1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asmobe

    asmobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bên Lào sống tình cảm thật . Mấy lần sang Thái bằng đường bộ,lần nào em cũng được thấy cảnh sinh hoạt nông thôn của dân Lào.Họ sống nhàn hạ và thoải mái.
    Có điều Lào cách vài năm qua 1 lần vẫn thấy thế ,ko thay đổi là mấy
    Nếu ai có điều kiện , em gợi ý mọi người nên làm 1 chuyến du lịch xuyên 3 nước VN-Lào-TL rất hay.
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vì đoàn nhà mình đều phải đi làm vào ngày 2/5 nên không có nhiều thời gian lang thang đó đây như bạn.
    Tiếc thật đấy nhưng biết làm sao được...
    Còn chuyện bạn gặp nhóm mình ở Thạp Luồng chắc là không phải vì bọn mình chơi ở Thạp Luồng khoảng 9h-10h sáng sau đó quay về Patuxay Gate, Vat Xi Mương......(bọn mình toàn đi quốc bộ và tự khám phá thôi).
    Khoảng 2h chiều thì bọn mình đã lên xe VIP bus đi Vang Vieng rồi (đang đi trên đường thì trời mưa).
    Xem lộ trình của bạn thì cũng giống chúng tớ chỉ có điều thời gian của bạn dài hơn cho dù xuất phát cùng ngày 25.4 và cùng địa điểm Nguyễn Gia Thiều.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sao im ắng thế? Nghe nói hôm trước chị em ghi chép nhiều lắm cơ mà. Uống nhiều bia quá quên hết rồi à?
    Treo thử cái mái chùa này ủng hộ đội nhà. Ntkvoc viết tiếp đê!

    [​IMG]
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá nên giờ mới tiếp tục chủ đề Lào được.....
    Rời Thạp Luồng chúng tôi tiếp tục quốc bộ đến Patuxay Gate trong cái nắng hè cuối tháng 4 trên đất Viên Chăn.
    Đang lang thang trên đường thì nhận được phone call của bác Alfomega về việc chính thức mua 6 vé xe VIP Bus cho chúng tôi và 3 vé cho nhóm bác để đi Vang Viêng vào đầu giờ chiều với giá 6 USD. Sẽ có xe đến Laoong Dao hotel để đón chúng tôi lúc 1h30 rồi quay về guest house của bác Alfomega gần ngay khu bờ sông Mekong. Lúc này là khoảng 9h30 sáng (tức là chúng tôi còn khoảng 4 tiếng chơi ở Viêng Chăn sau đó sẽ đi Vang Viêng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con phố chính của Viêng Chăn thật vắng vẻ, rộng thoáng và không đông đúc như các con phố của HN chúng ta nhưng người dân tham gia giao thông thì tuân thủ tín hiệu giao thông một cách rất nghiệm túc và bên đường thì luôn có những hàng cây xanh, cây vàng rất đẹp.................

