1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp phết nhỉ. Cũng định úp mấy cái lên mà mạng đểu quá, không úp được.
    Hôm trước đọc đâu đó trên box này có nói một quán Beerlao ở Hà Nội, hình như ở Hồ Đắc Di? Sáng nay đi làm qua đó ngó nghiêng mãi mà không thấy đâu.
    Ai biết địa chỉ chính xác thì nói tớ biết vớii. Thỉnh thoảng kéo nhau đến làm mấy chai cho đỡ nhớ.
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @ Alfomega + Daisy: Ở phố Giảng võ đối diện nhà hàng Đông Đô có một cái siêu thị nhỏ gọi là siêu thị Sepon có bán bia Lào lon đấy. Giá một xách 6 lon là 45K.
    Hôm nào ghé qua mua về mà thưởng thức. Chúc ngon miệng
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra HN cũng có beer Lào hả chị Hương???
    Tiếp tục câu chuyện về Vang Viêng!
    Buổi sáng duy nhất tại Vang Vieng được tôi tận dụng một cách tôi đa khi khoảng 4h30 đã thức giấc.
    Lang thang 1 mình vào các làng bản phía trong của Vang Viêng để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây và tôi đã có những bức ảnh riêng cho mình cũng như những cảm nhận đặc biệt khác với những gì mọi người thấy ở khu trung tâm du lịch....
    [​IMG]
    Đầu tiên là hình ảnh về những bông hoa chuông trong nắng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đó là hình ảnh 2 em bé đang nhặt những con kiến nhỏ khỏi bát mì tôm vụn và sau đó ăn sống những miếng mì tôm này hết sức ngon miệng.
    Cuộc sống khốn khó của người dân đắng sau sự hấp dân của khu du lịch Vang Vieng .
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, về đến Hà nội tới 2 tuần rồi mới biết xếp chúng ta cũng đi sáng tác mảnh ra phết đấy. Xếp đừng có tí toét nhé. Cứ cặp tóc chị này lại gắn lên đầu chị khác. Có leo lên trên sửa ngay không thì bảo?
    @ vivunhumay: thế mà lúc xem ảnh sis nói với em cái bát này là để cho mấy con sa-ba-ka ăn. Bó tay với sis. Em lại cứ tưởng xếp và sis hand in hand đi sáng tác lúc 4h30 sáng cơ đấy. Giờ nghĩ lại mới nhớ là đoạn đó sis còn đang mơ những giấc mơ đẹp mà. Sao có thể sáng với chả tác được.
    Với lại sáng đó, sis còn được một phen tập aerobic cùng em nữa, nhớ không? Cả ngày hôm đó chỉ có hoạt động là hoạt động. Active gớm nhỉ
  5. bigbang1975

    bigbang1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với!..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Híhí, mình buzi có 2 hôm ko vào thế mà bị nhiều người nhắc tên , xúc động quá, suýt khóc . Công nhận tốc độ sáng tác văn thơ của các mem nhà mình cũng năng suất ko kém tốc độ sáng tác ảnh đấy
    @Aqua : nói đến sáng tác thơ văn bi h thì chịu rùi! Phần vì chữ thầy trả thầy hết rùi ( đấy , cứ dính đến tý buôn bán là thui chột hết cả cảm hứng lãng mạn, "gian thương" mất rùi) , phần vì đọc bài của em H thấy choáng quá, mất điện luôn! Than ôi, bao nhiêu năm học hành, tu luyện, cuối cùng thì....huhuuu, lần này thì thật!
    @ntkvoc : Tuổi trẻ tài cao, K ơi! Nhật ký, phóng sự quá là sinh động, nhưng mà mấy cái ảnh bọn chị xinh thế thì ko post lên, toàn là ảnh chụp trộm nhé, trong tư thế... huhuuu, lại khóc tiếp đây này!. Nhưng ko sao, Vivu tớ alê xung phong vote cho em nó để động viên nào!
    @ thuhuongnguyen: á à, nói xấu tớ nhé! khà khà, ngủ là một sở thick & cũng là một ưu điểm của tớ! Vì khi tớ ngủ, tớ sẽ hiền lành, ngoan ngoãn như ...mèo nhà H ý. Một khi tớ mà mất ngủ thì H....biết rùi đấy!
    Hix, còn cái vụ bát có kiến ý, tớ phải sozi vì chỉ xem phóng sự ảnh chứ ko đc ra hiện trường nên mới có nhận định hồ đồ như thế! Đừng ghét tớ, tội nghiệp, để tớ còn có cơ hội đi tập Aerobic giảm cân chứ !
    @ Alfomega : hôm nào lại giao lưu bia Lào với bọn tớ nhé, chuẩn bị kế hoạch tác chiến ở Campuchia chứ !
