1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác K, chuyến đi vui quá, em nhớ cách đó khoảng nửa tháng gặp bác chưa thấy bác có kế hoạch đi đâu, thế mà nổ một phát to quá, em là em thèm đi lắm. Thế là có bác đi Lào rồi, khi cần lại học hỏi kinh nghiệm típ. À mà phát hiện ra thêm người quen, chị Meat nhé, quà Lào của em đâu
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em.
    Nhớ lại hồi gặp em cùng mọi người chuẩn bị kế hoạch leo Phan anh cũng chưa có kế hoạch gì thật.
    Thế nhưng khi thời gian có và máu đi Lào là đi thôi.
    Chuyến leo Phan của em và mọi người chắc chắn là đáng nhớ lắm nhỉ???
  3. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chịu không nhớ được, bác cho cái ảnh ra mắt nào
  4. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cũng gặp cái hội này ở Luông, chả hiểu có nhớ ko, gặp nhau chan chát nhể
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Thấy ACE kêu gọi chiều mai off mà sốt hết cả ruột! Hình như bạn K rủ được cả hội của Alfomega nữa! Vui wá cả nhà ạ!
    Địa điểm hội họp nhờ ACE cho ý kiến cái nhờ. Bạn H ( phụ trách tài chính ) có nhờ Vivu hỏi tham khảo cả nhà. Vì thời gian gấp rút nên cả nhà khẩn trương nhé! Chỗ nào ấm cúng, ngồi được lâu lâu tý, ăn uống ngon, bổ , rẻ thì post lên nhé! Hình như nhậu nhẹt xong lại còn có CT hát hò j` ý! Hehee!!!
    Mời cả nhà tý bia cho hăng hái nào!
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27.4.2007!
    5h30 sáng thức giấc và đánh thức mọi người dậy như đã hẹn từ lúc trước khi đi ngủ để có nhiều thời gian thăm thú khắp mọi nơi.
    Bước ra khỏi phòng thì thấy sân trước của khách sạn Laoong Đao đã bày đủ bàn ghế, và một nồi cháo to cùng cafe phục vụ mà cô con gái của ông chủ khách sạn bảo rằng đó là Buffe Sáng hi hi hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nồi Cháo đây bà con ơi.............
    Vậy là món Cháo Lào, Cafe sữa là bữa sáng mà chúng tôi có dịp được thưởng thức. Món cháo thì không có gì đặc biệt cả nhưng món quẩy thì quả thật là rất tuyệt bởi hương vị riêng của Lào khiến tôi bây giờ đây đang ngồi gõ bài mà vẫn thèm hi hi hi
    [​IMG]
    Cháo, Quẩy, Cafe....Ôi ngon quá...........
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cô con gái của Ông chủ khách sạn..............
    To be con.............
  8. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đang ăn dở bát cháo móng giò với quẩy, ực, thì bị ntkvoc stop lại để dùng làm ảnh tư liệu!. Đới, chụp lên trông kinh wá! Đã bảo đợi tớ chén nốt rùi múc bát khác mà chụp cho hoành tráng thì ko nghe cơ! Nhưng no prbl, như thế nó mới sống động, nhỉ ?
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xếp của chúng mình mặc dầu chỉ đứng trên được 1 người mà đứng dưới tận 7 người nhưng thật lòng mà nói thấy nể xếp quá vì cái sức chịu đựng những 7 quả bom tấn trên đầu hehe.
    Xếp ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, xếp cứ đi tiên phong thế này, văn chương lai láng thế này thì chúng em đến chít mất thui xếp ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Để ngăn cái dòng văn thơ của xếp chúng em xin điều đến gặp xếp đại ca Mán của chúng em . Đảm bảo xếp sẽ bị hớp hồn ngay đấy ạ.
    Oh, just kidding một chút thôi.
    Thực ra lúc ban đầu thấy xếp cứ lăng xăng đi điều hành này điều hành nọ thì thấy cũng đáng ghét lắm. Nhưng suốt cả 1 chặng đường dài mới nhận thấy 1 điều là không có cái công việc nào khổ như cái việc làm xếp. Xếp nào mà cũng như xếp thì chúng em thành xếp hết đấy ạ. Cái gì cũng tểnh tềnh tênh vì đã có xếp lo rồi. Chỉ có thỉnh thoảng đến giờ di chuyển thì lại giương vây giang cánh ra để đối phó với xếp chút thôi. Quạt cho xếp 1 cái là xếp lại out of power ngay,hihihi.
    Xếp vẫn cứ tiếp tục viết diary vào đây đi ạ cho ai đó phải ngắm nhìn.
    Go onnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Are you a vegetarian man(woman)? Đây là nhật ký hành trình mà bạn, chỉ là cảm xúc trong chuyến đi được ghi lại mà thôi. Chứ có phải là chỗ để chê bai này nọ đâu mà bạn nỡ nói những lời hay đến mức phát ho ra vậy.hichic
    Thiện tai, thiện tai.

Chia sẻ trang này