1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Luang Prabang về đêm...........
    [​IMG]
    Ăn tối bên bờ sông Mekong
    [​IMG]
    Chợ đêm
    [​IMG]
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đi tiếp nào chúng mình ơi..
    Buổi tối hôm đó ở Luang Pra Bang thời tiết thật tuyệt. Cả lũ chúng tôi rủ nhau ra cạnh bờ sông ngồi ăn tối. Những quán hàng ven sông là vị trí thật lý tưởng cho du khách cùng lúc thưởng thức những món ăn rất đậm phong vị Lào cùng với phong cảnh thật hữu tình. Những đêm trăng sáng chắc cảnh trí sẽ tuyệt đẹp. Em Daisy và Alfomega hứng khởi dance một điệu hiphop thật sống động. Cả bọn thì cười như nắc nẻ vì thấy lạ và vui quá.
    Chọn một nhà hàng đang thưa khách, cả bọn chủ định là sẽ gọi món gì đó để ăn thật nhanh còn đi chơi ở chợ đêm vì cũng gần đến close time của chợ rồi.
    Ăn tối thật nhanh chóng vì chờ chế biến quá lâu, cả bọn chuyển hướng đi sang khu chợ đêm của Luang Pra Bang. Hình thức của chợ giống như chợ đêm ở Hàng Ngang, Hàng Đào ở nhà mình. Cũng từng khu rạp được dựng lên, dưới ánh đèn vàng sáng rực, từng thứ, hàng hóa, đồ đoàn phụ kiện được trưng bày thật bắt mắt. Cái gì cũng muốn mua cả. Nhưng thực sự để tìm kiếm ở đây một hàng hóa nào đó thực sự mang phong cách văn hóa Lào thì có thể chỉ kiếm được một vài món thôi. Phần lớn mọi người đều có nhận xét là chủng loại hàng hóa giống với hàng hóa hóa ở Việt nam. Có mấy chị Tây còn thì thà thì thầm là hàng hóa này được import từ Việt nam. Nghe cũng oai phết nhể. Thế rồi mỗi người cũng chọn mua cho mình được môt vài món đồ cho người thân. Nào là tấm khăn choàng cho em khi trời trở gió, nào là chiếc đèn ***g nho nhỏ nhưng thật khác biệt về kiểu dáng được mua về làm quà . Phía đầu chợ là những hàng bánh ngọt thơm phức, những nồi ngô luộc nghi ngút khói, những đồ ăn nhanh phục vụ cho cả người buôn bán ở chợ lẫn du khách cùng thưởng thức khi đói lòng. Lúc sáng ở Vangvieng, vì cống hiến chọn đôi giầy cho nàng sông giặt hộ nên tới giờ thấy Alfomega dáo dác đi tìm hàng dép tông Lào.
    Đã hơn 10 giờ đêm, LuanểmPa Bang đã vắng vẻ và lặng lẽ hơn. Các quán hàng đang chuẩn bị dọn đồ về. Các cửa hiệu đã dần đóng cửa. Rảo bước về khách sạn mà thấy vẫn còn sớm quá . Cả bọn định rủ nhau đi chơi tiếp nhưng chủ nhà nói là khoảng 12 giờ đêm thì nên về để họ còn đóng cửa. Sắp tới cổng thì gặp Mít và Aqua cũng vừa lượn lờ đánh bóng mặt đường. Hai nàng thông báo là ngày mai trên chùa sẽ có lễ tắm Phật- một ngày lễ trọng của cư dân nơi đây và mai sẽ là ngày cuối cùng, nên phải cố gắng đi. Thêm nữa vào buổi sáng ở khu chợ sẽ có đoàn các nhà sư đi hành khất.
    Cả bọn hẹn nhau lúc 5h sáng sẽ dậy và đi xem khất thực ở Luang Pra Bang diễn ra ra sao. Tâm trí thích tìm tòi khám phá. Một đêm huyền diệu với những giấc mơ trong trẻo lại tới.
    To be continue.......
  3. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    " Oái, phục vụ kiểu j` ko biết, để 3 chị mày ngồi uống bia suông thế này gần tiếng đồng hồ roài ! Có nhìn thấy mặt sưng lên đây ko, nhaaanhhhhhhhhhhhhh!
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  5. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Up ảnh không được
    Được alfomega sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 18/05/2007
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Cái này ở Muang Sing, nhưng cũng post ở đây. Ai biết đấy vào đâu.
    [​IMG]
    Cái này là một lớp phụ đạo á. Chắc mọi người nhớ có một chú tiểu bị khoèo chân, đi khất thực một mình, nom có vẻ hơi ... chậm phát triển. Bây giờ đang là nghỉ hè của học sinh ở Luang Prabang, nhưng vẫn có những lớp phụ đạo kiểu này, nhân bản chưa?
    [​IMG]
    Này, mấy cô thị màu kia, để cho em nó học bài nào.
    [​IMG]
    Ntkvoc đang ....ấy dưới gầm cầu.
    [​IMG]
    Ủng hộ Đại ca cắp nách nào. Cái này ở Vang Viêng á.
    [​IMG]
    Được alfomega sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 18/05/2007
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bác Alfomega chụp em lúc nào mà em không biết thế nhỉ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này trưởng đoàn toàn khoe ảnh mà không viết ký sự nữa nhỉ
  9. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, em chưa đọc hết được ký sự nhiều kỳ này, mới chỉ được 3, 4 trang đầu. Tháng 8 này em cùng một hội bạn chưa biết đi đâu. Đây có thể là một tham khảo tốt.
    Các anh chị có thể tóm tắt một lịch trình cho em gồm những điểm đến và ước chừng thời gian, chi phí được không ạ? Được thế thì hội em xin đa tạ.
    Em đã mua cuốn LonelyPlanet về Laos nhưng ko biết có thể dựa vào cuốn đó mà đi du lịch Lào được ko?
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    có thể là em bé này ! hình mình chụp năm 2005 cũng từ Vang Vien đi Luang
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này