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ, Vote * cho ntkvoc mà mạng lởm ko vote đc mới akay chứ! K ơi bình tĩnh nhé, chị đã hứa là làm. Em cứ yên tâm post tiếp bài đê cho chúng nó...thèm!
  8. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóm Indochina cái nhể. Từ hôm về chỉ nghe kể là các bác được một phen vượt biên ra khỏi đất Lào để về thăm Hà nội khá vất vả mà chúng em ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài. Xương , à quên, thương các bác quá cơ.
    @ Xếp TT ơi, từ hôm về tới giờ đã gặp lại em Hạnh Dung lần nào chưa đấy. Mấy tuần nay xem chương trình vẫn thấy chưa có bóng xếp đâu ạ.
    Mà các xếp bên nhóm Indochina cho chúng em chiêm ngưỡng mấy cái ảnh mà các xếp sáng tác đi chứ. Thấy các xếp có những thiết bị khủng ơi là khủng mà trưởng đoàn chúng em về khách sạn ở Phonsavan và cả lúc về Hn rồi vẫn cứ khóc ròng vì thấy mình còn yếu mềm quá cơ.
    Welcome các xếp ghé tóp pịc của tụi em nhé.
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Người ta thân với mình thế mà chả quan tâm. Chỉ có thấy zai là nhào vào
  10. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lòng quyến luyến với Vangvieng không chỉ vì phong cảnh thiên nhiên thật thanh bình - bất giác làm chúng tôi chợt nhớ một câu hát? tôi muốn mình về giữa thiên nhiên, không lo lắng quên đi ưu phiền? - mà thực sự là có nhiều trò thám hiểm kỳ thú vẫn chưa được khám phá như kayaking, đi vào thăm hang động cách đó khoảng 15km, ?. Nhưng chúng tôi buộc phải lên đường rồi vì lịch trình đã được cố định, và vì một điều nữa là phần lớn các thành viên đều không muốn trở về quá muộn so với thời gian nghỉ lễ để tránh ảnh hưởng tới công việc ở office của mình.
    Lại xếp dọn hành lý, lại hào hứng và hăng hái ra đi vì đã xác định được tư tưởng rồi phải không. Thêm nữa, Luang Pra Bang ở phía xa đang chờ đón chúng tôi nên chẳng có lý do gì để chần chừ nấn ná.
    Buổi trưa ở Vangvieng thật thanh bình và náo nhiệt. Người dân Lào với cuộc sống thật giản dị mà gây thật nhiều xúc cảm cho chúng tôi, những người lần đầu tiên đặt những đôi bàn chân nhỏ bé lên vùng đất của vương quốc Lan Xane xa xưa. Bên kia đường, mọi người đang tụ tập ca hát tưng bừng, không khí sống động làm cho Vangvieng tươi một màu vui quyến rũ. Tưởng như chẳng có nỗi âu lo muộn phiền trong lòng họ vậy. Mặc dầu cuộc sống của họ ngày ngày vẫn phải mải miết với bao khó khắn và thử thách.
    Tạm biệt Vangvieng, tạm biệt những phút trải lòng thật rộng với bao la trời đất thanh bình, với màu xanh ngập tràn sắc xuân mới , trải lòng với những con người thật bình dị mà thật đỗi thân quen. Thật lạ và thật quen phải không các bạn đồng hành.
    Thật khác với sự tưởng tượng của mọi người, đón chúng tôi đi Luang Pra Bang là một chiếc xe 12 chỗ thật đẹp. Tối hôm trước có nghe bàn bạc là sẽ đi xe VIP mà. Xe VIP là loại xe khách 45 chỗ ngồi. Nội thất trong xe y như xe chạy từ Hà nội sang Vientian vậy. Cả đoàn lên xe bỏ lại sau lưng Vangviêng nhỏ bé, tưởng như trong tim có chút gì nhoi nhói vì phút gặp gỡ thật ngắn ngủi mà đã phải nói lời chia xa.
    Đường đi Luang Pra Bang đã trải rộng ra trước mắt. Chúng tôi sẽ dừng lại ăn trưa giữa đường và có lẽ lúc đó mọi người sẽ thấy đói dào dạt cho coi. Và cái sự đói đó sẽ là nguồn thu tốt cho các bác bán quán bên đường. Lúc nghèo nhất là lúc phong lưu nhất. Sểnh nhà ra thất nghiệp nhưng đã ăn uống thì cũng nên hoành tráng chút phải không. Ăn uống tốt để có sức khỏe tốt mà.
    Đi được chừng 1 giờ thì bác tài dừng lại cho cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa. Không có ai mệt trừ vivunhumay hơi chếnh choáng chút thôi. Bộ trưởng bộ tài chính thì kiêm luôn bộ trưởng bộ thương mại đi dạo quanh nồi bắp, đi khắp quầy hoa quả mặc cả mặc lẽ rã cả họng mà chả hơn gì. Vẫn phải mua. Mua nhiều nhiều chút để các bồi dưỡng sức dân cho các đồng chí. Nếu không đến Luang Pra Bang các bác sài lắc không ăn không uống chi thì em buồn chít mất.
