ngắm hình nhóm gặp ngay bác cố vấn cho showgame ?oVượt qua thử thách?. Nói chuyện luyên tuyên huyên mãi mới biết đó là nhóm INDOCHINA nổi đình nổi đám trên box Du Lịch. Nice to meet you all.
    to be continue...

Chia sẻ trang này