    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là những nhà sư trẻ tình cờ gặp trên đường... Nhìn họ thật đẹp và đáng yêu phải không các bạn??
    [​IMG]
    [​IMG]
    To be con..............
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi vào nghỉ tại một quán nước bên đường của người Thái để nghỉ ngơi và cũng để chị/em chăm sóc cho làn da châu Á của mình vì trời quá nắng.
    [​IMG]
    Cứ đi và cứ đi rồi chúng tôi dừng trước Đại sứ quán VN thân yêu nằm bên mép đường ngoại giao (khu vực đó có rất nhiều sứ quán các nước và tổ chức quốc tế). Tất nhiên là tôi và mọi người không thể không đứng lại chụp một tấm hình lưu niệm trước của sứ quán.
    [​IMG]
    Và đây rồi ..........................Patuxay Gate...............................
    Patuxay Gate nằm trên đại lộ rất đẹp và nhìn như Khải Hoàn Môn của Pháp với một cái hồ nước nhân tạo rất lớn nằm phía trước của một chiếc cổng lớn và xung quanh là các con phố rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con........................
  6. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh, ngắm nhìn Patuxay Gate được một lúc khá lâu thì chúng tôi tiến vào bên trong và hỏi mua vé lên đỉnh của Patuxay để có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn bộ thành phố Viêng Chăn từ trên cao.
    [​IMG]
    Hình ảnh về các nét trạm khắc trên đỉnh của Patuxay
    [​IMG]
    Tren đường lên đỉnh của Patuxay chúng tôi gặp hình ảnh của 3 mẹ con một người bán hàng......................Phía trong của đỉnh Patuxay có rất nhiều loại hàng hoá được bày bán nhưng chủ yếu là các loại sản phẩm mang tính chất du lịch như quần áo, mũ nón hay các loại móc đeo chìa khoá...............
    Và đây là quang cảnh Viêng Chăn nhìn từ trên đỉnh của Patuxay dưới mọi góc độ.............
    Cảm giác được ngắm toàn bộ thành phố Viêng Chăn và xa xa là dòng Mekong thật tuyệt vời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con.................
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của cuộc khám phá là ngày của đi và đi. Cái nắng vàng như rót mật vào sáng sớm giờ đã thay bằng một màu váng sáng chói chang. Dù vậy, lũ chúng tôi vẫn rảo bước chậm chậm để cảm nhận về cái thành phố thật yên bình với người dân rất đỗi hiền hòa, tưởng như chẳng có điều gì khiến họ phải vội vàng được. Chiều hôm kia còn nhuộm mình trong sự náo nhiệt và ồn ào của đường phố Hà nội, vậy hôm nay đã sải những bước chân lãng du, đã mải mê bên những con đường trải dài với hàng cây xanh lá ngọc mướt bên đường. Mọi người thi nhau sáng tác ảnh, người thì thích cuộc sống đời thường, người thì muốn ghi lại kỷ niệm của một lần đặt chân lên đất nước Lạn Xạn xa xưa. Từng hàng cây và góc phố in dấu trong tâm trí chúng tôi.
    Vientian là thành phố đang phát triển. Trên dọc đoạn đường chúng tôi đi qua chắc nay mai sẽ mọc lên thật nhiều cao ốc, building - một minh chứng của sự phát triển ấy
    Patuxay gate- Khải Hoàn Môn là công trình kiến trúc được xây dựng với sự tài trợ của Trung Quốc nên phong cách có vẻ cũng hơi mang tính chất Trung quốc là hoành tráng. Các thiết kế thì mang dấu ấn đậm nét của văn hóa Lào. Những ô cửa sổ mang hình những ngôi chùa nổi tiếng, mang hình bông hoa sen- bông hoa biểu tượng cho Phật giáo. Cả quảng trường rộng trước sân Patuxay với đài phun nước, những bồn hoa tươi thắm níu kéo chân chúng tôi. Phải chịu khó thì mới có nhưng khuôn hình đẹp phải không. Mặc dầu vậy, những làn gió nhẹ vẫn ve vuốt chúng tôi, mời gọi chúng tôi khám phá Quảng trưởng Patuxay từ trên cao. Trên tầng cao lộng gió, từng bồn hoa , thảm cỏ, hàng cây, con đường trở nên bé nhỏ, song, vẫn mang đến cảm giác về sự tinh tế trong thiết kế . Đứng ở nơi đây để cảm nhận thấy không khí thanh bình của miền đất đầu tiên chúng tôi đặt chân đến.
    Rời Patuxay, chúng tôi, theo sự hướng dẫn của anh Vat- anh bạn quen trên đường sang Vientian- bắt xe tuctuc đến chùa Wat Sin Muong( nhớ là phát âm như vậy). Theo giới thiệu của anh Vat thì đây là một ngôi chùa thiêng ở Vientian. Tại ngôi chùa này, có thể cầu xin cho bình an và sức khoẻ, và thêm một nghi thức thật là tuyệt vời là nếu như nâng được bức tượng và nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong chùa Wat Sin Muong thì mọi điều tốt lành sẽ đến.
    To be continue...
  8. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ặ cỏằâ tặỏằYng thỏằĐ quỏằạ chỏằ? post bài kiỏằfu tuỏằ.i teen hoĂ ra câng vfn chặặĂng nhỏằ?
  10. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Em mê cái ảnh chụp Lane Xang Avenue từ trên Patuxay lắm. Nhất định em phải có 1 tấm tự tay chụp mới được.
    Em hơi thất vọng vì bên trong Patuxay khá nhiều rác và hình vẽ bậy. Được cái là mát mẻ và nói chuyện với các nhà sư cũng vui.
    Hôm bạn em chơi ở đấy, có 2 sư trẻ đến nói chuyện, bảo rằng có mấy cô gái đằng kia cứ nhìn bạn em suốt.
    Mấy thằng cười tươi mà nghĩ thầm: đúng là sư tuổi teen, liếc gái nhanh như chảo chớp

Chia sẻ trang này