    Món gà luộc thì cũng khác lạ vị thật. Gà Lào mà,hihihi. Miến xào nữa chứ. Vì đói nên đứa nào đứa ấy chén thật ngon lành. Bên bàn bên kia, vivunhumay, Mít, Aqua và chị Nhung say sưa thổi kèn armonica với những bắp ngô luộc thơm ngào ngạt. Chỉ khổ cho bọn bên này bàn, mắt này thì dõi theo đĩa thịt gà, mắt kia thì liếc sang đĩa ngô luộc với ánh nhìn thòm thèm. Cứ bình tĩnh đi các cô cậu, còn hoa quả kia mà. Định liếc hoa quả bằng mắt nào đây. Hoa quả cũng thật là ngon. Nào là xoài thơm- món Alfomega chỉ đạo, măng cụt- thứ quả ngon nhất ở Việt nam- được chị Mít yêu cầu, quýt thì bộ tài chính nhà cháu lúc nào chả chọn vì vừa rẻ lại chống say cho các cụ hữu hiệu mừ. À còn món xoài xanh của em Daisy nữa ạ. Nghe thấy ngần ấy thứ quả đã thấy đầy ắp vitamin C rồi. Tỉnh cả người
    Đang ăn uống linh đình thì trời đổ mưa. Không khí trở nên mát trong và thật dễ chịu. Lên xe, bác tài thông báo là đi khoảng nửa tiếng nữa khi lên vùng núi cao bác sẽ cho cả đoàn về với thiên nhiên, tha hồ mà hít thở không khí trong lành nhé. Nào thì hít thở hít thở
    Đường đi quanh co bên chiền núi. Những vầng mây xốp nhẹ bao bọc những đỉnh núi phía xa. Cây lá ven đường ánh lên một màu xanh sáng tựa như vừa nhuộm một lớp dầu bóng vậy. Xếp lại chúi mũi vào chụp cảnh núi ấp ôm mây, mây ấp núi, không quên phục vụ các chị em hết thể loại nhạc này tới thể loại nhạc khác. Chỉ còn thiếu hiphop là chưa được show hàng thôi. Xếp mà show hiphop là em Daisy sẽ cống hiến ngay 1 bài thì có mà loạn xe .
    Cả bọn phần lớn là ngủ gà ngủ vịt, thình thoảng choàng tỉnh lại âu yếm nhìn cột cây số bên đường xem mình đã bỏ lại sau lưng bao nhiêu km. Đi chừng thêm hơn 1 tiếng bác tài lại dừng xe cho các thượng đế xuống lắc lư cái đầu, vươn cái vai làm vài bài tập thể dục cho giãn gân giãn cốt.
    Đến ngã ba Luang Pra Bang- Phonsavan, mọi người chỉ trỏ là đến hôm nào về sẽ về băng đường này.Hẹn gặp lại ngã ba này 3 ngày nữa nhé.
    Đường đi Luang Pra Bang thật yên bình và thật tốt là đường rất đẹp. Cơ sở hạ tầng ở đây có thể nói là lý tưởng cho du lịch.
    Luang Pra Bang đã dần hiện ra trước mắt. Đã đi qua cái biển chỉ dẫn đường đi vào thác Kuangsi rồi. vậy là chỉ còn chừng 20km là đến trung tâm Luang Pra Bang. Bác tài đưa chúng tôi đến khu nhà nghỉ mà bác quen biết( nơi mà sau này chúng tôi mới biết là gần nhà anh Tỵ - người Việt ?" bán hàng đồ trang sức- người mà chúng tôi tình cờ gặp được trên đỉnh Phousi sáng sớm hôm sau), nhưng cả bọn lại muốn đi theo lời chỉ dẫn của các member box du lịch vì ở nhà nghỉ đó rất gần với chợ đêm, gần với bờ sông, gần với nhiều địa điểm thăm quan của Luang Pra Bang. Túm lại là nghỉ lại ở đây sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc khám phá những điểm chính ở Luang Pra Bang.
    Đến nhà nghỉ lúc đã gần 6 giờ chiều. Thật may mà còn phòng. Cả hội liền đi soạn sửa , thay quần áo để chuẩn bị đi ăn tối. Ấn tượng nhất của nhà nghỉ là sự sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi nào. Tuyệt thật. Và lại còn giá bình dân nữa nên cả bọn lấy làm đắc ý lắm.
    To be continue...

    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 17/05/2007
    Được thuhuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 17/05/2007

Chia sẻ trang này