1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo chị Hương lần thứ nhất về tội nói xấu sếp nhé!!!!!!!! Tối nay ọp ẹp sẽ phạt uống một bát canh Cá Lào và một đĩa cơm rang hi hi hi hi
    Tiếp tục chủ đề Lào thôi...............
    Rời Laoong Dao Hotel chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Vientien trong một buổi sáng với tiêu chí (đi nhiều, hiểu nhiều và đến những nơi đặc sắc nhất sao cho 1h trưa phải quay về khách sạn để chuẩn bị lên đường đi Vang Vieng.
    Cảnh sắc thiên nhiên, phố phường, con người Vientien thật đẹp trong nắng sớm với những hình ảnh hết sức gần gũi, thân quen mà lại đáng yêu..........
    Đầu tiên là cảnh những nhành hoa mọc bên mép đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là hình ảnh cuộc sống bình dị của người dân bên đường như cảnh người bố tắm cho cô con gái bé nhỏ
    [​IMG]
    Hay cảnh em bé đi học .....................
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay những hình ảnh thể hiện tình hữu nghị giữa HN-Vientien nói riêng hay Lào-Việt nói chúng
    [​IMG]
    Vừa đi, vừa ngắm cảnh, ngắm phố phường, và vừa hỏi thăm đường đến Thạp Luồng......Trời nắng, cảnh đẹp và chúng tôi ngồi nghỉ tại một bộ ghế đá nằm bên mép đường.
    Bỗng nhiên một bà cụ bước xuống từ 1 chiếc xe tuk tuck với vẻ mặt vui tươi, rạng rỡ khi tiến đến chúng tôi và nói tiếng Việt.
    Thì ra bà tưởng các con cháu, hoặc bạn của con cháu bà là Việt Kiều ở Mĩ về Vientien chơi rồi đến thăm bà.
    Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi bà mời 6 chị em chúng tôi vào thăm nhà, một ngôi nhà rất đẹp nằm bên mép đường cách Thạp Luồng khoảng 300m.
    Qua câu chuyện bà kể chúng tôi được biết, bà là người gốc Quảng Ninh, chồng là người Đà Nẵng nhưng đã mất. Vợ chồng bà sang Lào từ năm 1945 và có tới 11 người con. Hiện tại 11 người con của bà đang sinh sống và làm việc tại Mĩ và Canada. Bà ở ngôi nhà đó 1 mình và bân đêm có 1 người con nuôi người Lào đến ngủ cùng cho zui.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trò chuyện với một người Việt xa quê khiến chúng tôi không khỏi cảm động nhưng cũng vui mừng.
    Chia tay bà chúng tôi lại tiếp tục đến với Thạp Luồng.........
    Và thế là Thạp Luồng hiện ra ngay trước mắt chúng tôi thật đẹp
    [​IMG]
    Thạp Luồng
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh thứ hai mà em được chụp cùng với cả đoàn sau bức ăn kem tối hôm trước còn trước đó chỉ là chân phó nháy hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là chuẩn bị đến giờ làm việc rồi
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã một lần đến Lào, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh bình, yên ả khi đi dạo trên những đường phố rợp bóng cây & hoa. Buổi tối, thật thi vị khi ngồi ăn tối & chuyện trò với bạn bè bên bờ sông Mêkong lộng gió. Không khí yên bình cùng tính cách rất hiền hoà của người Lào làm bạn thấy relax vô cùng! Khuyên các bạn hãy một lần đến với đất nước triệu voi này!
  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đố có dám nói xấu gì xếp đâu chứ. Em khen xếp mà xếp cũng chả bít gì cả, thật là oan cho em. Uống những 1 bát canh cá Lào thì em uống ngay vì nó cũng hợp khẩu vị lắm. Chứ cái cơm rang kiểu Lào trông như cơm xào với cà chua thế thì em nhường xếp lĩnh hết ạ.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, các bác đi Lào ới ời ơi, các bác đi off mà dấu em nhá.Đã bảo là em rất thích đi off rồi, đặc biệt là off tổng kết khi mà chuyến đi thừa nhiều xiền như chuyến đi của các bác đấy mà. Em bắt đền đấy. Quà Lào của em đâu?
  5. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    May thế em này không đi, nếu không thì hụt quỹ là chắc
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ọp ẹp tổng kết zui quá đi mất...........
    Tiếc là chị Mai và chị Lan không thể đến vì nhiều lý do khác nhau.
    Xin được tiếp tục câu chuyện một lúc trước khi làm việc cật lực nào..............................................
    Sau khi ngắm nhìn, chụp ảnh phía bên ngoài Thạp Luồng thì chúng tôi tiếp tục tiến xâu vào bên trong của Thạp Luồng (vé vào cổng hình như là 20.000k thì phải).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn vị Cao Tăng này rất phong cách đúng không các bác......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây lại là 2 vị cao tăng khác cùng 1 vị tiểu tăng trong hành lang của Thạp Luồng
    Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi ngay khi bước chân vào phía bên trong của Thạp Luồng là một trong những hình ảnh đặc sắc nhất của một quốc gia mà đa phần người dân theo Phật Giáo đó là hình ảnh 2 vị cao tăng đang dẫn một tiểu tăng đi dọc hành lang của Thạp Luồng với hàng ngàn bức tranh được đính ở trên tường để giảng gì đó có vẻ như là Phật pháp..............................
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là không gian bên trong của Thạp Luồng với những thảm cỏ xanh và không gian bao la
    [​IMG]
    To be con.................
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Oái, vừa được xem đĩa mọi người burn cho! Đẹp ko thể chịu được!
    Tối hôm qua ọp ẹp thế nào, xin các bác cho mấy trăm ảnh đi! Tớ ko đi được buốt hết cả ruột ( lý do : ở nhà làm toán * , cô giáo hôm wa ra 10 bài liền, huuuuuu)
    Nhưng ko sao, hôm nay đã được Đ/c H thông báo vẫn còn xiền, đi đập phá tiếp.Khà khà, số mình thế mà vẫn xuân nhỉ !
    @YMD : đi cùng đê, thi xem ai ăn khoẻ hơn ai , em ơi!
    @All : see u late!
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi đĩa trưởng đoàn burn cho mình Lào 1 không đọc được, đành tranh đĩa với Mít vậy
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Thấy topic về Lào, em rất tò mò ghé xem mấy lần. Đoàn này đi ít nhở, về sớm quá.
    Em nhớ vé vào That Luang chỉ có 5000 kíp thôi = vé Sisaket, chứ không phải 20000 kíp đâu.
    Hí hí. Hình như em có gặp các bác này ở Viên í. Hôm em đi city tour một vòng, thăm Thap Luang xong, đang lững thững ra lấy xe đạp thì gặp các bác. Em nhớ mình cứ cười cười. Các bác hăng thật. Vừa đến đã xếp ngay đội hình chụp ảnh nhóm ngay. Lúc đó trời giông đúng không bác, ngày 26/4. Em nhầm thì các bác thông cảm nhớ.
    Cho em up cái ảnh That Luang nhé. Cái bãi cỏ xung quanh tuyệt thật. Em nằm, ngồi, nhảy nhót để chụp ảnh. Vui đáo để. Trời nắng, bỗng dưng có dông, nhưng mãi mới chịu mưa. Em đi về lạc đường, người ướt nhẹp. Không biết các bác thế nào???
    [​IMG]
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 10/05/2007
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị thật là tuyệt. Lần sau đi off nhớ nhắn cho em chị nhé. Bạn Meat vơi Aqua đâu có cho em biết bao off bao giờ để em đi đâu.. Em vẫn nhớ là chưa nhận được quà của các chị nhé.
    Meat & Aqua: 2 bà nhìn rõ nhé, chị ivunhumay_28 mời tôi đi off cùng rồi đấy. Lần sau đi mà ko rủ thì đừng có trách nhá.

Chia sẻ trang này